Người Việt Khắp Nơi

Hội Cây Kiểng VN triển lãm bonsai, hòn non bộ

Thursday, 21/08/2014 - 11:46:35

GARDEN GROVE. “Nghề chơi cũng lắm công phu,” nhiều đồng hương đến thưởng lãm cây cảnh Bonsai và Hòn Non Bộ do Hội Cây Kiểng Việt Nam tổ chức tại chùa Việt Nam (gần góc ngã tư Magnolia St – Lampson Ave) vào hai ngày thứ Bảy16, Chủ Nhật, 17 tháng Tám, 2014 đều có chung nhận xét như vậy.

Thanh Phong/Viễn Đông



Tài tử Katherine Ngô trong vai ni cô của phim Duyên Kiếp đang chăm chú xem triển lãm Bonsai & Hòn Non Bộ do Hội Cây Kiểng VN tổ chức (Hình: Thanh Phong/Viễn Đông)

GARDEN GROVE. “Nghề chơi cũng lắm công phu,” nhiều đồng hương đến thưởng lãm cây cảnh Bonsai và Hòn Non Bộ do Hội Cây Kiểng Việt Nam tổ chức tại chùa Việt Nam (gần góc ngã tư Magnolia St – Lampson Ave) vào hai ngày thứ Bảy16, Chủ Nhật, 17 tháng Tám, 2014 đều có chung nhận xét như vậy.

Hội Cậy Kiểng Việt Nam theo chúng tôi được biết đã hình thành từ hơn 10 năm qua, và hầu như năm nào cũng tổ chức triển lãm nên chúng tôi hỏi anh Đang Nguyễn, Tổng Thư Ký của Hội xem số hội viên hiện nay gia tăng được bao nhiêu?

Anh Tổng Thư Ký cười rất tươi trả lời, “Hội Cây Kiểng Việt Nam là hội vui chơi, cũng như cánh chuồn chuồn khi vui nó đậu khi buồn nó bay, thông thường có người đi người đến nên hiện nay chúng tôi có khoảng 100 hội viên, và lần này là lần triển lãm thứ 15; trung bình cứ một năm tổ chức một lần. Được hỏi lần tới Hội Cây Kiểng VN dự định triển lãm ở đâu? Anh Tổng Thư Ký Nguyễn Đang nói, “Năm nay anh em trong Hội chúng tôi đang sung độ nên Hội Hoa Lan Việt Nam sắp tổ chức triển lãm và họ có mời chúng tôi tham dự triển lãm chung ở Westminster Mall thì chúng tôi đã nhận lời hợp tác cùng Hội Hoa Lan và sẽ triển lãm vào ba ngày 22, 23, 24 thán Tám, 2014.”

Anh Nguyễn Đang nói thêm, “Triển lãm Cây Kiểng Bonsai hay Hòn Non Bộ theo tôi, nó là món ăn tinh thần thôi, khi mình đã thành lập Hội thì mình cố gắng kêu gọi hội viên cũng như anh em cứ hàng năm đem những tác phẩm của mình ra, nói đùa một câu là “trình làng” cũng như san sẻ niềm vui của mình đến với tất cả mọi người, ai thích cây kiểng Bonsai thì đến chơi cho vui vậy thôi”.

Chúng tôi vào thăm phòng triển lãm và đếm được khoảng 25 tác phẩm, đa số là cây Bonsai còn Hòn Non Bộ có ba tác phẩm. Ngay cửa vào bên tay trái là chậu Bonsai lớn nhất, đây là cây Junipe của anh Lê Quang Bình. Kế đến là các cây Hắc Tùng và cây Cali Juniper của Ngọc Phương, cây Olive của Toàn Nguyễn và hai cây Olive của Vương Tuấn và Ngân Phạm; có ba cây Shimpaku của Thông Phạm, Cao Dũng và Tuấn Vương; cây Hắc Tùng khác của Vương Tuấn, cây Prastrata Junierus của Sam Tu, cây Guava của Cung Nguyễn, cây picus của Đạt Nguyễn và Tổng Thư Ký Đang Nguyễn có cây Prestrata khá lớn. Về Hòn Non Bộ có ba tác phẩm rất đẹp của ba nghệ nhân Võ Quốc – Quốc Thuần và Đang Nguyễn.

Một đồng hương xem triển lãm, sau khi chăm chú nhìn xem các chậu Bonsai, ông quay qua nói với chúng tôi: “Tôi phải phục mấy ông này sát đất, mình nhiều khi bứng một cái cây có đầy đủ rễ mẹ rễ con đem ra trồng chỗ khác, chăm sóc rất kỹ mà nó còn chết, thế mà mấy ông này họ trồng làm sao mà cái cành khô mục to như thế này, nhìn vào chẳng thấy có chút sự sống gì trên khúc cây khô này, nhưng tự nhiên nó lại có mấy nhánh trổ lá hoa tươi tốt, tài tình thật.”

Một ông khác đứng bên cạnh nói, “Nghề chơi cũng lắm công phu, ông có nghe câu này bao giờ chưa?” Muốn có được chậu Bonsai thế này, mấy ông ấy tốn hao nhiều thì giờ lắm, nhưng mà nếu ông muốn học nghề cứ hỏi họ, họ chỉ đến nơi đến chốn lắm,”

Một ông khác, ý chừng cũng là hội viên đứng gần đó nói, “Muốn chơi Bonsai, điều kiện tiên quyết là phải được vợ cho phép, nếu không, không thể làm được vì thì giờ lẽ ra dành cho bà ấy vui thì mấy ông lại dành hết cho Bonsai nên nhiều bà tức lắm, nói tới chơi Bonsai là gạt đi ngay dù mấy bả rất thích”.

Chúng tôi thấy một ni cô rất trẻ cũng đang thích thú ngắm nhìn chậu Bonsai. Chúng tôi lại gần bên hỏi, “Chào ni cô, ni cô cũng thích Bonsai?” Ni cô nhoẻn miệng cười rất tươi đáp nhỏ nhẹ, “Dạ, em không phải là ni cô, em là tài tử đang ở đây đóng phim Duyên Kiếp, tên em là Katherine Ngô, mai mốt phim Duyên Kiếp sẽ chiếu ở Saigon Performing Arts, em mời anh tới coi.”

Cám ơn Ni cô giả, chúng tôi ra khỏi phòng triển lãm, tài tử Katherine Ngô cũng ra ngoài, cô lên tầng lầu chùa Việt Nam cùng các tài tử, diễn viên khác quay phim Duyên Kiếp trong khi phía dưới lấu đồng hương mỗi lúc mỗi đến đông hơn để thưởng lãm tận mắt những chậu Bonsai, những Hòn Non Bộ do các nghệ nhân Hội Cây Kiểng Việt Nam trình bày.

Ai chưa có dịp xem, có thể đến xem triển lãm Hoa Lan, Hội Họa, và Cây Kiểng, Non Bộ tại Westminster Mall, gần tiệm Macy’s và ba ngày 22 – 24 tháng Tám, 2014 để thấy tận mắt nghề chơi cũng lắm công phu như cổ nhân đã nói.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT