Thể Thao

Holly Holm thắng giải vô địch, Ronda Rousey "sẽ trở lại" để phục thù

Monday, 16/11/2015 - 10:07:41


“Tinh thần của tôi nằm ở mức cao nhất khi tôi chỉ đón nhận bất cứ cơ hội nào đến trong tầm tay, thành thử nếu họ cho tôi cơ hội thì tôi nắm lấy.”

MELBOURNE - Holly Holm thức dậy sáng thứ Hai ở bên Úc, tiếp tục đón nhận những lời chúc mừng và vẫn còn sửng sốt trước một chiến thắng vĩ đại trong lịch sử đấu võ thế giới. Holm đã hạ Ronda Rousey trong một chiến thắng đầy bất ngờ và chiếm được giải vô địch giải cận chiến tối hậu trong môn võ hỗn hợp của giải Ultimate Fighting Championship (UFC), dành cho phụ nữ cân nặng hạng từ 112 đến 118 cân pound (tức là từ 51 đến 54 kg). Cân nặng này là hạng Bantamweight, tức hạng Gà, nằm giữa hạng Ruồi và hạng Lông của giới nữ.

 

Holly Holm (bên phải) tung cú đá quyết định vào cổ khiến Ronda Rousey bị hạ đo ván trong trận đấu tranh giải vô địch thế giới giải UFC ngày Chủ Nhật tại Melbourne. (Paul Crock/ Getty Images)



Cô Holm có thể giữ chức vô địch này ít nhất cho đến mùa hè, nếu nữ Chủ Tịch Dana White của giải UFC quyết định cho Rousey được quyền đấu lại với Holm. Vì Rousey cần thời gian phục hồi theo qui định của UFC, nếu có trận tái đấu giữa hai nữ võ sĩ thượng thặng này thì giới hâm mộ võ nghệ phải đợi ít nhất đến ngày 9 tháng Bảy, 2016 để xem Holm và Rousey đấu lại tại võ đài mới ở Las Vegas.
Vào ngày Chủ Nhật vừa qua, hai võ sĩ Mỹ đã tranh tài tại Melbourne, Úc.

“Tôi muốn đánh khi họ [UFC] cho tôi cơ hội,” cô Holm nói với báo chí trong lúc còn có mặt tại Úc ngày thứ Hai. “Trong đời tôi chưa bao giờ nói với họ rằng họ hãy cho tôi đấu với người này hay người kia, vào ngày đó hay ngày nọ. Tôi luôn luôn muốn thắng giải vô địch, bất kể phải đấu với ai.”

“Tinh thần của tôi nằm ở mức cao nhất khi tôi chỉ đón nhận bất cứ cơ hội nào đến trong tầm tay, thành thử nếu họ cho tôi cơ hội thì tôi nắm lấy.”

Cô Holm, 34 tuổi, từ tiều bang New Mexico, đã gây sửng sốt cho mọi người trong thế giới thể thao quốc tế, khi cô chiếm ưu thế và giữ thế thượng phong ngay từ phút đầu khi đấu với đương kim vô địch Rousey, 28 tuổi, từ Venice, Nam California.

Trước khi lên võ đài với Holm, đương kim vô địch Rousey đã hạ ba đối thủ trong hiệp thứ nhất với tổng cộng thời gian đấu võ không tới 2 phút trong cả ba trận đánh. Sự tự tin pha lẫn một chút coi thường đối thủ này đã khiến Rousey bị đối thủ Holm áp đảo bất ngờ ngày từ phút đầu, với chiến thuật đánh tới tấp mà chính Rousey từng áp dụng với các đối phương.


Holly Holm xúc động với chiến thắng và được đeo giải vô địch từng thuộc về Ronda Rousey. (Paul Crock/ Getty Images)



Holm từng đấu võ quyền Anh và giữ chức vô địch trước khi bước qua môn võ tự do, một môn khá nguy hiểm với những cú đá mà võ sĩ phải tập luyện nhiều năm để có thể đá mạnh như hai cú đấm trời giáng của bàn tay.

Tận dụng khả năng và kinh nghiệm quyền Anh, Holm đã đấm tới tấp vào mặt của Rousey, đấm được một cú móc trái rất nguy hiểm khiến Rousey bị xính vính và rồi Holm kết thúc một loạt cú đấm với một cú đá giáng thần sầu vào bên trái vào đầu, khiến Rousey bị đo ván và hôn mê trong vài giây.
Holm (10-0 trong đấu võ hỗn hợp) đã trở thành võ sĩ đầu tiên thắng giải vô địch thế giới trong cả hai môn quyền Anh và võ tự do UFC.

Trong khi đó, Rousey (12-1) đã được giữ lại trong bệnh viện Melbourne một thời gian để khâu lại môi bị rách và được chụp hình não bộ bằng CT scan. Kết quả cho thấy óc của cô đã an toàn.

Trong thông điệp gởi bằng Instagram, Rousey đã cám ơn những người hâm mộ và cam kết với họ rằng cô sẽ trở lại võ đài sau một thời gian dưỡng sức.

“Tôi chỉ muốn cám ơn mọi người đã ủng hộ và chia sẻ lời thương mến,” cô Rousey viết. “Tôi trân quí sự quan tâm của các bạn về sức khỏe của tôi. Nhưng tôi không sao hết. Như đã nói, tôi sẽ cần một thời gian, nhưng tôi sẽ trở lại.”

Holm cho biết cô đã nói với Rousey rất ngắn ngay sau khi trận đấu kết thúc tại võ đài Etihad Stadium, nơi mà số khán giả đã lên tới 56,214 người.

Tân vô địch cho biết, “Tôi đã nói với Rousey rằng tôi rất trân quí sự việc cô ấy đã cho tôi cơ hội được lên võ đài đấu với cô ta. Tôi có được như thế này là nhờ cô ấy đã là một nhà vô địch có tấm lòng rất lớn, và tôi rất kính trọng Rousey,” cho biết hôm thứ Hai.

Từ sự kính trọng ấy, Holm tiên đoán hai người sẽ có một trận đấu thứ nhì rất hào hứng và gay go.
Chiến thắng đầy ngạc nhiên, ngựa-về-ngược của Holm thật sự là do chính Holm đã dày công tập luyện trong nhiều tháng qua. Trên miền cao nguyên của tiểu bang New Mexico, gần thành phố Albuquerque, Holm đã tập luyện một bài bản mà huấn luyện viên đã phác họa và rồi cô đã áp dụng vừa hoàn hảo, vừa tài tình trước chiến thuật đánh tới tấp của Rousey.

Trong khi những người hâm mộ môn võ quyền Anh cho rằng khả năng đấm bằng tay đã giúp Holm chế ngự được đối phương từ môn võ đấu tự do trong môn đánh võ trong chuồng thú, chính Holm cho biết cô đã tận dụng cả hai phương pháp đánh quyền Anh và đánh tự do. Trước khi đấu quyền Anh, Holm từng đấu võ đá chuyên nghiệp (kickboxer), tức là môn mà võ sĩ chỉ được đánh bằng chân, không được dùng tay.

Sự phối hợp giữa tay và chân đã đưa Holm trở thành một đối thủ quá giỏi cho Rousey, một người từng đoạt nhiều chiến thắng nhờ chiến thuật đánh áp đảo đối phương ngày từ đầu. Trong trận vừa qua tại Melbourne, chính Holm đã áp dụng chiến thuật đó vì biết đó là cách đấu của Rousey, và khi gỡ được đòn thì Holm trao lại đòn đó cho chính Rousey, khiến đương kim vô địch bị choáng váng với những cú đấm từ môn boxing của Holm.

Trước sự phân tích cho rằng Holm thắng là nhờ tài năng của cô trong môn boxing, nơi cô đang nắm giữ chức vô địch, Holm phải giải thích thêm, “Tôi rất hãnh diện về buổi đấu và kinh nghiệm boxing và tất cả những gì mà boxing đã dạy cho tôi, thế nhưng tôi nghĩ rằng trong trận này thì tôi đã đấu như một võ sĩ của môn võ tự do. Chính cú đá của tôi đã hạ cô ấy xuống sàn chứ không phải những cú đấm.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT