Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Gia Long đã có tân ban chấp hành & ban giám sát

Sunday, 11/05/2014 - 12:56:07

Sau nghi thức khai mạc vào lúc 10 giờ 40, chủ tọa đoàn mời Ban Chấp Hành đương nhiệm lên tường trình hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và tuyên bố mãn nhiệm.

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Sau cuộc bầu cử ngày 13 tháng Tư đầy sôi động nhưng bất thành, sáng thứ Bảy 10 tháng Năm, 2014 Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California đã họp đại hội tại hội trường nhật báo Việt Báo để bầu tân Ban Chấp Hành và Ban Giám Sát nhiệm kỳ 2014 - 2016.
Buổi họp có 51 cựu nữ sinh Gia Long, hai vị Giáo sư là cô Nguyễn Huệ Khanh (Giáo sư cố vấn) và giáo sư Lê Thị Ngọc Loan ( hiện phục vụ trong Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt), 9 chàng rể Gia Long, các phóng viên ba nhật báo, đài truyền hình FreeVN. net và đài SET/TV.
Nhân ngày lễ Mẹ, ban tổ chức cho treo 12 bong bóng trong Hội trường, mỗi bong bóng đều có hàng chữ “Happy Mother's Day.” GL. Nhất Phương được trao trọng trách điều hợp chương trình. Chủ tọa đoàn gồm Gia Long (GL) Hồ Mỹ Ngọc, GL Lại Thị Tuýt, GL Bích Liên.
Sau nghi thức khai mạc vào lúc 10 giờ 40, chủ tọa đoàn mời Ban Chấp Hành đương nhiệm lên tường trình hoạt động trong nhiệm kỳ vừa qua và tuyên bố mãn nhiệm.
GL Vương Hồng Loan, Hội Trưởng cùng 3 GL Minh Thu, Tuyết Nga, Phạm Liễu Chi lên trước mặt mọi người. GL Vương Hồng Loan cho biết, một thành viên trong Ban Chấp Hành là GL Ánh Tuyết bị bệnh đang điều trị tại bệnh viện còn hai thành viên khác đã không sinh hoạt với Ban Chấp Hành nữa.
GL Tuyết Nga (Thủ Quỹ) báo cáo quỹ hiện còn $4,820.54. GL Minh Thu (Phó Hội Trưởng Ngoại Vụ) báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã tham dự các sinh hoạt như Diễn Hành Tết, sinh hoạt của CLB Hùng Sử Việt, Hội Bưởi - Chu Văn An, Hội Ung Thư Việt Mỹ, tặng tiền cho Thương Phế Binh VNCH nhưng không lấy quỹ Hội mà do mấy chị em tự bỏ tiền ra nhưng làm với danh nghĩa Hội, vậy mà vẫn bị mang tiếng là lem nhem tiền bạc.

Tân Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long từ phải: Nguyễn Liễu Anh, Từ Ngọc Lệ, Lê Phương Lan, Hoàng Mỹ Hương (HT), Đinh Minh Thu, Trần Tuyết Nga và Nguyễn Thị Hạnh.



GL Phạm Liễu Chi (Phó Nội Vụ) nói, “Vì thương Hội việc gì tôi cũng làm.”
GL Vương Hồng Loan “Cám ơn các anh rể GL, lúc nào cũng hỗ trợ chúng em, các anh hiền và rất dễ thương.”
GL Nhất Phương, “Chúng ta có quỹ sinh hoạt mà các chị không dùng, bỏ tiền túi ra mà vẫn bị cho là lem nhem tiền bạc. Thủ Quỹ có 9 trang ghi chi thu, chi rõ ràng, ai muốn coi cứ việc coi.”
Sau đó Nhất Phương hỏi, “Có chị nào còn thắc mắc hay nêu ý kiến gì nữa không? Không có câu trả lời, GL Mỹ Ngọc tặng Ban Chấp Hành một bình hoa tươi, và lên tiếng cám ơn các Ban như Ban Báo Chí của Từ Ngọc Lệ - Nguyễn Phương Lê; Ban Văn Nghệ của Thu Nga - Ngọc Quỳnh- Nhất Phương mời các chị em GL cùng đồng ca nhạc phẩm “Gia Long Hành Khúc”.
Tiếp đến, Chủ tọa đoàn mời Liên danh “Ái Hữu” lên trình diện. Liên Danh Ái Hữu là liên danh duy nhất do GL Hoàng Mỹ Hương ứng cử Hội Trưởng, GL Đinh Minh Thu (Phó Nội Vụ), GL Lê Phương Lan (Phó Ngoại Vụ), GL Nguyễn Thị Hạnh (Tổng Thư Ký), GL Từ Ngọc Lệ (Thủ Quỹ), GL Trần Tuyết Nga (Phó Tổng Thư Ký), GL Nguyễn Liễu Anh (Phó Thủ Quỹ).
Chủ tọa đoàn công bố Liên Danh Ái Hữu hợp lệ ra tranh cử, và cuộc bỏ phiếu kín được tiến hành. Kiểm phiếu với kết quả 51 phiếu thuận, 2 phiếu trắng. Chủ tọa đoàn công bố kết quả liên danh Ái Hữu đắc cử.
Tân Hội Trưởng Hoàng Mỹ Hương hứa sẽ cố gắng duy trì tinh thần đoàn kết để không làm mất niềm tin của Hội Gia Long với Cộng Đồng.
Tiếp tục bầu Ban Giám Sát. Ban Giám Sát đương nhiệm chỉ còn bốn người: Hồng Cúc - Bích Uyên - Châu Trọng - Tuyết Đông, ba người khác đã không hiện diện. Mọi người giơ tay tái tín nhiệm bốn GL trên và chỉ cần bầu ba GL khác vào Ban Giám Sát. Cuộc bầu tiến hành bằng giơ tay. Các GL Phan Thị Điểm -Minh Huệ và Dương Thị Vân được trúng cử vào Ban Giám Sát.
Các tân và cựu thành viên Ban Giám Sát đều hứa sẽ cùng Ban Chấp Hành tu chính nội quy, để không cho Nghị Quyết 36 Việt Cộng len lỏi vào hàng ngũ Gia Long Quốc Gia, biến Gia Long thành Nguyễn Thị Minh Khai như chúng đã biến lá cờ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thành cờ đỏ sao vàng sau 1975.
Trong buổi họp, GL Mộng Thúy xác nhận mình không rút tên khỏi Hội Ái Hữu Gia Long như liên danh Hài Hòa đã phổ biến, và như vậy có thể còn nhiều GL khác cũng bị “rút tên” mà không có sự đồng ý của họ. GL Hồng Vân được một rể GL đề nghị đọc lại bài viết của cô trong đó cô nói: “Gia Long chúng tôi không “đánh nhau”. Gia Long chúng tôi đánh đuổi“Nghị quyết 36” của cộng sản Việt Nam đang xâm nhập vào hàng ngũ Gia Long chúng tôi. Một điều không may cho Hội cựu nữ sinh GL chúng tôi là đã bị chọn làm thí điểm đầu tiên của cộng sản. Chúng tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó trong hoàn cảnh quá đặc biệt này, và vì vậy buổi họp bất thường ngày hôm đó có phần không trật tự. Nhưng chúng tôi nói lên được chính nghĩa của Hội và gạt bỏ được ảnh hưởng của nghị quyết 36.”
Mọi người có mặt vỗ tay rất lâu biểu lộ sự đồng tình với những lời nói đánh thép của một cựu nữ sinh Gia Long nặng tình với chính nghĩa quốc gia.
Cuộc bầu cử đã hoàn tất trong tinh thần dân chủ, trật tự, ai nấy thở ra nhẹ nhõm. Một GL nói, “Từ nay bắt đầu ăn ngon, ngủ yên rồi.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT