Đạo và Đời

Hãy yêu mến nhau

Thursday, 06/05/2021 - 08:28:52

Tiếng Hy Lạp có ba chữ để diễn tả tình yêu: eròs, philía, và agápè.


Tình yêu thương của Chúa là tình yêu cao cả cao hơn mọi tình yêu của thế gian. Hình ảnh là Hồ Louise ở tỉnh bang British Columbia, Gia Nã Đại. (Vicki Jauron, Babylon and Beyond Photography/ Getty Images)



Bài LM VINCENTÊ PHẠM NGỌC HÙNG

Tiếng Hy Lạp có ba chữ để diễn tả tình yêu: eròs, philía, và agápè. Eròs là loại tình yêu lãng mạn, mang nặng tính chất nhục dục, muốn chiếm đoạn, và nhất thời. Philía là tình thương của những người thân trong gia đình, hay những bạn bè thân thuộc quý mến nhau. Trên hết là agápè, một tình yêu cao thượng mà Phúc Âm Thánh Gioan chỉ dùng để diễn giải tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Gioan đã dùng chữ agápè đến 9 lần để nói lên tình yêu giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu dành cho nhau; cũng là tình yêu của Chúa Giêsu dành cho bạn hữu của Chúa; và là giới luật Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ hãy yêu thương nhau.

Theo mạch văn của bài Tin Mừng ngày hôm nay, các nhà chú giải Thánh Kinh giải thích rằng Thiên Chúa là cội nguồn của tình yêu, và bản chất của tình yêu là linh thánh vì nó khởi đi từ Thiên Chúa, “Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con.” Tình yêu được khởi đi từ Chúa Cha yêu thương Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu đã yêu thương các môn đệ, trong đó có chúng ta, với tình yêu Ngài lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha. Trước khi đi vào cuộc khổ nạn, và biết rằng mình không còn ở thế gian bao lâu nữa, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ, “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.”

Yêu như thế nào là yêu như Thầy đã yêu? Tình yêu mà Chúa Giêsu đã yêu, đó là chết vì người mình yêu, và Chúa mời gọi các môn đệ của Ngài “hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Chúa yêu thương chúng ta và mong muốn chúng ta kết hiệp mật thiết với Ngài. Sự kết hiệp này chỉ có thể thành tựu khi chúng ta tuân giữ lệnh truyền của Chúa là hãy yêu thương nhau. Ngài không chỉ truyền lệnh cho chúng ta, nhưng còn làm gương cho chúng ta qua việc Ngài vâng phục Thiên Chúa Cha.

Đối với những ai ở lại trong tình yêu của Thiên Chúa, Ngài hứa niềm vui của họ sẽ được trọn vẹn. Đây không phải là niềm vui tạm bợ ở thế gian, nhưng là niềm vui trường tồn vĩnh cửu trên thiên đàng. Chính niềm vui này thúc đẩy chúng ta tuân giữ giới luật yêu thương của Thiên Chúa, ngay cả khi phải hy sinh chính mạng sống mình. Ở đây Chúa không nói đến tình yêu nam nữ hay vợ chồng hay cha mẹ và con cái dành cho nhau, nhưng Ngài muốn nhấn mạnh đến tình yêu bạn hữu dành cho nhau. Ngài nói, “Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu.” Chúng ta có được đặc ân là bạn hữu của Chúa, và Ngài đã yêu chúng ta, không phải như bạn hữu thế gian quý mến nhau, nhưng với một tình yêu cao cả của Thiên Chúa. Nếu chỉ là bạn hữu mà Chúa đã yêu chúng ta với tình yêu agápè, thì vợ chồng, và cha mẹ con cái trong mỗi gia đình, sẽ yêu nhau ra sao cho xứng danh người môn đệ Chúa?

Một trong những điểm đáng lưu ý trong tình yêu của Thiên Chúa, đó là nó luôn sống động, tích cực, và đơm bông kết trái. Nhờ vào tình yêu của Thiên Chúa, mà chúng ta có được ơn cứu rỗi; nhờ vào tình yêu Chúa Giêsu yêu mến các môn đệ của Ngài, mà Giáo Hội được khai sinh; và nhờ vào Giáo Hội tuân giữ giới luật của Chúa và ở lại trong tình yêu của Ngài, mà chúng ta đón nhận được niềm tin. Cũng vậy, khi vợ chồng yêu thương nhau, cha mẹ con cái yêu thương nhau, bạn hữu yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta, chắc chắn sẽ được Chúa chúc phúc cho có được nhiều hoa quả tốt lành.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT