Người Việt Khắp Nơi

Hội Chợ Sách, một sinh hoạt văn hóa Việt lần đầu trong hơn một thập niên

Thursday, 10/04/2014 - 10:45:21

Cộng đồng người Việt tại Quận Cam thường xuyên có những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, ra mắt sách, triển lãm nhiếp ảnh, hội họa, cây kiểng, bonsai v.v. nhưng mới đây một “Hội Chợ Sách” được hai nhà văn Huy Trâm và Nguyễn Thị Mắt Nâu tổ chức tại Thư Viện Việt Nam vào chiều Chủ Nhật

Thanh Phong/Viễn Đông



Cựu ĐT Trần Ngọc Thống (tay cầm sách), một trong những người mê sách đang lựa sách.
 
GARDEN GROVE - Cộng đồng người Việt tại Quận Cam thường xuyên có những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, ra mắt sách, triển lãm nhiếp ảnh, hội họa, cây kiểng, bonsai v.v. nhưng mới đây một “Hội Chợ Sách” được hai nhà văn Huy Trâm và Nguyễn Thị Mắt Nâu tổ chức tại Thư Viện Việt Nam vào chiều Chủ Nhật, ngày 2 tháng 4, 2014 thu hút một số khá đông những người yêu sách, ham đọc sách và quý sách.

Vào lúc 2 giờ chiều, Hội Chợ Sách mở cửa đón đồng hương. Hai nhà văn Mắt Nâu và Huy Trâm đứng ngay cửa vào niềm nở đón khách. Trên 5 chiếc bàn dài, hàng trăm cuốn sách của nhiều tác giả khác nhau, và phía dưới nền nhà, trên một tấm vải sạch sẽ, nhiều cuốn sách khác cũng được sắp xếp ngay ngắn, phơi bày tựa sách và tên tác giả cho mọi người dễ tìm cuốn sách mà mình đang tìm.

Trước đây, vào mùa hè năm 2001, một hội chợ sách khác từng nhiều nhóm hợp tác tổ chức trong khu phố Little Saigon.

Nhà văn Mắt Nâu cho Viễn Đông biết, “Tuy lúc này là thời buổi của Internet, sách, thơ hay truyện dài, truyện ngắn đều có trên đó, người đọc chỉ cần mở Internet, nhấn nút chuột một cái là có ngay, nhưng chúng tôi vẫn nghĩ rằng, nhiều người Việt chúng ta không chỉ đọc sách mà còn rất quý sách, bằng chứng là nhiều gia đình có nguyên một tủ sách, không phải một vài cuốn mà có nhiều tủ sách gia đình có hàng ngàn cuốn sách như một tiểu thư viện trong nhà, nên chúng tôi ngỏ ý với các nhà văn thân hữu ý định mở Hội Chợ Sách, liền được mọi người hưởng ứng ngay, thế là có buổi Hội Chợ Sách ngày hôm nay với trên một ngàn cuốn sách của trên 50 tác giả.”

Chúng tôi thấy để trên bàn những cuốn sách mới và cũ thuộc nhiều thể loại khác nhau: thơ, nhạc, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, sách tham khảo, tài liệu v.v. của các tác giả Lê Trọng Nguyễn – Kiều Mộng Hà – Ngô Tịnh Yên – Quỳnh Giao – Đỗ Thị Minh – Cao Mỵ Nhân – Đào Hiếu – Thái Phước Thiện – Bách Linh – Nguyễn Ngọc Nga – Ngự Thuyết – Lan Cao – Nguyễn Tường Bách – Nhật Tiến – Hoàng Quốc Kỳ - Lê Minh Tùng – Võ Tùng Văn – Vũ Tuyết Yên – Vó Câu – Tràm Cà Mau – Trần Văn Chi – Phụng Nghi – Viên Luông – Trần Sĩ Lâm – Đỗ Đức Hậu - Nguyễn Đình Toàn – Anh Thư – Lê Thái Đằng - Trần Sĩ Hải – Bùi Bích Hà - Hoàng Duy Từ - Trần Thúc Vũ – Lê Thúy Vinh – Như Phong – Kiều Mộng Hà – Mạc Phương Đình – Hồng Hà – Dương Thanh Phong – Thanh Trí Cao – Nguyễn Hữu Hạnh – Đào Hiếu – Đặng Trần Huân – Mây Ngàn – Nhật Tiến – Huy Trâm, Mắt Nâu và nhiều tác giả khác.

Dược sĩ, nhà văn Vũ Văn Tùng, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, có mặt trong Hội Chợ Sách, cho Viễn Đông biết cảm tưởng của mình: “Hôm nay là buổi “Show Books” của nhà văn Mắt Nâu. Tôi nghĩ rằng đây cũng là khởi sự của một công việc để giới thiệu về văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Chúng tôi nghĩ rằng sự tham dự rất đông đảo của đồng hương ngày hôm nay chứng tỏ rằng lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến văn hóa Việt Nam mặc dầu chúng ta đang ở nước ngoài. Điểm đặc biệt nữa, đây là lần đầu tiên chúng ta tổ chức sinh hoạt này, trong khi với người Mỹ, chuyện tổ chức Hội Chợ Sách là chuyện được làm thường xuyên và được nhiều người hưởng ứng mạnh mẽ. Đối với cộng đồng Việt Nam, đây là việc làm thật ý nghĩa tôi chưa từng thấy từ nhiều năm nay. Chúng ta cần sự hỗ trợ và tổ chức nhiều lần nữa để khuyến khích các nhà văn sáng tác, góp phần phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.”

Cựu Đại tá Trần Ngọc Thống, đồng tác giả cuốn “Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa” với cựu Thiếu tá Hồ Đắc Huân và ông Lê Đình Thụy đi mua sách. Người viết đã có lần đến tư gia cụ cũng như Th/T Huân và thấy cả hai vị, mỗi người có đến ba bốn tủ sách đầy ắp các sách quý, nhưng nay ĐT Thống vẫn đi tìm sách, cụ nói với Viễn Đông: “Chúng tôi là người thích đọc sách, thích nghiên cứu thành ra những nơi nào có bán sách là chúng tôi cố gắng đi tìm để chọn những cuốn sách cũ mà mình chưa có. Lúc trước ở Viện Việt Học tôi cũng có đi mua được một số. Hôm nay tôi mới lựa được mấy quyển sách nói về trận Mậu Thân ở Huế, tôi tìm tranh ảnh, tài liệu và tìm được quyển “Cộng Sản Trên Đất Việt” của Tiến Sĩ Nguyễn Văn Canh.”

Ông Trần Minh Mẫn, một người đến tìm sách nói với chúng tôi: “Tôi là người rất quý sách nhưng không có thì giờ đi tìm tại các nhà sách, hôm nay nghe có Hội Chợ Sách, tôi phải đến ngay, tôi ở trên Rosemead, không phải ở đây đâu.Tay cầm mấy cuốn sách vừa lựa xong, ông Mẫn cười nói với chúng tôi: “Ngoài việc mua sách, tôi muốn đến xem mắt cô chủ chợ xem có Nâu không? Chúng tôi hỏi lại, thế ông xem mắt cô chủ rồi, ông thấy thế nào? Ông lại cười tít mắt trả lời, nhà văn có khác, lựa cái tên ai cũng phải nhớ.”

Tuy tổ chức lần đầu nhưng kết quả khả quan, và cả hai nhà văn Mắt Nâu cũng như Huy Trâm hứa hẹn sẽ còn cơ hội tổ chức nhiều “Show Books” trong tương lai.

Cần tìm mua sách xin l/l nhà văn Mắt Nâu: (714) 548-9439 hay email: matnaunguyen@yahoo.com
 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT