Thể Thao

HLV Herrera của Mexico bị sa thải sau khi hành hung một phóng viên

Tuesday, 28/07/2015 - 08:59:34

Có tin gì về bóng đá quốc tế cần bàn đến trong một ngày không có trận quốc tế nào đáng nói? Tin mua bán, đổi chác cầu thủ chăng? Thì xưa giờ, trước mùa bóng nào mà chả có chuyện đó? Tin về cậu Mario Balotelli người gốc Ghana sinh ra tại Ý...

Huấn luyện viên Herrera trong một cuộc họp báo mới đây

 

HLV Herrera của Mexico bị sa thải sau khi hành hung một phóng viên

MEXICO CITY - Có tin gì về bóng đá quốc tế cần bàn đến trong một ngày không có trận quốc tế nào đáng nói? Tin mua bán, đổi chác cầu thủ chăng? Thì xưa giờ, trước mùa bóng nào mà chả có chuyện đó? Tin về cậu Mario Balotelli người gốc Ghana sinh ra tại Ý, từ tên khai sinh Mario Barwuah Balotelli cắt bớt cái tên giữa cho có âm hưởng Ý, được bên Ý ban đầu người ta phong cho danh hiệu “Super Mario” – “Siêu Mario”- vì có những thành tích đáng chú ý trong đội banh Ý nhưng rồi cung cách và tính khí bất thường, bất tường, cho nên riết rồi thiên hạ đâm chán. Và mùa Hè này thì cu cậu ca cẩm là tại làm sao chả còn ai muốn nhắc đến mình! Còn tại làm sao nữa?

Hay là bàn đến chuyện Cristiano Ronaldo chẳng mấy “ăn ý” với tân huấn luyện viên Benitez? Đầu đuôi là từ cái hôm có màn thao dượt trước những trận đấu của giải International Champions Cup. Trong một buổi tập như thế, Benitez yêu cầu các đội viên viên làm sao mà đá cho trúng được cái sà ngang khung thành. Ronaldo nổi dóa, hét tướng lên là “ Đá là làm sao cho chệch xuống dưới sà ngang chứ còn cái trò này là thối như c…”! Thế rồi khi thao dượt thì đội chia ra làm hai phe; đến khi Ronaldo sút lọt lưới một quả cho phe mình thì Benitez không tính đấy như một bàn thắng. Và Ronaldo lại phản đối ầm ỹ.

Nhưng rồi Benitez lại chế thêm tí dầu vào lửa. Đề cập đến những vụ xích mích trong quá trình thao dượt đó, báo chí bèn hỏi Benitez xem ông ta đánh giá Ronaldo trong đội mình ra sao. Benitez trả lời là ông ta coi cầu thủ nào của mình cũng đều quan trọng hết. Ông nói là “Tôi có Ronaldo, Bale, Benzema, … Người nào cũng có tài năng cả, thế nhưng vẫn có cầu thủ cho là trong đám mình cũng có người hơn mình một tí “. Báo chí hỏi tiếp về việc ông ta đánh giá Ronaldo với Messi ra sao thì ông ta nói rằng đấy là hai cầu thủ tài ba nhất thế giới hiện nay, và “Chúng ta may mắn là sống vào một thời điểm có một lúc cả hai nhân vật như thế”!

Báo chí bên Tây Ban Nha bèn kết luận là Benitez chỉ biết về bóng đá chứ không biết tí gì về ngoại giao! Có đời thủa nào mà với một tay với tính tình háo thắng như Ronaldo , ông ta lại đi nói rằng có những cầu thủ trong đội mình coi một đồng đội – ám chỉ Ronaldo – như trội hơn mình “một tí” ? Ian Macintosh , tác giả một bài báo trên tờ “as” của Tây Ban Nha đưa ý kiến là gì thì gì, bảo rằng Ronaldo chỉ “nhỉnh” hơn các đồng đội của mình một tí thì chứng tò là Benitez rõ ràng có định kiến với Ronaldo, bởi công bằng và thẳng thắn mà nói thì làm sao Bale hay Benzema lại có thể “suýt soát” với Ronaldo cho được? Còn bảo rằng Ronaldo là một trong hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới thì là thế nào?

Bên đội Barcelona, từ huấn luyện viên đến cầu thủ, khi được hỏi về Messi thì ai nấy đều nhất loại tuyên bố rằng cậu ta là cầu thủ xuất sắc nhất thời đại. Vậy thì lý do gì, với tư cách huấn luyện viên, khi được hỏi xem Ronaldo có phải cầu thủ kiệt xuất nhất thế gian hay không thì Benitez lại không không biết đường mà trả lời ngắn gọn là “Si”, mà tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “Yes”. Tiếc là Benitez không biết tiếng Việt chứ còn trả lời câu hỏi đó thì Benitez phải học cho nằm lòng bốn chữ tiếng Việt: “Chứ còn gì nữa?”. (Phát âm ra sao đấy thì cũng được)!

Nhưng không! Hôm thứ Ba 28/7 thì cái tin đáng được đề cập đến hơn cả không phải là mấy chuyện cá nhân thuộc loại “lèng èng” như trên! Tin thuộc loại cũng cá nhân nhưng “tầm cỡ” hơn là cái vụ huấn luyện viên Herrera của đội tuyển quốc gia Mexico bị sa thải cấp kỳ sau khi hành hung hay ít ra cũng là có xô xát với một phóng viên của hãng truyền hình bên Mỹ là TV Azteca phục vụ khán thính giả nói tiếng Tây Ban Nha.

Herrera bị trọng tài đuổi khỏi sân trong trận với Ecuador ở giải Copa America vì lý do làm mất trật tự ngoài lề sân đấu.

 

 

Huấn luyện viên Herrera bị sa thải

 

Trong thời gian qua, cứ mỗi lần có trận đấu giữa đội quốc gia Mexico với bất cứ một đội nào khác thì người viết ở đây trước sau gì cũng đề cập đến cung cách của ông Herrera ngoài lề sân đấu. Tất nhiên là xưa giờ người viết ở đây không hề có “ân oán giang hồ ” gì với ông Herrera cho nên không có bất cứ lý do cá nhân nào để có thái độ đố kỵ với ông ta dưới hình thức này hay hình thức khác. Không những vậy, ở góc độ cá nhân, coi bóng đá như một môn thể thao mang đến cái vui là chính, ngoài những tác dụng khác của nó, thì người viết ở đây coi ông Herrera như một nhân vật “phụ diễn giúp vui” thuộc hàng kiệt xuất bên lề sân cỏ! Khắp toàn cầu có lẽ chả có nhân vật nào sôi nổi được như vậy! Ông ta vung chân vung tay, la hét để cổ vũ cũng như đe nẹt cầu thủ của mình đang chạy ngoài sân thì cũng chả thua gì khi ông ta la hét phản đối trọng tài sân hay trọng tài biên. Và chả có một phóng viên truyền hình nào tường thuật các trận đấu lại không biết danh cũng như tính khí của ông này!

Hồi năm 2013, đội quốc gia Mexico đang rục rịch vào vòng đấu để được xét cho tham gia giải World Cup 2014 thì huấn luyện viên bên đó mất chức. Người ta cho Ôn gHerrera lên “xử lý thường vụ”. Trong một trận đấu với Tân Tây Lan, đội Mexico thắng 9-3 sau 2 lượt đấu để được coi như đủ tiêu chẩn tham gia World Cup. Thấy vậy thì hiệp hội bóng đá Mexico bèn cho ông ta giữ chức vụ huấn luyện viên cho qua hết kỳ World Cup luôn cho tiện bề sổ sách! Rồi tuy Mexico bị loại từ vòng 16 World Cup thế nhưng với những trận trước khi bị loại thì ở “trên” người ta thấy ông ta “làm ăn coi được” cho nên triển hạn hợp đồng với đương sự cho tới năm 2015, tức là năm nay!

Và cũng từ kỳ World Cup 2014 đó mà giới bóng đá quốc tế, giới báo chí, truyền thanh, truyền hình, bắt đầu làm quen với những màn hò hét, vung tay vung chân cực kỳ sôi nổi bên lề sân cỏ của nhân vật Herrera!

Một người kiểu như vậy thì đương nhiên là khí lực dồi dào. Trông thân hình to lớn vạm vỡ của ông chả khác gì một đầu tàu xe lửa chạy bằng than và hơi nước thuở trước. Không kiểm soát kỹ mức nước và lửa, rồi đầu tàu không kéo đoàn xe đi cho đúng lúc thì thể nào áp suất từ lửa và hơi nước bị nén quá cũng sẽ sinh sự!

Dư thừa sinh khí cho nên ông ta không giới hạn sinh lực của mình cho bóng đá . Trong thời gian có giải Copa America bên Chile mà đội Mexico đấu đá rất kém cỏi vì đứng cuối sổ trong nhóm của mình, thỉ Herrera lại còn thừa hơi để “tweet” ủng hộ đảng màu Xanh Lá Cây – Partido Verde Ecologista de Mexico – tức là vi phạm điều lệ của hiệp hội bóng đá ở cương vị một huấn luyện viên. Báo hại đượng sự phải ra trước một cuộc họp báo để điều trần trối chết về việc làm đó của mình!

Chả biết thế nào mà với thân hình to lớn vạm vỡ của ông Herrera mà dân Mexico hâm mộ bóng đá lại gán cho ông ta cái biệt danh là “Con rận” – “Piojo”! Cỡ lùn và nhỏ con như Messi mà dân Argentina gọi cậu ta là “Pulga” – cũng là một thứ rận nốt- thì xem ra còn có lý!

Nhưng trở lại vấn đề nóng sốt hôm thứ Hai 27/7 thì nó là như sau: Christian Martinoli của hãng truyền hình TV Azteca thời gian gần đây đã có những lời lẽ hoặc bài tường thuật bóng đá Mexico với thái độ phê phán ông Herrera. Ông này bực lắm. Đã có những phen đôi bên “trao đổi” với nhau qua điện thoại hoặc “tweet” cho nhau. (Thời nay thỉ cái chuyện gửi emails cho nhau có khi đã lỗi thời )! Trong một lần “tweet” qua “tweet” lại như thế thì Herrera có câu :”Phải chi tao với chú mày chúng mình hẹn nhau ở một chỗ vắng nào đấy rồi giải quyết vấn đề cho đến nơi đến chốn”!

Vậy thì chưa hẹn với nhau được ở một địa điểm thuận tiện thì hôm thứ Hai 27, tại phi trường Philadelphia, sau trận Mexico vừa đọat giải Gold Cup chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, phóng viên Martinoli lọt được qua trạm kiểm soát sân bay và giáp mặt với Herrera. Chả cần phải đợi cho phóng viên nhà ta hỏi han gì nhiều, Herrera cứ nhớ tới những vụ tay kia chỉ trích mình từ dạo Copa America cho đến nay, mà “ra tay” tức thì. Martinoli thì sau đó nòi với cảnh sát là “Ông ta thụi vào cổ tôi”. Còn Herrera thì khai là :”Tôi chỉ có xô đẩy nó”! Không có hệ thống camera nào gần đấy làm bằng cho vụ “xô sát”này; kể cũng lạ một khi đấy là ở phi trường. Martinoli nói :”Thể nào ông ta cũng chối là không có thụi vào cổ tôi”! Phải chăng khi nói là mình chỉ có “Xô đẩy hó” thì Herrera đã chối ? Khó biết! Chỉ biết là tính tình hùng hổ như vậy thì Herrera không phải là người thiếu dũng cảm hoặc thẳng thắn. Những người máu nóng như vậy, nhìn chung, thì lại thường trực tính! Chẳng hạn như ngay cả trước khi Mexico đọat giải Gold Cup thì ông ta đã mạnh dạn tuyên bố rằng cú phạt penalty đội Panama vào phút cuối của trận bán kết giữa Mexico với Panama là vô căn cứ và lẽ ra Panama lọt vào chung kết chứ không phải Mexico. Có cái hay là cũng thời gian đó thì trọng tài người Mỹ Mark Geiger cũng thừa nhận là mình đã có những phán quyết sai lầm trong trận nói trên.

Mặc! Sau hi có vụ “xô sát” giữa đôi bên như vừa được nêu, sau khi hãng truyền hình TV Azteca “cực lực phản đối hành vi thô bạo”của Herrera với hiệp hội bóng đá Mexico thì cũng trong ngày thứ Hai 27/7, tân Chủ Tịch Hiệp hội bóng đá Mexico, Decio De Maria, đã chính thức tuyên bố giải nhiệm Herrera ở cương vị huấn luyện viên đội tuyển quốc gia. Bề nào thì hợp đồng của Herrera cũng mãn hạn trong năm nay. Chỉ có điều là mai kia người xem đội tuyển gia Mexico ra trận thì hết còn thấy một ông to lớn vạm vỡ trong vai “hoạt náo viên” bên lề sân cỏ!

“Buồn cho ông He re ra”

“Chỉ vì cú thụi, thế là vắng ông”!

(tn)

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT