Người Việt Khắp Nơi

Hội Hoa Lan Việt Nam mừng Tân Niên, ra mắt tân Ban Chấp Hành

Thursday, 24/02/2011 - 07:40:56

GARDEN GROVE - Mặc dù Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011 đã trôi qua nửa tháng, nhưng đối với Hội Hoa Lan Việt Nam, vẫn chưa có gì là trễ ...

Thanh Phong/Viễn Đông

hoi-Hoa-Lan-Viet-Nam-001.jpg

Tân Hội Trưởng Hội Hoa Lan Việt Nam, chị Đặng Hoàng Mai giới thiệu các thành viên Ban Chấp Hành đứng phía sau – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

GARDEN GROVE - Mặc dù Tết Nguyên Đán Tân Mão 2011 đã trôi qua nửa tháng, nhưng đối với Hội Hoa Lan Việt Nam, vẫn chưa có gì là trễ khi tổ chức một cuộc họp măït linh đình mừng Tân Xuân tại địa chỉ 11832 Euclid St., Garden Grove vào buổi trưa Thứ Bảy, ngày 19-2-2011.
Vẫn những khuôn mặt quen thuộc, từ gần chục năm qua, lúc nào cũng gắn bó với Hội, nhiệt tình trong mọi sinh hoạt của Hội Hoa Lan như cụ Bùi Xuân Đáng, chị Đặng Hoàng Mai, anh Ngô Long, anh Nguyễn Hữu Xương, bác sĩ Đào Hữu Anh, hai MC duyên dáng của Hội, Nicole Uyển Nga và Nguyễn Thị Bích Nga, v.v., và dĩ nhiên mỗi năm có thêm một số hội viên mới.
Chương trình buổi họp mặt mừng Tân Xuân Tân Mão có rất nhiều tiết mục, như ra mắt tân Ban Chấp Hành Hội với thành phần như sau:
Cố vấn: cụ Bùi Xuân Đáng; Hội Trưởng: chị Đặng Hoàng Mai; Hội Phó Nội Vụ: chị Lê Kim Nhung; Hội Phó Ngoại Vụ: anh Nguyễn Anh Dũng; Thư Ký: Chị Nguyễn Thu Tâm; Thủ Quỹ: chị Cao Ánh Tuyết; hai MC: Bích Nga & Uyển Nga; Văn Nghệ: anh Hoàng Vân; Bản tin, tài liệu: anh Võ Tâm; Webmaster: anh Nguyễn Hữu Xương và chị Nguyễn Thị Nguyệt.
Buổi tân niên cũng trao nhiều giải thưởng cho người có cây Lan Việt đẹp nhất, người có cây Lan ngoại quốc đẹp nhất, và người có nhiều Lan nhất. Ngoài ra có màn bán đấu giá và xổ số, với những món quà giá trị, và hai tiết mục khác không lần nào Hội bỏ quên, là chương trình văn nghệ đi đôi với nghệ thuật ăn uống.
Vào lúc 12 giờ trưa, hai MC. Bích Nga – Uyển Nga mời Ban Chấp Hành lên sân khấu để cùng hợp ca hai nhạc phẩm “Hội Hoa Lan Việt Nam” và “Ly Rượu Mừng” mở đầu cho phần khai mạc.
Sau đó, cụ Bùi Xuân Đáng, người sáng lập Hội Hoa Lan Việt Nam, trong quốc phục chỉnh tề lên chào mừng, chúc Tết mọi người và giới thiệu tân Hội Trưởng, chị Đặng Hoàng Mai, vừa được bầu chọn thay thế cựu hội trưởng Ngô Long.
Cả hội trường vỗ tay vang dậy chào mừng tân Hội Trưởng, là một đóa Hoa Lan biết nói, mà như lời cụ Đáng, bấy lâu nay đã nhiều lần thoái thác; nhưng nay thì không còn lý do gì để từ chối, đành chấp nhận làm cây Lan Hội Trưởng.
Chị Đặng Hoàng Mai cám ơn cụ Bùi Xuân Đáng và tất cả quan khách, trong đó có ông Nguyễn Khanh, Phó Chủ tịch Hội Đồng Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California. Chị mời tân Ban Chấp Hành lên trình diện và, thay mặt Ban Chấp Hành, chị kính chúc mọi người một năm mới khang an, hạnh phúc, một năm Lan nở đầy nhà.
Chương trình được tiếp nối bằng tiếng hát của nghệ sĩ Hà Phương. Tuy tuổi tác cũng đã ngoại lục tuần, nhưng xem ra tiếng hát vẫn còn thu hút lắm. Nghệ sĩ Hà Phương vừa đàn, vừa hát liên tiếp hai nhạc phẩm: “Vu Lan Kính Mẹ” và “Quê Tôi - Long Xuyên Ngày Về”. Cả hai nhạc phẩm đều do chính ông sáng tác, được mọi người vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt. Sau khi hát xong, trở về chỗ ngồi, nghệ sĩ Hà Phương nói nhỏ với chúng tôi: “Tôi mê Lan lắm, nên năm nào các anh chị ấy cũng bắt phải có mặt”.

hoi-Hoa-Lan-Viet-Nam-002.jpg

Bà Minh Yến, mộït hội viên Hội Hoa Lan Việt Nam có nhiều Lan Úc đẹp và lớn nhất. Bà Yến đứng bên chậu Lan Úc đang trổ hoa phía sau vườn nhà – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông.

Sang đến phần phát giải thưởng cho cây Lan Việt Nam đẹp nhất. Trước đó việc chấm giải đã diễn ra với ba giám khảo: Hà Bùi, Thanh Nguyễn và Ngô Tạo. Có ba cây Lan Việt Nam đều được Ban Giám Khảo chấm hạng nhất, nhưng để chọn ra một giải thưởng, thì cụ Đáng bèn lấy ý kiến của mọi người có mặt. Kết quả chị Lê Kim Nhung đoạt cả hai giải về Lan Việt Nam và Lan Ngoại Quốc. Sau đó, một giải thưởng đặc biệt dành cho bà Minh Yến, người có chậu hoa Úc đẹp nhất, và một giải thưởng đặc biệt khác cho người mang hoa đến sinh hoạt nhiều nhất trong năm. Bà Nguyễn Trần Ngữ, thân mẫu cô Nguyễn Bích Nga (MC) đoạt giải quán quân. Mỗi giải thưởng đều là “tiền tươi”, do cụ Bùi Xuân Đáng và một số vị trong Hội bảo trợ.
Một màn đấu giá sôi nổi với bức tranh của cụ Đáng tặng và một chậu Lan Úc của chị Lê Kim Nhung, đã đem về cho quỹ Hội thêm một khoản hiện kim khá lớn.
Sau màn đấu giá lại đến phần trao giải cho cây Lan Việt và cây Lan Ngoại Quốc đẹp nhất trong ngày Tân Niên. Rồi đến màn thi Áo Dài Nữ, thi Áo Dài Nam, mỗi giải được 30 đồng tiền mặt lấy ngay tại chỗ; nhưng không hiểu vì lý do gì, các chiếc áo dài nữ bị “rớt” hết, để lọt vào tay một nam áo dài! Chắc các bà, các chị muốn dành cho mấy cây Lan Đực một sự an ủi, khích lệ, vì các ông đã dành cho các bà rất nhiều thì giờ lo cho Lan, mà nhiều khi quên lo cho chồng! Và một giải “Hiện Diện” bằng cách bốc thăm, dành cho người nào hiện diện may mắn. Giải này người trúng ôm về một cây Lan trị giá 30 Mỹ kim.
Buổi tân niên của Hội Hoa Lan thật hào hứng. Trong cộng đồng Việt Nam, hiếm có hội đoàn nào mừng tân niên có lắm trò ngoạn mục bằng Hội Hoa Lan. Ngoài ra, các tham dự viên còn được thưởng thức tài nghệ nấu nướng tuyệt chiêu của những nữ chủ nhân hoa Lan. Hàng trăm người vừa ăn ngon, vừa thưởng thức chương trình văn nghệ kéo dài đến xế chiều mới bế mạc.
Nghệ sĩ Bùi Xuân Đáng, một vị cao niên, cụ đã mê chơi Lan từ nhỏ và dành hết thời gian nghiên cứu, sưu tầm các loại Lan trên thế giới, cụ đã tham dự và đoạt nhiều giải thưởng quốc tế về Hoa Lan. Đến cuối năm 2004, do lời yêu cầu của nhiều người, cụ Bùi Xuân Đáng thành lập Hội Hoa Lan Việt Nam tại Nam Calaifornia, được rất nhiều người, thuộc mọi giai cấp kể cả giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, v.v., gia nhập. Cụ Đáng cũng viết nhiều sách, dạy cách trồng và chăm sóc hoa Lan. Ngoài ra cụ cũng là một họa sĩ. Sau khi thành lập Hội, cụ giao cho ông Phạm Thăng Bình làm Hội Trưởng đầu tiên, sau đó đến ông Ngô Long và nay, đến chị Đặng Hoàng Mai, còn cụ giữ nhiệm vụ cố vấn cho Hội. Mỗi tháng Hội sinh hoạt một lần để trao đổi tin tức, giúp nhau cách trồng Lan.
Trong số các hội viên Hội Hoa Lan Việt Nam, chúng tôi được biết có bà Minh Yến, ngụ tại Westminster, là người có những chậu Lan Úc rất lớn, phải hai ba người khiêng mới nổi. Bà cho biết, mỗi lần di chuyển, hai ông bà phải dùng một cái cần cẩu. Sau vườn nhà bà có hàng vài chục chậu Lan quý và lớn như vậy, tất cả đều đang trổ hoa, còn những chậu nhỏ thì vô số kể. Bà cho chúng tôi xem những giải thưởng quốc tế về Lan mà bà đã đoạt được. Hầu hết đều đoạt giải Nhất với những cúp và bằng khen. Mới đây nhất, vào ngày 28 đến 30-1-2011, trong cuộc triển lãm Hoa Lan Quốc Tế tại Westminster Mall, bà Minh Yến đã đoạt giải lan đẹp “Orchid Expo Best in Class – Standard Cymbidums”. Những bằng khen, và cúp trưng bày kín cả một cái tủ kính trong phòng khách nhà bà.
Quý độc giả thích chơi Lan, muốn tìm hiểu về cách thức nuôi trồng Lan, sử dụng loại phân gì cho thích hợp, thay chậu ra sao, và đặc biệt muốn ngắm nhìn những loại Lan trên thế giới cũng như Lan Việt Nam, xin vào trang nhà của Hội Hoa Lan Việt Nam qua địa chỉ: www.hoalanvietnam.org.
Theo lời cụ Bùi Xuân Đáng cho biết, tính đến hôm 19-2-2011, Website trên đã có hơn 15 triệu lượt người vào xem.

© ViễnĐôngDailynews

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT