Hoa Kỳ

Hillary Clinton mê Beyoncé, cũng thích ăn ớt

Sunday, 22/05/2016 - 09:19:11

Bà Clinton, 68 tuổi, kể lại buổi trình diễn của Beyoncé, “Tuyệt vời lắm. Chúng tôi ở trong phòng East Room của Tòa Bạch Ốc. Họ dựng một sân khấu và mọi thứ. Cô ấy có một số vũ công phụ diễn. Tôi ngồi đó và cứ ngạc nhiên, tự nói Nhìn kìa, mình đã thấy cô ấy trên truyền hình cả triệu lần, nhưng thấy cô ấy tận mắt ở gần như vậy quả là tuyệt diệu.”

Có ai biết rằng bà Hillary Clinton là một người rất hâm mộ nữ ca sĩ Beyoncé?

Trước vòng bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba vừa qua tại New York, bà Clinton đã lên chương trình phát thanh The Breakfast Club của đài Power 105.1. Ngoài những đề tài chuyện chính trị, ứng cử viên tổng thống này cũng nhắc lại chuyện từng được xem Beyoncé trình diễn, tại bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 50 của đệ nhất phu nhân Michelle Obama vào năm 2014.

Bà Clinton, 68 tuổi, kể lại buổi trình diễn của Beyoncé, “Tuyệt vời lắm. Chúng tôi ở trong phòng East Room của Tòa Bạch Ốc. Họ dựng một sân khấu và mọi thứ. Cô ấy có một số vũ công phụ diễn. Tôi ngồi đó và cứ ngạc nhiên, tự nói Nhìn kìa, mình đã thấy cô ấy trên truyền hình cả triệu lần, nhưng thấy cô ấy tận mắt ở gần như vậy quả là tuyệt diệu.”

Bà Clinton nói tiếp, “Vì vậy, sau đó tôi nói chuyện với Tổng Thống Barack Obama, và ông nói, 'Vâng, tôi có thấy bà ở đó. Miệng bà há hốc. Tôi đáp, Đúng thế! Thật là tuyệt vời! Quả là một nghệ sĩ trác tuyệt. Ông nói, Vâng, mọi người trong số khán giả này trước đó chưa bao giờ được xem cô ấy, tất cả đều cũng nói giống như vậy. Tôi không thể nào tin được. Điều đó giống như một hiện tượng tự nhiên.”

Clinton nói đùa rằng bà đã luyện tập những bước nhảy của Beyoncé khi bà ở nhà một mình. “Tôi luôn luôn gặp rắc rối khi muốn nhảy múa ở nơi công cộng. Bạn có nhận thấy điều đó không? Tay chân tôi không có sự phối hợp nhịp nhàng.”

Cuối cuộc cuộc phỏng vấn, cô Angela Yee, người dẫn chương trình, xin bà Clinton tiết lộ một điều gì đó mà bà luôn mang theo mỗi khi lên đường. Nữ chính khách trả lời, “Tương ớt.” Hai xướng ngôn viên Charlamagne Tha God và DJ Envy đồng thanh hỏi, “Thật vậy sao?”

Trong ca khúc nổi tiếng “Formation” của Beyoncé, cô có nhắc tới tương ớt của những người đồng điều.
Bà Clinton lặp lại, “Tương ớt. Đúng vậy!”

Charlamagne Tha God khuyến cáo bà Clinton rằng một số người nghe cuộc phỏng vấn của bà có thể nghĩ rằng bà “đang lấy lòng những người da đen.” Bà Clinton dự đoán có lời chỉ trích như vậy. Thực vậy, bà đón nhận sự chỉ trích.

Bà mỉm cười trả lời, “Được rồi! Vậy điều tôi làm có hiệu quả không vậy? Không, nói một cách nghiêm túc đó, tôi ăn nhiều tương ớt, nhiều ớt tươi và sốt cay. Vì tôi nghĩ rằng điều đó giữ cho hệ thống miễn dịch của tôi mạnh khỏe. Tôi thực sự làm như vậy. Tôi nghĩ rằng ớt là tốt cho người ta, trong chừng mực thôi. Chúng ta đừng thái quá.”

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT