Người Việt Khắp Nơi

Hội Ung Thư Việt Mỹ tổ chức buổi vinh danh đời sống

Tuesday, 09/09/2014 - 07:43:31

“Có những cái khó khăn chúng ta sẽ tự cố gắng giải quyết nhưng cũng có những thử thách rất lớn, một mình chúng ta không thể giải quyết mà cần có sự thương yêu, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và những tổ chức giống như Hội Ung Thư Việt Mỹ để giúp chúng ta vượt qua sự thử thách của cuộc sống.”

Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật ngày 7 tháng 9, 2014, khoảng 300 quan khách Việt – Mỹ đã đến tham dự buổi Vinh Danh Đời Sống (Celebration of Life Gala) do Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation) tổ chức tại The Villa Banquest, 15081 Beach Blvd, Westminster CA 92683.
Trước khi chương trình bắt đầu khai mạc vào lúc 12 giờ, Viễn Đông đã phỏng vấn bác sĩ Thái Vân Nguyễn (Chủ Tịch Hội Ung Thư Việt Mỹ) và một số khách tham dự cũng như bệnh nhân đã được Hội Ung Thư Việt Mỹ giúp đỡ.

Cô Mai Hoa, một bệnh nhân ung thư cách nay 11 năm, lúc nào cũng tươi cười vì nhờ sự giúp đỡ của Hội UTVM nay cô đã khỏi bệnh. (Thanh Phong/Viễn Đông)




Bác sĩ Thái Vân Nguyễn cho biết, “Hôm nay là buổi tổ chức gây quỹ cho Hội Ung Thư Việt Mỹ và năm nay là năm thứ ba chúng tôi đã làm, và năm nào chúng tội cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cộng đồng cũng như các hãng thuốc, các cá nhân và nhiều cơ sở bảo trợ. Hội Ung Thư Việt Mỹ có nhiều cách giúp bệnh nhân ung thư bằng cách giúp họ có bảo hiểm, có bác sĩ chuyên về ung thư khám và Hội cũng bỏ rất nhiều thì giờ giúp các bệnh nhân được chữa bệnh miễn phí hoặc là chữa bệnh mà không phải tốn phí nhiều. Ngoài ra, Hội cũng có nhiều buổi thuyết trình về bệnh ung thư .
“Trong cộng đồng Việt Nam có rất nhiều người mắc bệnh viêm gan B và C, tại vì bệnh viêm gan B và C cũng đưa đến ung thư gan nên Hội cũng có nhiều buổi thuyết trình về bệnh viêm gan B và C. Hàng năm Hội cũng giúp nhiều người thử máu miễn phí để truy tìm viêm gan B và C.”
Bác sĩ Vân cho biết, có nhiều bệnh nhân đến với Hội qua sự giới thiệu của bạn bè đã biết về Hội Ung Thư Việt Mỹ, nhiều bệnh nhân đã có bác sĩ, có bảo hiểm nhưng cũng muốn hiểu biết thêm về bệnh thì cũng gọi điện thoại đến Hội, và chúng tôi có một số bác sĩ hay thiện nguyện viên sẵn sàng trả lời cho bệnh nhân, cũng nhiều bệnh nhân theo dõi trên đài Little Saigon Radio (băng tần 1480) mỗi chiều thứ Năm và tìm đến Hội.
Cụ Nguyễn Thị Thọ, cư ngụ gần chùa Hoa Nghiêm, Santa Ana, có người em bị ung thư đã mất mười mấy năm nay, đến tham dự và trả lời câu hỏi của Viễn Đông, nói, “Tôi vô Hội này từ năm 2001 tới giờ, hồi đó cô em tôi cũng có vô Hội. Hồi đó hay họp ở nhà thương Fountain Valley chưa có trụ sở riêng, sau nhiều thay đổi nhân sự nhưng bác sĩ Bích Liên thì vẫn vậy. Hồi còn khỏe tôi hay chở những người đi làm chemo, bây giờ tôi đã 80 tuổi rồi, không chở được nữa và bây giờ các cô ấy lại phải chở tôi. Sinh hoạt bao nhiêu năm nay tôi thấy cái Hội này quá tốt, giúp cho những người không có bảo hiểm, không có medical xin được medical thật là quá tốt.”
Bà Triệu Thị Thuận, cư dân Westminster, một bệnh nhân chia sẻ với Viễn Đông, “Tôi mới tham gia Hội khoảng một năm do bác Thọ giới thiệu. Tôi thấy các cô ở trong Hội, từ bác sĩ đến nhân viên đều niềm nở khi mình đến tiếp xúc làm tôi có cảm giác như đến với người thân trong gia đình nên rất an tâm về sự giúp đỡ của Hội.”
Một bệnh nhân khác còn khá trẻ, chị lúc nào cũng tươi cười, chị nói với chúng tôi, “Tôi là Mai Hoa, một bệnh nhân ung thư đã được chữa trị cách đấy 11 năm. Nếu nói khỏi hẳn thì không thể nói được là bởi vì nó là căn bệnh tiềm ẩn trong mỗi người chúng ta. Nó cũng chợt đến và nếu cơ thể mình nó chịu thuốc thì chữa được, nhưng cũng có thể do một yếu tố gì đó thí dụ sau này mình bị stress hay vấn đề tình cảm, vấn đề ăn uống thay đổi thì có thể bệnh ung thư sẽ trở lại.
“Có những cái khó khăn chúng ta sẽ tự cố gắng giải quyết nhưng cũng có những thử thách rất lớn, một mình chúng ta không thể giải quyết mà cần có sự thương yêu, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và những tổ chức giống như Hội Ung Thư Việt Mỹ để giúp chúng ta vượt qua sự thử thách của cuộc sống.”
Cô Mai Hoa đưa ra một lời khuyên: Thứ nhất, về tinh thần, hãy bình tĩnh! Khi mình biết bị bệnh thì tinh thần rất dễ bị suy sụp, lo lắng bởi cảm thấy như một cuộc hẹn đã được hẹn trước mà mình thấp thỏm không biết phải đối phó thế nào nên tinh thần sụp đổ rất mau chóng. Rất nhiều thứ phải lo lắng, không những bản thân mà còn nghĩ đến người thân phải lo lắng chia sẻ gánh nặng về vật chất cũng như tinh thần cho mình khi mình bị ung thư.
Mai Hoa kể, “Khi tôi biết mình bị ung thư vào tháng Tư 2013, lúc đó tôi được sự giới thiệu của một số bạn bè nên tôi đã liên lạc với Hội Ung Thư để tìm hiểu xem nó là như thế nào. Khi tham dự buổi họp lần đầu, tôi thấy có những người bạn mới bị ung thư hay đã bị ung thư như tôi thì chúng tôi có nhiều điều để chia sẻ với nhau.
“Sau đó, những lo lắng về vấn đề tài chánh hoặc chữa bệnh, hoặc ăn uống như thế nào để giúp tôi chống chọi với căn bệnh ung thư trong một năm chữa trị, tôi biết Hội Ung Thư đã có liên lạc với rất nhiều tổ chức của Mỹ để giúp cho những người bị bệnh ung thư có thể có phiếu thực phẩm, phiếu xăng hoặc có những sự giúp đỡ về nhiều mặt khác để yên tâm chữa bệnh từ 6 tháng đến một năm. Người bệnh nhân yên tậm về cuộc sống, bớt lo gánh nặng cho gia đình hoặc người thân.”
Chị Nguyễn Thị Tố Hằng, cư dân Santa Ana, cho biết, “Mình phát hiện bị ung thư từ năm 2011, tới nay đã được 4 năm và không có tái phát. Lần đầu tiên biết mình bị bệnh thì tôi bị khủng hoảng ngay, khủng hoảng về tinh thần lẫn vật chất. Nhiều câu hỏi, nhiều thắc mắc mà mình không biết tìm đâu để có lời giải đáp và để có quyết định đúng cho sức khỏe của mình.
“Lúc đó tôi chỉ có mỗi bác sĩ giải thích cho mình thôi và may mắn một hôm tôi mở đài Little Saigon Radio và nghe chương trình của Hội Ung Thư Việt Mỹ nói về mấy phương pháp ngăn ngừa chữa trị các bệnh viêm gan cũng như ung thư nên tôi tìm đến và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm với những bạn đồng cảnh ngộ cũng như các nhà chuyên khoa, qua đó tôi học hỏi được nhiều điều hay, và nhờ Hội, tôi cảm thấy yên tâm và tin tưởng ở quyết định của mình.
“Sau bốn năm gia nhập và được tận tình hướng dẫn, tôi thấy Hội Ung Thư Việt Mỹ nên được bành trướng trong cộng đồng của mình để mọi người cùng biết mà đến nhờ giúp đỡ hầu làm cho cuộc sống của mình vững tiến trở lại.”
Một bệnh nhân khác, chị Phùng Vũ đưa ra lời khuyên, “Nếu biết mình bị ung thư, hãy bình tĩnh theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Tôi thấy nhiều chị em, bác sĩ cho chạy chemo 15, 17 lần nhưng đi chemo được một hai lần rồi bỏ ngang, bỏ ngang thì căn bệnh nó sẽ tái phát còn dữ dội hơn trước, nên mình phải cố gắng, can đảm vượt qua những lần chemo đó, vì khi chạy chemo, tóc sẽ rụng và nó hành hạ trong cơ thể mình rất là khổ thành ra tôi khuyên, nếu bác sĩ cho mình cách điều trị hay sử dụng hóa chất nào thì phải tuân theo lời bác sĩ tới cùng, đừng bỏ ngang thì mới có thể chữa trị được.
“Tôi nghĩ các người bị ung thư hay nghi ngờ sẽ bị ung thư hãy tìm đến Hội Ung Thư Việt Mỹ, vì mỗi tháng mình có bác sĩ chuyên về gan rồi về ung thư cũng như các bệnh nguy hiểm đến giải thích cho mình biết cách để mình đối phó. Tôi cũng mong Hội Ung Thư được mãi duy trì để giúp bệnh nhân ung thư được khỏi bệnh như Hội đã từng giúp tôi vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo này.”
Một số bệnh nhân đã được sự giúp đỡ của hội , ngoài việc trả lời phỏng vấn của giới truyền thông cũng lên chia sẽ công khai với mọi người. Riêng MC Thụy Trinh cho biết, cô cũng có người em bị ung thư mới qua đời nên rất thông cảm với nỗi lo âu của các bệnh nhân và gia đình, và đó là lý do cô đến giúp Hội trong buổi gây quỹ để có phương tiện giúp đỡ các bệnh nhân viêm gan B, C và ung thư.
Trước khi khai mạc, quan khách được bác sĩ Bích Liên (nguyên Hội Trưởng, sáng lập Hội), bác sĩ Thái Vân Nguyễn và ban tiếp tân tiếp đón rất chu đáo, sau đó mời vào các bàn tiệc trong hội trường.
Luật sư Derrick Nguyễn Hoàng Dũng và cô Thụy Trinh đảm nhiệm việc dẫn chương trình. Sau nghi thức khai mạc với lễ chào cờ Việt Mỹ và phút mặc niệm, người đầu tiên được mời lên phát biểu là bác sĩ Thái Vân Nguyễn, Chủ Tịch Hội Ung Thư Việt Mỹ.
Sau lời chào mừng và cám ơn sự hiện diện của quý vị bảo trợ, quan khách cũng như một số bệnh nhân đến tham dự và chia sẻ, bác sĩ Vân trình bày về hoạt động của Hội thời gian qua cũng như hướng đến tương lai, nhiều số liệu về bệnh nhân ung thư được nêu ra, nhiều phương pháp được nói tới nhằm mục đích giúp đỡ mọi người ngăn ngừa các bệnh viêm gan B và C cũng như bệnh ung thư để đem lại cuộc sống tươi vui cho cá nhân và gia đình, vì cá nhân hay gia đình có cuộc sống lành mạnh, an vui thì xã hội mới yên ổn.
Sau lời trình bày của bác sĩ Thái Vân Nguyễn, các vị trong ban tổ chức và các em thiện nguyện viên đi đến từng bàn trao tặng Bẳng Tri Ân và quà cho các cá nhân cũng như các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho Hội Ung Thư Việt Mỹ.
Để gây quỹ cho Hội, trong buổi tiệc có đấu giá một số hiện vật và một chương trình văn nghệ đặc sắc với các ca, nghệ sĩ Hoàng Công Luận, Phạm Hà, Thương Linh, Quốc Vũ trình diễn.
Một thành viên trong ban tổ chức, cô Khánh Ly, người đã từng tiếp xúc nhiều với các bệnh nhân ung thư cũng cho chúng tôi biết về mục đích của buổi tổ chức. Cô Khánh Ly cũng chia sẻ với Viễn Đông một số vấn đề và chúng tôi sẽ gửi đến quý độc giả sau.
Muốn tìm hiểu về Hội Ung Thư Việt Mỹ xin vào trang Web: www.ungthu.org. hay theo dõi chương trình phát thanh hàng tuần trên Little Saigon Radio 1480 mỗi chiều thứ Năm từ 5:25 đến 6:00. Muốn liên lạc với Hội xin gọi số 714-751-5808. Email: info@vacf.org

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT