Hoa Kỳ

Hàng chục trẻ em bị côn trùng cắn tại trường tiểu học

Sunday, 25/09/2016 - 11:09:26

Nhân viên của Cơ quan kiểm soát côn trùng OC Vector Control đã được mời tới trường Lake Forest để tìm kiếm loại côn trùng gây hại. Các sân cỏ trong trường đều bị đóng cửa để đề phòng.


LAKE FOREST – Khoảng 20 học sinh và 10 nhân viên trường học đã bị côn trùng cắn tại trường tiểu học Lake Forest vào tuần qua. Một số phụ huynh cho biết, họ đã phát hiện các vết sưng đỏ trên người con em mình từ 3 tuần trước và đã báo cho viên chức trường học. Tuy nhiên, các phản ứng ban đầu của hiệu trưởng rất đáng thất vọng, khi người này cho rằng các vết côn trùng cắn bắt nguồn từ nhà của học sinh.
Trong khi đó, phát ngôn viên của học khu Saddleback Valley nói rằng, hiệu trưởng của trường Lake Forest chỉ mới biết sự việc vào tuần trước. Nhân viên của Cơ quan kiểm soát côn trùng OC Vector Control đã được mời tới trường Lake Forest để tìm kiếm loại côn trùng gây hại. Các sân cỏ trong trường đều bị đóng cửa để đề phòng.

Facebook thổi phồng về thời gian người dùng xem video
CALIFORNIA - Mạng xã hội lớn nhất thế giới vừa thừa nhận đã nói quá về thời lượng xem video của người dùng trong 2 năm qua. Facebook cho biết công ty đã tính nhầm 1 trong những thước đo video. Lỗi này đang được mạng xã hội chỉnh sửa, nhưng nó đã gây ra không ít phản ứng tức giận từ phía các nhà quảng cáo. Một công ty nói rằng Facebook thừa nhận đã thổi phồng thời gian xem video trung bình lên 60 đến 80%.
Theo đó, Facebook trước đây định nghĩa thời gian trung bình video được xem được tính bằng cách lấy tổng thời gian người dùng bỏ ra để xem video chia cho tổng số người đã xem video đó. Tuy nhiên, mạng xã hội lại tính nhầm thành tổng thời gian người dùng bỏ ra để xem video chia cho số người xem video từ 3 giây trở lên. Cách tính này sẽ cho kết quả cao hơn nhiều, gây hiểu lầm rằng video đã được xem trong thời gian rất dài.
Sự nhầm lẫn của Facebook không ảnh hưởng đến người dùng thông thường, mà chủ yếu tác động đến các nhà quảng cáo. Các con số không chính xác có thể ảnh hưởng đến số tiền, hiệu quả đầu tư mà các nhà quảng cáo bỏ ra.

Bị cáo rút vũ khí đâm công tố viên tại tòa
MICHIGAN - Một tội phạm tình dục ở tiểu bang Michigan đã lao vào tấn công công tố viên tại tòa, khi đang trong phiên xử về tội tấn công tình dục một bé gái 10 tuổi. Nhà chức trách ngày 22 tháng 9 vừa qua cho biết, nghi can Joshua Harding, 35 tuổi, sẽ bị truy tố thêm tội khủng bố và cố ý giết người, sau khi hắn tấn công một công tố viên tại phiên tòa diễn ra ở Michigan hồi tháng trước.
Vụ tấn công xảy ra trong phiên tòa xét xử Harding hôm 2 tháng 8 với cáo buộc tấn công tình dục một bé gái 10 tuổi ở nghĩa trang. Trong lúc tòa tuyên án, Harding đột nhiên rút ra một con dao được giấu trong ống tay áo, rồi lao tới đâm vào đầu phụ tá công tố viên Jonathan Roth. Ông Roth nhận ra mình bị tấn công và kịp né tránh vào giây cuối cùng, trong khi các cảnh sát lao tới khống chế bị cáo. Nếu bị kết tội có hành động khủng bố, cố sát nhân viên chính phủ, Harding có thể phải ngồi tù chung thân.

Thiết bị có thể đọc được cảm xúc của con người
MASSACHUSETTS - Nhóm nghiên cứu thuộc đến từ Phòng thí nghiệm Trí tuệ nhân tạo và Khoa học máy tính (CSAIL) của Viện Công nghệ Massachusetts vừa chế tạo thiết bị có thể đọc cảm xúc của con người mà không cần dựa vào lời nói hay hành động của họ. Thiết bị mang tên EQ-Radio, phát ra tín hiệu vô tuyến lên cơ thể nhân vật mục tiêu, sau đó các cảm biến sẽ thu nhận tín hiệu phản xạ để ghi lại thông tin về hơi thở và nhịp tim của họ.
Bằng cách sử dụng thuật toán phân tích những dữ liệu này, EQ-Radio có thể xác định những thay đổi nhỏ trong các khoảng nhịp tim. Qua đó, nó có thể dự đoán mục tiêu đang hạnh phúc, buồn rầu, tức giận, hay kích động với độ chính xác 87%. Thiết bị này có khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực. Các hãng phim và hãng quảng cáo có thể dùng nó để thu thập thông tin về phản ứng của người xem. Ngoài ra, những ngôi nhà thông minh có thể sử dụng dữ liệu từ thiết bị để điều chỉnh ánh sáng và nhiệt độ theo cảm giác của con người.
Cô Dina Katabi, người đồng phát triển, cũng chỉ ra khả năng ứng dụng EQ-Radio trong chăm sóc sức khỏe. "Kết quả nghiên cứu của chúng tôi có thể mở đường cho các công nghệ trong tương lai, giúp giám sát và chẩn đoán các căn bệnh như trầm cảm hay rối loạn lo âu", Dina cho biết.

Hàng chục tỷ đôla hàng hóa bị kẹt trên biển cùng Hanjin
WASHINGTON DC – Từ vài tuần qua, các hãng bán lẻ Hoa Kỳ đang lo ngại rằng kết quả kinh doanh vào mùa mua sắm Giáng sinh năm nay sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, vì hãng tàu container lớn thứ bảy thế giới đệ đơn xin phá sản. Trong số những con tàu của hãng tàu Hanjin – hãng tàu lớn nhất Nam Hàn - có 66 tàu đang chở theo số hàng điện tử trị giá tới $14.5 tỷ Mỹ kim. Số hàng này lẽ ra đã tới Hoa Kỳ để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm, nhưng nay vẫn đang kẹt lại giữa biển khơi cùng tàu của Hanjin.
Hàng loạt các cảng tàu khắp thế giới không cho tàu của Hanjin cập cảng, vì lo sợ sẽ không có ai trả chi phí bốc dỡ hàng. Họ cũng lo rằng, các chủ nợ của Hanjin sẽ xiết nợ những con tàu này tại cảng, và điều này sẽ cản trở những tàu khác ra vào cảng. Cho dù công ty mẹ Hanjin Group đã tuyên bố sẽ dành ra $90 triệu Mỹ kim để chi trả các khoản phí bốc dỡ hàng, còn số này vẫn còn quá thấp so với mức $270 triệu cần có. Kết quả là còn rất nhiều tàu vẫn còn đang thả trôi trên biển.

Bị bắt vì gởi nhầm tin nhắn bán ma túy cho cảnh sát
INDIANA - Một cô gái 19 tuổi sống tại thành phố Whiteland, tiểu bang Indiana, đã bị bắt giữ sau khi nhắn tin cho khách hàng để chào bán ma túy, nhưng lại nhắn nhầm vào số điện thoại của cảnh sát. Shelby R. Eicks, 19 tuổi, bị bắt với tội buôn bán ma túy tổng hợp và chất gây nghiện bị cấm.
Sự việc xảy ra vào tháng trước khi Eicks nhắn tin cho khách hàng để thông báo về việc cô ta đang có một số ma túy tổng hợp cần bán, nhưng lại nhắn tin nhầm vào số điện thoại của một viên cảnh sát. Sau khi nhận được tin nhắn lạ lùng, người cảnh sát lập tức điều tra và phát hiện việc kinh doanh chất gây nghiện của Eicks. Người cảnh sát sau đó đã liên lạc với Eicks và hẹn gặp để mua ma túy.
Tuần trước, cảnh sát chìm đã gặp mặt Eicks 2 lần để mua các loại ma túy tổng hợp và thuốc giảm đau. Lần gặp mặt đầu tiên diễn ra tại một nhà hàng fast food, và người cảnh sát mua 14 gram ma túy tổng hợp với giá $575 Mỹ kim. Lần thứ 2 cũng tại nhà hàng nêu trên, Eicks đã đồng ý bán cho cảnh sát chìm 17 viên thuốc giảm đau, loại phải cần có toa bác sĩ, với giá $135 Mỹ kim. Sau khi giao dịch thứ 2 được thực hiện cũng là lúc cảnh sát xông vào bắt giữ Eicks.
Điều đáng nói là các cuộc điều tra sau đó cho thấy, thấy khách hàng thật sự của Eicks cũng là một cảnh sát, và nếu như cô ta không nhắn tin nhầm số thì vụ mua bán đã diễn ra trót lọt. Hiện Eicks đang phải đối mặt với 2 tội buôn bán ma túy và buôn bán thuốc giảm đau trái phép. Các tội này có thể khiến Eicks phải ngồi tù đến 30 năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT