Người Việt Khắp Nơi

Hội Đồng Hương Sa Đéc tổ chức tiệc Tất Niên 2015

Monday, 28/12/2015 - 08:45:24

Nối tiếp, cô Ly Ly, một thiếu nữ rất trẻ được ban tổ chức ủy nhiệm làm xướng ngôn viên cho buổi họp mặt, giới thiệu và mời bác Nguyễn Văn Giúp, Hội Trưởng lên đọc diễn văn khai mạc.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 27 tháng 12, 2015 Hội Đồng Hương Sa Đéc tại Nam California đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng Paracel Seafood ở thành phố Westminster để đồng hương gặp gỡ, hàn huyên tâm sự, góp tay giúp Thương Phế Binh VNCH, trẻ em khuyết tật, mồ côi và các thầy, cô giáo già yếu tại tỉnh nhà.

Ba Táo Quân Sa Đéc dâng sớ tấu trình Ngọc Hoàng dịp cuối năm 2015 ngày Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015 tại Westminster. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Hội Đồng Hương Sa Đéc không lớn, không đông đồng hương như một số hội đồng hương khác tại nam Cali, nhưng tổ chức có phần đặc biệt, nổi trội hơn nhiều hội khác. Điểm gây chú ý trước tiên cho mọi người đến tham dự là lá đại kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ được căng trọn bề ngang, bề dọc sân khấu.

Thứ hai là nguyên một ban nhạc nổi tiếng tại miền Bắc California, ban nhạc “Say Sóng” của một số cựu quân nhân Hải Quân OCS/ VNCH lái xe suốt sáu, bảy tiếng đồng hồ xuống Nam Cali giúp vui cho Hội.
Ngoài ra, có đoàn Lân múa rất hay, đánh trống rất giỏi lại có thêm ba Táo, một Táo Bà, hai Táo Ông “cả ba ở chung một nhà,” theo lời bài ca “Chúng Mình Ba Táo” được diễn xuất. Ba Táo mặc y phục đã đẹp lại diễn xuất hay khiến bà con Sa Đéc cứ vểnh tai ra nghe lời ba Táo tường trình mà cười khúc khích, nhất là ông Hội Trưởng vui tính Nguyễn Văn Giúp.

Sau màn múa lân, ban hợp ca Sa Đéc lên sân khấu để hát quốc ca khai mạc buổi họp mặt và dành phút thinh lặng tưởng niệm anh linh tổ tiên, những người đã có công dựng nước, giữ nước và Quân, Dân, Cán, Chính VNCH đã hy sinh bảo vệ tổ quốc và bảo vệ tỉnh nhà Sa Đéc trước bọn giặc thù cộng sản Bắc Việt.
Sau đó, ba Táo Quân ra trước sân khấu tấu trình Ngọc Hoàng mọi chuyện buồn vui của Hội Đồng Hương Sa Đéc trong năm 2015. Tấu trình với Ngọc Hoàng xong, ba Táo Quân cùng nhau hát bài “Chúng Mình Ba Táo,” sửa lời của một bản nhạc nổi tiếng “Chúng Mình Ba Đứa,” trong bản Chúng Mình Ba Táo có nhắc đến Táo Bà ở chung với hai Táo Ông một nhà mà vẫn đề huề vui vẻ.

Nối tiếp, cô Ly Ly, một thiếu nữ rất trẻ được ban tổ chức ủy nhiệm làm xướng ngôn viên cho buổi họp mặt, giới thiệu và mời bác Nguyễn Văn Giúp, Hội Trưởng lên đọc diễn văn khai mạc.

Ông Giúp mở đầu, “Lời nói đầu tiên là chúng tôi được thay mặt Ban Điều Hành và Ban Tổ Chức buổi Họp Mặt của Hội Đồng Hương Sa Đéc kính lời chào mừng tất cả quý vị hiện diện hôm nay. Kính chúc quý vị một năm mời thật nhiều sức khỏe, gia đình luôn bằng an và vạn sự lành.

“Theo thông lệ, vào những ngày lễ lớn cuối năm, chúng tôi lại có dịp tổ chức họp mặt long trọng như hôm nay, mục đích để đồng hương, thân hữu có dịp hàn huyên tâm sự, điểm danh ai còn ai mất, để hướng dẫn tuổi trẻ nối bước cha chú nhớ về cội nguồn dân tộc, nhắc nhở về truyền thống uống nước nhớ nguồn - tôn sư trọng đạo.

“Cũng qua buổi họp mặt này chúng tôi góp nhặt những tấm lòng vàng, chia cơm xẻ áo cho mảnh đời đói rách khổ đau, bần hàn cơ cực điển hình là Thương Phế Binh QL/VNCH, trẻ em khuyết tật, mồ côi; những người già yếu, bệnh tật, neo đơn.

“Từ những tấm lòng vàng và lòng hảo tâm đó, trong năm qua chúng tôi đã chuyển về quê nhà số tiền là 5 nghìn đô la, phân phối như sau: Hội người khiếm thị 500 đô la, Hội người khuyết tật 500 đô la, Hội người già yếu bệnh tật 500 đô la; Trạm cứu thương miễn phí 500 đô la; Học sinh nghèo khổ hiếu học 500 đô la; TPB/VNCH 1200 đô la,Thầy, Cô giáo nghèo bệnh tật neo đơn 800 đô la, Lò thiêu miễn phí 500 đô la. Chúng tôi luôn được sự tin yêu, động viên và giúp đỡ của quý Thầy, Cô, đồng hương và thân hữu về mọi phương diện.”

Sau đó, ông Hội Trưởng nêu đích danh một số mạnh thường quân vừa giúp cho Hội, trong đó có các Thầy, Cô giáo và đồng hương Sa Đéc ở Texas cũng như ở Nam California hỗ trợ, người $100, người $500 để Hội tiếp tục gửi về quê nhà cho những đối tượng nêu trên trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Sau cùng, thay mặt ban tổ chức, ông Hội Trưởng không quên cám ơn các cơ quan truyền thông, ban nhạc OCS từ San Jose, quý khách từ Tiểu Khu Kiến Phong và toàn thể đồng hương đã đến với Hội, và ông cầu chúc tất cả được nhiều sức khỏe, mọi sự hanh thông và gia đình gặp mọi sự như ý.

Nối tiếp, ban tổ chức mời ca, nhạc sĩ Tống Văn Điệp và Ban Nhạc Say Sóng lên mở đầu chương trình văn nghệ với nhạc phẩm “Giấc Mộng Viễn Du của nhạc sĩ Văn Phụng, sau đó là chương trình văn nghệ và tiệc mừng họp mặt tất niên diễn ra thân mật. Mọi người vừa thưởng thức những món ăn đậm tình quê hương vừa hỏi han, thăm hỏi nhau sau một năm dài mới gặp lại.

Trong dịp này, Viễn Đông được ông Dương Ngọc Cư, một “Rể Sa Đéc,” trước 1975 là Quân Báo và bị tù Việt Cộng 7 năm, gia đình ông qua Hoa Kỳ theo diện H.O.29. Tuy là rể nhưng ông đã sống ở thị xã Sa Đéc 47 năm. Ông cho biết Sa Đéc là một tỉnh lỵ có 4 Quận là Đức Tôn, Đức Thành, Đức Thịnh và Lấp Vò.
Trước 1975, Sa Đéc được tiếng là an bình “Nhất An Giang nhì Sa Đéc” của miền Tây Việt Nam. Sa Đéc nổi tiếng với Bánh Phồng Tôm Sa Giang, và ở cạnh bờ sông thị xã có vườn hồng lớn và rất đẹp, nay họ đã dời đi chỗ khác.

Người dân Sa Đéc sống bằng nghề trồng cây ăn trái và nông nghiệp. Nhờ thuận lợi về lưu thông thủy, bộ nên cuộc sống của đồng bào Sa Đéc trước 1975 khá sung túc, và người dân Sa Đéc rất thật thà, chất phác. Còn bây giờ thì Sa Đéc như thế nào ông không biết, vì “còn Việt Cộng thì Quân Báo Dương Văn Cư nhất định không dzìa.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT