Đạo và Đời

Hàng ngàn giáo dân Giáo Phận Orange rước kiệu Đức Mẹ và Thánh Giuse

Monday, 17/05/2021 - 07:16:36

Giáo Hội Công Giáo ngay từ thế kỷ 14 đã khởi xướng việc trang hoàng xung quanh bàn thờ Đức Mẹ bằng các đóa hoa muôn màu.


Thánh lễ đại trào do LM Christopher Smith, cha xứ Giáo Xứ Chính Tòa chủ tế chiều thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

 

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Giáo Hội Công Giáo ngay từ thế kỷ 14 đã khởi xướng việc trang hoàng xung quanh bàn thờ Đức Mẹ bằng các đóa hoa muôn màu. Sau đó Đức Giáo Hoàng Pio XII đã cổ võ việc sùng kính Đức Mẹ trong tháng Năm. Đầu thế kỷ 20, Đức Thánh Cha Phaolo VI ra Tông huấn về việc tôn kính Đức Mẹ, trong Tông Huấn Ngài viết: “Tháng Năm là tháng mà lòng đạo đức của giáo dân đã kính dâng cách riêng cho Đức Mẹ. Đó là dịp để bày tỏ niềm tin và lòng kính mến mà người Công Giáo khắp nơi trên thế giới có đối với Đức Mẹ Nữ Vương Thiên Đàng...” Ngày 13 Tháng Năm năm 1917 Đức Mẹ đã hiện ra với ba em Lucia, Phanxico và Jacinta tại Fatima, Bồ Đào Nha.

Đầu năm 2021 Đức Thánh Cha Phanxico kêu gọi toàn thể giáo hội dành trọn năm 2021 để tôn kính đặc biệt Thánh Giuse.


Linh Mục Christopher Smith đặt vòng hoa trên đầu thánh tượng Đức Mẹ trong buổi lễ chiều thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Để tỏ lòng tôn vinh Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse, đồng thời kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra với ba trẻ mục đồng, chiều tối thứ Sáu, ngày 14 tháng 5, 2021 hàng ngàn giáo dân đã đến Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kito, 13280 Chapman Ave, Garden Grove để tham dự cuộc cung nghinh sáu thánh tượng Đức Mẹ mang các tước hiệu Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức, Đức Mẹ La Vang, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Mẹ Guadalupe, Đức Mẹ Trung Hoa và Thánh Cả Giuse do Giáo xứ Chính Tòa tổ chức.

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa mang nhiều tước hiệu khác nhau nhưng cũng chỉ là một Đức Mẹ Maria, tín hữu khắp nơi trên thế giới đều sùng kính, yêu mến Đức Mẹ nên trong cuộc cung nghinh Đức Mẹ chiều tối thứ Sáu có đủ các sắc dân Mỹ, Việt, Mễ Tây Cơ, Trung Hoa ...Tín hữu Công Giáo Việt Nam chiếm đa số với hình ảnh những tà áo dài nổi bật, những em trong đoàn vũ phụng vụ đầy màu sắc và một đoàn các em nhỏ mặc trang phục như các Thầy Dòng Đa Minh trông thật dễ thương.


Đoàn rước vừa ra khỏi thánh đường chiều thứ Sáu, 14 tháng 5, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Trước khi khởi sự cuộc rước kiệu, các tín hữu đến nhận mỗi người một cành hoa. Phía trong nhà thờ sáu kiệu Đức Mẹ và kiệu Thánh Giuse được trang hoàng bằng nhiều đóa hoa tươi để thành hàng ngang trước bàn thờ.
Linh mục Christopher Smith, cha sở Giáo Xứ Chính Tòa, chủ sự cuộc rước kiệu đồng thời cũng là chủ tế thánh lễ đại trào, cùng các linh mục Phó Xứ Christophe Tuấn Phạm, Trương Quyền, một Linh mục Phó Xứ người Mễ Tây Cơ, và ba Thầy Phó Tế mặc phẩm phục đến trước bàn thờ, vị chủ sự xông hương các thánh tượng.

Sau đó cuộc rước kiệu bắt đầu ra khỏi nhà thờ, đi đầu có ba em nhỏ tượng trưng ba em Lucia, Phanxico và Jacinta là ba trẻ mục đồng được diễm phúc thấy Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sau ba em nhỏ đến bốn em giúp lễ, một mang bình hương và ba em cầm thánh giá nến cao.


Kiệu Đức Mẹ đi ngang Linh Đài Đức Mẹ La Vang chiều thứ Sáu. Lính Đài sẽ được thánh hiến vào ngày 17 tháng 7, 2021. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Kiệu Đức Mẹ Fatima dẫn đầu vì cũng là thời điểm mừng Mẹ hiện ra tại Fatima vào ngày 13 tháng Năm, 1917. Sau đó đến kiệu các tước hiệu Đức Mẹ khác và cuối cùng kiệu Thánh Giuse. Sau mỗi kiệu có nhiều giáo dân tay cầm hoa, miệng hát thánh ca tôn vinh Đức Mẹ. Các Linh mục, Phó tế đi sau kiệu thánh Giuse vào thánh đường để cử hành thánh lễ đại trào. Vị chủ tế đặt vòng hoa tượng trưng trên đầu một thánh tượng Đức Mẹ và một vòng hoa cho tượng Thánh Giuse. Đức Giám Mục Kevin Vann, Giám Mục Giáo Phận Orange cũng hiện diện để tham dự thánh lễ.

Bài giảng được Linh mục Christopher Smith giảng bằng tiếng Anh, Linh mục người Mễ Tây Cơ giảng bằng tiếng Tây Ban Nha, và cha Christopher Tuấn Phạm giảng bằng tiếng Việt. Các bài giảng đều có chung một ý hướng ca tụng, ngợi khen Mẹ Thiên Chúa và nói lên lòng sùng mộ của giáo dân khắp nơi, luôn hướng về Mẹ, cầu xin Mẹ che chở phù trì vì “Từ xưa đến nay, chưa hề có ai chạy đến kêu cầu Mẹ mà bị Mẹ từ chối không nhậm lời.”


Giáo dân vỗ tay chào mừng khi kiệu Thánh Giuse và Đức Mẹ trở vào thánh đường chiều thứ Sáu. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Lời Nguyện Giáo Dân cũng được các tín hữu người Mễ, người Việt, người Trung Hoa và người Mỹ đại diện các sắc dân dâng lên Thiên Chúa bằng chính ngôn ngữ của từng sắc dân: “Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con dâng lên Mẹ qua những đóa hoa muôn sắc màu, ước gì chúng con được đón nhận những ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ.”

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị chủ tế đã ban phép lành của Chúa cho mọi người tham dự.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT