Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long tổ chức Ngày Hoàng Sa 2017

Saturday, 21/01/2017 - 08:35:48

Ban tế lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại lên trước bàn thờ cử hành lễ tế theo lối cổ truyền do cụ Phan Như Hữu điều hợp, ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh làm Chủ tế.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 1, 2017 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt – Mỹ ở Westminster, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long đã long trọng tổ chức “Ngày Hoàng Sa” lần thứ 43 để vinh danh 74 anh hùng tử sĩ Hải Quân VNCH đã hy sinh trong trận hải chiến lịch sử với Hải Quân Trung Cộng vào ngày 19 tháng 1, 1974. Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, cảm động với đầy đủ lễ nghi quân cách và với sự tham dự của một số vị dân cử, đại diện các binh chủng trong QL/VNCH, các hội đoàn, đồng hương và giới truyền thông. Hải Quân Vũ Đình Thọ được cử làm Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Hoàng Sa lần thứ 43.

                             Rước bài vị 74 tử sĩ Hải Quân VNCH lên lễ đài. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Đại Tá TQLC Cổ Tấn Tinh Châu nguyên Tư Lệnh Đặc Khu Rừng Sát và Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân, nguyên Tư Lệnh Phó Hải Quân Vùng I Duyên Hải đồng chủ tọa buổi lễ. Nhị vị Đại Tá được Hội Trưởng Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long, ông Trương Văn Song và chiến hữu Lê Văn Sáu, Chủ Tịch Liên Hội Cựu Chiến Sĩ hướng dẫn duyệt hàng quân danh dự gồm đủ các binh chủng Hải, Lục, Không Quân, Nữ Quân Nhân, Cảnh Sát Quốc Gia đứng dàn chào suốt từ ngoài đường All American Way vào tận lễ đài.

Trưởng Ban Tổ Chức, HQ Vũ Đình Thọ phát biểu khai mạc, “Trận hải chiến Hoàng Sa đã đi vào lịch sử nhưng nỗi đau bị quân thù cướp biển do tổ tiên để lại chẳng bao giờ có thể quên được cho đến khi chúng ta giành lại được vùng lãnh hải đó. Sự hy sinh to lớn của các tử sĩ Hoàng Sa, chắc chắn để lại tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo trong công cuộc chống ngoại xâm của cha, anh họ để bảo vệ đất nước. Nhân ngày giỗ thứ 43 hôm nay, xin các anh nhận nơi đây nén hương lòng tưởng nhớ sâu xa của tất cả chúng tôi. Các anh sẽ sống mãi trong lòng mọi người, trong lòng quê hương và dân tộc Việt yêu quý.”

    Giới trẻ và phụ nữ tiến hoa lên trước bàn thờ trong Ngày Hoàng Sa 2017 (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Không Quân Nguyễn Văn Chuyên giới thiệu thành phần quan khách tham dự. Tiếp theo, toán rước Quốc, Quân Kỳ tiến vào trước lễ đài để cử hành lễ chào cờ và mặc niệm do HQ Nguyễn Hồng Quyền điều hợp. Sau lễ chào cờ, toán Hải Quân danh dự mặc quân phục đại lễ rước bài vị 74 tử sĩ Hải Quân trong trận hải chiến Hoàng Sa lên lễ đài.

HQ Trương Văn Song, Hội Trưởng Hội HQ Cửu Long lên chào mừng nhị vị chủ tọa, quan khách và đồng hương cũng như các cơ quan truyền thông hiện diện. Sau đó ông mời hai vị chủ tọa lên phát biểu.

Đại tá Cổ Tấn Tinh Châu phát biểu trước, bài phát biểu của ông thật hùng hồn và nhiều lần ông xúc động rơi lệ khi nhắc đến sự hy sinh anh dũng của 74 tử sĩ VNCH mà thân xác tan ra thành nhiều mảnh, nằm sâu trong lòng biển cả. Bài phát biểu khá dài, chúng tôi chỉ nhắc lại một vài đoạn:

“Đã 43 năm qua, cứ mỗi đầu năm lòng chúng ta lại nặng chĩu, xót xa vì những chiến hữu Hải Quân VNCH đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa với Trung Cộng. Vì vậy, mỗi năm đến ngày 19 tháng Giêng, Hội Ái Hữu Hải Quân Cửu Long cùng đồng bào tỵ nạn cộng sản đều tổ chức Ngày Hoàng Sa để kính dâng lòng lên những chiến sĩ anh hùng đã hiến dâng đời mình cho sự nghiệp bảo vệ đất nước Việt Nam. Trận hải chiến Hoàng Sa ngày 19 tháng Giêng năm 1974 đã đi vào lịch sử, là một điểm son của VNCH trong chính nghĩa bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc và dân tộc VN trước sự xâm lăng của Trung Cộng…Quân lực VNCH bị vu cáo là “ngụy” nhưng Hải Quân VNCH đã anh dũng chống trả quân thù Trung Cộng xâm lăng đất nước Việt Nam. Chính quyền VNCH quyết tâm bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.

Hai vị chủ tọa đặt vòng hoa và cử hành lễ truy điệu trong tiếng kèn chiêu hồn tử sĩ của một quân nhân QL/VNCH. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

“Trong khi đó, đau đớn thay, nhục nhã thay! Bọn lãnh đạo cộng sản đã dâng Hoàng Sa và gần hết Trường Sa cho Trung Cộng. Đến nay, người dân Việt Nam đã nhận ra được sự thật, thấy được bộ mặt gian trá và độc ác của bè lũ cộng sản, đã biết đâu là tự do, dân chủ. Nhưng một chế độ bị vu cáo là ngụy quân, ngụy quyền lại được người dân trong nước và hải ngoại thương nhớ, tiếc nuối. Mỗi năm đến ngày 19 tháng Giêng là một ngày kỷ niệm thiêng liêng. Người dân VN luôn ghi nhớ công ơn các tử sĩ Hải Quân VNCH, cho nên ngày 19 tháng Giêng năm 2017, đồng bào ở Sài Gòn, Hà Nội, Nghệ An đã làm lễ Tưởng Niệm 43 năm Ngày Hoàng Sa của Hải Quân VNCH với quyết tâm ngăn cản bọn xâm lăng Trung Cộng tràn ngập đất nước, dù phải hy sinh để bảo vệ biển đảo VN. Hôm nay, trong giờ phút linh thiêng xúc động này, chúng ta có mặt nơi đây để thắp một nén hương tưởng nhớ và tôn kính những người con thân yêu của tổ quốc, đã hiến dâng đời mình cho đất nước và tổ tiên.”

Hải Quân Đại Tá Nguyễn Hữu Xuân có lời phát biểu ngắn gọn, cám ơn ban tổ chức Hội Ái Hữu HQ Cửu Long đã tạo cơ hội cho ông được phát biểu trong buổi lễ long trọng và trang nghiêm này. Cám ơn quan khách, quý vị dân cử và anh em trong giới truyền thông đã tới tham dự để ca ngợi sự hy sinh của các anh hùng tử sĩ Hoàng Sa đã vị quốc vong thân và các chiến sĩ Hải Quân QL/VNCH đã tham dự trận hải chiến.

Niên Trưởng Nguyễn Hữu Xuân cũng nhắc đến tham vọng bá quyền của tập đoàn Cộng Sản Trung Cộng, luôn muốn thôn tính Việt Nam, vì thế, chúng ta là những người con dân Việt, phải quyết tâm bảo vệ giang sơn của tổ tiên để lại. Chúng ta hãy hỗ trợ người dân trong nước vùng lên đạp đổ bạo quyền Việt cộng để bảo toàn lãnh thổ..

Tiếp nối, Ban Tù Ca Xuân Điềm lên trình bày bản hùng ca “Hoàng Trường Sa” . Sau đó hai vị chủ tọa lên đặt vòng hoa Tưởng Niệm trước bàn thờ có bài vị 74 tử sĩ HQ/VNCH. Tiếp đến, các chị phụ nữ lần lượt mang hoa dâng lên trước bàn thờ trong lúc ban tổ chức xướng danh tử sĩ Ngụy Văn Thà, Hạm Trưởng HQ 10 và 73 tử sĩ anh hùng khác.

Ban tế lễ Hội Đền Hùng Hải Ngoại lên trước bàn thờ cử hành lễ tế theo lối cổ truyền do cụ Phan Như Hữu điều hợp, ông Nguyễn Phước Ái Đỉnh làm Chủ tế.

Sau nghi thức cảm động vừa kể, một số quan khách lên phát biểu cám tưởng và xen kẽ có những tiết mục văn nghệ đấu tranh tưởng niệm các tử sĩ anh hùng Hải Quân VNCH đã hy sinh đền nợ nước trong trận hải chiến Hoàng Sa cách nay 43 năm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT