Người Việt Khắp Nơi

Hội AH CNS Gia Long Nam Cali tổ chức dạ tiệc 30 Năm Kỷ Niệm

Wednesday, 28/09/2016 - 12:22:58

Giáo sư Lê Ngọc Loan, dạy môn Việt Văn tại trường Gia Long, qua Mỹ năm 1980, cô nói, “Hội Gia Long tổ chức cái gì là tôi góp mặt hết để gặp được các bạn rất là vui. Gặp các em vui lắm, lúc nào cũng kính mến các cô. Mỗi lần gặp lại học trò rất là quý.”

LITTLE SAIGON -Trường Nữ Trung Học Gia Long là ngôi trường lâu đời nhất nhì tại Việt Nam, trường khai giảng khóa đầu tiên vào năm 1915, thời thuộc Pháp. Lúc này đồng phục của các nữ sinh là áo dài tím, tượng trưng cho sự tinh khiết của người phụ nữ Việt Nam. Trường có tên Pháp rất dài nhưng thường được biết đến là Trường Nữ Sinh Áo Tím. Mãi sau này vào năm 1953, đồng phục trường đổi từ áo dài tím sang áo dài trắng với phù hiệu của trường là đóa mai vàng khâu lên trên áo, đồng thời chương trình giáo dục bằng tiếng Pháp của trường cũng được đổi sang tiếng Việt và tên trường đổi thành tên tiếng Việt là Trường Nữ Trung Học Gia Long.

 

Toàn cảnh buổi dạ tiệc 30 Năm Kỷ Niệm của Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long vào chiều Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016 tại Nhà hàng Mon Cheri với sự tham dự đông đảo của quý vị giáo sư, các cựu nữ sinh áo tím và gia đình cùng các hội đoàn bạn, thân hữu và giới truyền thông



Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam Cali được thành lập từ năm 1986 đến nay đã tròn 30 năm tại hải ngoại. Vào mỗi dịp hội họp, hội cùng nhau mặc áo dài tím để nhắc nhớ về một thời kỷ niệm dưới mái trường xưa. Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California đã tổ chức Dạ Tiệc 30 Năm Kỷ Niệm & ra mắt Ban Quản Trị 2016-2018 lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 25 tháng 9 năm 2016 tại nhà hàng Mon Cheri, Garden Grove, với sự tham dự của quý vị giáo sư, các cựu nữ sinh áo tím và gia đình cùng các hội đoàn bạn, thân hữu và giới truyền thông.

Các thầy cô giáo sư và thân hữu của trường Gia Long, từ phải qua là Thầy Võ Thanh Trường, Cô Mỹ Huyền, Cô Minh Thu, Cô Lê Ngọc Loan, Thầy Song Thuận, Thầy Vũ Bá, Cô Lữ Bá Diệp, Cô Nguyễn Kim Phụng.



Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ban hợp ca áo tím đã đồng ca nhạc phẩm Gia Long Hành Khúc là bản Hiệu Đoàn Ca của trường và bài Đường Xưa Lối Cũ là chủ đề của buổi hội ngộ. Chương trình tổng quát được điều hợp bởi cựu nữ sinh Gia Long Nguyễn Phạm Lệ Minh, tức thi sĩ Nhất Phương. Dẫn chương trình văn nghệ là MC Thúy Phương và MC Bích Uyên.

Hội Trưởng, cựu nữ sinh Gia Long Hoàng Mỹ Hương, thay mặt ban tổ chức ngỏ lời chào mừng và cảm tạ tất cả quý Thầy, Cô, quan khách và đồng môn đã đến tham dự chung vui với Hội.

Trong phần văn nghệ có tiết mục múa võ Thái Cực của một số cựu nữ sinh Gia Long


Cô cho biết, “Kỳ này là nhiệm kỳ thứ hai của tôi, nhiệm kỳ trước là từ 2014 – 2016, vừa được các chị tín nhiệm trở lại nên làm nhiệm kỳ thứ hai là từ 2016 – 2018. Ngoài ra từ trước đến giờ từ năm 1986 là hội bắt đầu có và tất cả các chị em tụ họp lại cho nên mới có cái ngày kỷ niệm 30 năm. Tôi rất là cảm động, vì đông đủ các thầy cô các chị em đến tham dự, nhắc lại những kỷ niệm 30 năm đã qua.”

Cô Đỗ Thị Huê Mỹ, từng dạy Sử Địa tại trường Gia Long, cho biết, “Cô đi từ ngày thành lập hội, cô thấy rất là vui, những người bạn, những giáo sư Gia Long vẫn còn ngồi đây suốt 30 năm. Tình thương nó càng ngày càng đậm đà, gắn bó.”

Cựu nữ sinh Gia Long Dương Ngọc Cẩm cùng chồng là ông Nguyễn Phú Hữu, từ San Jose đến tham dự tiệc hội ngộ 30 năm với Gia Long



Giáo sư Lê Ngọc Loan, dạy môn Việt Văn tại trường Gia Long, qua Mỹ năm 1980, cô nói, “Hội Gia Long tổ chức cái gì là tôi góp mặt hết để gặp được các bạn rất là vui. Gặp các em vui lắm, lúc nào cũng kính mến các cô. Mỗi lần gặp lại học trò rất là quý.”

Cô Trầm Kim Anh, cựu nữ sinh Gia Long và cũng là cựu hội trưởng Hội Nữ Sinh Gia Long Nam Cali nhiệm kỳ 2000 - 2001, hiện đang sống tại Monterey tiểu bang Cali, cho biết, “Tại vì đường xá xa xôi cho nên là 7 năm rồi tôi mới gặp lại bạn bè cũ, rất là vui. Rất là cảm động, có nhiều người bạn lâu chưa gặp lại, gặp nhau rất là mừng. Cái tình bạn đồng môn mặc dù xa cách nhau nhưng nó vẫn còn ở đó. Thành ra mừng không tả được, tôi đi từ Bắc Cali xuống cũng hơn 6 tiếng.”

Hội giới thiệu Ban Quản Trị mới và tặng hoa cảm ơn các giáo sư cố vấn trong nhiệm kỳ vừa qua là GS Nguyễn Huệ Khanh, GS Nguyễn Thị Mai, GS Hoàng Huyên


Bà Dương Ngọc Cẩm, tốt nghiệp trường Gia Long năm 1962, hiện đang sống tại San Jose, cô nói, “Cô có tham dự họp mặt hội Gia Long Bắc Cali, nhưng cô thích đi ở dưới này hơn. Vui lắm, tuổi trẻ mình hông thấy quý nhưng tuổi già mình vui lắm, kiểu như gần đất xa trời gặp lại bạn bè cũ, cảm động lắm. Hồi trước khi cô vô học đồng phục là áo tím, sau khi cô vô học là áo trắng. Mình chọn áo tím để mình nhớ lại những kỷ niệm xưa cho tới bây giờ. Cô liên lạc được (với hội) từ năm 2007, cô dự ở dưới này.”

 

Các cựu nữ sinh Gia Long trong đồng phục áo dài tím truyền thống đang làm lễ chào cờ

Sau phần giới thiệu tân Ban Quản Trị là đến phần văn nghệ, mở đầu là nhạc cảnh Một Thoáng Quê Hương với các cựu nữ sinh Gia Long Phương Lan, Hồng Vân, Thu Hương, Minh Thu, Tuyết Mai, Mê Linh duyên dáng trong các tà áo dài đủ mọi màu sắc. Kế đến là đơn ca Mong Ước Kỷ Niệm Xưa qua tiếng hát của cựu nữ sinh Gia Long Thi Nhung. Trong dịp này, các cựu nữ sinh Gia Long cùng chúc thọ và tặng quà tri ân các thầy cô của trường. Buổi họp mặt kéo dài đến khoảng 10 giờ tối là kết thúc.

Nhạc cảnh Một Thoáng Quê Hương mở đầu cho phần văn nghệ trong đêm dạ tiệc với sự tham gia của các cựu nữ sinh Phương Lan, Hồng Vân, Thu Hương, Minh Thu, Tuyết Mai, Mê Linh

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT