Thể Thao

Hai trận tứ kết Gold Cup đầu tiên: Mỹ hạ Cuba, Jamaica thắng Haiti

Saturday, 18/07/2015 - 09:04:01

Ấy là một trận banh mà huấn kluyện viên Klinsmann của đội Mỹ không buồn nhoẻn miệng cười khi cầu thủ của mình làm qua bàn thắng thứ 3 trở đi. Trông nét mặt ông ta như có cái gì đấy khá phiền muộn.

 

Clint Dempsey tranh banh với ba cầu thủ Cuba trong trận Mỹ thắng Cuba 6-0 và một mình Dempsey làm 3 bàn. (Getty Images)

 

Hai trận tứ kết Gold Cup đầu tiên: Mỹ hạ Cuba, Jamaica thắng Haiti

BALTIMORE - Sân Mt Bank ở Baltimore ngày thứ Bảy 18/7 có 2 trận tứ kết giữa Mỹ với Cuba và Jamaica với Haiti. Đây là một cái sân rất lớn, để chơi nhiều trò khác nữa chứ không chỉ đá banh. Khán đài gồm 3 tầng, kể cả tầng dưới cùng, với khoảng cách lớn, cho nên tầng trên cùng trông cao nghễu nghện! Nó có khả năng chứa trên 70,000 người, thế những số khán giả trong cả hai trận đều xem ra có phần thưa thớt; rất có thể vì khán đài to rộng và cao như vậy cho nên khán giả ngồi rải ra ở cả ba tầng cho nên mới có vẻ thưa thớt, chứ còn nếu như dồn lại ở chỉ hai tầng thôi thì có lẽ trông vẫn đông. Bởi bề nào thì trận mở màn là có đội Mỹ.

Thời tiết vào lúc khai mạc trận đầu tiên thì tương đối nóng, 85 độ F. Qua trận thứ hai, trời đã về chiều thì tương đối mát mẻ hơn, tuy những người cảm thấy nóng nảy hơn ai hết là đám cầu thủ và huấn luyện viên của đội Haiti sau khi thua Jamaica 1 bàn duy nhất của cả trận đấu vào phút thứ 6 .

Tuy trận giữa hai nước thuộc vùng biển Caribbean là Jamaica với Haiti diễn ra hai tiếng rưỡi sau trận đầu thế nhưng khán giả đi xem có thể cảm thấy hứng thú hơn gấp bội so với trận đầu giữa Mỹ với Cuba. Lý do giản dị là Jamaica với Haiti đấu ngang ngửa như nhau cho nên ở chặng tứ kết như thế này đôi bên có cố gắng thì cũng ngang tài ngang sức nhau.


Cầu thủ Nazon, áo xanh, của Haiti cùng đồng đội đuổi theo banh trong trận Haiti thua Jamaica 0-1 ở tứ kết Gold Cup. (Getty Images)

Nội cái tỷ số 1-0 đó cũng đã đủ chứng tỏ mức độ ngang ngửa về mặt tài nghề của nhau. Bàn thắng của Jamaica phát sinh từ một tình trạng nhốn nháo trước khung thành Haiti và yếu tố thời cơ, vận hội, may mắt kết hợp lại với nhau đã giúp Jamaica thắng. Thế nhưng suốt trận đấu Haiti hưởng 17 quả phạt góc trong khi Jamaica chỉ có được 3 quả phạt góc. Tức là có ít nhất 17 trường hợp có tình trạng hỗn loạn trước khung thành Jamaica thế nhưng Haiti không có được thời cơ cũng như sự may mắn để làm gì được đối phương.

Trong khi đó thì nếu như trận giữa Mỹ với Cuba có gọi được là “hào hứng” chăng thì có lẽ ấy là tình trạng “hào hứng một chiều,” khi mà một đội chiếm ưu thế quá rõ rệt so với đối phương. Như đã nêu, đã lọt vào đến tứ kết thì không thể có đội không cố gắng hết sức mình. Thế nhưng Cuba dù cố gắng hết sức thì kết quả cũng vẫn là thua với tỷ số có thể gọi là “thê thảm”: 0-6. Mà rồi cũng chả có gì đáng ngạc nhiên!

Ngày 9/7 ở vòng loại thì Cuba cũng đã thua Mexico với cái tỷ số thê thảm y hệt như vậy là 0-6. Chả biết sao mà vào ngày cuối của vòng loại thì Cuba lại thắng được anh Guatemala 1-0 để có được 3 điểm mà lọt được vào tứ kết. Nhưng, như đã nêu trong bài tường thuật trước đây, Cuba dù có hên đến mấy mà vào tứ kết rồi đụng với Mỹ thì e cũng “khó thọ.”

Kết quả là không những “khó thọ” mà hóa ra lại còn rất “yểu tử”! Mới có ba chớp ba nháng 4 phút vào hiệp 1 mà từ một quả banh chuyền từ đồng đội, cầu thủ Demsey – còn ai khác vào đấy?- đả nhảy vọt lên cao trước khung thành Cuba để đánh đầu lọt lưới cú đầu tiên. Dempsey còn lập thành tích một mình đá lọt lưới thêm 2 quả nữa vào phút thứ 64 –một quả phạt đền- và phút thứ 78.

Zardes làm bàn thắng cho Mỹ vào phút thứ 15, đưa tỷ số lên 2-0. Qua phút thứ 32, Johannsson làm thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 3-0. Đến phút cuối của hiệp 1 thì từ một cú phạt góc do Bradley sút, cầu thủ Gonzalez làm thêm bàn thắng, đưa tỷ số lên 4-0.

Qua hiệp 2 thì ấy là đến phiên một mình Dempsey tăng cường thêm 2 bàn thắng vào phút 64 và 78 như đã nêu để nâng tỷ số Mỹ thắng Cuba lên 6-0.

Có thể tóm tắt cục diện trận tứ kết giữa Mỹ với Cuba như sau: Ấy là một trận banh mà huấn kluyện viên Klinsmann của đội Mỹ không buồn nhoẻn miệng cười khi cầu thủ của mình làm qua bàn thắng thứ 3 trở đi. Trông nét mặt ông ta như có cái gì đấy khá phiền muộn. Như thể muốn nói lên cái ý: “Thắng lớn nhưng thắng đối thủ thuộc loại sừng sỏ thì mới có hứng có thú chứ còn thắng cỡ đối thủ như thế này thì chỉ cảm thấy ái ngại”!

Mỹ sẽ vào bán kết với Jamaica vào ngày thứ Tư 22/7. Có lẽ làm được bàn thắng với Jamaica thì ông Klinsmann mới nhoẻn miệng cười chăng? (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT