Người Việt Khắp Nơi

Hội ngộ Khóa 1/70 Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức

Wednesday, 05/09/2018 - 08:37:58

Cuối bài diễn văn, KQ Nguyễn Văn Chuyên nói, “Kính chúc quý niên trưởng, qúy khách, quý chiến hữu QL/VNCH một dạ tiệc ngon miệng, một buổi tối vui vẻ và chúc quý huynh đệ Khóa 1/70 và gia đình được nhiều may lành trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn.”

Ông Hoàng Vinh, một họa sĩ nổi tiếng, là một trong các cựu SVSQ Khóa 1/70 được tuyển mộ qua quân chủng Hải Quân, tới tham dự họp khóa cùng phu nhân. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Bài THANH PHONG

SANTA ANA - Khoảng phân nửa trong tổng số 1,384 sinh viên sĩ quan tốt nghiệp Khóa 1/1970 tại Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức còn sống sót sau cuộc chiến, và một số các cựu SVSQ đó may mắn được đến định cư tại Nam California, hàng năm đều tổ chức buổi hội ngộ vào dịp kỷ niệm ngày mãn khóa. Năm nay, buổi hội ngộ kỷ niệm 48 năm ra trường diễn ra vào chiều Chủ Nhật ngày 02 tháng 9, 2018 tại nhà hàng Majesty thuộc thành phố Santa Ana.

Cựu SVSQ Nguyễn Văn Chuyên, Đại Diện Khóa 1/70 SQTB Thủ Đức đọc diễn văn khai mạc. (Thanh Phong/Viễn Đông)


KQ Nguyễn Văn Chuyên, nguyên là cựu SVSQ thuộc Đại Đội 17 Khóa 1/70, mấy năm nay ông được các bạn đồng khóa chọn làm người Đại Diện Khóa để tổ chức các buổi hội ngộ, và cũng như những lần trước đây, buổi hội ngộ Khóa 1/70 diễn tiến thật cảm động, nhất là trong nghi thức mặc niệm sau lễ chào cờ.

Trước sân khấu, toán hầu kỳ có hai binh sĩ bồng súng, theo lệnh người chỉ huy đặt súng trong thế “súng mặc niệm,” tiếp đến, một chiến hữu mặc quân phục trực tiếp thổi kèn truy điệu bài “Chiêu Hồn Tử Sĩ” nghe ai oán, não nùng rồi tên của một số cựu SVSQ Khóa 17 đã anh dũng hy sinh được xướng lên: KQ Lương Cư (Đại Đội 11), HQ Trần Văn Tuấn (ĐĐ.11) ; KQ Hoàng Thái Sơn (ĐĐ 12); Nguyễn Hữu Trà (Sư Đoàn 18 BB); HQ Lê Minh Bạch (D9D914); BĐQ Trần Quốc Hào (ĐĐ.18) và nhiều đồng khóa khác đã hy sinh hoặc trên chiến trường hoặc trong lao tù cộng sản, hoặc bỏ mạng trên đường tìm tự do.


Các cựu sinh viên Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức hãnh diện trong màu cờ sắc áo. (Thanh Phong/Viễn Đông)

Sau giây phút tưởng niệm các bạn đồng khóa đã mất, ban hợp ca Khóa 1/70 trình bày nhạc phẩm “Thủ Đức Hành Khúc,” và KQ Nguyễn Văn Chuyên, Đại Diện Khóa cũng là Trưởng Ban Tổ Chức buổi hội ngộ đọc diễn văn khai mạc.

Sau khi ngỏ lời chào và cám ơn sự hiện diện của các chiến hữu đồng khóa, đồng môn, ông Chuyên nói, “Thấm thoát mà đã gần nửa thế kỷ kể từ ngày chúng ta giã từ Trường Bộ Binh Thủ Đức trên đồi Tăng Nhơn Phú, Quận Thủ Đức tỉnh Gia Định. Trong tổng số 1,384 Sinh Viên Sĩ Quan mang lon Chuẩn Úy bay đi khỏi Trường Mẹ, thì theo những người có cơ hội đọc được danh sách các Chuẩn Úy thuộc Khóa 1/70 được thăng cấp Thiếu Úy tự động theo quy định sau 18 tháng, thì số 1,384 Chuẩn Úy tốt nghiệp ngày 29.8.1970 chỉ còn lại khoảng phân nửa.

“Phân nửa kia đã hy sinh vì Tổ Quốc Dân Tộc do cường độ ác liệt của chiến tranh khắp miền Nam Việt Nam. Rồi qua bao nhiêu bể dâu, thăng trầm,. đọa đày, uất hận, bôn ba của 48 năm qua, chúng ta là những người đã phải tích cực phấn đấu để sống còn. Nhưng dẫu sao, chúng ta vẫn là những người rất may mắn, còn có dịp tìm lại được nhau, để ôn lại và nhắc nhớ cho nhau kỷ niệm của những ngày thân thương cũ, khi chúng ta vừa mới vào quân trường, vừa mới đến tuổi trưởng thành thì đã phải từ bỏ những gì thân thương, yêu quý nhất trên đời để lên đường tòng quân theo tiếng gọi non sông. Hàng triệu thanh niên cùng lứa tuổi chúng ta đã không có dịp tìm lại được nhau trên cõi đời như chúng ta hiện nay.”

Cuối bài diễn văn, KQ Nguyễn Văn Chuyên nói, “Kính chúc quý niên trưởng, qúy khách, quý chiến hữu QL/VNCH một dạ tiệc ngon miệng, một buổi tối vui vẻ và chúc quý huynh đệ Khóa 1/70 và gia đình được nhiều may lành trong cuộc sống và bình an trong tâm hồn.”

Khóa 1/70 là Khóa được các Quân chủng Hải Quân, Không Quân cử người đến Trường BB Thủ Đức trong ngày mãn khóa để tuyển mộ vào hai binh chủng trên nhiều nhất, vì thời điểm này, cuộc chiến đang diễn ra vô cùng ác liệt giữa QL/VNCH và bộ đội chính quy Bắc Việt. Tuy phục vụ trong các Quân, Binh Chủng khác nhau nhưng các bạn đồng Khóa 1/70 dù ở đâu cũng tìm về hội ngộ để thăm viếng, hỏi han nhau xem ai còn, ai mất và có dịp ôn lại những kỷ niệm khó quên ở quân trường 48 năm về trước.

Đến tham dự chung vui cùng Khóa 1/70 có quý niên trưởng: Nguyễn Trọng Thu (Khóa 12 TĐ) và phái đoàn Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức Nam California; Phạm Xuân Trà (K.12 TĐ); Châu Lương Cang (K.12TĐ) và thân hữu; các chiến hữu: Nguyễn Tấn Bá và các chiến hữu Hải Quân Lưu Đày; KQ Trịnh Quốc Thành và thân hữu; Nguyễn Tiến Khóa 6/68 TĐ; Công Phạm, Hội Cựu Quân Nhân Việt Mỹ và đồng minh; Hội Xe Jeep QL/VNCH, Bảo Quốc và Hồng Hoa (thân hữu Khóa 1/70); cô Hồng Nguyễn (hậu duệ Khóa 5 TĐ); cô Tina Trần (hậu duệ khóa 10TĐ) và một số cơ quan truyền thông.

Ngoài quan khách, một số bạn đồng khóa từ các nơi xa về tham dự như Wisconsin, Houston, Seattle, Sacramento, Pacheo, San Jose, Los Angeles, San Diego cũng được giới thiệu và MC cũng không quên giới thiệu các bạn đồng khóa theo từng Đại đội 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18. Từng tên Đại Đội được xướng lên là những tràng pháo tay nổ dòn giã thay cho tiếng chào nhau.

Sau cùng, tiệc mừng hội ngộ bắt đầu, mọi người vừa nâng ly vừa thưởng thức tiếng hát của cô Hồng Nguyễn (hậu duệ Khóa 5TĐ) qua nhạc phẩm “Thương Anh” mở đầu chương trình văn nghệ, sau đó còn nhiều giọng ca của một số ca sĩ thân hữu và tiếng hát của chính các bạn đồng khóa 1/70.

Kết thúc bằng một Dạ Vũ . Trước khi rời nhà hàng, Trưởng Ban Tổ Chức, KQ Nguyễn Văn Chuyên còn mời các bạn họp mặt ăn sáng vào lúc 8:30 AM sáng Thứ Hai 03.9.2018 rồi mới thực sự chia tay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT