Người Việt Khắp Nơi

Hội Sinh Viên Công Giáo phục vụ người vô gia cư nhân mùa lễ Tạ Ơn

Saturday, 28/11/2015 - 08:30:01

Linh mục Bill Tuyền Cao cho Viễn Đông biết về buổi phục vụ người vô gia cư, “ Tôi cùng với cha Tạ Anh Kiệt là hai cha Linh Hướng của Hội Sinh Viên Công Giáo; năm 1999 chúng tôi đã tổ chức bữa ăn cho người vô gia cư trong ngày Lễ Thanksgiving, nghĩa là một ngày sau gọi là Black Friday.

Bài THANH PHONG


GARDEN GROVE - Nhân mùa lễ Tạ Ơn, Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam Nam California do hai Linh Mục Bill Tuyền Cao và Tạ Anh Kiệt làm Linh Hướng, đã tổ chức một bữa ăn cho trên 100 người vô gia cư vào trưa thứ Sáu, ngày 27 tháng 11, 2015 tại hội trường nhà thờ Tin Lành Episcopal, 13091 Galway St, Garden Grove.

Ba người mặc áo đỏ, từ bên phải là LM. Bill Tuyền Cao, LM. Tạ Anh Kiệt và bên trái, một sinh viên trong ban chấp hành. LM Hải Đăng đứng hàng đầu (không mặc áo đỏ) đang cùng các sinh viên phía dưới nhảy nhót làm vui cho các người vô gia cư. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trong hội trường khá rộng, hàng trăm nam nữ sinh viên thuộc Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam trong vùng Nam Cali đã tập trung để tập dượt ba điệu nhảy vui nhộn do các linh mục hướng dẫn, vừa hâm nóng tinh thần các em, vừa để ôn bài cho việc phục vụ các người vô gia cư được vui vẻ trong ngày Lễ Tạ Ơn.

Trong lúc đa số sinh viên sinh hoạt thì trong nhà bếp gần đó, một số sinh viên đang đem những con gà tây đã nướng chín ra chuần bị cho bữa ăn, một số các em khác sắp xếp thức ăn trên các dãy bàn dài.
Chúng tôi hỏi em Nguyễn Thị Tuyết Nhung, một sinh viên đã ra trường về ngành Biology, được em cho biết, “Tất cả những đồ ăn này là do các giáo dân ở các nhà thờ cho, có nhà thờ cho cả mười mấy con gà tây; còn thiếu món gì thì tụi con đi mua thêm và tự nấu nướng lấy. Hôm nay chúng con có món gà tây là chính rồi có đậu xào thịt, có thịt bò nấu với mì Italia, có khoai tây và bắp nấu với sữa, tráng miệng thì có bánh ngọt và trái cây. Tụi con họp hành cả tháng rồi nhưng chỉ vào cuối tuần còn ngày thường phải đi học, riêng đồ ăn làm từ hôm qua, sáng nay tụi con dậy sớm nầu lại cho nó nóng để các người vô gia cư dùng cho ấm bụng.”

Ngoài hai linh mục trẻ thuộc giáo phận Quận Cam, năm nay có thêm linh mục Hải Đăng cũng là cha trẻ, hiện là Tuyên Úy của Không Quân Hoa Kỳ và phụ trách một nhà thờ thuộc giáo xứ Mỹ tại tiểu bang Washington State.

Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, Linh mục Hải Đăng cho biết, “Tôi cũng đã sinh hoạt với các em sinh viên nhiều lần vào những dịp Hè, Lễ Giáng Sinh hay những lần đi trại cũng như đã gặp các em đây ở Đại Hội Giới Trẻ Công Giáo tổ chức tại Seattle. Dù ở xa, nhưng các cha trẻ chúng tôi nghe đâu có sinh hoạt giới trẻ là tìm tới để tham gia, trước là để khuyến khích các em và cũng như thể để hướng dẫn các em ngày càng dấn thân phục vụ nhiều hơn cho những người kém may mắn và cho cả Giáo Hội nữa.”
Được hỏi: Cha thấy tinh thần giới trẻ ở Orange County này như thế nào?

Linh mục Hải Đăng trả lời: “Chắc chắn tuyệt vời, vì ở đây có đông các em hơn, tổ chức có quy củ hơn, lại được các linh mục trẻ như cha Bill, cha Kiệt tận tình giúp đỡ nên giới trẻ ở đây thật là tuyệt vời; mấy chỗ khác cũng có sinh viên nhưng họ buồn lắm, họ nhìn thấy những sinh hoạt ở đây họ muốn làm nhưng vì số lượng ít và thiếu linh mục trẻ hướng dẫn. Các em chỉ hy vọng ở những Đại Hội Giới Trẻ mới có dịp gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu cho nhau những sinh hoạt tại địa phương của mình. Tôi tuy tuổi không trẻ như các em sinh viên, nhưng dù ở lứa tuổi nào mà mình có trái tim của một người trẻ thì lúc nào mình cũng sẵn sàng làm việc để giúp cho giáo hội cũng như xã hội.”

Linh mục Bill Tuyền Cao cho Viễn Đông biết về buổi phục vụ người vô gia cư, “ Tôi cùng với cha Tạ Anh Kiệt là hai cha Linh Hướng của Hội Sinh Viên Công Giáo; năm 1999 chúng tôi đã tổ chức bữa ăn cho người vô gia cư trong ngày Lễ Thanksgiving, nghĩa là một ngày sau gọi là Black Friday.

“Các em trong Hội Sinh Viên Công Giáo đến đây phục vụ các ông bà, anh chị vô gia cư có một bữa ăn thật ngon, và cũng để cám ơn Thượng Đế đã cho chúng ta đến nước Mỹ này khi chúng ta còn chân ướt chân ráo; có nhiều người đã đến với chúng ta với lòng quảng đại thì đây là dịp cho Hội Sinh Viên Công Giáo của chúng tôi cùng với các em trong cộng đồng và các người thiện nguyện viên đến đây chia sẻ niềm vui cho những người vô gia cư.

“Nên trong những lần tổ chức, chính các em và một số phụ huynh thiện nguyện đã tự tay làm 17 con gà tây, nấu nướng những món ăn rất hấp dẫn, đồng thời có văn nghệ ca hát, nhảy múa đều do các em làm hết. Ngoài ra có xổ số cho ai may mắn sẽ được một số phần quà. Năm nay có khoảng 100 em sinh viên tham gia, còn số người vộ gia cư cũng lên xuống tùy năm.

“Năm nay đặc biệt các em đã mua vé xe bus và hướng dẫn cho người vô gia cư từ Civic Center Santa Ana đến nhà thờ Saint Anselm là nhà thờ Tin Lành. Tuy nhà thờ Tin Lành nhưng vẫn sẵn sàng cho các em sinh viên Công Giáo mượn địa điểm tổ chức đã 17 năm, không phân biệt tôn giáo. Năm này, xin chúc mọi người một mùa Lễ Tạ Ơn thật tốt lành và đầy ý nghĩa.”

Anh Huân Phạm, Phó Ngoại Vụ của Ban Chấp Hành Hội Sinh Viên Công Giáo nói với Viễn Đông, “Hội SVCG chúng con được thành lập vào năm 1988, buổi tiệc Thanksgiving được tổ chức lần đầu vào năm 1999. Vào ngày lễ Thanksgiving, thay vì được nghỉ học để đi shopping hay đi chơi, chúng con hy sinh thời gian để góp chung bàn tay làm việc bác ái xã hội này cũng như là một cách để chúng con cảm tạ Chúa, cám ơn cộng đồng đã luôn nâng đỡ, hỗ trợ chúng con.”

Vào lúc 11 giờ 30, tất cả những người vô gia cư tiến vào hội trường và có sẵn những bàn ghế để ngồi thoải mái. Các em sinh viên bắt đầu mang thức ăn cho từng người. Sau đó, Linh Mục Cao Tuyền Bill hướng dẫn mọi người dâng lời cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế và cha đã chúc lành cho bữa ăn hôm nay.
Một trong số những người vô gia cư đang ngồi ăn là một phụ nữ người Việt Nam xin dấu tên, trả lời câu hỏi của Viễn Đông. Bà nói, “Năm ngoái tôi cũng được mời tới ăn, ngon quá, vui quá, năm nay tôi lại được mời tới. Các món ăn do các em sinh viên trẻ mà làm món nào cũng ngon hết. Qua năm nếu tôi còn sống tôi sẽ tới ăn nữa. Cám ơn các ông cha và các em đã cho chúng tôi một ngày Lễ Tạ Ơn thiệt là vui.” (tp)

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT