Người Việt Khắp Nơi

Họp Mặt Khóa 12 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức

Tuesday, 04/08/2015 - 09:08:52

Sau ba tháng học về căn bản quân sự, các SVSQ được thi chọn ngành chuyên môn như Pháo Binh, Thiết Giáp, Quân Cụ, Truyền Tin, Công Binh, Hành Chánh Tài Chánh v.v. để tiếp tục theo học. Đến ngày 1 tháng 8, 1962, tất cả các SVSQ quay trở lại vũ đình trường để làm lễ mãn khóa do đích thân Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm chủ tọa, và vào thời điểm này, Đại Tá Lam Sơn (sau thăng Chuẩn Tướng) là Chỉ Huy Trưởng quân trường.

Bài THANH PHONG 


                        

Các cựu SVSQ Khóa 12 Thủ Đức trong buổi họp mặt trưa Chủ nhật, ngày 2 tháng 8, 2015, tại TP Westminster. Người đứng thứ năm hàng đầu từ bên phải là niên trưởng Lương Duyên Nhạ. (Thanh Phong/Viễn Đông)

 

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, ngày 2 tháng 8, 2015 các cựu sinh viên sĩ quan (SVSQ) Khóa 12 Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức đang cư ngụ tại vùng Little Saigon đã tổ chức buổi họp mặt tại nhà hàng Seafood Palace, 6731 Westminster Ave, thành phố Westminster, Nam California.

Những năm đầu thập niên 60 do nhu cầu cần đào tạo các sĩ quan ưu tú cho Quân Lực VNCH, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức được giao nhiệm vụ huấn luyện cho 1,479 tân SVSQ, đặc biệt trong số này, ngoài những “chàng trai xếp bút nghiên theo việc đao cung” còn có một số công chức cao cấp thuộc hàng Bộ Trưởng, Thứ Trưởng v.v. được chỉ định thụ huấn để sau khi mãn khóa họ sẽ trở thành những sĩ quan chuyên nghiệp, không chỉ phục vụ trong các quân, binh chủng QLVNCH mà còn đảm nhiệm các vai trò quan trọng trong nền Hành Chánh, Tài Chánh quốc gia.
Khóa 12 được khai giảng vào ngày 23 tháng10,1961, lúc đó Thiếu Tướng Hồ Văn Tố là vị Chỉ Huy Trưởng Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.
Sau ba tháng học về căn bản quân sự, các SVSQ được thi chọn ngành chuyên môn như Pháo Binh, Thiết Giáp, Quân Cụ, Truyền Tin, Công Binh, Hành Chánh Tài Chánh v.v. để tiếp tục theo học. Đến ngày 1 tháng 8, 1962, tất cả các SVSQ quay trở lại vũ đình trường để làm lễ mãn khóa do đích thân Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm chủ tọa, và vào thời điểm này, Đại Tá Lam Sơn (sau thăng Chuẩn Tướng) là Chỉ Huy Trưởng quân trường.
Sau lời hiểu thị cho các tân sĩ quan, Tổng Thống đặt tên cho Khóa 12 là Khóa Trần Hưng Đạo để nhắc nhở các tân sĩ quan hãy noi gương vị anh hùng dân tộc, quyết tâm tiêu diệt quân thù ngoại bang xâm lược, bảo vệ toàn vẹn giang sơn tổ quốc. Thủ Khoa của khóa 12 là SVSQ Nguyễn Ngọc Linh, sau làm Tổng Giám Đốc Đài Phát Thanh Quân Đội và TGĐ Việt Tấn Xã.
Sau ngày mãn khóa các tân sĩ quan được phân phối đi phục vụ khắp bốn vùng chiến thuật, nhiều người đã anh dũng hy sinh, một số khác đã hy sinh một phần thân thể cho tổ quốc, trở thành những thương phế binh đang phải sống tủi nhục tại quê nhà dưới sự cai trị và trả thù tàn độc của Việt cộng.
Cách đây ba năm, trong lần hội ngộ Khóa 12 vào ngày 4 tháng 8, ông Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 12 cho biết, tính đến thời điểm đó, các cựu SVSQ Khóa 12 chỉ còn không đầy 1/5 quân số, do đó, đến hôm nay quân số càng ngày càng rụng dần!


                    Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 12 Nam Cali. (Thanh Phong/Viễn Đông)


Tuy nhiên, cũng theo ông HT. Nguyễn Trọng Thu và ông Nguyễn Ngọc Hoán, thành viên ban tổ chức, cho Viễn Đông biết, “Càng còn ít người bao nhiêu chúng tôi càng cần phải tổ chức họp mặt nhau, bởi vì chúng tôi không còn thời gian gặp nhau nhiều lần nữa, người ít tuổi nhất cũng đã trên bảy bó; có thể là lần này chỉ độ 50 anh em, nhưng lần họp mặt sau sẽ còn vắng đi một số nữa, nên lần này anh em chỉ họp nội bộ với nhau, không có thủ tục, diễn văn hay nghi thức gì hết, chỉ dành hết thời giờ cho nhau để tâm sự, hỏi thăm nhau sức khỏe và gia đình, con cháu thành đạt ra sao rồi ăn uống, hàn huyên với nhau thôi.”
Trong số các cựu SVSQ Khóa 12, chúng tôi được ông Nguyễn Ngọc Hoán giới thiệu niên trưởng Lương Duyên Nhạ, năm nay cụ đã qua 90 cái xuân xanh nhưng tâm hồn và đặc biệt giọng nói vẫn trẻ trung.
Khi chúng tôi nói với cụ, “Tôi gặp cụ chống ba toong đi trên phố Bolsa hoài mà không biết cụ là cựu SVSQ Khóa 12.”
Cụ Nhạ vừa cười hóm hỉnh vừa nói, “Nếu tôi không đi đường này thì tôi đã đi đường khác rồi,” và cụ chia sẻ một chút tâm tình, “Người lính Việt Nam Cộng Hòa không ai có thể quên kỷ niệm trong quân đội, chúng tôi trong thời gian thụ huấn cũng có nhiều kỷ niệm quân trường, đến khi ra ngoài mặt trận, sống chết bên nhau nên ngày nào còn sống, anh em chúng tôi còn cần gặp nhau, nhất là ở hải ngoại này, không biết mai mốt về bên kia thế giới có còn những buổi hội ngộ như thế này nữa không, nên bây giờ có dịp là cứ gặp nhau cái đã, hầu như chưa lần nào tôi bỏ họp mặt Khóa 12.”
Cựu SVSQ Nguyễn Ngọc Hoán, cho Viễn Đông biết thêm một vài nét đặc biệt của Khóa 12: Thứ nhất là trong khóa học mất đi hai SVSQ trong lúc thực tập vũ khí nên khi ra trường chỉ còn 1,477 người. Thứ hai là Khóa 12 gồm nhiều thành phần như công chức, thanh niên bị động viên và những người có bằng Tú Tài tình nguyện gia nhập quân đội. Thứ ba là sau Khóa 12, Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức cải danh thành Trường Bộ Binh Thủ Đức. Thứ tư là Khóa 12 bắt đầu học và sử dụng chiến xa M.113 lần đầu tiên Hoa Kỳ trang bị cho VNCH.
Trước khi rời nhà hàng, ông Nguyễn Trọng Thu, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Khóa 12 cũng là Hội Trưởng Hội Ái Hữu Cựu SVSQ Trừ Bị Thủ Đức có trao cho báo Viễn Đông thư mời tham dự Đại Hội Kỷ Niệm Ngày Thành Lập Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức, sẽ tổ chức vào ngày thứ Bảy, 24 tháng10, 2015 tại Paracel Seafood Restaurant từ 5PM – 11 PM.
Chủ đề của Đại Hội là “40 Năm Phiêu Bạt, Thủ Đức Gọi Ta Về.”
Trong Thư Mời, ban tổ chức xin quý hội đoàn, chiến hữu tham dự vui lòng liên lạc với Ban Tổ Chức qua các số điện thoại sau: Ô.Nguyễn Trọng Thu (714-722-5369), Ô. Vũ Đình Trung (714-306-9151), Ô. Nguyễn Văn Chuyên (714-767-1647), Ô. Nguyễn Thế Phú (626-315-7712) và cô Nguyễn Trần Mỹ Lệ (714-904-9053).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT