Người Việt Khắp Nơi

Họp Mặt Gia Đình Lại Giang

Wednesday, 15/04/2015 - 08:12:07

Trong bầu không khí vui tươi của mùa Xuân, nhất là trong niềm vui được gặp lại nhau, mọi người tay bắt mặt mừng, quên hết những chuyện vụn vặt xẩy ra hàng ngày, để dành trọn hai ngày họp mặt cho nhau, thật là vui, thật là cảm động, nhà văn Lê Anh Dũng nói với Viễn Đông.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Gia Đình Lại Giang bao gồm các cựu giáo chức, học sinh các trường Tăng Bạt Hổ, Bồ Đề, Bồng Sơn và Bán Công Tam Quan thuộc Bình Định, nằm gần sông Lại Giang nên khi ở hải ngoại, các giáo sư và học sinh chọn lên Lại Giang đặt cho hội đoàn của mình. Ngày Chủ Nhật 12.4.2015 vừa qua Gia Đình Lại Giang đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng Paracel Seafood, Westminster. Trước đó có tiền hội ngộ vào Thứ Bảy, đón tiếp các vị ở xa về tham dự tại Thư Viện Việt Nam, Garden Grove.

Gia Đình Lại Giang gồm nhiều người từ các nơi xa về tham dự. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Nghe hai chữ “Gia Đình” nhiều người có thể nghĩ rằng chỉ một số ít người trong phạm vi nhỏ hẹp nhưng thật ra, Gia Đình Lại Giang chính là một Hội Đồng Hương khá lớn và sinh hoạt khá mạnh tại Nam California, Mỗi năm, Gia Đình Lại Giang đều tổ chức họp mặt vào mùa Xuân, và mỗi lần họp mặt là một lần ra mắt Đặc San mới. Năm nay là lần họp mặt thứ 27 và Đặc San Lại Giang là Đặc San Xuân Ất Mùi 2015. Đặc biệt của Đặc San Lại Giang là gom được hầu như đầy đủ danh sách các giáo sư cũng như các cựu học sinh các trường kể trên mà lại có đầy đủ địa chỉ, số điện thoại; một điều ít hội đồng hương nào làm được vì mất rất nhiều thì giờ liên lạc.
Gia Đình Lại Giang không chỉ có những sinh hoạt thăm hỏi, ăn uống, vui chơi mà còn luôn nghĩ đến những Thầy, Cô và gia đình các cựu học sinh hiện lâm vào tình cảnh khó khăn để giúp đỡ. “Tại hải ngoại, chúng tôi luôn liên lạc chặt chẽ để khi có quan, hôn, tang, tế chúng tôi đều có nhau,” ông Nguyễn Hữu Cúc, Tổng Thư Ký cho biết như vậy. Riêng ông Nguyễn Trọng Khiêm, thành viên Ban Tổ Chức cho biết, “Chúng tôi rất may mắn được các Thầy, Cô có tinh thần đạo đức, chuyên nghiệp hướng dẫn nên rất nhiều cựu học sinh các trường trên đã trở thành người hữu dụng cho đất nước, hoặc hy sinh cho tổ quốc. Mấy năm đầu khi chưa thành lập Gia Đình Lại Giang, chúng tôi rất buồn vì không liên lạc được thầy xưa, bạn cũ. Sau khi Gia Đình Lại Giang được thành lập, nhờ sự tích cực của mọi người, nay chúng tôi đã liên lạc được hầu hết các giáo sư cũng như cựu học sinh ở rải rác khắp nơi kể cả Việt Nam, và nhờ đó tình thầy, trò càng thêm khắng khít.”
Trong bầu không khí vui tươi của mùa Xuân, nhất là trong niềm vui được gặp lại nhau, mọi người tay bắt mặt mừng, quên hết những chuyện vụn vặt xẩy ra hàng ngày, để dành trọn hai ngày họp mặt cho nhau, thật là vui, thật là cảm động, nhà văn Lê Anh Dũng nói với Viễn Đông.
Trong phần khai mạc, sau nghi thức chào cờ, ông Diệp Mạnh Lang, Trưởng Ban Tổ Chức ngỏ lời kính chào quý vị giáo sư, quan khách, cám ơn sự hiện diện của mọi người, và cám ơn các vị giáo sư, các mạnh thường quân cũng như các anh chị em cựu học sinh đã đóng góp bài vở, tài chánh để Đặc San Lại Giang tiếp tục được phát hành hàng năm. Trong dịp này, ban tổ chức đã trao tặng quý vị giáo sư những bó hoa tươi, bày tỏ lòng biết ơn của các anh chị em cựu học sinh. Ông Nguyễn Hữu Cúc cũng báo cáo tài chánh của Gia Đình Lại Giang, và nhà văn Lê Anh Dũng giới thiệu Đặc San Xuân Ất Mùi dày 356 trang, bìa trước là tác phẩm “Hy Vọng” tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Tâm Anh (Lê Anh Dũng), bìa sau là bản nhạc “Mất Tích” nhạc sĩ Hạnh Cư phổ từ thơ Lê Anh Dũng. Nội dung gồm nhiều bài thơ, văn của các giáo sư, thân hữu và cựu học sinh các trường thuộc Gia Đình Lại Giang.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT