Người Việt Khắp Nơi

HĐTP Garden Grove chọn bản đồ Kim Nguyễn

Wednesday, 27/04/2016 - 10:52:34

Sau khi cô Kim Nguyễn trình bày lý do tại sao cô vẽ bản đồ như vậy, Thị Trưởng cho nghỉ giải lao 5 phút; mọi người đoán có lẽ HĐTP vào họp kín trước khi quyết định.

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hội Đồng Thành Phố Garden Grove trong buổi họp thường lệ vào lúc 6 giờ 30 chiều Thứ Ba, 26.4.2016 với sự hiện diện đầy đủ gồm Thị Trưởng Nguyễn Quốc Bảo, Phó Thị Trưởng Steve Jones, Nghị viên Phát Bùi, Nghị viên Chris Phan và Nghị viên Kris Beard đã bỏ phiếu 5/5 quyết định chọn bản đồ số 1 do cô Kim Nguyễn vẽ.

Anh Đỗ Tân Khoa phát biểu trước Hội Đồng Thành Phố Garden Grove (Thanh Phong/Viễn Đông)

Phòng họp Hội Đồng Thành Phố, 11300 Stanford Ave, Garden Grove tối nay không còn một ghế trống, nhiều người phải theo dõi diễn tiến cuộc họp trên màn ảnh truyền hình từ phòng bên cạnh. Số người Mỹ bản xứ đến rất sớm và khá đông để ghi danh phát biểu, một số đồng hương Việt Nam cũng đến sớm nhưng chưa vội nộp phiếu phát biểu cho thư ký thành phố, chờ cho các người Mỹ và Mễ Tây Cơ nộp phiếu xong, người Việt mới nộp và ngồi hồi hộp chờ đợi. Buổi họp khai mạc lúc 7 giờ 15, giải quyết một số vấn đề của thành phố, mãi đến 8 giờ 30 mới bàn về việc bỏ phiếu chọn một bản đồ trong số các bản đồ đã được đệ trình, và các người đã ghi danh lần lượt được Thị Trưởng gọi tên lên phát biểu, mỗi người có 5 phút. Có khoảng 10 người Mỹ bản xứ, trong đó có 4 người ủng hộ bản đồ số 1 do cô Kim Nguyễn vẽ, các người khác chọn bản đồ số 3 do một người Mỹ vẽ. Sau đó đến lượt 7, 8 người Latino, trong đó có một linh mục lên phát biểu, tất cả người Latino đều ủng hộ bản đồ số 1 của cô Kim Nguyễn. Những người này nêu lý do họ ủng hộ vì họ thấy đây là bản đồ công bằng nhất cho các sắc dân. Sau người Mễ Tây Cơ đến lượt người Việt. Người đầu tiên là bà Trần Thanh Hiền sau đó đến ông Phát Lưu, LS Nguyễn Quốc Lân, bà Vũ Lê Vinh, bà Nancy Nguyễn (mẹ cô Thu Hà), niên trưởng Nguyễn Văn Ức, anh Đỗ Tân Khoa, cô Thu Hà, ông Nguyễn Phục Hưng, bà Liên Trần, vợ ông Hưng, anh Billy Lê và cuối cùng là cô Kim Nguyễn. Tất cả các đồng hương Việt Nam đều đưa ra những luận cứ có tính thuyết phục để yêu cầu HĐTP chọn bản đồ số 1 do cô Kim Nguyễn vẽ. Phát biểu hùng hồn nhất là anh Đỗ Tân Khoa, LS Nguyễn Quốc Lân và cô Thu Hà. Trong đó, LS Lân nói rằng “Bản đồ số 1 là bản đồ cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Latino ủng hộ vì nó thể hiện sự công bình nhất, phân chia đầy đủ quyền lợi của các sắc dân; và bản đồ dùng những đường quốc lộ chính để chia những lằn ranh cho cư dân thấy dễ hơn, khác với các bản đồ kia, thí dụ bản đồ số 3 chẳng hạn; họ dùng những đường nhỏ khiến những khu vực lối xóm với nhau bị chia cắt, đó là điều không tốt, và nhìn chung họ có ý định giảm sự ảnh hưởng của cư dân gốc Việt cho nên tôi nghĩ một cách công bình nhất, đứng đắn nhất là nên ủng hộ bản đồ số 1 như đa số người trong phòng họp đã lên tiếng hỗ trợ.”

Sau khi cô Kim Nguyễn trình bày lý do tại sao cô vẽ bản đồ như vậy, Thị Trưởng cho nghỉ giải lao 5 phút; mọi người đoán có lẽ HĐTP vào họp kín trước khi quyết định.

Sau 5 phút giải lao, phòng họp tái tục, các nghị viên bắt đầu tranh luận với nhau và đưa ra lời ủng hộ. Thị Trưởng Bảo Nguyễn, Phó Thị Trưởng Steve Jones, Nghị viên Kris Beard và Nghị viên Chris Phan ủng hộ bản đồ số 1, Đến lượt Nghị viên Phát Bùi, ông phân tích khá lâu và theo ông, bản đồ số 4 cũng của cô Kim Nguyễn có vẻ công bằng hơn. Nghị viên Kris Beard đổi ý, chọn bản đồ số 4. Nhưng Thị Trưởng và Nghị viên Chris Phan lên tiếng rằng các cư dân có mặt chỉ ủng hộ bản đồ số 1 và số 3 và các ông quay qua hỏi ý kiến luật sư thành phố là ông James O'connor.

Đến 11 giờ 25 phút , Thị Trưởng mời các Nghị viên bỏ phiếu. Trên tấm bảng điện tử gắn trước mặt mọi người hiện lên 5 chấm điện màu xanh kèm tên từng nghị viên, có nghĩa là tất cả 5 vị đều chọn bản đồ số 1 do cô Kim Nguyễn vẽ.

Hội trường vỗ tay vang dội và rất lâu, bày tỏ niềm vui và cũng để cám ơn các vị dân cử đã đáp ứng nguyện vọng của cư dân tín nhiệm mình.

Ông Benny Diaz người Latino chạy lại ôm chầm lấy cô Kim Nguyễn nói lời cám ơn.
Tưởng cũng cần nhắc lại, tại sao cư dân gốc Việt ở Garden Grove cần HĐTP chọn bản đồ do cô Kim Nguyễn vẽ? Vì bản đồ của cô Kim Nguyễn căn cứ trên ba yếu tố: Thứ nhất là các Địa Hạt có số dân bằng nhau, thứ hai là mỗi địa hạt đều có một trường trung học và thứ ba là Kim Nguyễn vận dụng tối đa những đại lộ chính trong thành phố để cử tri dễ phân biệt địa hạt thay vì dùng những con đường nhỏ cắt ngang các khu dân cư.

Sở dĩ thành phố Garden Grove phải làm việc này, vì vào năm 2015 một cư dân tên là Rick Montoya đã kiện thành phố, và yêu cầu phải gia tăng số Nghị viên lên thành 6 người và một Thị Trưởng là 7. Thị Trưởng phải do toàn thể cử tri bầu chọn. 6 Nghị viên phải làm sao cho các sắc dân đều có đại diện. Do đó, HĐTP phải thuê các chuyên viên vẽ chia thành phố Garden Grove làm 6 địa hạt. Cô Kim Nguyễn, còn rất trẻ, đã vẽ bản đồ số 1 và bản đồ số 4 rất công bằng cho mỗi sắc dân, và được cộng đồng người Latino ủng hộ triệt để. Theo cả hai bản đồ do cô Kim Nguyễn vẽ, hai địa hạt 3 và 4 đều có đông cử tri gốc Việt, nên có nhiều cơ hội mội địa hạt có một nghị viên gốc Việt, và nếu may mắn nữa có thể có thêm Thị Trưởng gốc Việt như tình trạng hiện nay.

Sau kết quả bất ngờ này, các đồng hương Việt Nam thở phào nhẹ nhõm, ai nấy hân hoan rời khỏi hội trường vì đã gần nửa đêm. Một số đồng hương cho Viễn Đông biết cảm tưởng sau buổi họp này:
Chị Xuân Mai: “Tôi rất vui với kết quả bất ngờ này”.

Chiến hữu TQLC Nguyễn Phục Hưng : “Tôi cảm thấy hài lòng vì cuối cùng Thị Trưởng cũng như các Nghị viên đã đáp ứng nguyện vọng của mình”.

Cô Thu Hà Nguyễn: “Sau bao nhiêu ngày đêm mệt mỏi vì chuyện này, bây giờ cháu thấy rất nhẹ nhõm , tối nay chắc ngủ ngon”

Cô Asia Thanh Cunningham: “Rất vui, rất vui, không bõ công mình phải thức đến giờ này để chờ đợi”.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT