Người Việt Khắp Nơi

Hàng ngàn đồng hương dự đêm thắp nến tại Trung Tâm Công Giáo VN

Sunday, 25/05/2014 - 08:47:24

Đức Giám Mục Mai Thanh Lương và Hòa Thượng Thích Chơn Thành được mời lên thắp sáng các ngọn nến trên bàn thờ tổ quốc, và đốt sáng các cây đuốc để các em Thiếu Nhi Thánh Thể tiếp đưa ngọn lửa xuống cho mọi người. Phút chốc hàng ngàn ngọn nến cháy sáng trong đêm tối hòa trong lời cầu nguyện

 

Các em Thiếu Nhi Thánh Thể tiếp lửa từ Đức Giám Mục Mai Thanh Lương và Hòa Thượng Thích Chơn Thành để chuyển lửa xuống cho hàng ngàn đồng hương thắp sáng niềm tin vào tương lai tổ quốc Việt Nam.

 

 

 

Hàng ngàn đồng hương dự đêm thắp nến tại Trung Tâm Công Giáo VN

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA - Trước tình hình nghiêm trọng hiện nay, với Trung Cộng càng ngày càng tỏ rõ ý đồ muốn xâm lăng Việt Nam, trong khi đó nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam không những không có những biện pháp đối phó hữu hiệu, lại còn ngăn cấm những cuộc biểu tình và bắt bớ, đánh đập những người dân tỏ rõ thái độ yêu nước của mình, với ý thức trách nhiệm và bổn phận của người Công Giáo gốc Việt, và đáp ứng lời kêu gọi của Đức Tổng Giám Mục Phaolo Bùi Văn Đọc, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange đã tổ chức đêm Thắp Nến tại khuôn viên Trung Tâm Công Giáo ở địa chỉ 1538 N. Century Blvd, Santa Ana, CA 92703 vào lúc 7 giờ tối thứ Sáu ngày 23 tháng Năm, 2014.

Tham dự buổi Thắp Nến có Đức Giám Mục Đa Minh Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh (Việt Nam), Hòa Thượng Thích Chơn Thành (Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo VN Trên Thế Giới, Viện chủ chùa Liên Hoa), Linh Mục Mai Khải Hoàn (cựu Giám Đốc TTCG); Linh mục Đặng Văn Chính (cựu Trung tá Hải Quân Hoa Kỳ), Thầy Phó Tế Chu Bình (đại diện các Phó tế).

Các vị dân cử có Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Michael Võ, LS Nguyễn Xuân Nghĩa, ông Nguyễn Mạnh Chí, cựu nghị viên Tyler Diệp và cựu Đại tá Lê Bá Khiếu, ông Phan Kỳ Nhơn, Bác sĩ Võ Đình Hữu, ông bà Bùi Thế Phát và đại diện nhiều hội đoàn, đoàn thể trong Cộng Đồng, và hàng ngàn đồng hương không phân biệt tôn giáo. Hầu hết các cơ quan truyền thông Việt ngữ và hai nhật báo LA Times và OC Register đều có mặt. Bác sĩ Đoàn Việt Cường và xướng ngôn viên Minh Phượng phụ trách điều hợp chương trình.

Sau nghi thức khai mạc, ông Lâm Kim Bảo, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Trưởng Ban Tổ Chức mở lời như sau, “Thay mặt ban tổ chức đêm thắp nến cầu nguyện, chúng tôi xin có lời chào mừng quý vị đã hưởng ứng lời kêu gọi tập trung đêm nay để đồng hành cùng đồng bào quốc nội trong giờ phút nghiêm trọng này; giờ phút mà tổ quốc Việt Nam đã thực sự lâm nguy! Chúng tôi xin được nêu lên mục tiêu và ý nghĩa của đêm thắp nến như sau:

Cầu nguyện Ơn Trên phù hộ đất nước chúng ta.

Cầu xin anh linh tổ tiên đất nước Việt Nam đồng hành cùng dân tộc chúng ta trong trận chiến một mất một còn hôm nay

Khẳng định ý chí quyết chiến, quyết thắng chống ngoại xâm và nội thù, bảo vệ chủ quyền đất nước, vẹn toàn lãnh thổ

Đẩy mạnh cuộc đấu tranh ở hải ngoại, yểm trợ đồng bào trong nước trong cuộc đấu tranh quyết giành được tự do, dân chủ chân thực cho dân tộc.”

Sau khi nhắc lại sự kiện nhà cầm quyền Trung Cộng ngang nhiên vi phạm lãnh hải Việt Nam, ông Lâm Kim Bảo nói tiếp, “Điều lạ lùng, éo le và đau lòng nhất, chưa từng bao giờ xẩy ra trong lịch sử hơn 4 ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, đó chính là sự toa rập bán nước của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội hiện nay. Thay vì vận động đại khối dân tộc dựng lại hào khí của những hội nghị Diên Hồng truyền thống chống ngoại xâm thì tà quyền Hà Nội lại trở thành kẻ nội thù, chúng cúp đuôi trước mặt kẻ thù và tàn bạo sắt máu với dân chúng, thô bạo trấn áp mọi hình thức biểu lộ lòng yêu nước của người dân...”

Sau lời phát biểu trên, ca đoàn Thánh Giuse hợp ca nhạc phẩm “Mẹ Việt Nam ơi, chúng con vẫn còn đây”. Kế đến là lời phát biểu của Đức GM Mai Thanh Lương, “Chúng ta biết đất nước của chúng ta đã thấm nhuần máu của các Thánh Tử Đạo VN, trên 130 ngàn người đã chết vì đức tin, và dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Mẹ La Vang của chúng ta. Hôm nay chúng ta đến đây để chúng ta nài van Đức Mẹ, nước nhà đang lâm nguy, xin Mẹ ra tay che chở để đất nước chúng ta tránh được thảm họa diệt vong.”

Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, Giám Mục Giáo Phận Vinh, được mời lên chia sẻ. Lời chia sẻ của ngài về hiện tình Việt Nam, về phương thế đối phó và những ưu tư trăn trở của một vị chủ chăn luôn luôn thao thức vì tiền đồ tổ quốc, trong đó có đoạn, “Cuối thập niên 80, không ai có thể nghĩ rằng cục diện thế giới có thể thay đổi. Bức tường Bá Linh sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của khối Xã Hội Chủ Nghĩa và nước Nga đã bị đổ không mất một viên đạn nào. Những ai đã đi hành hương Fatima chắc chắn còn nhìn thấy một mảng của bức tường Bá Linh được kéo đến và đặt ở đấy với một lời tri ân cảm tạ là để nhớ lại lời hứa của Đức Mẹ Fatima ‘Hãy ăn năn sám hối để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và cho nước Nga trở lại.’ Đến cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì lời hứa đó đã được thực hiện trước sự ngỡ ngàng và hoan lạc của nhiều người con của Đức Mẹ.

“Hôm nay chúng ta hiện diện ở đây để cầu nguyện, cảm ơn khí thế, cảm ơn sự nhiệt thành của rất nhiều ông bà anh chị em về đây. Giàn khoan 981 là một cái tát vào mặt dân tộc ta, là một nỗi đau đối với dân tộc ta, là một hành động xâm lược ngang ngược của Trung quốc để thực hiện chính sách Đại Hán của họ. Tuy nhiên, nhìn theo phương diện khác thì rất có thể giàn khoan này lại là một cơ hội để người Việt trong và ngoài nước đoàn kết, và đặc biệt sự hiện diện của giàn khoan đó như là một chứng tích để giúp nhà cầm quyền Việt Nam phải suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại mối tương quan với nhà nước Trung quốc.

“Suy nghĩ lại mối tương quan xây dựng trên ý thức hệ mà quên mất dân tộc để suy nghĩ lại giá trị đích thực của 16 chữ vàng và bốn tốt. Tất cả có ý nghĩa gì khi thực tế đau thương như vậy? Riêng với những người có niềm tin, chúng ta cũng cầu nguyện để giàn khoan đó sẽ đánh dấu một bước đặc biệt trong lịch sử của nước Việt Nam. Có thể đất nước chúng ta sẽ đi đến chỗ diệt vong với chính sách xâm lấn của Đại Hán như tằm ăn dâu. Nhưng rất có thể, giàn khoan đó cũng là lý chứng để thức tỉnh lòng yêu nước và chí khí của những người Việt Nam để đoàn kết lại với nhau.”

Sau cùng, Đức Giám Mục ra lời kêu gọi người trong nước và người Việt hải ngoại hãy đoàn kết để tạo thành nội lực. Nếu không có nội lực thì không trông chờ sự giúp đỡ ở bất cứ nơi nào và đất nước nào.

Bác sĩ Võ Đình Hữu (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Liên Bang Hoa Kỳ) phát biểu, “Giàn khoan 981 thật là một 'nguy cơ” cho dân tộc Việt Nam. Nhưng quý vị thấy rằng, trong chữ nguy cơ nó có hai chữ: nguy hiểm và cơ hội. Nguy hiểm và thiên cơ. Nguy hiểm và cơ trời. Nếu chúng ta biết dùng sự nguy hiểm đó để thực hiện đoàn kết, tạo cơ hội cho người Việt thức tỉnh từ trong nước lẫn ngoài nước thì cơ trời sẽ tới. Như Đức Cha Nguyễn Thái Hợp vừa nói, trong thập niên 80, không ai có thể nghĩ cộng sản có thể tan rã được nhưng khi có cơ trời, khi có niềm tin thì tất cả nhân duyên nó sẽ tới.”

Thị Trưởng Tạ Đức Trí , Thị Trưởng Michael Võ, LS. Nguyễn Xuân Nghĩa và ông Nguyễn Mạnh Chí được mời phát biểu, tất cả đều khẳng định “Hoàng Sa - Trường Sa là của Việt Nam, lên án chế độ bạo quyền CSVN bán nước và bè lũ Tàu Cộng cướp nước.

Để vận động sự hỗ trợ của chính quyền Hoa Kỳ, các vị dân cử trên đều khuyến khích đồng hương nên ghi danh đi bầu, chỉ có bầu cử mới sử dụng sức mạnh của mình để yêu cầu Hoa Kỳ đáp ứng nguyện vọng chính đáng của mình mà thôi.

Ông Nguyễn Văn Liêm, cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Công Giáo VN Giáo phận Orange chia sẻ rất hùng hồn, “Lịch sử đã chứng minh rằng, dân tộc và đất nước Việt Nam vẫn luôn luôn tồn tại, không bao giờ chịu khuất phục trước sự xâm chiếm và đô hộ của ngoại bang. Điều này chúng tôi muốn nhắn gửi cho nhà cầm quyền Trung Cộng rằng “Hãy bỏ ngay tham vọng bất chính xâm chiếm Việt Nam,” vì từ ngàn xưa đã bao lần tổ tiên các ông đã phải tháo chạy, có khi phải chui cả vào ống cống nhục nhã trốn về Tàu trước sự đánh đuổi của tiền nhân cha ông chúng tôi. Hãy chấm dứt hành động xâm lược này! Đối với nhà cầm quyền CSVN, các ông là những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà”, là những người mang tội trước lịch sử . Xin hiểu rằng, đất nước phải có dân chủ tự do mới có thể chống trả được quân xâm lược. Đó là con đường duy nhất để cứu đất nước. Chỉ có sức mạnh của toàn dân mới giữ vững được giang sơn.”

Sau nhạc phẩm “Nữ Vương Hòa Bình” do ca đoàn Thánh Giuse trình bày, Linh mục Mai Khải Hoàn, đại diện Cộng Đồng Giáo Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ và Hòa Thượng Thích Chơn Thành lên dâng lời cầu nguyện.

Hòa Thượng ngỏ lời chào hai vị Giám Mục, quý linh mục, quan khách và đồng hương. Ngài nói, “Hôm nay chúng ta hãy giữ tâm thanh tịnh để cầu nguyện cho đất nước được tránh khỏi họa binh đao. Dĩ nhiên không ai muốn chiến tranh cả, nhưng chắc chắn cuộc chiến phải xẩy ra như một tất yếu của lịch sử. Bởi vì trước khi đến đây tôi đã biết được tình thế rất nguy hiểm rồi.” Hòa Thượng dẫn chứng sự nguy hiểm, ngài cho biết, hiện giờ Trung quốc đang đưa hàng bao nhiêu quân đoàn, xe tăng thiết giáp xuống Vân Nam, Quảng Tây. Chỉ tay vào bản đồ Việt Nam rất lớn treo trước mặt mọi người, Hòa Thượng nói: “Từ đây chúng sẽ đánh vào và đánh từ trên đầu Việt Nam đánh xuống, Trung Quốc có cả một cái lực lượng rất là hùng mạnh. Bởi thế cho nên chúng ta cố gắng, đêm nay chúng ta cố gắng cầu nguyện; cầu nguyện cho thật dữ để nhờ ơn cứu độ của chư Phật cũng như ơn cứu độ của Thiên Chúa có thể qua được sự nguy hiểm của dân tộc Việt Nam. Đây là ngàn năm một thuở mà Trung Quốc phải đánh Việt Nam, bởi vì quả thực chúng ta không bao giờ muốn chiến tranh cả nhưng chúng ta đang ở thế giới của lòng dục, lòng tham của con người. Cho nên cái tham vọng của Trung quốc không chỉ dừng lại ở chỗ đó; cái giàn khoan chỉ là một cái Trung quốc thử coi thế lực, sức mạnh của VN như thế nào; vấn đề thứ hai, Trung quốc muốn xem Nhật Bản, Hoa Kỳ và NATO đối xử với Trung quốc như thế nào.”

Cuối cùng, Hòa Thượng xin mọi người hết sức lắng đọng tâm hồn, cầu nguyện cho sự chết chóc bớt chừng nào hay chừng nấy, chắc chắn không tránh khỏi cuộc chiến tranh to lớn này. Hy vọng rằng Hoa Kỳ, Nhật Bản và các nước đồng minh sẽ cứu giúp chúng ta trong trận chiến này, và Hòa Thượng thành khẩn cầu xin:

“Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay chúng con tụ hợp về Trung Tâm Công Giáo VN tại Hoa Kỳ để cầu nguyện cho đất nước Việt Nam thoát khỏi cơn binh đao trong hiện tại cũng như trong những ngày sắp tới. Xin Thiên Chúa cũng như chư Phật mười phương gia hộ cho dân tộc chúng con được an bình và tránh khỏi sự chết chóc.” Hòa Thượng cũng báo cho biết, một Phật tử vừa tự thiêu tại Dinh Độc Lập cũ để phản đối Trung Cộng xâm lược. Linh mục Mai Khải Hoàn thông báo sẽ có cuộc thắp nến chung của tất cả các tôn giáo và đồng hương vào lúc 6 giờ chiều ngày 20 tháng 6, 2014 tại khuôn viên trường trung học Bolsa Grande.

Tiếp theo, ba Chủ Tịch Cộng Đoàn Công Giáo là các ông Hoàng Xuân Lai (Costa Mesa), Nguyễn Năng Chí (Anaheim) và Đinh Thịnh (Chúa Kito Cứu Thế) lên đại diện 15 cộng đoàn Công Giáo giáo phận Orange dâng lời cầu nguyện. Sau đó, ban tổ chức mời mọi người theo dõi trên màn ảnh các cuộc xuống đường mới đây nhất tại Saigon để phản đối Tàu Cộng và Việt Cộng. Nhiều tiếng hô vang “Đả đảo Trung cộng xâm lược – Đả đảo Việt cộng bán nước” vang lên trong các hàng ghế.

Sau lời Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxico được mọi người cùng cất cao tiếng hát, Đức Giám Mục Mai Thanh Lương và Hòa Thượng Thích Chơn Thành được mời lên thắp sáng các ngọn nến trên bàn thờ tổ quốc, và đốt sáng các cây đuốc để các em Thiếu Nhi Thánh Thể tiếp đưa ngọn lửa xuống cho mọi người. Phút chốc hàng ngàn ngọn nến cháy sáng trong đêm tối hòa trong lời cầu nguyện qua những bản thánh ca rất ý nghĩa “Thắp Sáng Lên trong Con - Mẹ Rất Nhân Từ Quốc Gia VN rất lầm than.. và kết thúc lúc 9 giờ 20 với bản nhạc Đêm Mê Linh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT