Thế Giới

Hàng ngàn Phật tử chống cảnh sát, bảo vệ một sư trụ trì bị tai tiếng

Friday, 17/06/2016 - 12:50:49

Vị sư trụ trì này bị tố cáo nhận những khoản tiền bị biển thủ trị giá 1.2 tỷ đồng baht ($34 triệu Mỹ kim), từ cựu chủ tịch của một ngân hàng hợp tác xã, và người này đã bị giam tù.

Một viên chức thuộccơ quan cảnh sát điều tra đặc biệt đang nói với các phóng viên, trong lúc đứng bên cạnh các tăng sĩ từ chùa Wat Dhammakaya, nơi mà cảnh sát không thể vào sáng thứ Năm. (Christophe Archambault/ Getty Images)

 

BANGKOK - Một cuộc đột kích của cảnh sát, nhằm bắt giữ một vị sư trụ trì tại một ngôi chùa ở Thái Lan, đã bị thất bại sau khi hàng ngàn Phật tử ngồi tọa thiền tạo những rào chắn bằng người trên khắp khu tự viện.

Hôm thứ Năm, giữa lúc trời mưa tầm tã, khoảng 8,000 người mặc đồ trắng kiên quyết ngồi trong khu chùa Wat Dhammakaya có phong cách kiến trúc thời tưQơng lai,. Họ ngăn chặn không cho cảnh sát bắt giữ nhà sư Phra Dhammachayo, 72 tuổi, được nhiều người tôn kính như là một vị thánh huyền bí.
Những người ủng hộ viện chủ nói rằng nhà sư quá yếu không thể nói chuyện được với nhà chức trách.
Cảnh sát từ Nha Điều Tra Đặc Biệt (DSI) của Thái Lan loan báo đình hoãn cuộc đột kích, trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Năm, sau khi không xông qua nổi hàng rào những người ủng hộ.

Đại tá cảnh sát Suriya Singhakamol nói, “Có một nhóm người mà bất kể chúng tôi thương lượng như thế nào thì vẫn cứ không cho chúng tôi vào. Chúng tôi đã tuân thủ nguyên tắc của việc duy trì luật pháp và trật tự. Tất cả các đơn vị tham gia vào cuộc tìm kiếm ngày hôm nay đều tìm cách tránh đối đầu.”

Các chỉ huy cảnh sát nói rằng họ sẽ báo cáo sự việc cho các tòa án, và đang chờ đợi lệnh từ cấp cao hơn.
Cuộc đột kích bắt đầu vào lúc khoảng 8 giờ sáng ngày thứ Năm, sau khi các điều tra viên Thái Lan quyết định chấm dứt thương lượng với các chức sắc của tu viện, và tống trát tòa ra lệnh bắt giữ Sư Dhammachayo.

Vị sư trụ trì này bị tố cáo nhận những khoản tiền bị biển thủ trị giá 1.2 tỷ đồng baht ($34 triệu Mỹ kim), từ cựu chủ tịch của một ngân hàng hợp tác xã, và người này đã bị giam tù.

Nhà chùa nhấn mạnh rằng họ không biết số tiền ấy là bất hợp pháp, và họ không có khả năng kiểm tra nguồn gốc của nó.

Tu viện cam kết tuân thủ cuộc điều tra, và nói rằng Sư Dhammachayo đã không lẩn tránh việc bắt giữ.
Phra Sanitwong, phát ngôn viên của ngôi chùa, nói, “Nhà sư đã không bỏ chạy đi đâu cả. Chúng tôi nhấn mạnh rằng chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với cảnh sát trong cuộc truy lùng của họ.”

Tu viện này được Dhammachayo thành lập vào năm 1970, là ngôi chùa đông tín hữu nhất ở Thái Lan, và đã thiết lập những chi nhánh tại hàng chục quốc gia trên thế giới.

Các đệ tử của Sư Dhammachayo nói rằng nhà lãnh đạo của họ sẽ không nhận được một cuộc xét xử công bằng, và không nên bị bắt giữ “cho đến khi nào nền dân chủ trở về lại Thái Lan.”.

Viện chủ bị tố cáo là đã nắm giữ ảnh hưởng chính trị đáng kể dưới thời các chính phủ dân sự trước đây của ông Thaksin và bà Yingluck Shinawatra. Hai cựu thủ tướng này là anh em, bị lật đổ trong những cuộc đảo chính quân sự riêng rẽ, ông Thaksin trong năm 2006 và bà Yingluck trong năm 2014.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT