Hoa Kỳ

HĐTP Garden Grove triển hạn việc phá hủy "bộ xương han rỉ" đến tháng 5

Wednesday, 09/12/2015 - 08:46:43

Thành phố đã có một lệnh phá hủy từ năm 2013. Nhiều người trong cộng đồng coi kiến trúc này là một điều chướng mắt. Nhưng họ đã thất vọng, vì không thấy tiến bộ nào trong việc giải quyết bộ khung thép này.

Giàn khung sắt rỉ sét trên đường Garden Grove


GARDEN GROVE - Với tỷ lệ phiếu 3-2, vào tối thứ Ba, Hội Đồng Thành Phố Garden Grove một lần nữa triển hạn một lệnh đã có từ lâu, bắt phải phá bỏ cái được gọi là “bộ xương han rỉ”. Đây là một kiến trúc bằng thép dở dang dài 90 bộ nằm nguyên từ năm 2009. Hội đồng sẽ xem xét việc cưỡng bách thi hành lệnh phá hủy vào cuối tháng. Thành phố đã có một lệnh phá hủy từ năm 2013. Nhiều người trong cộng đồng coi kiến trúc này là một điều chướng mắt. Nhưng họ đã thất vọng, vì không thấy tiến bộ nào trong việc giải quyết bộ khung thép này.

Nhưng sau nhiều năm và sau khi tốn hàng triệu Mỹ kim tiền đầu tư của một số công ty tư nhân và của thành phố, HĐTP vẫn do dự trong việc cưỡng bách thi hành lệnh phá bỏ, hy vọng tránh được việc phá sập bộ khung thép. Có nhiều dự án gắn liền với kiến trúc này, mà gần đây nhất là dự án phát triển khu Lotus Plaza, sẽ được sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.Tuy nhiên, các cuộc thương lượng giữa ngân hàng cho vay tiền làm dự án, công ty xây nhà, và chủ nhân của tòa nhà này, đều đã bị đình trệ trong mấy tháng qua. Cathay Bank, ngân hàng cho vay, và công ty xây dựng Brooks Street, nói rằng họ muốn có một dự án phát triển việc sử dụng hỗn hợp cho tòa cao ốc nằm ở góc đường Garden Grove Boulevard và đường Brookhurst Street. Nhưng Hoag Foundation, chủ nhân của tòa nhà này, và một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cho Boy and Girl's Club của Garden Grove, nói rằng họ muốn rút ra khỏi dự án và phá hủy cấu trúc này đi.Hội đồng thành phố đã thảo luận về chuyện có nên thực hiện lệnh phá dỡ này hay không trong tháng 11. Nhưng hội đồng yêu cầu ông William Grant, chủ tịch ban giám đốc của Hoag Foundation, hãy quay trở lại với ủy ban của ông và làm cho ủy ban xem xét lại việc rút ra khỏi dự án.Nhưng trong một bức thư đề ngày 3 tháng 12, ông Grant nói rằng các thành viên ủy ban đã “đồng thanh” quyết định không muốn thương lượng nữa.

Tuy nhiên, nghị viên Steve Jones nói rằng ông không muốn kiến trúc ấy trở thành một “sự thua lỗ nặng nề”, bằng cách phá bỏ nó đi. Ông cũng muốn xem liệu một vụ kiện giữa Cathay và Hoag về quyền kiểm soát tài sản ấy, có giải quyết được không và không buộc thành phố phải dính líu vào chuyện mà ông mô tả là một cuộc tranh chấp của phía tư nhân. Vụ kiện ấy có thể được đưa ra trước Tối Cao Pháp Viện Tiểu Bang California. Ông Jones nói: “Hãy để cho vụ ấy diễn ra”.

Thị trưởng Bảo Nguyễn, cùng với nghị viên Chris Phan, đều muốn thực hiện lệnh phá hủyHai ông khó chịu thấy rõ, khi ông Jones bỏ lá phiếu thứ ba, tạo thuận lợi cho việc tiếp tục công trình đó cho tới tháng 5. Ông Bảo nói với ông Jones: “Tôi không biết ông nghĩ gì trong đầu. Chúng ta có một trách nhiệm với cộng đồng của chúng ta. Họ bầu chúng ta lên để quyết định những chuyện khó khăn”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT