Người Việt Khắp Nơi

Hội Sinh Viên CG tổ chức Thanksgiving cho người vô gia cư

Saturday, 26/11/2016 - 11:20:46

Tiếp xúc với phóng viên Viễn Đông, Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói, “Janet thấy đây là việc làm rất đáng quý, đáng được ghi nhận của các em sinh viên Công Giáo và Janet mong rằng việc làm này sẽ khơi dậy lòng bác ái của mọi người trong những ngày lễ cuối năm.”

Bài THANH PHONG

GARDEN GROVE - Hai linh mục trẻ, cha Bill Tuyền Cao đang phục vụ tại giáo xứ Saint Anthony Claret, Anaheim và cha Tạ Anh Kiệt phụ trách nhà thờ Chúa Kitô Cứu Thế tại Santa Ana, cả hai linh mục là linh hướng của Hội Sinh Viên Công Giáo Nam California đã cùng với các em sinh viên đứng ra tổ chức bữa tiệc Thanksgiving cho các người vô gia cư từ năm 1999 đến nay.

Vào trưa thứ Năm lễ Tạ Ơn vừa qua, ngày 24 tháng 11, 2016 tại Saint Anselm Episcopal Church, 13091 Galway St, Garden Grove, CA. 92844 buổi tiệc Thanksgiving lần thứ 17 được tổ chức chu đáo và đông người tham dự hơn các năm trước.

Khoảng 200 người vô gia cư, phần lờn là người Hispanic, một số ít là người Việt Nam đã đến tham dự. Sau lời chúc mừng Lễ Tạ Ơn của hai linh mục, của Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn và của Nghị Viên Phát Bùi, các em sinh viên dọn thức ăn lên bàn, thức ăn gồm nhiều món, trong đó có món gà tây nướng, cơm chiên , chả giò, mì xào v.v..

NS Janet Nguyễn tự tay lấy thức ăn trao cho từng người vô gia cư. (Thanh Phong/ Viễn Đông)


Nghị Sĩ Janet Nguyễn và Nghị Viên Bùi Phát cùng một số sinh viên đứng lấy thức ăn cho các người vô gia cư. Ai nấy vừa ăn vừa thưởng thức chương trình văn nghệ rất hào hứng do hai linh mục và các em sinh viên trình diễn. Ngoài ra, có hai nữ tu lần đầu tiên đến với chương trình Thanksgiving của Hội Sinh Viên Công Giáo. Hai nữ tu trổ tài làm ảo thuật, được mọi người vỗ tay khen ngợi.

Ngoài bữa ăn khá thịnh soạn, các người vô gia cư còn được tặng một số vật dụng dùng cho vệ sinh cá nhân như bàn chải, kem đánh răng, khăn, mền, túi ngủ và thẻ McDonalds gift card.

Nghị Sĩ Janet Nguyễn có cô Dr. Jacqueline Trịnh On, chánh văn phòng tháp tùng. Trong lời phát biểu, Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói với các người vô gia cư, “Hôm nay tôi rất vui được tham gia cùng với hai vị linh mục và các em sinh viên Công Giáo trong buổi tiệc Tạ Ơn với các quý vị. Chúng tôi được biết, trong bữa tiệc này, các món ăn mà quý vị dùng là do tự tay các em sinh viên chuẩn bị và nấu nướng, và quý vị cũng được thưởng thức chương trình văn nghệ do chính các sinh viên trình diễn. Tôi cầu chúc quý vị có một ngày Thanksgiving thật vui vẻ.”

Tiếp xúc với phóng viên Viễn Đông, Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói, “Janet thấy đây là việc làm rất đáng quý, đáng được ghi nhận của các em sinh viên Công Giáo và Janet mong rằng việc làm này sẽ khơi dậy lòng bác ái của mọi người trong những ngày lễ cuối năm.”


Các thực khách vừa ăn vừa thưởng thức văn nghệ. (Thanh Phong/ Viễn Đông)



Nghị Viên Phát Bùi cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California nói với các người vô gia cư, “Chúng tôi đến đây để chia sẻ với các bạn niềm vui trong ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng tôi hy vọng với những món ăn do chính các em sinh viên, những người trẻ đứng ra tổ chức, nấu nướng sẽ mang lại cho các bạn một bữa ăn ngon miệng và ý nghĩa trong ngày Thanksgiving năm nay.”

Nghị viên Phát Bùi cũng nói mấy lời với hai vị linh mục và các em sinh viên, “Khi được tin hai linh mục và các em sinh viên Công Giáo đứng ra tổ chức bữa tiệc Thanksgiving cho người vô gia cư, tôi rất vui mừng và hãnh diện được tới tham dự, và rất nể phục tinh thần của các bạn trẻ, các bạn đã làm những việc bác ái xã hội như thế này thật đáng quý, đáng trân trọng. Tôi cũng xin cám ơn hai linh mục đã hướng dẫn các em và cùng với các em mang niềm vui, niếm an ủi đến cho những người bất hạnh. Chúng tôi được biết đây là lần thứ 17 hai linh mục và các em sinh viên đã làm việc này, và chúng tôi hy vọng tinh thần này sẽ mãi mãi được duy trì. Cám ơn hai linh mục và qúy anh chị em sinh viên”.

Ông Nguyễn Văn Soi, một người Việt Nam vô gia cư nói với Viễn Đông, “Thanksgiving có nhiều nơi phát đồ ăn cho chúng tôi, nhưng năm nào tôi cũng đến đây vì ở đây tôi thấy ấm cúng hơn, đồ ăn rất ngon nhất là còn đang nóng hổi trong khi ngoài trời lạnh, mình ngồi trong nhà ăn thức ăn nóng là thích nhất, nên mỗi năm tôi đều đến đây, vừa được ăn ngon vừa được một túi quà nữa.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT