Ngoài phần văn nghệ, ban tổ chức cũng cho đấu giá bức tranh, vẽ một nữ sinh áo tím đứng trên những lá vàng khô.
ANAHEIM – Tối Chủ Nhật, ngày 3-11-2013 khoảng 400 cựu nữ sinh Gia Long và phu quân, một số cựu giáo sư, các thân hữu trường bạn và quan khách đã đến nhà hàng Mon Amour thuộc thành phố Anaheim để tham dự đêm Thu Hội Ngộ do Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long Nam California tổ chức.
Theo lời cựu nữ sinh Gia Long Nguyễn Thị Phương Lê (GL 1973/12C1) viết trong Đặc san Thu Áo Tím 2013 (trang 9-10): “Các nữ sinh đi học hàng ngày phải mặc đồng phục áo dài trắng có phù hiệu Gia Long với quần dài trắng hay đen và đặc biệt là phải mặc áo lót trong áo dài bất kể trời có nóng đến đâu.” Cựu nữ sinh này còn cẩn thận giải thích sở dĩ phải mặc áo lót để che chỗ... xẻ tà.
Nhưng hiện nay nói đến trường Gia Long là phải nói đến “áo tím Gia Long.” Thiệp mời gửi đi khắp nơi cũng màu tím, khăn ăn trong nhà hàng cũng màu tím và hàng trăm tà áo dài màu tím trải dài trên sân khấu, xuống đến 40 bàn tiệc trong Đêm Thu Hội Ngộ 2013.
Sau nghi thức chào cờ, mặc niệm, ban hợp ca Gia Long đồng ca “Gia Long Hành Khúc,” và sau đó, chị Vương Hồng Loan, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long nhiệm kỳ 2012 - 2014 chào mừng và cám ơn sự nhiệt tình ủng hộ của quý Thầy, Cô, quan khách và đồng môn.
Chị Hội Trưởng nói, “Mùa Thu là mùa của nhung nhớ, chúng ta tập hợp nơi đây để cùng nhớ lại một thời Trung học, những vui buồn với thầy cô xưa, bè bạn cũ, những nỗi lo âu khi mùa thi đến, những ngày đi bán báo ở các trường bạn, những lần diễn hành, đón tiếp các nguyên thủ quốc gia sang thăm Việt Nam. Trong chúng ta đều có những ngày vui đẹp cũ, và hôm nay chúng ta cùng tìm về những ngày tháng thanh xuân đó.”
Tiếp theo là một chương trình văn nghệ gồm đủ các bộ môn như nhạc cảnh, thi nhạc, đơn ca, song ca, hợp ca, hài kịch, tân, cổ nhạc v.v. đều do các cựu nữ sinh Gia Long trình diễn. Ngoài phần văn nghệ, ban tổ chức cũng cho đấu giá bức tranh, vẽ một nữ sinh áo tím đứng trên những lá vàng khô.
Đặc biệt, trong Đêm Thu Hội Ngộ có ra mắt Đặc San Thu Áo Tím với hình bìa của bức tranh được bán đấu giá. Đặc san dày trên 200 trang với nhiều bài vở viết về những kỷ niệm một thời ở trường Gia Long, và những kỷ niệm vui buồn khi phải xa vắng ngôi trường, thầy và bạn . Đặc san được Hội bán $5/cuốn để gây quỹ.
L/l; Vương Hồng Loan: (714)653-5394
Viết bình luận đầu tiên
ĐỌC THÊM
Amanda Nguyễn sẽ đặt bước chân đầu tiên của người gốc Việt khám phá không gian bao la và đầy mê hoặc
Amanda Nguyễn, đang sắp bước chân vào một cuộc hành trình vĩ đại không giới hạn, chinh phục những vùng trời mới của vũ trụ với sự ủng hộ và ...
Một ông Việt thầu xây dựng bị bắt vì làm ăn gian dối và có ý định lừa gạt
HONG THANH đã lừa gạt số tiền lên đến 450,000 AUD của nhiều người với chiêu thức nhận xây dựng, sữa chữa nhà cho nạn nhân
Một cô cầu thủ bóng tròn gốc Việt đã ghi liền 2 trái cho đội tuyển bóng tròn Hoa Kỳ
Cô ra sân trận đầu vào tháng 10/2023, ghi bàn ngay trận ra mắt đội tuyển quốc gia Hoa Kỳ