Thế Giới

Hàng triệu người Ấn Độ tham dự lễ hội tôn giáo Kumbh Mela

Tuesday, 15/01/2019 - 07:46:31

Sau đó trong ngày, hàng triệu người hành hương đã xếp hàng để chờ đến lượt được tắm dưới dòng sông. Lễ hội Kumbh gần đây nhất tại Prayagraj, diễn ra năm 2013, đã thu hút đến 120 triệu người.

 

PRAYAGRAJ - Sự kiện tôn giáo lớn nhất thế giới đã bắt đầu vào ngày thứ Ba, khi hàng chục triệu người tụ tập về các dòng sông thiêng của Ấn Độ để tham dự lễ Kumbh Mela của đạo Hindu. Lễ hội tôn giáo này dự kiến sẽ thu hút hơn 100 triệu người hành hương đến thành phố Prayagraj trong vòng 7 tuần tới, để tắm trên các con sông được coi là thiêng liêng nhất theo tín ngưỡng Hindu.
Thành phố Prayagraj nằm lân cận các con sông Ganges, Yamuna, và Saraswati. Các dãi bờ sông từ nhiều ngày qua đã được trang trí, xây cầu tạm, và dựng các khu lều trại khổng lồ, để phục vụ cho lễ hội vốn có truyền thống từ nhiều thế kỷ qua.
Tín đồ Hindu tin rằng, việc tắm rửa tại sông thiêng trong thời gian diễn ra Kumbh Mela sẽ giúp thanh tẩy tội lỗi và đem lại sự giải thoát. Từ trước khi trời sáng, hàng ngàn tu sĩ Hindu với cơ thể bôi tro đã tiến về phía điểm hợp lưu của các con sông và trầm mình xuống làn nước lạnh, trong lúc các tín đồ ở lân cận đọc những lời cầu nguyện ca tụng thần Shiva.
Sau đó trong ngày, hàng triệu người hành hương đã xếp hàng để chờ đến lượt được tắm dưới dòng sông. Lễ hội Kumbh gần đây nhất tại Prayagraj, diễn ra năm 2013, đã thu hút đến 120 triệu người.
Gần 30,000 cảnh sát đã được điều động để giám sát đám đông, nhằm đề phòng tình trạng hỗn loạn và giẫm đạp, vốn từng xảy ra trong các kỳ lễ hội trước. Theo truyền thuyết Hindu, các vị thần và ác quỷ đã tranh giành chiếc bình thiêng liêng chứa thuốc bất tử. Trong quá trình chiến tranh, 4 giọt thuốc bất tử đã rơi xuống mặt đất và một trong số đó là thành phố Prayagraj ngày nay. Lễ hội Kumbh, kéo dài tới ngày 4 tháng 3, đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2017.

Nhà sáng lập Huawei lên tiếng giữa lúc khủng hoảng
BẮC KINH – Sau nhiều năm tạm lánh khỏi thương trường, nhà sáng lập hãng công nghệ Huawei Nhậm Chính Phi bất ngờ phá vỡ im lặng giữa lúc tập đoàn này đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có trong hơn 30 năm qua.
Ông Nhậm Chính Phi hôm thứ Ba đã có cuộc trả lời phỏng vấn hiếm hoi với truyền thông nước ngoài, giữa lúc Huawei đối mặt với làn sóng tẩy chay của phương tây do bị cáo buộc gây đe dọa an ninh, và con gái ông - giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu, đối mặt với nguy cơ bị dẫn độ sang Hoa Kỳ.
"Tôi yêu đất nước mình, nhưng tôi cũng sẽ không làm gì gây tổn hại đến thế giới. Lý tưởng chính trị của tôi không liên quan đến công việc kinh doanh của Huawei,” ông Nhậm nói. Nhà sáng lập 74 tuổi cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng Huawei là công cụ gián điệp cho chính phủ Trung Quốc. Ông khẳng định, chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ đề nghị ông hay công ty của ông chia sẻ "những thông tin bất hợp pháp" về các đối tác.
"Cá nhân tôi sẽ không bao giờ làm hại đến lợi ích của khách hàng. Tôi và công ty của tôi sẽ không đáp ứng những yêu cầu như vậy. Không có điều luật nào ở Trung Quốc bắt buộc công ty phải lập cửa sau,” ông Nhậm nói nhằm bác bỏ cáo buộc rằng Huawei có thể đã tạo điều kiện để gián điệp Trung Quốc thu được dữ liệu nhạy cảm trực tiếp từ hãng này.
Trong bài phỏng vấn, ông Nhậm cũng gọi Tổng Thống Donald Trump là "một tổng thống tuyệt vời.” Liên quan đến vụ con gái Mạnh Vãn Chu bị bắt, ông cho biết sẽ chờ xem liệu lãnh đạo Hoa Kỳ có can thiệp vào sự việc hay không. Ông Nhậm bác bỏ ý kiến cho rằng Huawei có liên quan đến căng thẳng thương mại hiện nay giữa Bắc Kinh và Washington. Ông nói, “Thông điệp mà tôi muốn gởi đến Hoa Kỳ là: Hợp tác, cùng thành công.”

Ít nhất 15 người chết trong vụ tấn công khách sạn Kenya
NAIROBI – Các tay súng của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab, có liên hệ với Al-Qaida, đã tấn công một khu khách sạn và tòa nhà văn phòng tại thủ đô Nairobi của Kenya vào sáng thứ Ba, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Cho đến tối thứ Ba, gần 12 giờ sau khi vụ tấn công bắt đầu, chính phủ Kenya vẫn chưa cho biết liệu những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt hay chưa. Một số người cho biết nhiều thân nhân của họ vẫn đang kẹt trong các tòa nhà. Nhiều tiếng súng vẫn vang lên sau khi Bộ Trưởng Nội Vụ Kenya tuyên bố rằng khu vực bị tấn công đã an toàn.
Các hình ảnh từ camera an ninh tại hiện trường cho thấy có ít nhất 4 kẻ tấn công. Các nhân chứng cho biết đã có 2 vụ nổ và sau đó và các tiếng súng. Al-Shabab là nhóm phiến quân Hồi giáo chống lại chính phủ Somali, đồng thời gây ra nhiều vụ tấn công khắp Đông Phi. Tổ chức al-Shabab đã thề trả thù chống lại Kenya vì nước này gởi quân đến Somalia từ năm 2011.

Quân nhân Đức gốc Afghanistan bị cáo buộc làm gián điệp cho Iran
BERLIN – Một quân nhân người Đức gốc Afghanistan, 50 tuổi, được cho là lợi dụng vị trí trong quân đội Đức để bí mật cung cấp thông tin cho Iran trong nhiều năm. "Nghi can là một nhà bình luận ngôn ngữ và cố vấn về các vấn đề văn hóa cho quân đội Đức.
Ông ta được cho là đã gởi thông tin cho một cơ quan tình báo Iran,” theo các công tố viên liên bang Đức cho biết hôm thứ Ba. Nghi can được xác định là Abdul Hamid S. Người đàn ông này bị bắt tại miền tây nước Đức với cáo buộc làm gián điệp cho Iran trong lúc phục vụ quân đội Đức.
Người này bị nghi ngờ đã làm việc cho các tổ chức bí mật của Iran trong nhiều năm. Nhờ hoạt động trong quân đội Đức, Hamid S. có quyền tiếp cận những thông tin nhạy cảm, bao gồm việc điều quân tại Afghanistan.
Việc các cơ quan nước ngoài xâm nhập vào thông tin nội bộ từng nhiều lần xảy ra tại Đức. Năm 2016, cựu nhân viên tình báo Đức Markus Reichel bị kết tội làm gián điệp cho Cơ quan tình báo Hoa Kỳ CIA và cơ quan mật vụ Nga. Trước đó vào năm 2011, một cặp vợ chồng cũng nhận án tù vì làm gián điệp cho Nga hơn 20 năm.

Tây Ban Nha tìm kiếm bé trai 2 tuổi rơi xuống giếng khoan
MALAGA – Vào hôm thứ Ba, hơn 100 nhân viên cứu hỏa, cảnh sát, và các chuyên gia, đã được điều tới thành phố Malaga, Tây Ban Nha, để tiếp tục tìm kiếm bé Julen Jimenez, bé trai 2 tuổi được cha mẹ thông báo là đã bị rơi xuống một giếng khoan trên núi vào chiều Chủ Nhật.
Giếng khoan này sâu 100 mét và chỉ rộng 25 centimét. Gia đình cho biết cậu bé rơi xuống giếng khi đi chơi dã ngoại với gia đình. Vào tối thứ Hai, nhóm cứu nạn đã hút đất và bùn từ giếng, sau đó nhìn thấy một túi kẹo và chiếc ly của Julen, nhưng không phát hiện dấu hiệu nào khác của cậu bé.
Đội cứu nạn đang tìm cách đào hầm qua sườn đồi với hy vọng đến gần Julen bằng đường này. Tuy nhiên, họ vẫn tập trung vào việc hút đất ra khỏi giếng. Một lựa chọn khác là đào hố song song với giếng, nhưng cách này có thể khiến đất lở ra nhiều hơn và chôn vùi cậu bé.
Vào ngày thứ Ba, một chuyên gia về giếng khoan nói rằng việc bé Julen rơi xuống giếng khoan gần như là điều không thể xảy ra, vì giếng khoan loại này thường không có hướng thẳng đứng. Ngoài ra, đường kính của giếng quá nhỏ, chỉ 25 centimét, ít có khả năng một đứa bé 2 tuổi lại có thể rơi thẳng xuống đáy giếng sâu 100 mét mà không bị kẹt lại giữa chừng.
Đội cứu nạn nói rằng họ vẫn chưa tìm thấy bằng chứng chắc chắn rằng bé Julen đang ở dưới giếng, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm. Hiện tại, thông tin cậu bé bị rơi xuống giếng chỉ là lời kể của cha mẹ và một vài người cậu của Julen. 

Hạt giống tàu Trung Quốc mang lên Mặt Trăng bắt đầu nảy mầm
BẮC KINH - Những hạt giống bông vải do tàu thăm dò Hằng Nga 4 của Trung Quốc mang lên Mặt Trăng đã nảy mầm, trở thành những chồi cây đầu tiên được biết đến trên Mặt Trăng. Cơ quan không gian Trung Quốc vào ngày thứ Ba công bố bức ảnh cho thấy những chồi cây bông vải đang phát triển tốt cùng với nhiều mầm cây khác.
Giáo Sư Liu Hanlong, người đứng đầu công trình thí nghiệm, tuyên bố hạt cây bông vải là những hạt giống đầu tiên nảy mầm, tuy nhiên ông không đưa ra thời gian chính xác. Ngoài hạt bông vải, hạt cải dầu và hạt khoai tây cũng nảy mầm và phát triển tốt tính đến ngày 12 tháng 1, ông Liu nói thêm.
Khi tàu Hằng Nga 4 hạ cánh xuống vùng tối của Mặt Trăng vào ngày 3 tháng 1, trên tàu có các thùng chứa kín với nhiều mẫu thử nghiệm sinh học, bao gồm một thùng được gọi là "hệ sinh thái thu nhỏ trên bề mặt Mặt Trăng.” Giáo sư Xie Gengxin, người thiết kế thí nghiệm, cho biết nghiên cứu này giúp con người hiểu được sự tăng trưởng của sinh vật ở ngoài không gian.


600 người nhiễm bệnh trong đợt bùng phát Ebola lớn thứ 2 thế giới
CONGO – Nhà chức trách đã xác nhận 600 ca nhiễm Ebola trong vòng 5 tháng, trong đợt bùng phát Ebola lớn thứ 2 trên thế giới. Kể từ khi dịch bệnh được tuyên bố tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo vào ngày 1 tháng 8, tổng cộng 649 người đã thông báo có triệu chứng sốt xuất huyết tại các tỉnh miền bắc North Kivu và Ituri.
Trong số này, có 600 người dương tính với virus Ebola, căn bệnh có tỷ lệ tử vong là 61%. Đến nay đã có 347 người được xác nhận chết vì Ebola. Đợt dịch bệnh hiện nay được coi là một trong những đợt bùng phát tồi tệ nhất thế giới, chỉ xếp thứ 2 sau đợt dịch 2014-2016 xảy ra tại nhiều nước Tây Phi, vốn đã khiến 28,652 người nhiễm bệnh và 11,325 người thiệt mạng.
Virus Ebola lây lan thông qua tiếp xúc với máu hoặc chất bài tiết của người bệnh, hoặc tiếp xúc gián tiếp thông qua các bề mặt bị nhiễm bẩn, kim chích, và thiết bị y tế. Hai tỉnh nơi dịch bệnh hoành hành tại Congo có biên giới chung với South Sudan, Uganda, và Rwanda, làm tăng nguy cơ bệnh lây lan xuyên biên giới.
Gần 60,000 người trong khu vực đã được chích ngừa Ebola từ ngày 8 tháng 8. Thuốc vaccine được chế tạo bởi hãng dược Merck của Hoa Kỳ. Chính phủ Congo cho biết số người bệnh có thể đã tăng hơn 10,000 người nếu không có các chiến dịch chích ngừa. Dù vậy, Bộ Y Tế Congo vẫn khuyến cáo dịch bệnh có thể kéo dài thêm vài tháng, và nguy cơ lây bệnh vẫn ở mức cao.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT