Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove tiếp gia đình MS Nguyễn Công Chính

Thursday, 14/09/2017 - 08:06:39

Em Nguyễn Trần Công Hiệp: “Con mới vô học lớp 8 trường Irvine thuộc Học Khu Garden Grove được hai tuần, lúc đầu mới vô trường Mỹ con cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng sau đó được Cô giáo và các bạn giúp đỡ, tự nhiên con thấy hết khó khăn và bây giờ rất vui.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Được sự giới thiệu của Luật sư Nguyễn Quốc Lân, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Garden Grove, vào lúc 8 giờ sáng thứ Năm, 14 tháng 9, 2017 tại Văn Phòng Học Khu Garden Grove ở địa chỉ 10331 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840, Tiến sĩ Garbrienla Mafi, Giám Đốc Học Khu đã cùng các viên chức đang điều hành Học Khu Garden Grove mở cuộc tiếp đón gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính, vị Mục Sư tranh đấu cho tự do tôn giáo đã bị nhà cầm quyền CSVN ngược đãi, bỏ tù và hành hạ suốt nhiều năm vừa được chính phủ Hoa Kỳ bảo lãnh sang định cư tại Quận Cam, Nam California.


Gia đình MS Chính chụp ảnh lưu niệm với LS Nguyễn Quốc Lân và bà Phụ Tá Tổng Quản Trị Học Khu Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Cùng đến Văn Phòng Học Khu, ngoài MS Nguyễn Công Chính còn có vợ ông là bà Trần Thị Hồng và 5 người con, bốn trai một gái, và Giám Mục TL Trần Thanh Vân thuộc Giáo Hội Lutheran.

Về phía Học Khu, ngoài TS Gabriela Mafi, LS Nguyễn Quốc Lân, còn có bà Teri Rocco (Ủy Viên Giáo Dục), bà Kelly McAmis (Phụ Tá Tổng Quản Trị cấp Trung Học), bà Sara Westcott (Phụ Tá Tổng Quản Trị cấp Tiểu Học), bà Joli Armitage (Phụ Tá Tổng Quản Trị về Nhân Viên), ông Rick Nankano (Phụ Tá Tổng Giám Đốc về Hành Chính); TS Lorena Sanchez (Phụ Tá Tổng Giám Đốc về Học Vụ), các giáo sư và nhân viên phụ trách quan hệ cộng đồng và hỗ trợ phụ huynh.


Gia đình Mục Sư Chính chụp chung tấm hình kỷ niệm với Ban Giám Đốc Học Khu Garden Grove. Tiến Sĩ Gabriela Mafi, Giám Đốc Học Khu, đứng thứ ba từ phải. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Thay mặt Ban Giám Đốc Học Khu, TS Gabriela Mafi hân hoan chào mừng gia đình Mục Sư Nguyễn Công Chính đã đến Hoa Kỳ, xứ sở của tự do, dân chủ và nhân quyền luôn được triệt để tôn trọng. TS Mafi cho biết, bà được nghe LS Nguyễn Quốc Lân nói về những gì gia đình MS bị nhà cầm quyền CSVN tra tấn, hành hạ nhưng hôm nay, bà được tận tai nghe những lời kể của Mục Sư Chính, đồng thời bà cũng biết, ông bà đã chọn các trường trong Học Khu Garden Grove cho con theo học. Bà và các viên chức Học Khu rất quan tâm đến các con của ông bà và muốn thảo luận để có thể có những trợ giúp đặc biệt cho các em vì các em vừa trải qua những cuộc áp bức tại Việt Nam.


Tiến Sĩ Gabriela Mafi, Giám Đốc Học Khu Garden Grove, hỏi han em Nguyễn Thanh Tùng mới vào trường Santa Ana Cllege. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Được LS Nguyễn Quốc Lân thông dịch sang Anh ngữ, MS Nguyễn Công Chính có cơ hội trình bày hết những gì nhà cầm quyền cộng sản VN đã đối xử với ông và gia đình ông, và qua kinh nghiệm từng trải, Mục Sư Chính nói với các viên chức Học Khu Garden Grove, “Họ không muốn đồng bào của họ tiến bộ, họ áp dụng chính sách ngu dân để dễ bề cai trị và cưỡng bức, cưỡng bức từ con người đến tài sản của người dân. Mục Sư chứng minh rằng vợ ông đang đứng đây, đã bị công an Việt cộng lột trần truồng làm nhục khiến ông và các con ông vô cùng đau khổ; đất nước Việt Nam dưới sự cai trị của đảng Cộng Sản, chỉ càng ngày càng lụn bại và làm cho người dân Việt Nam mỗi ngày thêm lầm than thống khổ.”

Mục Sư kể lại chuyến đi định cư Hoa Kỳ mà ông cho là phép lạ. Khi ngồi trên máy bay có cán bộ Việt Cộng đi theo, ông vẫn chưa an tâm, mãi cho đến khi máy bay đáp xuống phi trường LAX của Mỹ, ông mới tin là Chúa đã cứu ông và gia đình ông. Trong lời trình bày trước các viên chức Học Khu, MS Chính luôn cảm tạ Thiên Chúa, cám ơn nước Mỹ, người Mỹ và đặc biệt cám ơn TT Donal Trump, cám ơn GM Trần Thanh Vân và tất cả những tổ chức, đòan thể, các quan truyền thông đã đóng góp vào việc vận động cho gia đình ông được đến miền đất tự do.


Mục Sư Nguyễn Công Chính đang trình bày trước các viên chức Học Khu Garden Grove. (Thanh Phong/ Viễn Đông)

Đặc biệt sáng thứ Năm, gia đình ông cám ơn LS Nguyễn Quốc Lân và hai ký giả Viễn Đông và Việt Báo có mặt. Mục Sư Chính cũng cầu xin Chúa ban phước lành cho Học Khu Garden Grove, và xin quý vị trong Học Khu cũng cầu nguyện và lưu tâm giúp đỡ cho các cháu cùng gia đình ông.

Luật Sư Lân nói với Viễn Đông, “Trong buổi gặp mặt, các viên chức Học Khu đã có cơ hội tìm hiểu thêm về tình trạng các học sinh mới đến từ Việt Nam, đặc biệt là các học sinh thuộc thành phần bị chính quyền VN trù dập tại quê nhà. MS Nguyễn Công Chính cũng đã trình bày rất nhiều về những thảm trạng về hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Phần trình bày của MS Nguyễn Công Chính đã gây nhiều cảm xúc và cảm phục từ các viên chức của Học Khu. Đây cũng là cơ hội cho các viên chức của Học Khu nhìn lại những chương chương trình trợ giúp đặc biệt đối với các học sinh mới đến từ Việt Nam.

“Trong buổi gặp mặt, các người con của MS Chính đã tạo nhiều ấn tượng tốt về tinh thần hiếu học và sự yêu thích các thầy, cô và trường lớp của các em trong vài tuần qua, không giống như các trường học mà các em đã trải qua tại Việt Nam. Trong buổi gặp mặt, TS Gabriela Mafi, Tổng Quản Trị Học Khu đã loan báo là bà đã nhắn gởi đến các hiệu trưởng tại các trường các người con của MS Chính đang theo học để lưu tâm hơn và tìm cách giúp đỡ các em được hiệu quả hơn.”

Trong dịp này, Viễn Đông phỏng vấn phu nhân MS Chính và năm người con của ông bà, các em đã bước vào trường học Mỹ. Sau đây là các câu trả lời:

Em Nguyễn Thanh Tùng: “Cháu mới vào học trường Santa Ana College, cháu thấy trường rộng, đẹp. Nếu so sánh với Việt Nam, cháu thấy ở đây giới trẻ họ có ý thức sống tự lập và sống thoải mái.Trong giờ học người ta chăm chú nghe giảng chứ không như bên Việt Nam.”

Em Nguyễn Trần Công Huy: “Con học lớp 9 trường Trung Học La Quinta được hai tuần rồi. Mới vô vì phong tục tập quán của VN khác với Mỹ nên làm con hơi bỡ ngỡ. Con thấy việc học hành ở đây khác xa với VN. Ở Mỹ không hề có vụ quay, cóp bài của nhau. Trong lớp các học sinh chăm chú nghe lời thầy, cô, không phá phách, học ra học, chơi ra chơi. Đúng là một nước văn minh tiến bộ. Được như thế này, con cảm ơn Chúa, cám ơn chính phủ Mỹ, con cảm ơn các bác, các cô chú đã giúp gia đình con đến Mỹ.”

Em Nguyễn Trần Công Hiệp: “Con mới vô học lớp 8 trường Irvine thuộc Học Khu Garden Grove được hai tuần, lúc đầu mới vô trường Mỹ con cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng sau đó được Cô giáo và các bạn giúp đỡ, tự nhiên con thấy hết khó khăn và bây giờ rất vui.”

Em Nguyễn Trần Cộng Hòa: “Con mới vô lớp 6 trường Post, lần đầu tiên con vô cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng nhờ cô giáo đối xử với con rất là tốt, và mấy bạn cũng mến con nên bây giờ con thấy hết còn bỡ ngỡ. Lúc con đi học ở Việt Nam, con bị cô giáo đánh hoài, có lỗi nhỏ thôi cũng bị đánh, và có một lần cô giáo bảo con là con của MS Chính phản động nên đánh con. Vô trường Mỹ, con thấy cô giáo rất quý học sinh, cái gì không hiểu cô chỉ dạy đến khi nào hiểu mới thôi và không bao giờ học sinh bị cô giáo đánh như ở Việt Nam, nên được qua đây, con sẽ ráng học thành tài.”

Em Nguyễn Trần Bảo Hân (út): “Con mới vô lớp 1 trường Post. Con vô thấy vui, con có nhiều bạn Mỹ, Việt, tụi nó thương con lắm, con thấy vui thiệt là vui vì có anh con cùng học chung trường với con nữa đó.”
Bà Trần Thị Hồng, thân mẫu của các em trên: Tạ ơn Chúa, những đứa con của chúng tôi đã được vào học các trường rất là tốt, nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng, của các vị dân cử. Không những thế, các con tôi vô những lớp học được các Thầy, Cô giáo đối xử rất là tốt. Đây quả thực là những điều tôi chưa bao giờ nghĩ tới và gia đính tôi xin cám ơn đất nước Hoa Kỳ và cộng đồng Việt Nam. Tôi luôn trân trọng và quý mến.”
Buổi tiếp đón gia đình Mục Sinh kết thúc sau khi tất cả chụp chung tấm ảnh kỷ niệm.
Vào thứ Bảy ngày 16 tháng 9, 2017 Khu Hội Tù Nhân Chính Trị và cộng đồng người Việt miền Bắc Cali sẽ đón tiếp gia đình Mục Sư Chính lên thăm.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT