Hoa Kỳ

Hàng xóm sửng sốt khi biết xác 7 em bé được tìm thấy trong một nhà

Monday, 14/04/2014 - 10:32:03

Những người hàng xóm nói rằng họ không bao giờ nghi ngờ có bất cứ điều gì khả nghi, thậm chí họ không biết bà ấy từng mang thai cho đến khi bà bị cảnh sát bắt hôm Chủ Nhật. Cảnh sát đã phát giác bảy trẻ sơ sinh chết trong một ngôi nhà nơi bà từng sống.


Bà Megan Huntsman
 
PLEASANT GROVE, Utah - Những người hàng xóm nói rằng họ không bao giờ nghi ngờ có bất cứ điều gì khả nghi, thậm chí họ không biết bà ấy từng mang thai cho đến khi bà bị cảnh sát bắt hôm Chủ Nhật. Cảnh sát đã phát giác bảy trẻ sơ sinh chết trong một ngôi nhà nơi bà từng sống.

Kathie Hawker, người hàng xóm ở sát bên cạnh, nói, “Bà ấy sống ở đây khoảng 15 năm và là một người láng giềng tốt, theo như chúng tôi biết.”

Phụ nữ bị bắt là bà Megan Huntsman, 39 tuổi, và đang bị giam trong nhà tù Utah County, để chịu điều tra về sáu tội danh giết người. Cảnh sát tin rằng trong khoảng thời gian 10 năm, từ 1996 đến 2006, Huntsman đã sinh ra các em bé ấy, và sau đó giết chết sáu em bé.

Cảnh sát tin rằng em bé thứ bảy đã chết ngay khi sinh ra. Tất cả bảy em bé đã được báo cáo tìm thấy trong những hộp giấy các-tông.

Bà hàng xóm Sharon Chipman để ý thấy Hunstman đã lên ký và sụt ký trong những năm qua, nhưng bà Chipman không bao giờ coi Hunstman có thể đã từng có thai. Một người láng giềng khác thấy mặc Huntsman quần áo rộng thùng thình, nhưng cũng không bao giờ nghĩ rằng bà ấy mang thai.

Ông Aaron Hawker nói với một đài truyền hình, rằng ông có nhìn thấy người chồng cũ của bà Huntsman lau dọn garage. Ông cho biết người đàn ông này gần đây đã trở lại sau thời gian ngồi tù, và mong muốn bắt đầu một cuộc sống mới.

Ông ấy đang chuẩn bị để dời về lại trong căn nhà vào mùa hè này. “ Ông ta có vẻ rất lạc quan. Ông làm sạch garage, và đem nhiều đồ tới đến bãi rác.”

Chính người chồng cũ đã báo cho cảnh sát sau khi ông tìm thấy thi thể của một trẻ sơ sinh bên trong ngôi nhà ở nhà Pleasant Grove, nơi vợ chồng Huntsman sống cho đến năm 2011. Pleasant Grove nằm cách thành phố Salt Lake chừng 35 dặm về phía nam.

Căn nhà kiểu nhà nông trại này có mái thấp và được chia ra thành căn tầng trên và căn tầng dưới.

Ông chồng cũ và một số thân nhân đang thu dọn sạch sẽ garage thì bỗng thấy một gói khả nghi có một loại mùi hăng hắc. Họ mở gói ấy ra và thấy một trẻ sơ sinh đã chết nằm bên trong gói, và liền gọi cảnh sát tới.

Cảnh sát đã đến ngôi nhà và tìm thấy thi thể của một trẻ sơ sinh dường như được sinh đủ tháng. Sau khi thi hành trát tòa khám xét, họ tìm thấy thêm sáu xác trẻ sơ sinh nữa.

Chồng cũ của Megan Huntsman được cho là người cha của các em bé này, nhưng các nhà điều tra vẫn đang xúc tiến xét nghiệm DNA.

Lúc này cảnh sát không theo đuổi cáo buộc đối với người chồng cũ. Ông này nói với cảnh sát rằng ông không biết những lần mang thai của bà Huntsman.

Ba cô con gái của Huntman vẫn sống trong ngôi nhà. Hai người con gái lớn tuổi nhất là khoảng 18 đến 20 tuổi, còn cô bé trẻ nhất là độ 13 tuổi.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT