Người Việt Khắp Nơi

Hội ĐH Bà Rịa - Phước Tuy mừng Xuân Đinh Dậu, kỷ niệm 10 năm thành lập

Friday, 20/01/2017 - 08:20:15

Qua cuộc tiếp xúc với ông Hội Trưởng Phạm Hữu Hòa và ông Nguyễn Ngọc Hoán mới đây, chúng tôi được biết, trong ngày tiền đại hội, Hội sẽ bầu tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2017 - 2021 và sẽ ra mắt trong ngày đại hội chính thức.

Bài THANH PHONG

LITTLE SAIGON - Hội Đồng Hương Bà Rịa - Phước Tuy (BRPT) Nam California sẽ tổ chức buổi họp mặt vào hai ngày 18 tháng 2, 2017 (tiền đại hội) tại trụ sở hội cũng là tư gia ông bà Trần Minh Chiểu, và ngày 19 tháng 2, 2017 đại hội chính thức sẽ diễn ra tại Paracel Seafood Restaurant, Westminster để mừng Xuân Đinh Dậu 2017, và kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội.

 

       Đại hội mừng Xuân 2016 của Hội đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Qua cuộc tiếp xúc với ông Hội Trưởng Phạm Hữu Hòa và ông Nguyễn Ngọc Hoán mới đây, chúng tôi được biết, trong ngày tiền đại hội, Hội sẽ bầu tân Ban Chấp Hành cho nhiệm kỳ 2017 - 2021 và sẽ ra mắt trong ngày đại hội chính thức.


Cũng trong chương trình mừng Xuân, sẽ có múa lân, chụp hình lưu niệm, nghe tường trình hoạt động của Hội trong năm qua, tặng hoa chúc thọ quý cụ cao niên và các đồng hương về từ xa. Ngoài ra, các cháu thiếu nhi sẽ được lì xì và mọi người tham dự xổ số lấy hên đầu năm. Đặc biệt, một chương trình văn nghệ vô cùng phong phú, đặc sắc gồm cả tân, cổ nhạc và những điệu vũ nóng bỏng, hấp dẫn.

Cũng theo lời hai vị trên cho biết, cách nay 10 năm, 28 đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy, trong đó có ông Trần Minh Chiểu, Huỳnh Văn Tỏ, Mai Văn Chớ, Nguyễn Văn Đệ, Phạm Văn Chữ, Vũ Khang v.v. đã khởi xướng và vận động thành lập Hội lấy tên là “Hội Đồng Hương Bà Rịa - Phước Tuy,” mục đích để tương thân tương trợ, duy trì và phát triển văn hóa, phong tục Việt Nam, quy tụ những người cùng quê xa xứ.

Đại diện Hội đồng hương BRPT tham dự ngày họp mặt Tất Niên của Hội CSQG ngày 15 tháng 1, 2017. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Trong tinh thần “bà con xa không bằng láng giềng gần,” nên ngoài những đồng hương sinh đẻ tại Bà Rịa, Phước Tuy, cả những Quân, Cán, Chính từng phục vụ tại tỉnh này cũng được Hội hân hoan đón mời, như lời tâm sự của giáo sư Lê Tinh Thông viết trong Đặc San 2010: “Những anh chị gốc Bà Rịa đã quy tụ nhau sinh hoạt trong tình xưa nghĩa cũ, phát huy, hâm nóng lại tình bạn, nêu cao tinh thần đùm bọc lẫn nhau tại quê hương thứ hai bất đắc dĩ này, và cũng nhằm mục đích chia sẻ những khó khăn kinh tế với đồng hương kém may mắn hơn còn bị kẹt lại quê nhà.”

Trong vai trò Hội Trưởng, ông Phạm Hữu Hòa, một trong 28 sáng lập viên của Hội tâm sự với chúng tôi, “Mười năm qua, sở dĩ Hội BRPT chúng tôi không những đứng vững mà còn phát triển mạnh ngang hàng với các hội đồng hương đã có từ lâu là nhờ tinh thần đoàn kết, khả năng lãnh đạo của các vị hội trưởng và các ban chấp hành tiền nhiệm. Các vị niên trưởng giàu kinh nghiệm luôn chỉ bảo, hướng dẫn chúng tôi, và chúng tôi cũng không thể không nhắc tới các vị phu nhân trong các ban chấp hành, không những khuyến khích mà còn cộng tác chặt chẽ với các ông xã lo cho Hội. Tuy nhiên, chúng tôi lúc nào cũng muốn các thế hệ trẻ tiếp nối công việc của Hội, nên lần này hy vọng sẽ có nhiều bạn trẻ hy sinh gánh vác việc chung thay thế chúng tôi. Trong 10 năm qua, mỗi năm hội chúng tôi tổ chức đều đặn hai lần họp mặt Hè tại Garden Grove Park, nhằm thắt chặt tình đoàn kết và tạo cơ hội cho thế hệ trẻ vui chơi, tìm về cội nguồn”.

Ông Nguyễn Ngọc Hoán, một thành viên kỳ cựu và cũng là một trong 28 vị sáng lập Hội đồng hương BRPT chia sẻ, “Tuy hội chúng tôi mới thành lập được 10 năm, nhưng như anh đã thấy và cũng như ông hội trưởng chúng tôi vừa nói, nhờ tinh thần đoàn kết, và tình huynh đệ chi binh, vì hầu hết các vị trong ban chấp hành đều là lính, nên chúng tôi thương yêu, đùm bọc và giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài những buổi họp, sinh hoạt trong hội, chúng tôi còn tham dự các sinh hoạt của cộng đồng và các hội đoàn bạn để thắt chặt tình đoàn kết giữa những người quốc gia tha hương.

Nhà Tròn, hình ảnh tiêu biểu của tỉnh Bà Rịa - Phước Tuy trước năm 1975. (Thanh Phong chụp lại từ bìa đặc san năm 2010)

“Trước hết, chúng tôi phải cám ơn ông bà Trần Minh Chiểu, ông bà Trần Phước Anh, ông Mai Văn Chớ (Ông MV.Chớ là hội trưởng đầu tiên), mỗi người tùy khả năng của mình đóng góp vào việc xây dựng hội; ông chánh án Nguyễn Văn Đệ giúp soạn thảo Nội Quy, Thiếu tá Vũ Đăng Khoa, Trưởng Phòng 4 liên lạc với cụ Huỳnh Bửu Sơn mở website, bác sĩ Nguyễn Hy Vọng, Trưởng Ty Y Tế v.v. là những người có công đầu trong việc thành lập Hội, và đặc biệt người anh cả của chúng tôi là niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn, nguyên Tỉnh Trưởng tỉnh BRPT, nhờ cụ chăm sóc cho website của Hội mà các đồng hương BRPT tìm đến với nhau đông đủ như hiện nay.
“Hiện tại tuy đã 90 tuổi, niên trưởng Huỳnh Bửu Sơn vẫn gắn bó, tha thiết với Hội. Ngoài ra, Hội đồng hương BRPT chúng tôi luôn thăm viếng các đồng hương đau yếu, đưa tiễn các đồng hương quá cố và hàng năm ra một Đặc San, ghi lại lịch sử của BRPT, những nét văn hóa đặc thù, danh lam thắng cảnh, những kỷ niệm vui buồn để đồng hương BRPT khi đọc những trang đặc san, tìm lại hình ảnh quê nhà như một cuốn phim đang diễn ra trước mắt, và mục đích cũng để cho con cháu chúng tôi biết về quê quán, gốc gác của mình.”

Nói đến tỉnh Bà Rịa - Phước Tuy, hình ảnh làm mọi người nhớ nhất là “Nhà Tròn.” Đây là Phòng Thông Tin của tỉnh trước năm 1975, nằm ngay trung tâm thành phố, mà ngày xưa ai đi Long Hải hay Vũng Tàu, xe đò, xe máy đều phải chạy qua Nhà Tròn. Với vị trí rất thuận lợi cho Việt Cộng dễ dàng phá hoại trong thời chiến nhưng chúng không làm gì được. Tuy nhiên, bây giờ Nhà Tròn đã mất, một di tích lịch sử đã bị phá đổ.

Theo lịch sử ghi chép, Bà Rịa là một trong số tỉnh lâu đời nhất của Việt Nam, đã có từ thế kỷ XVI. Sau khi chấp chính, ngày 22 tháng 10, 1956, Tổng Thống Ngô Đình Diệm ban hành Sắc Lệnh số 143.NV đổi tên tỉnh Bà Rịa thành tỉnh Phước Tuy. Tỉnh có 5 Quận: Long Lễ, Đức Thạnh, Đất Đỏ, Long Điền và Xuyên Mộc với 29 xã, 129 ấp. Vũng Tàu nhiều lần sát nhập vào tỉnh BRPT nhưng nhiều lần rút ra thành thị xã. Hiện nay nhà cầm quyền CSVN sát nhập Vũng Tàu vào BRPT thành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Năm 1973, Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm ban hành Nghị Định số 420-BNV/HCDP/26 sát nhập Trường Sa và các đảo phụ cận vào xã Phước Hải, quận Đất Đỏ, Bà Rịa.

Tỉnh có nhiều địa danh nổi tiếng như: Làng Chài Phước Hải, Đình Phước Lễ, Đình Long Phượng, chùa Chơn Tiên, An Ngãi; Thánh Thất Cao Đài Long Hương, Thích Ca Phật Đài Vũng Tàu, khu Đại Tùng Lâm, nhà thờ chánh tòa Giáo Phận Bà Rịa; bãi biển và làng muối Long Hải, Suối nước nóng Bình Châu. Về quân sự có Trung Tâm Huấn Luyện Quốc Gia Vạn Kiếp, có các trận đánh để đời tại Bình Giả, Núi Đất Long Tân. Về tôn giáo, BRPT cũng là tỉnh lỵ có nhiều tín đồ Thiên Chúa Giáo tử đạo nhất nước (444 vị) dưới các thời kỳ cấm đạo của các vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức và nay được Tòa Thánh Vatican thành lập Giáo Phận Bà Rịa hiện do Đức Giám Mục Nguyễn Văn Trâm cai quản. Sau 30 tháng 4, 1975, Việt Cộng thiết lập một nhà tù tại giữa rừng già Bàu Lâm để đày ải các Quân, Cán, Chính VNCH.

Cũng trước năm 1975 BRPT có các trường công lập, tư thục, bán công: Văn Lương, Sĩ Tải, Nguyễn Du, Huỳnh Tịnh Của, Minh Phụng nhưng nổi đình đám nhất là trường trung học công lập Đệ Nhị Cấp Châu Văn Tiếp, nơi sản sinh ra nhiều nhân tài cho đất nước, mà hiện nay, các cựu học sinh Châu Văn Tiếp tại hải ngoại đều tổ chức buổi họp mặt cựu học sinh CVT và không bao giờ quên tham dự các buổi họp mặt của đồng hương, nhất là buổi đón mừng Xuân Mới hàng năm.

Muốn tìm hiểu thêm xin liên lạc: Phạm Hữu Hòa (480) 747-2278, Trần Minh Chiểu (714) 514-3948, hoặcTrương Kim Hường (714) 837- 9912.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT