Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Linh-Sơn-Lĩnh họp mặt cựu Cán Bộ Quốc Gia Áo Đen

Thursday, 07/07/2022 - 08:55:57

Trung Tâm là nơi đào tạo hàng chục ngàn cán bộ XDNT để đảm nhiệm chương trình “Bình Định Hóa Nông Thôn” giúp...


Các Cán Bộ Áo Đen hợp ca nhạc phẩm “Lại Gần Nhau” (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Sau hai năm bị gián đoạn vì dịch bệnh Covid, vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 3 tháng 7, 2022 Hội Ái Hữu Linh-Sơn-Lĩnh tại Nam California đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng Diamond Seafood Palace #2, Garden Grove.

Linh-Sơn-Lĩnh là tên gọi ba ngọn đồi: Chí Linh, Hồng Lĩnh và Lam Sơn thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn (CBXDNT), một trung tâm huấn luyện rất lớn, nằm sát bãi biển chạy dài từ Phường Thắng Nhất đến Phường Phước Thắng, Vũng Tàu. Trung Tâm là nơi đào tạo hàng chục ngàn cán bộ XDNT để đảm nhiệm chương trình “Bình Định Hóa Nông Thôn” giúp xây dựng vùng nông thôn trở thành nơi sinh sống an toàn và phát triển kinh tế. Các cán bộ XDNT không phải là đơn vị chiến đấu nên không được trang bị vũ khí, họ hoàn toàn trở thành các cán bộ tâm lý chiến, vận động người dân dùng những nông cơ, nông cụ tân tiến để canh tác đất đai, làm những nhà vệ sinh theo kiểu mới để mang lại sức khỏe, vệ sinh cho nông thôn, đem âm nhạc, kịch nghệ phục vụ người nông thôn.

Tuy nhiên, đối với Việt Cộng, chương trình Bình Định Nông Thôn bị họ cho là chương trình nguy hiểm nhằm cô lập Việt cộng nằm vùng và phát hiện các nơi chôn dấu vũ khí, đạn dược. Vì thế rất nhiều cán bộ XDNT đã bị Việt Cộng ám sát, bắt cóc, thủ tiêu, và sau ngày 30.4.1975 nhiều Cán Bộ Quốc Gia Áo Đen đã bị tù “cải tạo” như các anh em quân nhân, cảnh sát và các viên chức chính quyền VNCH.


Đoàn Văn Công Chí Linh trình bày nhạc phẩm “Nông Thôn Quật Khởi” (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Vì nhu cầu về quốc phòng, an ninh, hành chánh, hầu như tất cả các viên chức chính quyền từ trung ương đến địa phương đều phải qua một khóa huấn luyện tại Trung Tâm này. Chính vì thế sau này Trung Tâm được cải danh thành Trung Tâm Huấn Luyện Cán Bộ Quốc Gia tồn tại cho đến ngày 30.4.1975.

Định cư tại miền Nam California, các anh chị em cựu CBXDNT đã thành lập một Hội lấy tên là Hội Ái Hữu Linh-Sơn-Lĩnh và hàng năm họp mặt một lần để thăm hỏi và chia vui sẻ buồn của những người khoác áo màu đen. Với mục đích đó, trong ngày họp mặt này, đầu tiên các anh chị em Áo Đen đã chọn bài hát “Lại Gần Nhau” của tác giả Trần Văn Bùi để nói lên tâm tình của mình.

Bài hát có hai đoạn, đoạn thứ hai viết: “Ớ này anh (ơ) Ớ này nầy em / Lại là lại gần nhau, lại là lại gần nhau / Kể cho nhau nghe niềm đau / Ớ nầy nầy anh (ơ) Ớ nầy nầy em / Lại là lại gần nhau, lại là lại gần nhau / Để thương nhau thật nhiều / Để thương nhau thật lâu.”


Tân Hội Trưởng Nguyễn Viết Hưng chào mừng quan khách, thân hữu và anh chị em áo đen (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Buổi họp mặt năm nay thiếu vắng anh cựu Hội Trưởng Vũ Hữu Hiếu, một Cán Bộ Áo Đen được anh em hết lòng quý mến, anh đã đột ngột ra đi cùng với người em của mình là anh Vũ Hữu Hạnh trong cơn đại dịch vừa qua, để lại bao thương nhớ cho vợ con, người thân và bạn hữu. Cả hai chị quả phụ trên đều có mặt tham dự buổi họp mặt. Ngoài các anh chị em Cán Bộ Áo Đen tại Nam Cali, nhiều Áo Đen khác từ nơi xa đến. Ngoài ra còn có một số thân hữu như ông Đinh Hồng Phong (cựu Chủ Tịch Hội Đồng Thị Xã Vũng Tàu, thân phụ của Giáo Sư Đinh Đồng Phụng Việt, nguyên Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ), nữ văn sĩ Đình Duy Phương và phu quân.

Ông Nguyễn Viết Hưng, một cựu Cán Bộ Huấn Luyện tại Trung Tâm Huấn Luyện CBQG Vũng Tàu hiện đảm nhiệm chức vụ Hội Trưởng và cũng là Trưởng Ban Tổ Chức buổi họp mặt hôm Chủ Nhật. Trung Tâm Huấn Luyện CBQG Vũng Tàu có một Đoàn Văn Công Chí Linh gồm những nghệ sĩ và anh chị em có năng khiếu âm nhạc, họ đã đi trình diễn khắp nơi tại quê nhà trước 1975. Đoàn Văn Công Chí Linh có mặt trong buổi họp mặt năm 2022 và đã trình bày nhiều nhạc phẩm như Lại Gần Nhau, Khoác Áo Màu Đen, Nông Thôn Quật Khởi, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ, Ngồi Chung, Việt Nam Việt Nam, và Bài Ca Tạm Biệt.


Một số thân hữu, trong đó có ông Đinh Hồng Phong (người đứng cao nhất) và nhà văn nữ Đình Duy Phương (áo vàng) (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Buổi họp mặt mang tính chất Gia Đình Linh Sơn Lĩnh nên ngoài lời chào mừng và cám ơn của tân Hội Trưởng Nguyễn Viết Hưng, mọi người dành thời giờ thăm hỏi, thưởng thức chương trình văn nghệ do Đoàn Văn Công Chí Linh phụ trách và các món ăn ngon của nhà hàng Seafood Diamond #2. Sau lời cám ơn, cùng nhau hát Bài Ca Tạm Biệt của nhạc sĩ Viết Chung: “Gặp nhau đây rồi chia tay / Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây / Niềm hăng say còn chưa phai / Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.” Cán cán bộ Áo Đen hẹn sum vầy trong buổi họp mặt năm 2023./.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT