Người Việt Khắp Nơi

Hơn 300 đồng hương đến dự triển lãm của Hội Việt Ảnh

Monday, 09/02/2015 - 10:31:57

Sau khi phòng triển lãm đã chật kín người, hai MC, nhiếp ảnh gia Anh Trâm và ca sĩ Anh Dũng mời mọi người đứng lên để nghiêm chỉnh cử hành lễ chào cờ và mặc niệm.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sáng thứ Bảy, ngày 7 tháng Hai, 2015 hơn 300 đồng hương Việt Nam, trong số đó có nhiều người đến hội trường VNCR trên đường Moran thành phố Westminster rất sớm, sớm hơn cả ban tổ chức để được vào số 300 người nhận cuốn sách Ảnh 2015 của Hội Việt Ảnh.

Một số nhiếp ảnh gia Hội Việt Ảnh hát quốc ca. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Khi tấm giấy ghi số 300 cuối cùng được phát ra, chúng tôi đếm còn gần 50 người không được phát vé. Hội trường VNCR không đủ chỗ cho 300 người có vé vào ngồi nên một số phải đứng ngoài hội trường.
Bà Hoàng Ngọc Mai nói với Viễn Đông, “Tôi tưởng mình đến sớm, dè đâu tới đây thấy người ta đã sắp một hàng dài thiệt dài, nhưng cũng còn hên, mình có cái số đặng lát nữa vô coi triển lãm và lấy về cuốn sách Ảnh nghe báo chí hổm rày khen đẹp lắm phải không ông?”
Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung, sáng lập Hội Việt Ảnh, mặc dù vì lý do sức khỏe không đến tham dự khai mạc được, nhưng khi được cho biết số người tham dự, nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung rất vui mừng nói với chúng tôi, “Nghe anh nói có trên 300 người tham dự tôi rất vui, vui vì sự thành công của Hội Việt Ảnh và nhất là tôi vui vì chứng tỏ bộ môn nhiếp ảnh nghệ thuật đang được đồng hương ngày càng yêu mến. Riêng cuốn sách Ảnh kỳ này là một cố gắng hết sức của tôi và của các anh chị em trong Hội Việt Ảnh; Đây là cuốn Sách Ảnh cuối cùng mà tôi còn được góp công góp sức, vì lý do sức khỏe không cho phép tôi cố gắng hơn được nữa!”
Sau khi phòng triển lãm đã chật kín người, hai MC, nhiếp ảnh gia Anh Trâm và ca sĩ Anh Dũng mời mọi người đứng lên để nghiêm chỉnh cử hành lễ chào cờ và mặc niệm.
Sau đó, ca sĩ Anh Dũng nói qua về những thành quả của Hội Việt Ảnh do nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung sáng lập từ 12 năm qua và người kế thừa, đang điều hành Hội Việt Ảnh là nhiếp ảnh gia Đào Thọ, một người vừa đoạt một số giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế.
Ngoài việc mở các lớp Nhiếp Ảnh để đào tạo hàng trăm người trở thành các nhiếp ảnh gia (NAG) chuyên nghiệp, Hội Việt Ảnh còn mở những cuộc triển lãm và đặc biệt ấn hành được nhiều tập Sách Ảnh rất giá trị để biếu tặng đồng hương như cuốn tuyển tập ảnh được biếu tặng hôm nay. MC Anh Dũng có nhận xét, “Các anh chị hội viên Hội Việt Ảnh đã bỏ công sức của mình, bỏ công, bỏ của và mất rất nhiều thì giờ để có được những tấm ảnh giá trị.”
Hội Trưởng, NAG Đào Thọ lên cám ơn quan khách và đồng hương, anh nói; “Xin chúc sức khỏe đến tất cả quý vị. Cảm động hơn hết là khi chúng tôi đến phòng triển lãm, nghĩ rằng mình là những người đến sớm để mà căng biểu ngữ, giăng các cái đèn cho đẹp nhưng không ngờ quý vị đã đến từ 1 giờ sáng… Trong tay tôi là cuốn sách ảnh gồm 50 nhiếp ảnh gia đã cống hiến quý vị những tác phẩm rất giá trị mà lát nữa đây sẽ xin gửi tặng đến quý vị.”
Sau khi cám ơn quan khách, các anh chị em nhiếp ảnh gia, NAG Đào Thọ kể một câu chuyện vui về nhiếp ảnh làm nhiều người thích thú cười vang.
Sau đó, Hội Trưởng Hội Việt Ảnh mời bà cựu Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn lên sân khấu để Hội trao tặng $5,000 Mỹ kim cho các Thương Phế Binh, Quả Phụ VNCH. Bà Hạnh Nhơn hết sức cảm kích trước tấm lòng của các anh chị em nhiếp ảnh gia Hội Việt Ảnh. Bà không ngờ lại nhận được số tiền khá lớn như vậy.
Thay mặt các TPB/QP/VNCH bà Hội Trưởng Hội H.O. xin gửi lời cảm tạ đến NAG Phí Văn Trung cùng tất cả quý anh chị em trong Hội Việt Ảnh. Sau đó ban tổ chức chiếu slideshow hình ảnh sinh hoạt của hội Việt Ảnh trong những năm qua, và NAG Đào Thọ tuyên bố khai mạc phòng triển lãm, mời đồng hương xem ảnh.
Võ sư Lê Quang Thế cũng là một nhiếp ảnh gia, ông có một bức ảnh chụp rất độc đáo, đúng lúc người cỡi xe mô tô bay lên không trung và giữa người lái với chiếc xe rời xa nhau một khoảng cách thì ông bấm máy đúng lúc nên chụp được tấm ảnh có một không hai này. NAG Lê Quang Thế cũng chia sẻ về các yếu tố cần có để chụp được một tấm ảnh gọi là nghệ thuật qua sự hiểu biết của một nhiếp ảnh gia lấu năm.
NAG Ngọc Trương có hai tấm ảnh triển lãm cho Viễn Đông biết, chị rất thích chụp ảnh nhưng chưa có cơ hội học. Năm ngoái nhân khi đi xem triển lãm mới ghi danh học, và tuy mới theo học nhiếp ảnh nhưng chị đã theo thầy đi săn ảnh tại Boston và nhiều nơi khác. Theo chị, chụp được một tấm ảnh nghệ thuật rất khó nhưng khi đã theo học, đã được thầy chỉ dẫn, đã nắm được các yếu tố về bố cục, ánh sáng, v.v. thì có thể chụp được tấm ảnh nghệ thuật dễ dàng hơn.
Chị Nguyễn Thị Thìn từ Washinton DC xuống Nam Cali thăm gia đình, đọc báo Viễn Đông biết có cuộc triển lãm ảnh, chị thích thú đi xem và đứng chờ từ 10 giờ sáng và cho biết, “Những bức hình này là bức hình nghệ thuật mà chúng em rất hân hạnh được nhìn thấy, Em rất ngưỡng mộ các nhà nhiếp ảnh đã có công đi nhiều nơi chụp được những tấm hình độc đáo này cho chúng em thưởng ngoạn, em rất cám ơn các nhiếp ảnh gia Hội Việt Ảnh.”
Bác Phù Văn Hữu ở thành phố Garden Grove nói với Viễn Đông, “Chúng tôi rất thích thú. Năm nào tôi cũng đi dự triển lãm của Hội Việt Ảnh. Thứ nhứt là mình có được cuốn Tập Ảnh đẹp, thứ nhì là mình thưởng thức được những hình ảnh đẹp. Bà xã tôi lâu lâu cũng mua những tấm ảnh về treo trên tường.”
NAG Suzie Vương, vừa là họa sĩ, vừa là NAG Hội Việt Ảnh, chị còn trẻ và nói chuyện rất vui với chúng tôi, “Một bức tranh được coi là nghệ thuật, trước tiên phải có vài yếu tố, thứ nhất là bố cục, thứ hai là ánh sáng, thứ ba là mầu sắc, thứ tư theo tôi là phải có hồn. Đẹp hay không là một chuyện nhưng nhìn bức tranh làm cho người ta cảm xúc cái đó là thành công. Nhìn thấy đồng hương quá đông đến xem ảnh, tôi thấy hết sức phấn khởi, vì nó cho thấy người mình rất yêu bộ môn nhiếp ảnh nghệ thuất.”
Anh Trương Đoàn (Garden Grove) cho biết cảm nghĩ của mình, “Tôi đang có cuốn Sách Ảnh trên tay, vừa mới nhận chưa kịp xem nhưng qua những tấm ảnh treo trong phòng triển lãm, tôi thấy công sức của hội Việt Ảnh, nhất là người sáng lập ra Hội là NAG Phí Văn Trung đã cống hiến cho người Việt chúng ta ở hải ngoại nói riêng và trong nước thì tôi thấy đó là một nỗ lực rất lớn và rất là trân quý.”
Nhận xét của anh Trương Đoàn có lẽ cũng là nhận xét chung của nhiều người khi có mặt tại cuộc triển lãm.
Cuộc triển lãm của Hội Việt Ảnh còn kéo dài đến hết ngày Chủ Nhật, 8 tháng Hai, 2015 và đồng hương muốn ghi danh theo học lớp Nhiếp Ảnh miễn phí xin liên lạc: (714) 313-5371. www.hoivietanh.net

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT