Thể Thao

Hai trận cầu tẻ nhạt của Bảng C

Monday, 18/06/2012 - 08:43:52

Theo lời huấn luyện viên Vicente del Posque của Tây Ban Nha phải thú thật đây là một trận đấu căng thẳng và khó khăn.

Dù Ireland thua Ý và Tây Ban Nha thắng Croatia

WARSAW, Ba Lan – Ngày Thứ Hai 18-6-2012 tại Ba Lan, các cường quốc bóng tròn thế giới đều thống lãnh các trận cầu cuối của vòng loại Euro 2012 sau một buổi tối trắc nghiệm cho Ý và Tây Ban Nha, cả hai dễ dàng vào tứ kết với Đức, Bồ Đào Nha, CH Tiệp và Hy Lạp.
Ngày hôm nay Thứ Ba 19-6-2012 sẽ quyết định hai đội còn lại của Bảng D gồm có Anh, Pháp, Ukraine và Thụy Điển. Trong đó Thụy Điển coi như bị loại, chỉ đấu với Pháp để giữ màu cờ sắc áo.
Trở lại trận Tây Ban Nha và Croatia, với lối đá giao bóng ngắn và dàn xếp thật sát khung thành của Croatia mới sút làm bàn, mãi đến phút 88, Tây Ban Nha mới ghi bàn duy nhất của trận đấu. Hàng phòng thủ của Croatia chiến đấu can trường bảo vệ khung thành nhưng chỉ còn 6 phút là mãn trận, đã bị hố vì tưởng hai cầu thủ Andrés Iniesta và Jesús Navas việt vị offside, nên giơ hai tay đứng chờ trọng tài biên phất cờ... Như chỗ không ngờ, Iniesta dùng ngực đón bóng và truyền cho Navas đá nhẹ vào lưới Croatia trước sự ngỡ ngàng của huấn luyện viên, các cầu thủ và khán giả Croatia. Nếu không thì Croatia đã cầm chân Tây Ban Nha... tình hình đã khác.
Trong suốt 94 phút, cách đá bóng của Tây Ban Nha không có gì là sôi động bất ngờ mà tẻ nhạt, chỉ lo cướp bóng, giao bóng ngắn lẹ và bày binh bố trận thật chắc ăn mới sút. Các cầu thủ Bò Tót không có những cú thọc bóng xuống phần đất địch hay những cú sút bất ngờ từ xa tạo không khí sôi nổi và gay cấn cho trận cầu như Bồ Đào Nha hay Đức.
Theo lời huấn luyện viên Vicente del Posque của Tây Ban Nha phải thú thật đây là một trận đấu căng thẳng và khó khăn.
Đội tuyển Ý cũng không thua gì Tây Ban Nha với lối đá mãi mới làm bàn trước một đội Ái Nhĩ Lan kèo dưới. Ái Nhĩ Lan thua cả ba trận nhưng đã mang một đội quân màu xanh lá cây cho khán giả say mê bóng tròn ở Ba Lan là quốc gia Đông Âu lần đầu tiên cùng với Ukraine đăng cai Euro 2012.
Hai bàn thắng của Antonio Cassano sau 35 phút quần thảo trên sân và cố gắng cuối cùng của đệ nhất anh hào bóng tròn Ý Mario Balotelli bằng một cú sút bàn đèn vào phút 90 đã gửi đội Ái Nhĩ Lan, thi đấu 10 người sau khi trung phong Keith Andrews bị thẻ đỏ, lên đường về nước.
Huấn luyện viên Cesare Prandelli của Ý cũng phải thú thật giống như huấn luyện viên của Tây Ban Nha khi nhận định rằng đội Ý đã phải rất vất vả và khó khăn, đụng phải một đội khó thắng. Ông Prandelli thay đổi lối đá thiên về phòng thủ sang tấn công. Và đã thành công và đội Ý sẽ áp dụng chiến thuật này trong trận tới gặp đội hạng nhất bảng D.
Ngày hôm nay Thứ Ba là một ngày thử thách cho đội Ukraine, với thành tích một thắng một thua 3 điểm, phải gặp đội Anh quốc trên chân. Pháp chỉ cần hòa với Thụy Điển và Anh chỉ cần hòa với Ukraine là vào vòng hai. Tiên đoán có vẻ giống như vậy, nhưng bóng tròn có những bất ngờ ngựa về ngược như Hy Lạp chẳng ai ngờ tới.
Tuy nhiên, dù có thua, Ukraine đã được chủ tịch Tổng Cục Bóng Tròn Âu Châu là ông Michel Platini ca ngợi là “đã thắng giải rồi” về tinh thần vì đã mang đến cho Euro 2012 một đội bóng ngang ngửa với các cường quốc bóng tròn thế giới và một cơ sở hạ tầng khá hoàn chỉnh cho dù không được hoàn hảo và ông nói một cách mãn nguyện: “Tôi rất, rất vui”.
Ngoài ra, tiền đạo Đan Mạch Nicklas Bendtner đã bị Tổng Cục phạt 100.000 euro tương đương 126.000 Mỹ kim và bị cấm ra sân một trận cầu quốc tế vì đã cho thấy logo của một công ty cá độ trên quần lót trong khi ăn mừng cú làm bàn trong trận thua Bồ Đào Nha 3-2.
Bồ Đào Nha và Tiếp sẽ gặp nhau trong trận đầu tiên của vòng tứ kết bắt đầu vào Thứ Năm 21-6-2010.
Trở lại với cú làm bàn của Balotelli được coi là một tác phẩm nghệ thuật bóng tròn. Chàng tiền đạo 21 tuổi ngồi phòng hờ mãi đến phút 74 mới vào thay Antonio Di Natale. Nhận được cú phạt góc của đồng đội Alessandro Diamanti sút vào vùng cấm địa Ái Nhĩ Lan, bóng lại bay ra sau lưng Balotelli nhưng anh đã xoay người nhảy lên đá cú bàn đèn vào lưới địch thủ một cách ngọan mục và đẹp mắt.

Thứ Năm 21-6-2012, vòng Tứ Kết, giờ miền Tây Hoa Kỳ:
Bồ Đào Nha gặp CH Tiệp lúc 11 giờ 45 phút sáng

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT