Người Việt Khắp Nơi

Hội Chợ Tết Sinh Viên 2012 Nhâm Thìn, vẻ đẹp Việt Nam nơi xứ người

Băng Huyền/Viễn Đông - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đ Sunday, 29/01/2012 - 02:15:26

“Chủ đề của Hội Chợ Tết lần 31 năm nay là ‘Xuân An Bình’, nhưng trong an bình, bình yên thì phải có tinh thần bất khuất để giữ nước...

Băng Huyền/Viễn Đông - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông.

GARDEN GROVE - Trong cái nắng ấm phất phơ chút gió, cảm xúc dường như cũng rộng mở hơn để ôm trọn mùa Xuân vào ánh mắt, vào tâm hồn của những dòng người rộn ràng, dập dìu từ mọi ngã đường đổ về công viên Garden Grove (cạnh trường trung học Bolsa Grande) vào chiều Thứ Sáu, 27-1-2012, để cùng chung vui đón “Xuân An Bình” tại Hội Chợ Tết Sinh Viên do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California (UVSA) tổ chức vào ba ngày 27, 28, 29 tháng Giêng 2012, nhằm Mùng Năm, Sáu, và Bảy Tết Nhâm Thìn.
 

Cổng tam quan thường chỉ xuất hiện ở những công trình kiến trúc cung đình, lăng tẩm, chùa hoặc phủ đệ, là nơi ở của các ông hoàng bà chúa thời xưa tại Việt Nam. Nhưng đến với Hội Chợ Tết Sinh Viên, ngay từ cổng chính, mọi người sẽ bước vào mô hình cánh cổng tam quan, cánh cổng đưa những người Việt ly hương trở về với nguồn cội, về với không khí ngày Tết rộn rã của Việt Nam trước 1975 ngay trên đất khách, về với “Làng Việt Nam”, nơi níu giữ bước chân du khách tìm đến nhiều nhất khi đến vui Xuân tại hội chợ suốt bao năm qua. Phía trên cổng tam quan của cổng làng Việt Nam, chính giữa có vòng tròn tượng trưng cho trống đồng Ngọc Lũ, hình nổi là bản đồ Việt Nam với lá cờ Quốc Gia Việt Nam và hai con rồng chầu hai bên, tượng trưng cho năm Nhâm Thìn, kèm với những bức tranh đồng quê, làng mạc, ruộng lúa. Lồng vào đó là những bức tranh huyền sử Việt như Sơn Tinh, Thủy Tinh, Thánh Gióng, Thần Kim Quy, Hồ Hoàn Kiếm, vua Lê Lợi… Cánh cổng này do Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang thiết kế.

 

* Lễ hội vui Xuân nhiều màu sắc

 

Ngay từ chiều Thứ Sáu, sau khi mở cửa đón du khách đến hội chợ, ban tổ chức đã làm lễ rước thần hoàng về miếu trong làng Việt Nam, với đủ nghi thức trang trọng, do Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt phụ trách. Thần hoàng năm nay được chọn là danh tướng thời Trần - Trần Bình Trọng, một vị tướng có tinh thần chống giặc ngoại xâm bất khuất, nổi tiếng với câu nói: “Ta thà làm quỷ nước Nam, còn hơn là vương đất Bắc”.

Giáo Sư Song Thuận (chủ tịch CLB Hùng Sử Việt) chia sẻ: “Chủ đề của Hội Chợ Tết lần 31 năm nay là ‘Xuân An Bình’, nhưng trong an bình, bình yên thì phải có tinh thần bất khuất để giữ nước. Vì vậy từ tinh thần của vị thần hoàng Trần Bình Trọng, ban tổ chức ước mong gửi về trong nước thông điệp: Việt Nam phải có tinh thần bất khuất như danh tướng Trần Bình Trọng thì mới giữ được nước trước họa xâm lấn của Trung Cộng”.


Cách nay 223 năm, vào Mồng Năm Tết Kỷ Dậu, năm 1789, chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa với trận đánh hỏa công oanh liệt của quân dân Đại Việt do anh hùng áo vải vua Quang Trung lãnh đạo, khiến hàng chục vạn quân Thanh xâm lược vong mạng. Để giữ ngọn lửa tự hào dân tộc trong tim, để con cháu người Việt lưu vong hiểu hơn về những thế hệ cha ông đã làm rạng danh non sông, sau buổi lễ rước thần hoàng, ban tổ chức đã diễn hoạt cảnh chiến thắng Đống Đa, do võ đường Vovinam và Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu thực hiện.



Hội Chợ Tết Sinh Viên Nhâm Thìn, chủ đề “Xuân An Bình” mở cửa lúc 3 giờ chiều
Thứ Sáu 27-1-2012, kéo dài đến hết Chủ Nhật 29-1-2012.
Trong hình là cổng Làng Việt Nam - ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông.
 

Cũng như những năm trước, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu đảm nhận việc tổ chức, điều hành Làng Văn Hóa Việt Nam và đã mời thêm một số liên đoàn hướng đạo Việt Nam như Hoa Lư, Trường Sơn, Văn Lang, trên dưới 10 đoàn thể khác cộng tác dàn dựng thêm nhiều gian hàng rất độc đáo.

Năm nay, câu chuyện của Làng Việt Nam được mang tên huyền sử Việt. Ngoài những mô hình Nhà Tranh, Chợ Bến Thành, Chợ Nổi, Quán Phan Bội Châu, do Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu dàn dựng, sân khấu Làng được trang trí là một bức tranh vẽ lại truyền thuyết Lạc Long Quân và Âu Cơ, với 50 con theo mẹ lên rừng, 50 con theo cha xuống biển.


Đến du Xuân, năm nay vào Làng Việt Nam, du khách sẽ được xem triển lãm các tác phẩm vẽ về các vị anh hùng dân tộc, giới thiệu về văn hóa, lịch sử Việt Nam, do Việt Toons thực hiện. Hay tại gian hàng của CLB Hùng Sử Việt, du khách sẽ được đọc để rõ hơn những câu chuyện huyền sử Việt Nam về sự tích bánh chưng bánh dầy, sự tích dưa hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh…

Trong làng Việt Nam còn có Thầy Bói Giải Xâm và Ông Đồ... “bầy mực Tầu giấy đỏ...” viết câu đối tặng cho mọi người đón Xuân do Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang thực hiện. Ngoài ra còn có phần viết chữ nghệ thuật do họa sĩ Châu Thủy phụ trách.

Victor Nguyễn Liêu, trưởng ban tổ chức Hội Chợ Tết năm nay cho biết: “Hội chợ năm nay lần đầu tiên có thi đánh cờ người với bàn cờ tướng khổng lồ và các quân cờ là người mặc quân phục cờ và có sử dụng gậy để điều binh. Còn có hoạt cảnh đám cưới với nhà trai nhà gái theo nghi thức truyền thống Việt Nam, có hoạt cảnh Quang Trung áo vải cờ đào, Hội Nghị Diên Hồng… Có các cuộc thi mặc quốc phục đẹp, trao giải học sinh thanh niên gương mẫu… Và vòng chung kết cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường diễn ra với sự tranh tài khoe sắc của 20 thí sinh đến từ các trường trung học và đại học khắp miền Nam California diễn ra trong tối Thứ Sáu”.

Chia sẻ cảm xúc khi đến với Hội Chợ Tết và cuộc thi Hoa Khôi, thí sinh Hằng Ny (sinh viên West Coast University) nói với phóng viên nhật báo Viễn Đông: “Trước đây, em sống tại Florida, em mới chuyển về California khoảng 3 năm nay. Tại Florida cộng đồng người Việt rất ít, rất hiếm cảnh mọi người cùng với nhau chung vui Tết như thế này. Tết đến, thì mọi người đến nhà thờ hoặc chùa để đón Tết, nhưng số người tham gia ít lắm, không nhiều. Khi em qua đây cách nay 3 năm, ngay dịp Tết, bạn em có dẫn em đến Hội Chợ Tết Sinh Viên, em thích lắm, và từ đó đến nay, năm nào em cũng đến tham dự”.


Một con rồng giấy trong Làng Việt Nam với hai lính đứng canh
- ảnh: Nguyễn Văn Liêm/Viễn Đông.

Hằng Ny cho biết bạn tham gia cuộc thi vì muốn biết thêm những bạn bè mới, và vì bạn hơi nhút nhát khi đứng trước mọi người. Dự thi, bạn sẽ được đứng trên sân khấu tập luyện để có thể đứng trước mọi người không rụt rè và còn học để hiểu hơn về ca dao, tục ngữ Việt Nam có ý nghĩa thâm thúy. Hằng Ny nói thêm: “Khi em đến tham dự lễ cúng tất niên tại Tổng Hội Sinh Viên, em cảm động lắm, vì nhìn thấy những bạn trẻ đốt nhang, lạy trước bàn thờ hay lắm, là hình ảnh em rất ít thấy tại hải ngoại này. Làm cho em cảm thấy như đang ở nhà. Hiện nay em đang ở một mình. Nhưng dịp Tết, em hay đến nhà bạn nhận bao lì xì của ba mẹ bạn, đốt nhang ở bàn thờ nhà bạn, đi chùa xin lộc đầu năm… Những điều này em luôn cố gắng giữ mỗi năm khi Tết đến”.

Còn thí sinh Christine Quỳnh Đỗ (sinh viên CSULB) thì đến Mỹ khi tròn 1 tuổi. Nhờ có bà ngoại và các dì, cậu cùng các anh chị em họ đông, nên Christine thường nói tiếng Việt để không quên tiếng Việt. “Em đã đi dự hội chợ nhiều năm trước, em rất thích hội chợ Tết, vì có đồ ăn Việt Nam, đến gặp mọi người như trong gia đình mình, thưởng thức những chương trình văn nghệ, nghi lễ văn hóa rất đặc sắc. Những cậu, dì… của em sống các tiểu bang xa cũng thường về đây ăn Tết với bà ngoại em. Cứ mỗi khi nhìn thấy nhà có bánh chưng bánh tét là em biết Tết đến rồi. Vì đi hội chợ nên em có biết về cuộc thi, năm nay em thử thi để có thêm kinh nghiệm và tự tin cho mình, và học hỏi thêm từ các thí sinh khác”.

* Văn nghệ đặc sắc đón mừng Xuân mới

Đảm nhận vai trò trưởng ban tổ chức về văn nghệ trong Hội Chợ Tết, Nguyễn Xuân Huy cho biết: “Năm nay chúng em cố gắng dàn dựng một sân khấu lung linh, rất đặc sắc. Quý vị đến xem sẽ thấy chương trình năm nay rất đặc biệt. Có những màn biểu diễn ca nhạc trong suốt 3 ngày của lễ hội Tết. Có biểu diễn Vovinam, cải lương, hát bội, tân nhạc… Ngoài sân khấu chính, năm nay Tổng Hội Sinh Viên còn chuẩn bị một sân khấu thứ hai là một phiên bản mini của sân khấu chính, đủ lớn để phù hợp với một nhóm khiêu vũ nhỏ hoặc một ban nhạc rock. Đêm Thứ Sáu có cuộc thi Hoa Khôi Liên Trường, ngày Thứ Bảy (28-1) từ 3 giờ chiều có cuộc thi tuyển lựa tài năng. Đây là cuộc thi rất đặc biệt. Giải Nhất có giá trị 1.000 Mỹ kim, đã có nhiều thí sinh tài năng lớn từ nhiều nơi về tham dự, từ San Jose, Las Vegas, San Diego. Mấy năm trước chỉ có thí sinh khu vực Quận Cam thôi. Cuộc thi năm nay có nhiều loại hình khác nhau, do đài truyền hình SBTN bảo trợ, có thu hình. Hy vọng cuộc thi này sẽ là cuộc thi đầu tiên mở đầu cho những năm sau càng ngày càng tiến bộ hơn. Có giải dành cho cá nhân và dành cho tập thể. Ban giám khảo gồm những nghệ sĩ có kinh nghiệm sân khấu lâu năm như Ngọc Trọng, Chung Tử Lưu… Tối Thứ Bảy sẽ có chương trình Đêm Văn Nghệ Tuổi Trẻ. Năm nay chúng em đã bỏ rất nhiều thời gian tuyển lựa tài năng biểu diễn trên sân khấu lớn của chúng em, so với những năm trước, năm nay rất kỹ trong phần này. Có những tiết mục rất đặc biệt, mong quý vị đến thưởng thức. Chủ Nhật, từ 3 giờ đến 5 giờ là chương trình văn nghệ cộng đồng, do các nhóm hội đoàn trình diễn. Tối Chủ Nhật là chương trình văn nghệ Đại Nhạc Hội, năm nay có sự tham dự của ca sĩ Như Quỳnh lần đầu tiên trên sân khấu của Hội Chợ Tết, có Lương Tùng Quang, Vân Quỳnh, Gia Huy…”.

Trong vai trò cố vấn cho ban chấp hành đương nhiệm của Tổng Hội Sinh Viên, cựu chủ tịch THSV Lý Vĩnh Phong nói với phóng viên Viễn Đông: “Em cố gắng trong khả năng của mình, những kinh nghiệm mình có thì truyền lại cho các anh chị em thực hiện Hội Chợ Tết Sinh Viên thành công. Vì sự thành công của Hội Chợ Tết Sinh Viên không chỉ riêng của THSV, của giới trẻ, mà còn là sự thành công của cộng đồng chúng ta. Trong suốt 6 tháng qua, các anh chị em THSV, các thiện nguyện viên của Hướng Đạo, các hội đoàn… đã bỏ hết công sức cũng như tấm lòng ra để thực hiện một sinh hoạt truyền thống để cộng đồng chúng ta hưởng một cái Tết ấm cúng. Em hy vọng quý đồng hương Nam California và quý đồng hương xa gần hãy tiếp tục ủng hộ cho các anh chị em trẻ và đến tham dự Hội Chợ Tết Sinh Viên thật đông. Khi chúng ta đến, thì chúng ta hãy coi đó như là một lễ hội chung của cả cộng đồng, và mỗi năm chúng ta lại có dịp với nhau đến đoàn tụ trong ngày Tết tại công viên Garden Grove, tạm thời quên những âu lo, bận bịu trong năm để có dịp vui chơi trong niềm vui ngày Tết, đem đến những may mắn cho gia đình, cho người thân, cho cá nhân cũng như hâm nóng lại tình đồng hương của chúng ta và lập ra những kế hoạch làm trong năm cho bản thân, cho cộng đồng, cho quê hương đất nước”.

Anh Lý Vĩnh Phong nhắc nhở: “Riêng phần đậu xe thì luôn luôn là vấn đề nhức đầu của hội chợ hằng năm, nhưng mà ban tổ chức năm nay cũng có những nỗ lực đáng kể. Năm nay có hai bãi đậu xe: Westminster Civic Center và trường trung học La Quinta. Quý vị đậu xe ở đó, có xe đò đưa đón miễn phí quý vị đến Hội Chợ Tết Sinh Viên vào ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, từ 12 giờ trưa đến giờ hội chợ đóng cửa. Khi đậu xe ở những nơi này, quý vị sẽ nhận được quà tặng của ban tổ chức và nhà bảo trợ”.

* Những tâm tình của người tham dự Hội Chợ Tết

Lilly Nguyễn Ngọc Hiếu (làm việc tại văn phòng của Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez) chia sẻ: “Năm nào em cũng đến ủng hộ các bạn của Tổng Hội Sinh Viên vì em biết họ phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm sức để tổ chức Hội Chợ Tết cho cộng đồng, để gìn giữ truyền thống của người Việt Nam trong những ngày Tết. Đây là một nỗ lực đem lại niềm vui cho tất cả mọi người trong cộng đồng Việt Nam nói chung, cũng như cộng đồng Quận Cam nói riêng. Mỗi lần Tết đến, em rất nhớ nhà, nhớ Việt Nam và nhớ ba mẹ (sống ở tiểu bang khác), vì em ở đây có một mình. Nên em thấy mọi người mặc áo dài đi cùng nhau đón giao thừa hoặc ăn Tết với nhau, cũng chạnh lòng. Em đã tìm gặp những người bạn giống mình để cùng vui chung.

Nhớ hồi nhỏ luôn luôn mong Tết để mặc đồ mới, nhận lì xì. Đến khi lớn rồi, hiểu biết hơn và cũng có những niềm vui, những nỗi buồn, nhất là khi nhìn về Việt Nam, không có tự do dân chủ khi mình đang sống nơi đây. Nhất là dịp Tết, em càng thấy thương hơn những bạn trẻ đấu tranh cho tự do dân chủ trong nước đang bị bắt, họ không có được ngày Tết vui như mình ở đây”.

Ông Peter Nguyễn (85 tuổi), trước đây sống ở gần Sacramento, đã chuyển về Quận Cam cách nay vài năm, đã tham dự Hội Chợ Tết Sinh Viên đều đặn mỗi năm. Ông cho biết ông thấy hội chợ Tết này rất ý nghĩa: “Đến đây để tìm lại không khí Tết tại Sài Gòn trước 1975, có múa lân, đốt pháo, lì xì… hầu như tôi thấy hội chợ Tết này đã thu nhỏ lại trong một quốc gia Việt Nam trước đây. Thật quý vô cùng những tấm lòng của các bạn trẻ THSV và những người cùng cộng tác giúp các bạn thực hiện hội chợ này”.

Chị Huỳnh Thị Thanh Nhàn và anh Nguyễn Thừa Tín đến từ thành phố Santa Ana, cho biết đã gắn bó với Hội Chợ Tết Sinh Viên từ năm 2000 đến nay, từ khi con của anh chị là Nguyễn Huỳnh Thanh Giang, từng làm thủ quỹ cho Tổng Hội Sinh Viên, nay dù các con đã đi làm ở tiểu bang xa, nhưng anh chị vẫn tiếp tục ủng hộ Hội Chợ Tết Sinh Viên và giúp các em trong THSV trong khả năng của mình.
 

Anh chị nói: “Hội Chợ Tết Sinh Viên là chỗ người Việt chúng ta phải đến, để mình cảm thấy như đang ở quê hương của mình. Nhiều người không ngờ là ngay tại nước Mỹ này, mà chúng ta vẫn có được một khu gọi là Làng Việt Nam, mà ở trong đó có những sinh hoạt rất cổ truyền, hát ả đào, chúc Tết, cờ người, đám cưới đầu Xuân… độc đáo vô cùng”.


Huynh trưởng Đặng Ngọc Trân của Liên Đoàn Hướng Đạo Văn Lang cảm động nói: “Trong thời gian làm việc với các bạn sinh viên trong THSV và liên đoàn hướng đạo, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, dù ngắn ngủi chỉ mới 2 năm qua, nhưng tôi rất ngưỡng mộ tinh thần của các em. Vì lý do chính trị mà chúng ta phải rời bỏ quê hương. Các em sanh ra tại Mỹ, hay đến Mỹ từ nhỏ, dù các em nói được tiếng Việt hay không nói được tiếng Việt, nhưng quan trọng nhất vẫn là các em vẫn có hồn Việt trong suy nghĩ. Người Việt chúng ta thường có câu: ‘Tiếng Việt còn, thì nước Việt còn’. Nhưng cá nhân tôi nghĩ hồn Việt mới là quan trọng. Nhiều khi mình nói được tiếng Việt, nhưng mình không có sinh hoạt và lối sống Việt Nam, thì cũng như không. Các em trẻ của THSV, dù kinh nghiệm các em còn non nớt, nhưng đam mê và nhiệt tình, ý tưởng của các em rất đáng ngợi khen. Tôi nghĩ chính từ những tinh thần như thế, tôi rất tự tin sau này truyền thống và vẻ đẹp của văn hóa Việt Nam sẽ vẫn trường tồn tại hải ngoại”.

Sáng nay, Thứ Bảy, lễ khai mạc sẽ diễn ra vào lúc 12 giờ với nghi thức tế lễ, có múa lân, đốt pháo, rước kiệu, rước quốc kỳ…

Hội Chợ Tết do Tổng Hội Sinh Viên tổ chức sẽ kết thúc vào lúc 9 giờ tối, Mùng Bảy Tết, Chủ Nhật, 29 tháng 1 năm 2012. - (BH)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT