Người Việt Khắp Nơi

Hàng ngàn người xếp hàng dự Hội Chợ Y Tế 2013

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông Sunday, 14/04/2013 - 07:47:44

Hội Chợ Y Tế lần này bao gồm các dịch vụ về mắt, răng, y tế tổng quát, dịch vụ xã hội, khám nghiệm các chứng bệnh hen suyễn, đo áp huyết máu, khám ung thư ngực và tử cung, đo độ đường trong máu, khám tai biến mạch máu não và chứng mập phì.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA - Mặc dù trời mưa lất phất và không khí se lạnh, vào sáng thứ Bảy 13-4-2013, hàng ngàn cư dân Quận Cam đã đến sắp hàng tham dự Hội Chợ Y Tế kỳ 4 được tổ chức tại sân trường Trung Học Santa Ana ở địa chỉ 520 West Walnut St, Santa Ana. Hội Chợ Y Tế được bảo trợ bởi Giám Sát Viên Janet Nguyễn, Illumination Foundation, Central County Foundation, và sự hợp tác của Tổ Chức Y Tế Miền Hẻo Lánh (Remote Area Medical Foundation, gọi tắt là RAM).
Hội Chợ Y Tế lần này bao gồm các dịch vụ về mắt, răng, y tế tổng quát, dịch vụ xã hội, khám nghiệm các chứng bệnh hen suyễn, đo áp huyết máu, khám ung thư ngực và tử cung, đo độ đường trong máu, khám tai biến mạch máu não và chứng mập phì.


                          Giám Sát Viên Janet Nguyễn thăm hỏi cư dân đang đứng sắp hàng chờ đợi.


Phóng viên Viễn Đông hỏi một phụ nữ Việt Nam đứng trong hàng gần khúc đầu: Thưa chị, chị đến đây từ lúc nào?
Người phụ nữ tên Nguyễn Thị Tâm cho biết, “Tôi đến đây chưa đầy 6 giờ sáng, tôi đi xe bus tới, tôi từ tiểu bang Pennsylvania qua. Bên đó lạnh quá, tháng Tư vẫn còn tuyết, tôi bị suyễn nên chạy qua đây coi tình hình, qua đây tôi thấy khí hậu tốt quá nên có thể ở đây luôn với đứa cháu. Nhờ bà chị giới thiệu và đưa đi nên tôi có mặt tại đây để khám bệnh suyễn và mắt.”
Một cô gái trẻ tên Hương Tạ đang phát các mẫu đơn xin châm cứu, nói với phóng viên Viễn Đông, “Chúng cháu ở trường South Baylo University trên Anaheim, trường cháu có chương trình châm cứu miễn phí, trước đây trường tham gia nhiều Hội Chợ Y Tế nhưng đây là lần đầu tiên tham gia Hội Chợ Y Tế với cộng đồng Việt Nam.” Cô cho biết thêm, quý đồng hương muốn được châm cứu miễn phí xin liên lạc với trường ở số điện thoại (714) 535-3886 vào các ngày thứ Hai đến thứ Bảy từ 9am đến 6pm. Địa chỉ của trường là 11236 N. Brookhurst St, Anaheim, CA 92801.”
Chúng tôi gặp Giám Sát Viên Janet Nguyễn. Cô đi hỏi thăm một số người đứng trong hàng, đa số là người Mễ Tây Cơ. GSV Janet Nguyễn đã trả lời một số câu hỏi của Viễn Đông, cho biết, “ Hội chợ lần này là kỳ thứ tư, tức là 4 năm rồi, mỗi năm 1 lần. Hội chợ năm nay được rất nhiều cơ sở hỗ trợ, trong đó có Santa Ana Unified School District.”


Hàng người sắp hàng nối đuôi nhau vào Hội Chợ Y Tế kỳ 4.



Phóng viên Viễn Đông hỏi: Năm tới cô ra ứng cử nghị sĩ tiểu bang và nếu đắc cử, cô có còn tiếp tục tổ chức Hội Chợ Y Tế hàng năm như thế này hay không.
Cô Janet Nguyễn trả lời, “ Càng ngày càng có nhiều người có nhu cầu về y tế nên Janet Nguyễn hy vọng sẽ tiếp tục công việc này để giúp đỡ mọi người.”
Trả lời câu hỏi: Tổ chức một Hội Chợ Y Tế như thế này, điều gì là khó khăn trở ngại nhất cho cô?
GSV Janet Nguyễn cho biết, “Donation với lại Volunteer.”
Cô giải thích, 100% tiền Donation (đóng góp) bữa nay là dành cho bữa nay, mình phải dùng số tiền đó mua 800 mắt kiếng và đồ supply cho bác sĩ và các nhân viên. Về Volunteer (tình nguyện) mình có hơn 500 người và mình phải lo đài thọ thức ăn, nước uống cho họ vì họ có mặt tại đây từ 5 giờ sáng đến gần 7 giờ chiều. Họ rất là có tinh thần hy sinh nên Janet phải lo có đủ tiền để làm 2 công việc đó.
Đứng trước hàng dài người sắp hàng giữa thời tiết lạnh lẽo và mưa lất phất, GSV Janet Nguyễn chia sẻ tâm trạng của cô với Viễn Đông, “Nhìn dòng người sắp hàng quá đông, mình vừa mừng vừa buồn! Mình buồn vì mấy người này họ không có phương tiện, họ không có Medicare, MediCal, không có bảo hiểm nên không có cách gì đi khám răng, khám mắt hay là đi khám bịnh thành ra Janet rất là buồn vì cái đó.”
Mặc dù hàng ngàn người đã sắp hàng, bãi đậu xe đã đầy ắp nhưng chúng tôi thấy nhiều người vẫn còn đi bộ từ nhiều ngả đường tới hội chợ. Một ông Việt Nam từ phía trong đi ra nói, “Tôi đi từ lúc 7 giờ hơn, tới đây thấy người ta đã sắp hàng dài cả cây số, làm sao mình chờ nổi, chân lại đang đau làm sao đứng lâu được, nên tôi đi về cho được việc.”
Số lượng người sắp hàng quá đông chứng tỏ nhu cầu về y tế thật cần thiết cho những người kém may mắn không có bảo hiểm, không có MediCal, Medicare. Không biết các vị dân cử, các cơ quan y tế nghĩ sao khi nhìn thấy đoàn người đông đảo đứng sắp hàng dưới trời mưa lạnh, chỉ để được cung cấp một cặp mắt kiếng hay đo độ đường trong máu?

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT