Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Hương & Thân Hữu Quảng Ngãi Mừng Xuân Bính Thân 2016

Thursday, 21/01/2016 - 08:54:44

Nghị sĩ tiểu bang California, bà Janet Nguyễn cử DS Nguyễn Đình Thức đến tham dự và trao tặng Hội Quảng Ngãi Bằng Tuyên Dương của Quốc Hội Tiểu Bang Cali. Nối tiếp là phần gây quỹ yểm trợ TPB do ông Phạm Thọ phụ trách. Đây là truyền thống tốt đẹp của Hội Quảng Ngãi.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, ngày 17 tháng 1, vừa qua, hàng trăm đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi đã đáp lời mời của Ban Chấp Hành Hội, đến nhà hàng Hoàng Sa (Paracel) ở TP. Westminster tham dự tiệc hội ngộ mừng Xuân Bính Thân 2016, và cũng là dịp để đồng hương đóng góp tài chánh giúp các Thương Phế Binh VNCH tại tỉnh nhà nhân dịp Xuân về. Buổi họp mặt được điều hợp bởi ông Đỗ Phú Nhật Tảo và cô Hạnh Lê.

Các em trong Đoàn Vũ Thiếu Nhi Việt Cẩm trình diễn màn vũ “Trống Cơm” được nồng nhiệt tán thưởng. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi hiện do cô Julie Hạnh Nguyễn làm Hội Trưởng, là một phụ nữ trẻ, nhiệt tình và có nhiều khả năng tổ chức, điều hành nên được sự ủng hộ của tất cả các vị cựu Hội Trưởng cũng như quý niên trưởng và đồng hương Quảng Ngãi; điều này đã được ông Tạ Hào, cựu Hội Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức buổi họp mặt ca ngợi trong phần tuyên bố lý do.

Ngoài đồng hương Quảng Ngãi, buổi họp mặt còn có sự tham dự của Đại Tá Lê Bá Khiếu cựu Tỉnh Trưởng tỉnh Quảng Ngãi; ông Nguyễn Chí Vy, Phó Tỉnh Trưởng; LS Đỗ Đức Hậu đại diện Hội Luật Gia VN nam Cali; GS Lê Quý An (Hội Cựu Học Sinh Di Cư 1954); TS Nguyễn Bá Tùng và phái đoàn Mạng Lưới Nhân Quyền VN; ông Tạ Mộng Tư (Hội Trưởng Hội Tù Nhân CT QN); ông bà Thái Tú Hạp và Ái Cầm (Chủ nhiệm, chủ bút Saigon Times); nhà báo Kỳ Phát (Trẻ Magazine); ông Lê Sơn (đại diện Hội Thiết Giáp); GS Lê Thị Đường; BS Nguyễn Văn Cung; ông Hứa Trung Lập; Trung Tá Nguyễn Cường (Sĩ quan Thủ Đức); và hơn 10 cựu SVSQ Thủ Đức mặc quân phục và phái đoàn Hội Quảng Ngãi Bắc California cùng đông đảo cơ quan truyền thông.

Để buổi họp mặt mừng Xuân và gây quỹ cho TPB đạt kết quả tốt đẹp, các cựu Hội Trưởng: Đỗ Phú Nhật Tảo, Tạ Hào, Lê Địch Hữu và các Hội Phó: Đông Kiệt, Trần Xuân Hóa ... mỗi người nhận một nhiệm vụ như điều hợp chương trình, tuyên bố lý do, giới thiệu quan khách, phụ trách dâng hương đều đã hoàn thành nhiệm vụ tốt đẹp.

Cựu Hội Trưởng, ông Tạ Hào cho biết năm nay ông 78 tuổi nhưng ở dưới các hàng ghế có nhiều người nói trông ông chỉ hơn 60 thôi. Ông Tạ Hào đảm nhận vai trò “Tuyên Bố Lý Do.” Trong lời phát biểu, sau khi ca ngợi cô Hội Trưởng trẻ, đẹp, đầy nhiệt tình, ông xin mọi người dành cho cô tràng pháo tay để khuyến khích cô làm tốt, làm tốt hơn nữa, và đây là điều mong ước của đồng hương Quảng Ngãi.

Qua kinh nghiệm từng là Hội Trưởng, ông Tạ Hào nhấn mạnh “Làm Hội Trưởng tuy thấy dễ, nhưng mà khó, vì ngoài sự trẻ đẹp còn phải khôn khéo một chút; cho nên làm Hội Trưởng cũng không có gì vui sướng lắm đâu. Ông cựu Hội Trưởng cũng nhắn gửi các bậc phụ huynh hãy cố gắng khuyến khích con em mình tham gia vào Ban Chấp Hành Hội, tham gia tất cả những việc gì giúp cho Hội phát triển, xứng danh với quê hương Núi Ấn sông Trà và hãy giữ gìn truyền thống tốt đẹp của Quảng Ngãi.”


Hình ảnh khai mạc buổi họp mặt Mừng Xuân Bính Thân 2016. Người thứ hai hàng đầu bên trái là HT Julie Hạnh Nguyễn. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Trong phần giới thiệu quan khách, ông Trần Xuân Hóa cho biết, ngoài những vị được nêu danh còn nhiều vị khác không ghi danh nên ban tổ chức đã không biết để giới thiệu, xin thông cảm. Sau đó, ban tổ chức mời ông Đỗ Phú Nhật Tảo, sáng lập và cựu Hội Trưởng Hội Quảng Ngãi, cô Hội Trưởng Julie Hạnh, cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu (TT), ông Nguyễn Chí Vy (Phó TT), BS Nguyễn Chí Vỹ (HT Tây Sơn Bình Định); các ông cựu HT Tạ Hào, Lê Địch Hữu, Võ Đình Thắng và ông Hoàng Tấn Kỳ (Hội Quảng Nam Đà Nẵng) lên dâng hương trước bàn thờ, và ông Phạm Thọ đọc bài Chúc Văn rất cảm động.

Tiếp theo là diễn từ của Hội Trưởng Julie Hạnh. Trong bài diễn từ, người nữ Hội Trưởng trẻ đã làm các đồng hương và thân hữu Quảng Ngãi thán phục khi nhắc đến những diễn tiến đã và đang xẩy ra cho đồng hương Quảng Ngãi cũng như đồng bào tại quê nhà dưới sự cai trị độc tài tàn bạo của nhà cầm quyền CSVN, cô Julie Hạnh không cầm tài liệu nhưng đã thuộc lòng và nêu hết tên tuổi các nhà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, các dân oan, các Blooger đã bị bắt cầm tù hoặc đang bị đàn áp, theo dõi gắt gao. Sau cùng, nhân dịp Tết sắp đến, Hội Trưởng chúc Tết mọi người và xin đừng quên hỗ trợ các TPB tại quê nhà.

Nghị sĩ tiểu bang California, bà Janet Nguyễn cử DS Nguyễn Đình Thức đến tham dự và trao tặng Hội Quảng Ngãi Bằng Tuyên Dương của Quốc Hội Tiểu Bang Cali. Nối tiếp là phần gây quỹ yểm trợ TPB do ông Phạm Thọ phụ trách. Đây là truyền thống tốt đẹp của Hội Quảng Ngãi.

Một tấm hình rất cảm động được trưng bày trước sân khấu. Hình ảnh một TPB/VNCH đã hy sinh một phần thân thể đang được một bạn đồng ngũ hay một người dân Quãng Ngãi đút cơm cho ăn. Hình ảnh trên đã làm mủi lòng các đồng hương Quảng Ngãi và mọi người tham dự và đã tích cực đóng góp bằng cách đấu giá bức tranh do một đồng hương QN tặng. Chương trình văn nghệ cũng rất đặc sắc, đặc biệt có phần trình diễn “Trống Cơm” do Đoàn Vũ Thiếu Nhi Việt Cầm biểu diển được nồng nhiệt tán thưởng.

Ngoài các tiết mục trên, ban tổ chức còn phát hành Đặc San Quảng Ngãi Xuân Bính Thân 2016, hình bìa là chiếc xe hoa chủ đề “Hội Nghị Diên Hồng” đã diễn hành trên đại lộ Bolsa trong dịp Tết 2015. Năm nay, một vị trong Ban Chấp Hành cho VĐ biết, diễn hành sắp tới Hội Quảng Ngãi sẽ làm một xe hoa với chiến hạm HQ từng tử chiến với HQ Trung Cộng tại Hoàng Sa ngày 19.01.1974.

Quãng Ngãi còn có tên gọi thân thương là “Quê Hương Núi Ấn Sông Trà.” Núi Ấn là núi Thiên Ấn, trên đỉnh núi có ngôi chùa cổ hàng trăm năm, còn sống Trà là tên tắt của sông Trà Khúc. Địa danh Quảng Ngãi rất đẹp và thơ mộng, nếu muốn tìm hiểu thêm về quê hương Núi Ấn sông Trà xin đọc bài viết của tác giả Nguyên Dung trong Đặc San Quảng Ngãi Xuân Bính Thân 2016.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT