Người Việt Khắp Nơi

Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung

Wednesday, 17/02/2016 - 11:07:13

Hàng năm, tại Nam California có rất nhiều lễ hội do nhiều hội đoàn tổ chức nhưng Ngày Tây Sơn do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định và Đại lễ Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tổ chức là hai lễ hội huy hoàng nhất, công phu và tốn kém nhất trong các lễ hội.

Bài THANH PHONG

FOUNTAIN VALLEY - Sáng Chủ Nhật ngày 14.2.2016, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tại Nam California đã tổ chức Ngày Tây Sơn lần thứ 29, Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung và Kỷ Niệm 227 năm Chiến Thằng Đống Đa. Buổi lễ được tổ chức rất trang trọng tại Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst, Fountain Valley, CA 92708.


Tế lễ cổ truyền trước bàn thờ Đại Đế Quang Trung (Thanh Phong/Viễn Đông)

Đến tham dự buổi lễ, ngoài Ban Chấp Hành, Ban Cố Vấn, Ban Giám Sát Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định còn hàng trăm đồng hương Bình Định và các thân hữu cũng như đồng hương. Về phía quan khách, chúng tôi thấy có Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, Viện Chủ Tổ Đình Minh Đăng Quang; ông Huỳnh Kim ( Phật Giáo Hòa Hảo Trung Ương), phái đoàn Phật Giáo Bửu Sơn Kỳ Hương; Nghị sĩ Janet Nguyễn, Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Sergi Contreras và Nghị Viên Diana Carey, Kỹ sư Bùi Phát, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali và phu nhân, Kỹ sư Ngãi Vinh, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nam Cali, ông Nguyễn Văn Lực, Chủ Tịch CĐVN San Diego, hai cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi và Lê Khắc Lý, ông Trần Trọng Đạt và ông Phan Thanh Châu (thuộc chính đảng), ông Đinh Hồng Phong (Hội Tâm Linh), ông Lê Quang Dật (Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử), Bà Lệ Giang và Hội Bà Triệu cùng đông đảo thân hào nhân sĩ và các cơ quan truyền thông.

Mở đầu buổi lễ có nghi thức chào cờ, mặc niệm và giới thiệu quan khách. Sau đó, ba hồi chiêng trống vang lên, ban tổ chức mời mọi người cùng đứng để nghênh đón linh vị Đại Đế Quang Trung được đặt trên một cỗ kiệu trang nghiêm với lọng che và có bốn quân sĩ khiêng; theo sau là các quan quân của Đại Đế, tất cả đều mặc chiến bào rực rỡ. Dẫn đầu đoàn rước linh vị Đại Đế là đoàn Lân của Thánh Thất Cao Đài. Linh Vị được đặt trên nơi tôn nghiêm trước tượng Vua Quang Trung thật uy nghi, lẫm liệt.

Sau ba hồi chiêng trống, từ trong cánh phải của lễ đài, đoàn Tế Lễ Cổ Truyền với áo thụng xanh, mũ cánh chuồn tiến ra trước bàn thờ làm lễ tế vua Quang Trung theo nghi thức cổ truyền của tổ tiên để lại. Trong tiếng nhã nhạc, bài Văn Tế được một vị trong Ban Tế Lễ trịnh trọng xướng: “Dân Bình Định ngàn năm tưởng nhớ, đất Quy Nhơn hào kiệt dấy binh. Trời Việt Nam muôn thuở kiêu hùng, nơi linh địa Tây Sơn dựng nghiệp – Chúng con nay, người Việt tỵ nạn khắp năm châu, con cháu Tiên Rồng tha hương đùm bọc; đón tiết dương Xuân, nhớ ngày kỷ niệm. Kính dâng lễ bạc lòng thành, cúi đầu khấn nguyện “Xin phù hộ cho muôn thuở non sông Hồng Lạc, cẩm tú huy hoàng, nghìn thu con cháu Rồng Tiên, phú cường dũng liệt..”

Bài Văn Tế vừa chấm dứt cùng với ba hồi chiêng trống; các quan văn, võ của Đại Đế Quang Trung đứng nghiêm trang trước bàn thờ tuốt gươm khỏi vỏ làm lễ tế chủ tướng. Sau đó, ban tổ chức mời quan khách lên dâng hương trước bàn thờ Vua Quang Trung.

Sau nghi thức dâng hương, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định đọc diễn văn, trong đó có đoạn: “Chúng tôi thực hiện đại lễ ngày hôm nay là để tiếp nối truyền thống giỗ trận Đống Đa vào ngày mùng 5 Tết âm lịch hàng năm ở quê hương Bình Định từ trước năm 1975 và buổi lễ hôm nay cũng là mùa Xuân thứ 29 Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định tổ chức để tưởng niệm công đức của vị anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ và kỷ niệm 227 năm chiến thắng Đống Đa.” Sau đó, ông Hội Trưởng cho biết, sau khi dự lễ khánh thành Tượng Đài Đức Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa vào cuối năm 2014, các thành viên trong Ban Chấp Hành Hội bàn nhau xây dựng một tượng đài Vua Quang Trung, lúc đầu chỉ có ý định làm bức tượng khiêm nhường thôi theo khả năng tài chánh của Hội, nhưng sau đó, được đồng hương Bình Định và các nhà mạnh thường quân hưởng ứng, Hội đã tiến hành đúc tượng đồng, kinh phí lên đến 200 ngàn Mỹ Kim, và đã chọn điêu khắc gia Phạm Thông, người đã tạc bức tượng Đức Trần Hưng Đạo dựng ở Bến Bạch Đằng Saigon trước 1975. Cũng theo lời bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ, rồi đây ông hy vọng một quần thể các vị anh hùng dân tộc VN như Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thường Kiệt v.v... cũng sẽ được xây dựng tại Little Saigon sau khi chúng ta đã có hai tượng đài Đức Trần Hưng Đạo. Riêng tượng đài Vua Quang Trung nếu không có gì trở ngại sẽ được khánh thành vào mùa hè năm nay. Các tượng đài anh hùng dân tộc Việt Nam sẽ khiến cho con cháu chúng ta, nhất là các em sinh trưởng tại hải ngoại có thể hãnh diện về nguồn gốc tổ tiên của mình, cũng anh hùng, bất khuất không thua kém bất cứ dân tộc nào trên thế giới. Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ cũng nêu vấn đề nhà cầm quyền CSVN vừa quyết định bỏ môn Việt Sử trong chương trình giáo dục để dần dần thích ứng với việc Hán hóa của Tàu cộng, làm nô lệ cho ngoại bang phương Bắc. Ông khẳng định,“ Đó là chủ trương vong bản của nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội và cho thấy họa mất nước đã gần kề, cho nên, là con dân đất Việt có truyền thống chống ngoại xâm, chúng ta phải noi gương Đại Đế Quang Trung và các anh hùng dân tộc quyết đấu tranh không để một tấc đất của tổ tiên lọt vào tay giặc Tàu.” Nhân dịp cũng còn là đầu năm mới, thay mặt Ban Chấp Hành, bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ cầu chúc quý quan khách, quý đồng hương một năm mới an khang, hạnh phúc. Mọi người có mặt nồng nhiệt vỗ tay tán thưởng.

Nhà văn Đặng Phú Phong lên trình bày tiến trình xây dựng Tượng Đài Vua Quang Trung. Một tượng mẫu với hình Vua Quang Trung cỡi ngựa được lồng trong tủ kính để trước mặt mọi người, và ông Đặng Phú Phong cho biết, một phái đoàn của Hội sẽ bay sang Texas nay mai để xem lại lần chót tượng mẫu trước khi đúc đồng, và sau khi hoàn thành, Tượng Đại Đế Quang Trung sẽ đặt tại Tượng Đài khu thương mại trên đường Euclid (giữa Hazard St và Westminster Ave) nơi đang có kỳ đài với hai là cờ Mỹ - Việt tung bay phất phới từ nhiều năm qua.

Nghị sĩ Janet Nguyễn và một số dân cử được mời phát biểu. Tất cả các vị dân cử đều lên tiếng ca ngợi vị anh hùng, vua Quang Trung Nguyễn Huệ đã làm rạng danh nòi giống Lạc Hồng, và ca ngợi Hội Tây Sơn Bình Định đã cố gắng, hy sinh thực hiện tượng đài Vua Quang Trung dù gặp phải rất nhiều khó khăn trở ngại nhưng đã vượt qua. Do đó, bà hân hạnh trao tặng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định một Bằng Tưởng Lục của Thượng Viện tiểu bang California. Riêng Chủ Tịch Cộng Đồng VN Nam Cali, kỹ sư Ngãi Vinh hứa chắc chắn: “Nếu Ủy Ban Xây Dựng tượng Đài Vua Quang Trung cần giúp tài chánh, chúng tôi ủng hộ 100%, và nếu cần điều gì khác liên quan đến tượng đài, Cộng Đồng VN Nam Cali cũng ủng hộ 100%”. Cả hội trường vỗ tay vang dội. Thị Trưởng Tạ Đức Trí trong lời phát biểu tỏ ra rất am tường lịch sử Việt Nam và lịch sử thế giới, ông cho biết, nếu so sánh Đại Đế Quang Trung với danh tướng Nã Phá Luân Đại Đế (Napoleon) của Pháp thì Đại Đế Quang Trung còn hơn hẳn Napoleon vì Ngài chưa từng thất bại, trăm trận trăm thắng, trong khi Napoleon đã hơn một lần chiến bại trong trận Waterloo trên lãnh thổ nước Bỉ . Với chiến thắng thần tốc trong trận Ngọc Hồi, lịch sử thế giới đã xếp Đại Đế Quang Trung vào số 10 vị thiên tài quân sự lỗi lạc nhất thế giới. Điều đó làm dân tộc Việt Nam chúng ta vô cùng hãnh diện với toàn thể thế giới. Mọi người lại vỗ tay không ngớt. Kỹ sư Bùi Thế Phát, trong lời phát biểu cho biết, trong cuộc diễn hành vừa qua, ban tổ chức do ông làm Trưởng Ban đã đặt tượng Vua Quang Trung đi đầu có ý nhắc nhở mọi người nhớ đến công đức của vị đại anh hùng dân tộc, và tinh thần đoàn kết của toàn dân. Chính nhờ mưu lược của Đại Đế và tinh thần đoàn kết muôn người như một mà Đại Đế Quang Trung đã tốc chiến tốc thắng, đánh tan quân xâm lược ra khỏi bờ cõi nước ta và làm cho chúng khiếp đảm và nể phục, nên hơn bao giờ hết, tất cả người Việt chúng ta cũng phải đoàn kết một lòng để chận đứng âm mưu thôn tính nước ta của bè lũ Tàu cộng và Việt cộng..

Trong tinh thần của ngày mừng Xuân Đống Đa, Hội đã mời cụ bà Nguyễn Thị Tường là người cao niên nhất trong Hội (100 tuổi) để chúc thọ, và sau đó Hội lì xì cho các em nhỏ.

Trong ngày Tây Sơn lần thứ 29 hôm nay, ban tổ chức cũng ra mắt Đặc San Tây Sơn Bình Định để kỷ niệm 29 năm thành lập. Đặc San dày 325 trang với nhiều bài viết về Vua Quang Trung và trận Ngọc Hồi cùng các bài biên khảo, thơ văn giá trị khác cũng như hình ảnh sinh hoạt của Hội TSBĐ trong năm qua.
Sau cùng, có màn biểu diễn Võ Bình Định, và chương trình văn nghệ rất đặc sắc, mở đầu với màn hợp ca Việt Nam, Việt Nam. Sau đó có nhiều tiết mục hấp dẫn khác, nổi bật là vở kịch “Sáng Ngời Chính Nghĩa Quang Trung” được viết bởi giáo sư Song Thuận, Chủ Tịch CLB Hùng Sử Việt, nghệ sĩ Mai Khanh đạo diễn và được các nghệ sĩ thuộc CLB/HSV trình diễn và chương trình kết thúc vào buổi chiều. Mọi người tham dự được ban tổ chức khoản đãi ăn trưa ngay tại hí viện.

Hàng năm, tại Nam California có rất nhiều lễ hội do nhiều hội đoàn tổ chức nhưng Ngày Tây Sơn do Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định và Đại lễ Hai Bà Trưng do Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương tổ chức là hai lễ hội huy hoàng nhất, công phu và tốn kém nhất trong các lễ hội.

Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định hiện được điều hành bởi một Ban Chấp Hành gồm: Bác sĩ Nguyễn Chí Vỹ (Hội Trưởng), ông Võ Ngọc Uyển (Hội Phó Nội Vụ), ông Phạm Thanh Lương (Tổng Thư Ký), chị Trần Ngọc Mai (Thủ Quỹ). Ngoài ra, còn một Ban Giám Sát và một Ban Cố Vấn. với nhiệm kỳ 2014 - 2016. Mọi chi tiết xin liên lạc: (714) 775-2222 và 714-775-2882.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT