Người Việt Khắp Nơi

Hơn 300 đồng hương dự khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật

Saturday, 04/01/2014 - 11:31:56

Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 4-1-2014, buổi khai mạc Triển Lãm và Ra Mắt Đặc San Việt Ảnh số 5 tại Hội trường VNCR trên đường Moran đã có hơn 300 đồng hương đến tham dự; nhiều người có mặt từ lúc 8 giờ 30 sáng

Thanh Phong/Viễn Đông


Đồng hương xếp hàng kiên nhẫn chờ vào hội trường dự lễ khai mạc triển lãm.


WESTMINSTER – Vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy ngày 4-1-2014, buổi khai mạc Triển Lãm và Ra Mắt Đặc San Việt Ảnh số 5 tại Hội trường VNCR trên đường Moran đã có hơn 300 đồng hương đến tham dự; nhiều người có mặt từ lúc 8 giờ 30 sáng và kiên nhẫn đứng xếp hàng để được vào số 300 người sẽ được tặng Đặc San Việt Ảnh.

Nhiếp ảnh gia Anh Trâm duyên dáng và hoạt bát trong vai trò MC cùng với bác sĩ Nguyễn Hùng đã khéo léo điều hợp chương trình thật tốt đẹp. Sau nghi thức chào cờ và mặc niệm, ban hợp ca Việt Ảnh đồng ca nhạc phẩm “Việt Ảnh Hành Khúc.”

Một góc phòng triển lãm với nhiếp ảnh gia Phạm văn Sơn và phu nhân.




Trong phần giới thiệu quan khách, chúng tôi thấy có Ni sư Thích Nữ Chân Thiền (Viện Chủ Thiền Viện Sùng Nghiêm); hai Thị Trưởng gốc Việt, ông Tạ Đức Trí và Michael Võ, Nghị Viên Chris Phan; Ông bà chánh án Nguyễn Trọng Nho, các giáo sư Lưu Trung Khảo, Lê Tinh Thông, Dược sĩ Nguyễn Đình Thức đại diện Giám Sát viên Janet Nguyễn, chị Hội Trưởng Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, ông Bùi Đức Uyên, Hội Trưởng và phái đoàn Hội Cựu Học Sinh Bưởi – Chu văn An; Trung tá Vũ Trọng Mục và Thiếu tá Hồ Đắc Huân, Đốc sự Lê Ngọc Diệp và phu nhân, thi sĩ Thái Tú Hạp và nữ sĩ Ái Cầm; nghệ sĩ Trúc Minh, Tiến sĩ Phạm Kim Long và đông đảo các cơ quan truyền thông cùng đồng hương.

Ngoài Dược sĩ Nguyễn Thúc Mẫn, Hội Trưởng Hội Việt Ảnh và Luật sư Nguyễn Hồng Nhuận (Cố vấn Pháp lý cho Hội Việt Ảnh) còn có giáo sư Lưu Trung Khảo, nhà văn Bích Huyền là những vị được mời lên phát biểu. Tất cả đều nói lên tinh thần yêu chuộng nghệ thuật nhiếp ảnh của Nhiếp ảnh gia Phí Văn Trung, người sáng lập Hội Việt Ảnh, cũng như tinh thần hăng say, đam mê nghệ thuật của Ban Điều Hành, các hội viên, học viên lớp Nhiếp Ảnh Nghệ Thuật.

Trong hội trường, trên sân khấu có ba tác phẩm của NAG Phí Văn Trung, trên các vách tường, hơn 200 tác phẩm của 50 nhiếp ảnh gia được đóng khung cẩn thận. Sau nghi thức khai mạc, 300 người được trao tặng mỗi vị một Đặc San Việt Ảnh số 5.

Bác Nguyễn Thành Tâm ở Santa Ana cho biết, “Hôm qua tôi đọc báo Viễn Đông, biết nay Hội Việt Ảnh triển lãm và tặng Đặc San Việt Ảnh nên tôi đi xe bus tới từ 8 giờ 30 sáng, sợ chậm chân không có thì uổng lắm.”

Bà Lâm Mỹ Trinh ở mãi El Monte cũng đến tham dự, bà nói, “Tôi mê nhiếp ảnh từ hồi còn là con gái, năm nay ngoài lục tuần rồi vẫn còn mê, nên nghe có triển lãm ảnh là tôi đi ngay, may quá nay được tặng cuốn Đặc San với những ảnh rất nghệ thuật, tôi qúy lắm đấy.”

Anh Trần văn Bảo ở Westminster, “ Cũng nhờ đọc bài báo trên Viễn Đông mà tôi biết hôm nay họ tặng Đặc San Việt Ảnh nên đến đây khá sớm. Năm nào tôi cũng đi, và không chỉ Hội Việt Ảnh, Hội nào triển lãm là tôi đi à.”

Cầm cuốn Đặc San Việt Ảnh trên tay, bà Trần thị Duyên nói, “Tôi mới lật qua vài tờ, thấy đã mê rồi. Để về nhà xem đi xem lại mình mới thấy thích thú ông ạ.”

Cuộc triển lãm và ra mắt Đặc San Việt Ảnh số 5 được coi là rất thành công vì số lượng người đến tham dự quá đông, hội trường không đủ chỗ ngồi, nhiều người phải đứng trên các lối đi và tràn cả ra ngoài cửa.

Sự đam mê nghệ thuật, tinh thần “vì nghệ thuật” của NAG Phí Văn Trung cũng như của tất cả các NAG trong Hội Việt Ảnh đã được đền bù xứng đáng, vì không phải cuộc triển lãm ảnh nào cũng được sự ủng hộ nồng nhiệt, đông đảo như hôm nay.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT