Thế Giới

Hong Kong di tản 500 người vì bom

Tuesday, 06/10/2015 - 07:38:47

Nhà chức trách cho biết, các dịch vụ y tế như cứu thương khẩn cấp của bệnh viện Queen Mary không bị ảnh hưởng. Cảnh sát cũng phong tỏa các con đường dẫn đến bệnh viện.


HONG KONG – Vào đêm thứ Ba, nhà chức trách Hong Kong đã phải cho di tản hơn 500 người khỏi bệnh viện Queen Mary, sau khi phát hiện một vật lạ nghi là bom còn sót lại từ thời chiến tranh. Vật lạ dài 30 cm, bán kính 23 cm, vô tình được các công nhân đào lên vào lúc 5 giờ chiều giờ địa phương, khi đang thực hiện một dự án sửa chữa bên trong bệnh viện Queen Mary.

Sau khi nhận tin, cảnh sát đã đến bệnh viện và di tản hàng trăm người tại đây và những tòa nhà xung quanh trong bán kính 100 mét, bao gồm cả một trường mẫu giáo. Sau khi di tản, cảnh sát dự định kích nổ để phá hủy vật lạ này. Các chuyên viên phá bom đã đến hiện trường. Tuy nhiên, vụ kích nổ vẫn chưa diễn ra.

Nhà chức trách cho biết, các dịch vụ y tế như cứu thương khẩn cấp của bệnh viện Queen Mary không bị ảnh hưởng. Cảnh sát cũng phong tỏa các con đường dẫn đến bệnh viện.

Giám đốc Air France bị nhân viên xé áo
PARIS – Sau khi Air France tuyên bố sẽ sa thải khoảng 2,900 nhân viên, hãng đã gặp phải sự phản đối dữ dội của Liên đoàn Lao động cũng như hàng ngàn nhân viên. Hôm thứ Hai, trong cuộc họp tại phi trường Charles de Gaulle ở thủ đô Paris, Pháp, đại diện hãng hàng không Air France tuyên bố với hội đồng công nhân của hãng rằng, họ dự định sẽ sa thải 300 phi công, 900 tiếp viên và khoảng 1,700 nhân viên mặt đất, sau khi các cuộc đàm phán với tổ bay thất bại.

Không chấp nhận quyết định này, khoảng 100 nhà hoạt động thuộc Liên đoàn Lao động của Air France đã biểu tình và có những hành động quá khích khi xé áo của Giám đốc điều hành Air France và yêu cầu ông này cùng với ông Xavier Broseta, giám đốc nhân sự của hãng, từ chức.

Ông Xavier và Pierre Plissonnier, người chịu trách nhiệm về các chuyến bay đường dài, đã phải leo qua một hàng rào cao 2.5 mét để chạy trốn khi bị các nhân viên tấn công. Nhờ có sự hỗ trợ của các nhân viên an ninh, hai người cuối cùng cũng thoát thân, nhưng trang phục không còn nguyên vẹn. Air France lên án cuộc biểu tình bạo lực và tuyên bố hãng sẽ nộp đơn kiện những kẻ hành hung.

Nữ ký giả tiếp tục đưa tin sau khi bị đạn vào mặt
JERUSALEM – Cô Hana Mahameed, một nữ ký giả người Israel vẫn tiếp tục đưa tin trên TV, sau khi bị trúng mảnh lựu đạn vào mặt trong cuộc đụng độ giữa cảnh sát Israel với người Palestine ở phía đông Jersualem hôm Chủ Nhật vừa qua.

Ngày 4/10, trong khi đang đưa tin về vụ xô xát giữa cảnh sát Israel với người Palestine, nữ phóng viên Hana Mahameed của đài truyền hình Al-Mayadeen tại Lebanon đã bị trúng đạn. Tuy nhiên, do đài TV chưa tìm được phóng viên thay thế, cô Mahameed buộc phải tiếp tục dẫn chương trình với nửa gương mặt và phần cổ bị băng bó kín mít.

Trong đoạn video của đài Al-Mayadeen đăng trên mạng xã hội, có thể thấy rõ một loạt đạn phóng về phía máy quay phim với tốc độ lớn. Người ta nghe thấy Mahameed hét lên vì đau đớn và áo chống đạn của cô bị rách. Nữ phóng viên lập tức được đưa tới bệnh viện. May mắn là cô không bị thương quá nặng.
Do không dễ gì để tìm được một phóng viên khác được viên chức Israel cho phép làm việc ở cả ở Israel lẫn lãnh thổ của người Palestine, vì vậy, cô Mahameed đành tiếp tục công việc trong lúc chờ đợi người thay thế. Được biết, vụ đụng độ xảy ra khi cảnh sát Israel tìm cách bắt giam cha của Fadi Alloun, một thanh niên 19 tuổi người Palestine. Thanh niên này bị cáo buộc đã sát hại một thanh niên Israel vào sáng ngày 4 tháng 10 trước khi bị cảnh sát bắn chết.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT