Người Việt Khắp Nơi

Họp măt cựu tù chính trị Suối Máu, ít người nhưng thân tình

Saturday, 27/08/2016 - 12:08:00

Ông Nhan Hữu Hậu, 76 tuổi nói, “Đây là những kỷ niệm không ai quên, những năm tháng đói khát và nhục nhằn, bị chửi bới, bị đàn áp.”

Bài THỦY NGÂN

Trại Suối Máu là trại tù nằm ở Biên Hòa, gần quốc lộ 1, Hố Nai, từng được dùng làm nơi giữ tù binh Việt Cộng. Sau năm 1975, chế độ CSVN dùng trại làm nơi giam nhốt các sĩ quan VNCH. Vì những kỷ niệm khốn khó không thể nào quên đã khiến cho những người tù ở Suối Máu trở nên gắn bó, thương mến lẫn nhau, họ gọi nhau là anh em.

Vợ chồng cựu tù Nhan Hữu Hậu. Bà vợ chia sẻ một ký ức đi thăm nuôi chồng tại Suối Máu, kinh hoàng đến nỗi sau này thỉnh thoảng bà vẫn mơ sảng giữa đêm. “Lúc đó cô có ba mươi mấy tuổi, cô sợ lắm, có mình cô trong rừng hà, cô cầu xin ơn Trên, tới 5 giờ sáng cô nghe tiếng gà gáy cô biết trời sáng, cô mừng lắm.” (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Những người bạn tù Suối Máu không lập hội, chỉ là các anh em nhớ nhau thì mỗi năm hẹn ngày, kiếm chỗ rồi gặp nhau cho vui thôi, đơn giản và ấm áp. Họ đã họp mặt với nhau nhiều lần. Ông Vũ Long Sơn Hải cho biết, “Mười mấy năm rồi, chú đâu có nhớ, năm nào cũng họp hết!”

Ông Nhan Hữu Hậu, 76 tuổi nói, “Đây là những kỷ niệm không ai quên, những năm tháng đói khát và nhục nhằn, bị chửi bới, bị đàn áp.”

Buổi họp mặt của cựu tù Suối Máu đã diễn ra ấm áp và thân tình như vậy tại Thư Viện Việt Nam vào trưa Chủ Nhật, ngày 21 tháng 8, 2016. Sau nghi thức chào cờ VNCH, Hoa Kỳ và một phút mặc niệm, ông Long lên có lời chào mừng các bạn tù năm xưa của mình, “Tôi xin đại diện một nhóm anh em Trại Tù Suối Máu đến đây chào mừng quý vị. Thưa các anh em Suối Máu và các trại tù khác, mỗi năm có tổ chức họp mặt, trước là để tâm tình ai còn ai mất, chúng ta ở đây trên 70 hết rồi, thành ra mỗi năm thì chúng ta sinh hoạt điểm lại, như năm nay tôi đi, năm tới không biết sao (cười). Nhưng mà nhân dịp đây tôi mời các anh em, bữa nay có nhiều hội đoàn họp nhau thành ra cũng hơi vắng, đồ ăn thì nhiều quá.”

Họ họp mặt rất vui vẻ và thân tình, đôi khi còn có chọc ghẹo nhau. Ông Vũ Long Sơn Hải chia sẻ, “Chú ở nhiều trại, Suối Máu là cái trại chuyển tiếp, những anh em vòng về đó rồi phân phối đi, do cái nguyên tắc an ninh. Sau cuộc nổi dậy chống lại Việt cộng thì anh em bị bắt về Chí Hòa, rồi đưa về Kiên Giang, Xuân Phước, đa số các anh em sĩ quan trẻ, trẻ là so với thời đó. Đa số những sĩ quan cao cấp bị đưa ra ngoài Bắc mà những anh em tù nhân thường nói giỡn với nhau là đi B đó, những ông đó cũng phải ở Suối Máu rồi đi. Nó giống như tập trung hết tất cả, chuyển tiếp nên nhiều chuyện, anh em gắn kết. Cái thời gian đi B, rồi họ về đó, những anh em trẻ, họ còn hào khí, có những hoạt động chống đối trong tù đặc biệt mùa nổi dậy Noel năm 1979.”



Cô phóng viên Ngọc Ân của Hồn Việt TV đang kêu gọi các cựu tù mạnh dạn đứng lên kể lại câu chuyện của mình. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Ông Long, cựu quân nhân thuộc binh đoàn Thiết Giáp đang chia sẻ lại câu chuyện người vợ ông đi thăm nuôi xém chết vì tại nạn lật xe. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)


Ông Hồ Thăng đang kể câu chuyện của mình về những khó khăn trong tù và sau khi được thả về. (Thủy Ngân/ Viễn Đông)

Ông Lê Thành Long, Võ Bị Đà Lạt, hiện đang sống ở Anaheim cho biết, “Tôi ở Suối Máu năm 1977 cho tới năm 1982 mới về. Tôi đi HO năm 1992. Năm nào họp nhóm Suối Máu cũng đi hết. Hồi đó ở trong tù cực khổ đâu có nói chuyện nhiều, ra tù, gặp lại thấy thương các anh em, già cả, bệnh hoạn, yếu đuối hết trơn.”

Cô phóng viên Ngọc Ân của Hồn Việt TV đã đến tham dự buổi họp mặt, cô cũng lên kêu gọi, “Các anh, các chị cứ kể lại nếu có thể kể được. Viết lại nếu có thể viết được. Sẽ không bao giờ uổng.…” Và sau lời kêu gọi thúc giục đó nhiều cựu tù không chỉ của Suối Máu và của những nơi khác cũng lên chia sẻ câu chuyện của mình một cách cởi mở hơn.

Ông Long, Thiết Giáp, ông kể ông ở tù bảy năm thì được thả về, và kỷ niệm mà ông ứa nước mắt mỗi lần nhắc đến là lúc vợ ông đi thăm nuôi ở ngoài Bắc bị tại nạn xém chết. “Vợ tôi đi ra thăm tôi ở ngoài Nghệ Tĩnh,” ông kể. “Nước nó ngập cao tới này mà cái xe đò từ ở ngoài chạy vô trại tù, nó chạy có một chuyến thôi, tới bà này, tài xế nó nhậu rượu đế, nguyên cái xe chạy trở về, gần bờ sông thì nó lật, bà xã tôi, hai đứa con tôi, bà con tôi đi theo không còn gì cả, chân cẳng bị kiếng bể, đè lên nhau, con tôi bị thương gần chết, vợ tôi bị thương rất nặng, nhất là em dâu rất là đau khổ. Chiếc xe đò đó chở những bà đi nuôi chồng mà nó lật, có tiếng la rồi có tiếng im thinh thít, không biết bao nhiêu đau khổ, cũng may mà không lọt xuống sống, nếu không cũng không có ngồi đây. Những cái này là thật trong đầu tôi ra, tôi không có chuẩn bị gì cả.”

Ông Hồ Thăng, Đại Đội Trưởng Chiến Tranh Chính Trị ở Kiến Hòa, kể, “Trại Suối Máu trước đó chừng ba tháng, tôi đã dẫn một phái đoàn là bà giáo sư Phạm Thị Từ đi thăm Việt Cộng. Sau đó tôi lại bị nhốt tù trong đó, thành ra có những kỷ niệm rất là đau thương. Mình trở lại cái trại trước đây mình từng giam giữ nó, mình lại bị ở tù trong đó. Và tôi cũng xin thưa suốt 10 năm từ trại Thế Dũng, Suối Máu và Liên Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phú, Thanh Phong, Thanh Hóa, tôi chưa được một ngày thăm nuôi vì vợ tôi lúc đó sáu đứa con, là học sinh mới ra trường, chưa biết gì về kinh tế thành ra rất là khổ. Bà vợ tôi kể lại bả đi buôn mà quần áo rách tơi tả hết, không có kim để may, phải lấy cái gai bưởi khâu lại túm lại, đi trong đêm, chuyển bắp đậu thuốc về Sài Gòn bán kiếm tiền.”

Xen kẽ chương trình là phần văn nghệ giúp vui của Biệt Đội Văn Nghệ Trung Ương. Mọi người cùng dùng bữa trưa, cùng thưởng thức văn nghệ, kể nhau nghe những câu chuyện về những năm tháng khốn khó đáng nhớ. Họ cùng vô vang “Đả đảo cộng sản! Đả đảo Formosa! VNCH muôn năm!” và hẹn nhau những lần xuống đường để góp một bàn tay tiếng nói cho cuộc đấu tranh chống độc tài cộng sản tại quê nhà.
Dù đã sống nơi xa mấy chục năm, nhưng trái tim những người lính VNCH luôn hướng về quê hương yêu dấu. Buổi họp mặt kéo dài đến khoảng 4 giờ thì kết thúc.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT