Người Việt Khắp Nơi

Hội người VN giúp mai táng một thanh niên Mễ vô gia cư treo cổ chết

Saturday, 27/06/2015 - 08:10:57

Tại đây có cô Hoa Hậu Lam Châu, cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh, hai ni cô Như Như và ni cô Như Minh thuộc Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng đang lo chuẩn bị tang lễ cho em. Bên cạnh đó có thân mẫu của em Gonzalez và một vài người thân cùng khoảng sáu, bảy người bạn của em đều là người Mễ Tây Cơ.

Bài THANH PHONG


     Hoa Hậu Lam Châu (áo dài) và các thành viên Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng cùng thân nhân đứng trước            quan tài em Salvador Gonzalez Jr ngày thứ Bảy, 27 tháng Sáu, 2015. (Thanh Phong/Viễn Đông)

SANTA ANA - Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng (the Golden Hearts Foundation) do cô Hoa Hậu Lam Châu làm chủ tịch, vừa làm một việc thiện rất có ý nghĩa là lo an táng cho một thanh niên Mễ Tây Cơ tên là Salvador Gonzalez Jr, 17 tuổi, sống vô gia cư treo cổ tự vẫn, gia đình không thể lo nổi hậu sự cho em.
Được tin, chúng tôi đến nhà quàn Family Mortuary ở địa chỉ 1201 North Main St, Santa Ana, Quận Cam vào lúc hơn 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 27 tháng Sáu, 2015. Tại đây có cô Hoa Hậu Lam Châu, cựu Đại Úy Hoàng Kim Thanh, hai ni cô Như Như và ni cô Như Minh thuộc Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng đang lo chuẩn bị tang lễ cho em. Bên cạnh đó có thân mẫu của em Gonzalez và một vài người thân cùng khoảng sáu, bảy người bạn của em đều là người Mễ Tây Cơ.
Trong lúc cô Hoa Hậu Lam Châu đang bận việc với gia đình em, chúng tôi được ông Hoàng Kim Thanh tiếp chuyện và trả lời một số câu hỏi.
Ông Thanh nói, “Tôi xin thay mặt cô hoa hậu Lam Châu, Chủ Tịch Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng xin kính gửi đến quý vị mạnh thường quân, các nhà bảo trợ, quý ân nhân đồng hương đã có tấm lòng góp một bàn tay với Hiệp Hội để chúng tôi có đủ khoản tiền đóng cho nhà quàn lo cho một gia đình quá khó khăn và kém may mắn này. Xin qúy vị nhận lòng chân thành biết ơn của Hiệp Hội và cá nhân tôi, nhất là quý ân nhân ở San Jose.
“Chỉ ba hôm kêu gọi nhưng quý vị đã gửi về, dù số tiền nhỏ nhưng nói lên tấm lòng to lớn của quý vị. Chúng tôi cũng xin cám ơn ban giám đốc nhật báo Viễn Đông đã loan tải tin này và qua báo Viễn Đông, xin gửi lời chân thành cảm tạ đến tất cả quý ân nhân và đồng hương khắp nơi.”
Trả lời câu hỏi của chúng tôi, ông Hoàng Kim Thanh cho biết, Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng thường hay đến chỗ các người vô gia cư để giúp bữa ăn hay tặng quần áo, chăn mền cho họ, nên vừa rồi họ gọi báo cho biết em Gonzalez vừa treo cổ tự vẫn ở trong khu phố ở góc đường Warner và Harbor St. Nơi đây là khu đất phía sau một tòa cao ốc gần đường xe lửa, gia đình em Gonzalez đều dùng nơi này làm chỗ trú ngụ trong cảnh màn trời chiếu đất.
Khi hay tin, cô Lam Châu và ông Hoàng Kim Thanh đến nơi thì cảnh sát đã đem thi thể em vào nhà xác để giảo nghiệm. Gia đình em khóc nức nở và cho biết họ không có cách nào để lo mai táng cho em, vì hàng ngày đi xin tiền người dưng chỉ được vài đồng. Thấy vậy, Hiệp Hội đề nghị cảnh sát cho Hiệp Hội lo hậu sự cho em. Cảnh sát đồng ý với điều kiện phải ký contract với nhà quàn thì họ mới cho lãnh thi hài em ra.
Hiệp Hội liền kêu gọi qua một đài truyền hình và nhật báo Viễn Đông loan tin nên chỉ ba ngày, một số đồng hương từ San Jose và Nam California đã gửi giúp được khoảng $2,000 Mỹ Kim. Hiệp Hội đã liên lạc với nhà quàn, thấy hoàn cảnh đáng thương này họ cũng giảm bớt cho một số chi phí và mời một Linh Mục người Mễ Tây Cơ đến làm nghi thức tôn giáo cho em vì gia đình cho biết họ theo Thiên Chúa Giáo. Tuy nhiên, với số tiền đó không thể vừa mua hòm, vừa trang trải nhà quàn nên buộc lòng phải an táng em trong chiếc hòm làm bằng giấy carton.
Hai ni cô cho Viễn Đông biết, hai cô rất xúc động trước hoàn cảnh này, hai cô đã từng cùng Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng đi phát cơm, phát bánh, trái cây, quần áo cho họ, thấy họ thật đáng thương nên hôm nay hai ni cô cũng có mặt để an ủi gia đình họ.
Chúng tôi hỏi thân mẫu em Gonzalez và một vài bạn của em, trước việc làm của Hiệp Hội Những Tấm Lòng Vàng do người Việt tổ chức, bà và các bạn nghĩ thế nào?
Bà mẹ khóc không nói nên lời. Ông cậu của em nói thay, “Chúng tôi rất cảm động, rất biết ơn nghĩa cử này của người Việt Nam.”
Một người bạn của Gonzalez nói, “Chúng tôi sẽ nhớ mãi việc làm tốt đẹp này của các bạn Việt Nam cho người bạn xấu số của chúng tôi.”
Gia đình em Gonzalez là gia đình vô gia cư, nay lại mất đi người con trai yêu quý nên họ rất đáng thương. Người cậu của em cho biết, lúc nhỏ em Gonzalez rất sung sướng vì gia đình có việc làm nhưng sau thời gian thất nghiệp, túng thiếu và không tìm ra việc làm nên trở thành vô gia cư, và từ đó, em Gonzalez cùng chung số phận với bố mẹ, ngủ ngoài đường trong những đêm gió lạnh, không được đi học, ăn uống thiếu thốn, bệnh tật không thuốc men nên em đã nghĩ quẩn, tìm cái chết để giũ sạch nợ trần.
Quý đồng hương muốn giúp gia đình em xin liên lạc cô Hoa Hậu Lam Châu (714) 376-3027.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT