Tiffany Ngô, 23 tuổi
- Sống ở La Jolla (San Diego), trước ở Irvine
- Sinh viên chuyển tiếp năm thứ ba toàn thời gian ở đại học UC San Diego, ngành Xã Hội Học với chuyên môn Khoa Học và Y Tế, và ngành phụ Nghiên Cứu Sức Khỏe Toàn Cầu.
Vincent: C
hào Tiffany, bạn hãy kể cho chúng tôi nghe một tuần của bạn trôi qua như thế nào?
Tiffany: Từ Thứ Hai tới Thứ Sáu, tôi ở San Diego, ngay tại trường, và thường dự lớp cũng như các cuộc thảo luận, đôi khi đi họp hành các hội đoàn, khoảng 2 lần mỗi tháng. Trong thời gian rảnh rỗi, tôi đi học trong thư viện, nấu thức ăn tại nhà, tập thể dục trong phòng thể thao, và xem các chương trình truyền hình ưa thích. Một số tuần lễ, tôi đi làm tình nguyện tại các cơ sở chăm sóc y tế hoặc làm công tác thiện nguyện với các hội đoàn. Đồng thời, tôi cũng tìm thời gian vui chơi với bạn bè khi không quá bận rộn. Chúng tôi học chung, tập thể dục chung, ăn uống, hay đi chơi với nhau.
Vincent: Thời gian nào trong ngày bạn thích nhất? Ngày nào trong tuần bạn thích nhất? Tại sao?
Tiffany: Thích nhất là buổi sáng ăn điểm tâm! Tôi cho rằng một bữa ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng rất quan trọng vì không chỉ nó giúp cho bạn no nê mà còn cho bạn năng lượng để trải qua một ngày dài trước mặt. Dĩ nhiên, tôi cũng thích những lúc rỗi rảnh, có thời giờ xem chương trình truyền hình Gossip Girl nữa. Hiện thời, ngày tôi ưa nhất trong tuần là Thứ Tư bởi vì không có lớp học và ngay giữa tuần; sau Thứ Tư mình có cảm giác cuối tuần đến rất gần!
Vincent: Thời gian nào trong ngày bạn không ưa lắm?
Tiffany: Tôi không thích lúc cuối ngày. Khi ấy, tôi đã mỏi mệt và lười biếng, và cũng không muốn nhấc mình đi tập thể dục (tôi chỉ tập thể dục ban đêm), nhưng tôi vẫn tự khuyến khích mình phải làm cho xong việc để cảm thấy như một ngày đã hoàn tất. Một khi tôi đọc xong các bài vở và đi tập thể dục về, tôi có thời gian rảnh trước khi đi ngủ để nghe nhạc và xem phim của Netflix.
Vincent: Bạn đã đến đâu trên bước đường học hành và muốn tiến tới đâu nữa?
Tiffany: Tôi đang là sinh viên năm thứ ba. Tôi đã bỏ ra ít thời giờ sau khi xong trung học để quyết định xem mình muốn làm gì trước khi dấn thân cho một mục đích và một chuyên ngành. Một khi tôi biết được rằng tôi muốn chuyển trường qua hệ thống đại học công lập University of California (UC), thì trường ở San Diego xem ra là một nơi lý tưởng. Nó không quá xa nhà nhưng cũng có khoảng cách đủ để tôi phải vượt ra khỏi phạm vi mà lâu nay mình cảm thấy an toàn, thoải mái, và trường này rất tốt. Tôi dự định sẽ tốt nghiệp vào mùa Xuân năm 2013 và nộp đơn vào một chương trình hậu cử nhân để tiếp tục học ngành Y Tế Công Cộng, hy vọng là cũng tại California.
Vincent: Bạn có những mục tiêu nghề nghiệp ra sao cho tương lai?
Tiffany: Tôi muốn sau này làm trong ngành y tế, làm việc với con người, và nghiên cứu/giáo dục về y tế phòng ngừa, cách kiểm soát các bệnh dễ lây, và mở rộng việc chăm sóc sức khỏe. Tôi cũng muốn làm những công tác từ thiện và thiện nguyện ở trong nước Mỹ và hải ngoại.
Vincent: Còn về mục tiêu cá nhân trong cuộc sống của bạn?
Tiffany: Tôi muốn được đi du lịch tới mỗi lục địa, học cách nấu món ăn đúng kiểu địa phương, nhào lộn trên không trung “skydiving”, tập thêm yoga, và dĩ nhiên là nuôi một lứa chó con.
Vincent: Bạn hình dung mình ra sao trong 5 năm tới?
Tiffany: Trong 5 năm, tôi hy vọng sẽ ổn định nghề nghiệp, ở một nơi nào đó, và sống trong một căn nhà condo với bạn trai của tôi cũng như với những con cún mà chúng tôi sẽ có lúc đó.
Vincent: Còn trong 15 năm tới?
Tiffany: Ồ, tôi sẽ già mất rồi! (Cười) Nhưng tôi thấy mình lúc đó đã lập gia đình và đang chăm lo cho gia đình của mình cũng như bà con thân nhân. Tôi muốn có một gia đình lớn, gần gũi thương yêu nhau để chúng tôi có thể lo lắng, đỡ đần nhau qua mỗi chặng trong đời.
Vincent: Bạn có những thú tiêu khiển nào, hay ưa thích làm điều gì?
Tiffany: Tôi thích tập yoga và chơi trượt ván tuyết “snowboarding” trong những sinh hoạt dùng thể lực. Tôi cũng xem mình là một người sành ăn khi nói tới các nhà hàng và các quán bán thức ăn đúng điệu, truyền thống. Còn đam mê tột cùng của tôi là âm nhạc - tôi mê mệt với loại nhạc khiêu vũ “electronic dance music” (EDM) từ năm 2000, khi mà nó còn được xem là “techno”. Bây giờ thì EDM là một thế giới khổng lồ, nhưng hàng ngày tôi thích nghe loại hình “vocal trance”, cũng nghe “electro/house” nếu tôi cảm thấy hứng khởi, vui tươi. Tôi cũng yêu thời trang, nhiếp ảnh, điện ảnh, và nghệ thuật.
Vincent: Bạn có ai là người dìu dắt bạn trong đời? Nếu có, thì họ giúp bạn như thế nào?
Tiffany: Tôi xem bạn trai của tôi là một người dìu dắt tuyệt vời trong thời gian tôi chuyển từ đại học cộng đồng lên đại học bốn năm. Anh ấy luôn luôn giúp đỡ và quan tâm, nhưng một cách rất thẳng thắn, muốn tôi làm được việc. Anh ấy là người mà tôi ngưỡng mộ bởi vì anh cũng đang đi học trường đại học huấn nghệ Concorde Career College ở Garden Grove, trong chương trình Vệ Sinh Nha Khoa cấp tốc. Anh là sinh viên đứng đầu và một người làm việc siêng năng, đồng thời nhận bệnh nhân tại cơ sở nha khoa của anh hàng tuần. (Cơ sở này mở ra phục vụ cho công chúng, cứ hỏi cho gặp Peter!) Tôi cũng đôi lúc lo lắng thái quá hoặc suy nghĩ quá nhiều, và anh thường khuyên tôi nên làm cho cuộc sống và nếp suy nghĩ đơn giản bớt đi, và điều đó làm nên sự khác biệt lớn lao trong cuộc sống. Những điều nhỏ nhặt làm cho bọn con gái chúng tôi lo ngại thật nhiều, hầu hết đều không quan trọng lắm; điều quan trọng là làm sao hoàn thành được mỗi lần một việc và giữ vững mục đích của mình, đừng để lạc mất phương hướng mà mình đang nhắm tới.
Vincent: Nếu có thể thay đổi một điều về chính mình, bạn muốn đó là điều gì? Tại sao?
Tiffany: Tôi có thói quen trì hoãn mọi việc (Cười). Một mặt, tôi có ý nghĩ rằng cũng tự nhiên thôi vì có nhiều người thích chần chừ, kéo dài công việc, nhưng mặt khác tôi cũng cố gắng thay đổi thói quen của mình và đang có tiến bộ. Tôi cũng ưa thức khuya, và tôi cảm thấy lúc nào đó thói quen này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống! Tôi mong rằng tôi có thể thức dậy sớm và bắt đầu một ngày của mình lúc 6 giờ sáng thay vì nấu bữa ăn sáng lúc 11 giờ!
Vincent: Bạn nghĩ cần có 3 tính nết nào để có thể thành công?
Tiffany: Tôi cho rằng cần có sự tự tin, biết sắp xếp thời gian, và hạnh phúc. Nếu bạn tự tin vào chuyện đang làm, thì bạn sẽ có tư thế sẵn sàng cho bất cứ những gì xảy ra. Biết cách sắp xếp giờ giấc hợp lý sẽ giúp bạn tổ chức được và xếp thứ tự những nhu cầu ưu tiên của mình. Cuối cùng, ai cũng cần có hạnh phúc trong đời mới sống nổi. Tìm những gì làm cho bạn hạnh phúc và nhớ đắm mình hưởng thụ không lúc này thì lúc khác. Có một thái độ yêu đời, lạc quan cũng không hại ai - cuộc đời ngắn ngủi mà, đừng hoang phí thời giờ căng thẳng quá độ và suy nghĩ tiêu cực!
Vincent: Nếu tóm tắt triết lý sống của bạn trong một câu thôi, thì bạn sẽ nói gì?
Tiffany: Tôi thấy câu này, “chẳng phải bây giờ bạn đang ở đâu trên đường đời, mà cuối cùng rồi thì bạn ở đâu” có thể gói gọn câu chuyện đời tôi cho đến giờ phút này. Tôi có thể không phải là một sinh viên đại học 4 năm toàn hảo như có biết bao người bạn của tôi, nhưng tôi cảm thấy mình đã để tâm vào đúng nơi đúng chỗ vào lúc này, và tôi thấy được thành công ở tương lai. Tôi cho rằng ai cũng có quyền được đi tìm những gì họ thích làm trong đời mà không bị thời gian ràng buộc bởi vì họ có thể tìm thấy điều gì đó mà trước đây họ chưa từng biết. Còn nữa “làm việc cần cù, chơi bời tới bến” chắc chắn là một điều tôi cũng theo đuổi!
Vincent: Còn điều gì nữa bạn muốn chia sẻ với quý độc giả Viễn Đông?
Tiffany: Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người, nhất là các bạn trẻ, đừng bao giờ chịu thua, bỏ cuộc trước khi đạt được mục đích, hãy tự bước tới trên đường đời, và đạt được những mục tiêu của mình bằng cách nhẹ nhàng, khiêm tốn nhất. Ai cũng lầm lỡ, nhưng đừng để quá khứ níu kéo mình, hãy cứ nhìn tới trước để xem mình làm được gì trong tương lai. Đừng quên gia đình mình và gốc gác, cội rễ của mình; gia đình lúc nào cũng sẵn sàng bên cạnh bạn, dù thế nào đi nữa. Cuối cùng, ăn cho ngon và giữ gìn sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.
Vincent: Cám ơn Tiffany đã chia sẻ những ý nghĩ của bạn.