Người Việt Khắp Nơi

Hành hương đầu năm, một hành trình tâm linh

Băng Huyền/Viễn Đông Thursday, 02/02/2012 - 01:02:38

Theo hòa thượng, đó là một đạo tình rất đáng quý, là sự khích lệ quý báu trên bước đường hoằng pháp độ nhân của cá nhân hòa thượng nói riêng, của các quý thầy trong chùa, cũng như trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.

Băng Huyền/Viễn Đông


Các Phật tử đang lễ Phật tại chùa Wat Lao Buddhist Samakitham tại thành phố Riverside 
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Năm Tân Mão đã qua, mùa Xuân mới Nhâm Thìn lại về, đối với người Việt Nam, ngày Tết vẫn luôn luôn là nét văn hóa đặc sắc, là cơ hội để mọi người trở về cội nguồn, đoàn tụ bên nhau, cùng thắp nén hương lên bàn thờ để tưởng nhớ công ơn tổ tiên, là dịp mọi người thăm viếng lẫn nhau, thiết lập tình thương, nói với nhau những lời từ ái. Riêng với những người Phật tử, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ đối với gia đình, công việc xã hội… những người con Phật còn thực hiện nhu cầu tâm linh, thăng tiến tinh thần, thông qua việc hành hương thăm viếng các ngôi chùa, với ước mong “một lạy thành tâm trước Thế Tôn, là gieo trồng một hạt Cội Đức, và nếu còn biết đem công đức ấy hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sanh, thì Hạt Bồ Đề sẽ nẩy sanh vô lượng”.


Các Phật tử đang thành tâm lễ Phật tại chùa Diệu Pháp - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Hành hương đầu năm - Giá trị phước báu của người con Phật

Cũng chính vì thế, dù đã ly hương, nhưng hành hương lễ Phật đầu năm vẫn là nét đẹp được các tăng ni và đồng hương Phật tử Việt Nam phát triển nơi xứ người. Mừng Xuân Nhâm Thìn 2012, từ sáng sớm ngày 29 tháng 1 năm 2012 (tức mồng 7 tháng Giêng năm Nhâm Thìn), một dãy xe bus 8 chiếc - tựa như 8 con thuyền Bát Nhã trước cổng chùa Điều Ngự, dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Viên Huy (trụ trì chùa Điều Ngự), Thượng Tọa Thích Quảng Long (tu viện Pháp Âm, thành phố Atlanta, tiểu bang Georgia) và Đại Đức Ấn Minh (chùa Diệu Pháp), đã đưa đoàn Phật tử 400 người, thật trang nghiêm, trật tự, và thành tâm, thực hiện một truyền thống tâm linh lâu đời của Phật giáo Việt Nam, đến viếng 8 ngôi chùa: Điều Ngự, Diệu Pháp, Wat Lao Samakitham, tu viện Liễu Quán, chùa Thái Lan Buddhajakra Mongkolratanaram, chùa Campuchia Wat Khemaratanaram, chùa Đài Loan Tây Phương Tự (Hsi Fang), tịnh xá Vạn Đức trong vùng Nam California.


Chánh điện của chùa Wat Lao Buddhist Samakitham tại thành phố Riverside 
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Chùa Điều Ngự là nơi tập trung các Phật tử để khởi hành chuyến hành hương, đây cũng là nơi viếng thăm và lễ Phật đầu tiên của các Phật tử. Vì ngôi bảo điện của chùa hơi nhỏ, nhiều Phật tử không thể vào hết bên trong để quỳ lạy, tụng kinh. Nhiều người đứng xếp hàng bên ngoài, hướng vào bên trong, lòng thành kính niệm kinh dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Viên Huy, tiếng niệm kinh trầm bổng, thanh thoát tỏa khắp khuôn viên ngôi chùa.Sau thời kinh, Thượng Tọa Thích Viên Huy đã gửi lời chúc đầu năm đến các Phật tử và phát lộc cho mọi người.


Các Phật tử đảnh lễ nơi tu viện Liễu Quán - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Rời chùa Điều Ngự, 8 chiếc xe bus đã đưa 400 Phật tử đến viếng thăm chùa Diệu Pháp tại thành phố San Gabriel. Sau thời kinh cầu an tại chùa Diệu Pháp, Hòa Thượng Thích Viên Lý (Tổng Thư Ký Văn Phòng 2 GHPGVNTN) đến hoằng pháp tại chùa Diệu Pháp từ rất sớm, đã tặng các phật tử những lời pháp đầu năm thật ý nghĩa về bổn phận của người Phật tử trong việc giữ gìn chánh pháp và hòa thượng cũng chia sẻ niềm hoan hỉ trước tình cảm đồng bào Phật tử dành cho chùa Điều Ngự. Theo hòa thượng, đó là một đạo tình rất đáng quý, là sự khích lệ quý báu trên bước đường hoằng pháp độ nhân của cá nhân hòa thượng nói riêng, của các quý thầy trong chùa, cũng như trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất.


Tôn tượng Phật nhập niết bàn tại tu viện Liễu Quán - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Nét đặc sắc của Phật giáo qua các ngôi chùa

Khác với Phật Giáo Đại Thừa thờ nhiều Phật và các vị Bồ Tát khác nhau, Phật giáo Tiểu Thừa (Nam Tông) chỉ thờ duy nhất một Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì vậy, tại ngôi chùa Wat Lao Buddhist Samakitham tại thành phố Riverside mà đoàn hành hương đến viếng, là ngôi chùa của Lào theo hệ phái Tiểu Thừa. Ngôi chùa có diện tích không lớn lắm. Nhìn bên ngoài không có kiến trúc đặc thù theo hình tháp, lộng lẫy của các tượng vàng, bạc, hay các điêu khắc gỗ, chạm trổ trên kim lọai và những bức phù điêu tinh xảo trên các cánh cửa chùa như những ngôi chùa tại nước Lào. Trong gian chánh điện của chùa bài trí khá đơn giản. Ở vị trí chính yếu là bệ thờ các tượng Phật Thích Ca. Bệ tượng là một tòa sen chia thành nhiều cấp, trang trí rất tỉ mỉ. Trên tòa sen là tượng Phật đặt ở chính giữa. Các tượng Phật ngồi theo tư thế bán già, đầu có nhục kế hình chỏm nhọn - tượng trưng cho trí tuệ, quyền lực và sự vĩnh hằng cao cả. Không chỉ thờ Phật, nơi chánh điện của chùa Lào còn có biểu tượng của Linh vật - Voi trắng.


Quang cảnh nơi tôn tượng Phật nhập niết bàn tại tu viện Liễu Quán 
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Viên Huy và Thượng Tọa Thích Quảng Long, các Phật tử muôn người như một đã cùng cất vang lời cầu kinh thật thành tâm, dâng lên cúng dường chư Phật vật phẩm và tịnh tài.
Đoàn hành hương lại tiếp tục vượt qua đoạn đường hơn 1 giờ 30 phút, để đến viếng tu viện Liễu Quán tại Warner Springs, ở phía Đông Bắc San Diego. Chung quanh tu viện bao bọc bởi những núi đồi trùng điệp, cảnh sắc hữu tình. Không gian tĩnh lặng tạo nên bức tranh thiên nhiên thật thanh thoát, yên bình cho nơi này.


Tôn tượng Phật bà Quan Âm tại tu viện Liễu Quán - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Tu viện nổi tiếng vì có những thánh tích tôn tượng uy nghi, sống động, đặc thù của phật giáo Đại Thừa, đã được điêu khắc thật sắc xảo đem từ quê hương Việt Nam sang. Có khu Tứ Động Tâm, biểu tượng cốt lõi của nền giáo lý Phật giáo, với các tôn tượng như tượng Phật địa tạng lộ thiên bằng đá hoa cương, cao 10 foot. Tượng Phật Bồ Tát Quán Thế Âm lộ thiên bằng đá hoa cương cao 10 foot. Đặc biệt nhất có Tượng Phật Niết Bàn dài 46 foot, đường kính ngang vai 9,84 foot, nặng 300.000 pound, công trình này do chư Phật tử thập phương vô danh và các gia đình ghi khắc tên hoa sen gắn quanh tượng Phật Niết Bàn, để hồi hướng cửu huyền thất tổ và người thân đã quá vãng và người hiện tiền được tăng phúc, tăng thọ, sống trong an bình. Ngoài ra nơi đây còn có tượng Phật đản sanh cao 3,3 foot cùng trụ bệ hoa sen. Tượng Phật Di Lặc cao 13,5 foot, nặng 100.000 pound bằng đá hoa cương.


Quang cảnh lễ Phật tại chùa Wat Lao Buddhist Samakitham tại thành phố Riverside 
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

400 phật tử đã tụ lại bên dưới Phật đài, nơi không gian ngoài trời trong khoảng sân thoáng đạt, rộng lớn, và được sự hướng dẫn của các thầy, đã cùng tụng niệm thời kinh.
Hòa Thượng Thích Nguyên Đạt, trụ trì và sáng lập ra tu viện Liễu Quán đã ban lời đạo từ đầu năm, cầu chúc các Phật tử thân tâm an lạc và sức khỏe tốt. Thầy ước mong các Phật tử khi đến với đạo Phật, khi đến với quý thầy hãy học hỏi tu tập để đời sống tâm linh của mình an lạc hạnh phúc. Thầy nói: “Đạo Phật dạy cho mình làm sao được hạnh phúc. Vì nếu không khéo, người Phật tử theo đạo Phật thì theo nhưng sẽ vẫn mãi khổ đau, vì mình không học để tâm an lạc. Cảnh trần gian này luôn luôn làm cho ta vất vả, nhưng khi chúng ta học được cách tu thật sự cho tâm của ta, thì ta vẫn bình thản, giữ được cho tâm mình không xao động. Như chúng ta thấy biểu tượng của Phật Di Lặc, ngài luôn luôn bị lục tặc theo phá rối, nhưng ngài vẫn nở nụ cười, thật an nhiên tự tại. Cầu chúc quý vị đầu năm mới, quý vị hãy thật mới. Đâu có ai nói thân tôi năm nay lại mới hơn năm xưa đâu, thân chỉ càng ngày càng cũ đi, chỉ có mới trong đầu óc thôi, hãy bỏ bớt những quan niệm không lỗi lạc, những vướng mắc, đau khổ trong chúng ta...”.


Quang cảnh lễ Phật tại chùa Thái Wat Buddhajakra Mongkolratanaram tại
thành phố Escondido - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Trên mỗi chặng đường rời ngôi chùa này đến ngôi chùa khác, không một Phật tử nào cảm thấy mệt nhọc, vì Thượng Tọa Thích Viên Huy, Thượng Tọa Thích Quảng Long và Đại Đức Ấn Minh luân phiên lên từng xe, để giảng những bài pháp ý nghĩa, những lời đạo từ là những quà tặng đầu năm quý báu đối với các Phật tử. Đặc biệt người viết được nghe câu chuyện nhân duyên của đại đức trẻ tuổi Ấn Minh đi xuất gia, từ lời kể rất lưu loát bằng tiếng Việt của thầy. “Ấn Minh được sanh ra và lớn lên tại Mỹ, lúc nhỏ 7 tuổi, được xem phim bộ Tây Du Ký, khi đó Ấn Minh rất thích Tôn Ngộ Không, vì có nhiều phép thần thông. Những lần đi chùa với ba má, nghe các thầy giảng pháp, có nói nếu mình tu học tốt, trở thành La Hán, thì sẽ có phép thần thông… Vì vậy Ấn Minh có ý nguyện đi xuất gia để có nhiều phép thần thông như Tôn Ngộ Không. Nhưng lúc đó ba má chưa cho Ấn Minh xuất gia. Đến 14 tuổi, gia đình mới đồng ý cho Ấn Minh xuất gia. Nhưng nay, sau 12 năm tu tập, mong ước thưở nhỏ đã nhường cho ước mong tu tập để hóa độ chúng sanh, để hoằng dương Phật Pháp”. Hiện nay Đại Đức Ấn Minh đang theo học năm thứ nhất cao học ngành Phật học tại University of the West.


Quang cảnh lễ phật tại chùa Thái Wat Buddhajakra Mongkolratanaram tại thành phố
Escondido - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Chuyến đi chỉ trong một ngày, nhưng là một hành trình tâm linh đầu năm vô cùng ý nghĩa và giá trị với các Phật tử. Tám ngôi chùa mà đoàn hành hương đến viếng, mang tám nét kiến trúc riêng của các tông phái Phật giáo Bắc Tông (Đại Thừa) Việt Nam, Bắc Tông Trung Quốc, Nam Tông (Tiểu Thừa) Lào, Nam Tông Thái Lan, Nam Tông Campuchia, hệ phái Khất Sĩ Việt Nam. Cùng hệ phái Nam Tông như chùa Wat Lao Buddhist Samakitham, chùa Thái Wat BuddhajakraMongkolratanaram tại thành phố Escondido và chùa Campuchia Wat Khemararatanaram tại đường số 47th, San Diego, mà đoàn hành hương ghé thăm, có một vẻ đẹp riêng của Phật giáo Thái Lan và Campuchia, nơi các tôn tượng Phật Thích Ca bài trí tại chánh điện. Tuy nhiên, do khuôn viên chùa quá nhỏ, chánh điện với diện tích khá khiêm tốn, mà phái đoàn hành hương của chùa Điều Ngự đến 400 người, nên các Phật tử thật vất vả tìm chỗ để vào lễ Phật và cùng nhau đọc kinh cầu nguyện do quý thầy hướng dẫn. Dù nhiều người không thể vào chánh điện, nhưng tất cả đều nghiêm trang, thành kính hướng vào chánh điện để lễ bái và đọc kinh rất thành tâm.


Quang cảnh lễ phật tại chùa Hsi Fang Đài Loan - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Trời đã tối khi đoàn hành hương đến chùa Đài Loan Hsi Fang Temple, tại Park Blvd, nơi phố thị đông đúc thuộc San Diego. Bề ngoài ngôi chùa không có những nét đặc thù của chùa Đài Loan, nhưng sau khi leo lên các bậc cầu thang để vào chùa, Hsi Fang (Tây Phương Tự) đã thu hút người đến chiêm bái bởi những tôn tượng mang đậm dấu ấn văn hóa Trung Quốc và 3 con lân rực rỡ sắc màu đón chào phái đoàn trong tiếng chiêng trống rộn ràng.


 Quang cảnh lễ phật tại chùa Hsi Fang Đài Loan - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Được biết chùa Fo Guang Shan là tiền thân của chùa Hsi Fang, được thành lập vào năm 1967 tại Đài Loan, trong nỗ lực truyền bá triết lý nhân bản của Phật pháp khắp Đông phương và về sau này, Hòa Thượng trụ trì Hsing Yun của chùa Fo Guang Shan quyết định truyền bá Phật pháp đến Tây Phương và chùa Hsi Fang đã được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 1987 và mở cửa đón Phật tử vào năm 1989, với mục đích phổ biến Phật Pháp vào Tây phương. Hsi Fang cũng có nghĩa là hướng về Tây phương, do thầy Shih Yi Sheng trụ trì.


Quang cảnh tại tịnh xá Vạn Đức - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Nơi đoàn hành hương viếng thăm cuối cùng trước khi kết thúc chuyến đi là tịnh xá Vạn Đức nhỏ bé của cố Hòa Thượng Thích Giác Chân, tại thành phố San Diego. Cố Hòa Thượng nguyên là bậc Giáo phẩm của Giáo Hội Tăng-già Khất Sĩ Thế Giới tại Mỹ, đã viên tịch vào tháng 5 năm 2011. Chị Nguyên Mỹ (thư ký của tịnh xá) cho biết trong lúc chờ sư phụ của thầy Thích Giác Chân là Hòa Thượng Thích Giác Giới từ Việt Nam sẽ cử người sang bên này trụ trì tịnh xá, các Phật tử là đệ tử của cố Hòa Thượng Thích Gíac Chân đã theo lời chỉ thị của hòa thượng tiếp tục Phật sự. Giáo Hội Tăng-già Khất Sĩ là một tông phái Phật giáo, ra đời tại miền Tây Nam nước Việt, do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang khai sáng với tôn chỉ “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp”, thực hành theo mô phạm của bậc du tăng khất sĩ “Y Bát chơn truyền”. Đầu năm 1947 là thời điểm Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam chính thức hình thành với đầy đủ tứ chúng, bao gồm hai chúng nam nữ cư sĩ và hai chúng xuất gia Tăng Ni khất sĩ.
Thượng Tọa Thích Viên Huy, trụ trì chùa Điều Ngự, chia sẻ: “Trong suốt chiều dài của một ngày đi hành hương, các Phật tử không những đến chùa cúng dường, mà còn phát tâm làm những việc thiện khác. Chúng tôi đã hướng dẫn cho Phật tử những bài Pháp, để họ thực hiện. Đây không phải là ngày tu tập, nhưng là một cách hướng dẫn chuyển hóa tâm hồn, thay thế nhận thức sai lầm bằng nhận thức chân chánh, làm hành trang cho mỗi người khi trở về gia đình của mình mà ứng dụng tu tập tâm linh. Và họ cũng hoan hỉ với niềm vui khi biết ngày 29 tháng 4 năm nay sẽ làm lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất chùa Điều Ngự để sớm có bảo điện, nơi sinh hoạt Phật pháp khang trang, rộng rãi hơn, thoát khỏi cảnh rét buốt, nóng bức, vì phải sinh hoạt ngoài trời như hiện nay”.


Đại Đức Ấn Minh thay mặt đoàn hành hương cảm tạ sư trụ trì chùa Campuchia
Wat Khemararatanaram tại đường số 47th, San Diego đã đón tiếp đoàn 
ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Tâm tình của các Phật tử
Trong đoàn hành hương, không chỉ có những Phật tử cao niên, trung niên, mà còn có rất nhiều những bạn thanh niên, những trẻ nhỏ đi cùng ba mẹ. Chuyến hành hương đầu năm với họ không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả mưu sinh. Tại đây, mọi ranh giới về tuổi tác, địa vị đều bị xóa nhòa, tất cả đều gặp nhau ở tâm thức linh thiêng.
Chuyến hành hương này là một kỷ niệm thật đẹp đối với những người đi lần đầu như với bà Mỹ Lý, đi cùng ông xã và cô bạn thân. Dù đã ở Mỹ này mấy chục năm rồi, nhưng vì bận rộn mưu sinh đến nay mới có cơ duyên đi hành hương.
Với ba bạn trẻ Trina Đào, Jessica Hà và Yvonne Đào là những sinh viên của các trường UCLA, Orange Coaast College, USN, vì có mẹ là Phật tử trong ban trai soạn của chùa, nên ba bạn đã dành thời gian để theo đoàn hành hương giúp các bác lớn tuổi trong đoàn, qua chuyến đi các bạn đã học hỏi được rất nhiều điều bổ ích.
Với chị Quảng Tâm thì chính nhờ sự tổ chức chu đáo của quý thầy và các Phật tử chùa Điều Ngự, nên chị đã ghi danh hành hương cùng chùa suốt 3 năm do chùa tổ chức, để có cơ hội đảnh lễ Phật ở nhiều ngôi chùa mà chị không có điều kiện viếng thăm.


Quang cảnh bên ngoài chùa Thái - ảnh: Băng Huyền/Viễn Đông

Còn riêng bà Nguyễn Thị Bé, 71 tuổi, sống tại tiểu bang Washington, thành phố Seattle, thì năm nào Tết đến, bà cũng bay về vùng nắng ấm Nam Cali đón Tết và đi hành hương, bà cho biết bà rất thích tìm đến những ngôi chùa hẻo lánh, còn nghèo để cúng dường để chùa có thêm tịnh tài phát triển thêm, vì vậy với chuyến hành hương lần này bà rất hài lòng. Với em Tâm Anh, mới định cư hơn 2 năm ở Hoa Kỳ, tham gia chuyến hành hương này, gặp gỡ nhiều Phật tử, gợi nhắc hình ảnh người thân nơi quê nhà.
Đoàn xe về đến chùa Điều Ngự hơn 8 giờ tối, khách hành hương đã được ban trai soạn của chùa chuẩn bị cháo nóng dùng cho ấm bụng trước khi ra về, trên gương mặt mọi người đều thể hiện tâm trạng hoan hỉ.
Các Phật tử không chỉ trải qua một ngày được chiêm bái vẻ đẹp kiến trúc các ngôi chùa, được thưởng thức ẩm thực chay, hội ngộ thường niên với các bạn đạo vốn không có dịp gặp nhau trong một năm, mà còn có niềm vui theo tinh thần hòa hợp của Tăng già và đoàn thể, để kết nhiều duyên lành đầu năm. Các Phật tử được hội kiến quý Chư Tăng Ni, được nhận lộc đầu Xuân ở nhiều chùa, được quen biết thêm nhiều bạn đạo và nhất là được cúng dường Tam Bảo, để thấm nhuần đạo lý, lối sống an lạc, tỉnh thức qua những bài pháp của các hòa thượng, thượng tọa. Đường về của các Phật tử là sự lắng đọng cả thể xác lẫn trong tâm thức sau một chuyến hành hương ý nghĩa! - (BH)

Viendongdaily.com và tác giả giữ bản quyền bài và hình ảnh trên trang này. Xin đừng trích đăng dưới bất cứ hình thức nào. 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT