Nguyễn Duy Phương, 45 tuổi, đã bị truy tố tội “cố ý gây thương tích” cho người khác. Nạn nhân là người sống cùng xóm...
Nguyễn Duy Phương tại trạm công an huyện Chợ Mới. (Hình: Báo Bảo Vệ Pháp Luật)
AN GIANG - Nguyễn Duy Phương, 45 tuổi, đã bị truy tố tội “cố ý gây thương tích” cho người khác. Nạn nhân là người sống cùng xóm tại khóm Long Hòa, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
Theo điều tra của công an, vào năm 2020, ông Đào Văn Đảo, cũng 45 tuổi, là hàng xóm với Nguyễn Duy Phương có mượn của ông Phương số tiền 30 triệu đồng (hơn $1,200 Mỹ kim). Ông Phương gọi điện thoại nhiều lần để đòi tiền nhưng ông Đảo vẫn hứa hẹn, không trả tiền cho Phương.
Mới đây, kến khoảng 9 giờ đêm ngày 14/11/2022, sau khi đi nhậu về, ông Phương nhớ lại chuyện ông Đảo không trả tiền cho mình và bắt đầu lên cơn giận. Ông tìm một ống sắt dài gần 1 thước, rồi đi sang nhà Đảo để giải quyết.
Khi đến nhà Đảo, Phương đòi tiền, nhưng Đảo vẫn không trả, đưa đến sự việc hai bên xô xát. Trong lúc đánh nhau, Phương cầm ống sắt đánh nhiều lần vào đầu và người Đảo, gây thương thích nặng cho con nợ. Sau đó Phương vất bỏ ống sắt rồi bỏ chạy về nhà. Riêng Đảo được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, bị bầm tím mình mẩy.
Khi tỉnh rượu, ông Phương đến cơ quan công an khai nhận tội đánh ông Đào.
Vụ án đang được công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra, chưa rõ sẽ xử lý như thế nào.
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Vụ bé 12 tuổi mang thai ở Hà Nội: Dự kiến sẽ mổ đẻ vì không thể sanh theo tự nhiên
Liên quan đến vụ việc bé gái Đ.T.N.L,12 tuổi, ở Hà Nội bất ngờ được phát hiện mang thai đang gây xôn xao dư luận. Thời điểm hiện tại, cháu ...
Người dân phát hiện mùi khí lạ bốc cháy khi khoan giếng ở Đạ Teh
Giếng khoan của một gia đình có một loại khí lạ bốc lên từ lòng đất. Mùi khí giống gas đã được phát hiện trong quá trình khoan giếng
Ngư dân cắt nhỏ sứa trộn với cát biển, dân tình phẫn nộ vì "mất vệ sinh", sự thật đằng sau không phải ai cũng biết
Sau khi rời khỏi nước biển, những con sứa múp míp sẽ được cắt ngay trên bãi cát. Ngư dân phủ đầy cát lên sứa, còn nhào tới nhào lui ...