Người Việt Khắp Nơi

Họp mặt Sư Đoàn 21 & Khu 42 Chiến Thuật

Saturday, 07/09/2013 - 11:57:10

Mọi người cùng nâng ly chúc sức khỏe cho nhau, hàn huyên tâm sự và kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.

Bài và Hình: Thanh Phong/Viễn Đông

SANTA ANA – Sư Đoàn 21 Bộ Binh, một trong những đơn vị thiện chiến của Quân Lực VNCH, hoạt động tại Khu 42 Chiến Thuật thuộc các Tỉnh Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Chương Thiện, Rạch Giá thuộc Quân Đoàn IV, Quân Khu IV; Một số chiến hữu đơn vị trên nay đang định cư tại Nam Cali đã tổ chức buổi họp mặt thường niên vào ngày thứ Bảy, 31-8-2013 vừa qua tại Emerald Bay Seafood Restaurnt.
Theo lời mời của cựu Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền (Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali), một số niên trưởng và phu nhân đã hiện diện như Giáo sư Nguyễn Thanh Liêm, nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Giáo Dục và Thanh Niên, phu nhân cố Thiếu Tướng Lê Trung Trực, phu nhân Đại tá Lê Ngọc Đây cùng một số sĩ quan cấp Tiểu Đoàn Trưởng, Đại Đội Trưởng, Quân Báo v.v... Về dân cử có Nghị Viên Chris Phan thuộc HĐTP Garden Grove cùng các chiến hữu Sư Đoàn 21 và các cơ quan truyền thông.

Trưởng Ban Tổ Chức, Th/t Lê Nguyễn Thiện Truyền mặc quân phục và anh Đinh Quang Truật, sĩ quan Hải Quân, một người rất tích cực trong các sinh hoạt của Cộng Đồng NVQG Nam Cali.




Thiếu Tá Lê Nguyễn Thiện Truyền, Trưởng Ban Tổ Chức cho phóng viên Viễn Đông biết, “Mỗi năm anh em Sư Đoàn 21 BB chúng tôi tổ chức họp mặt một lần không ngoài mục đích giữ vững tình huynh đệ chi binh, cùng nhau tâm tình để ôn cố tri tân, hồi tưởng lại những năm tháng kề vai sát cánh, chiến đấu bên nhau, những lần hành quân ngâm mình trên sình lầy hay chiến đấu bên những sông ngòi chằng chịt mà tử thần là những tên Việt cộng núp trong những bụi rậm trên bờ sông sẵn sàng nhả đạn vào anh em chúng tôi.
“Họp mặt nhau cũng để tưởng nhớ các đồng đội đã hy sinh và cảm tạ Trời Đất đã cho anh em chúng tôi còn sống đến ngày nay và được an hưởng tuổi già trên miền đất tự do. Tuy nhiên, dù tuổi cao, sức yếu tinh thần anh em chúng tôi vẫn luôn kiên vững để cùng hỗ trợ các tổ chức đấu tranh trong và ngoài nước, bảo vệ ngọn cờ Vàng và tiếp tục đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ không cộng sản.”
Buổi họp mặt như lời Thiều tá Lê Nguyễn Thiện Truyền vừa cho biết, diễn ra đơn giản sau nghi thức thường lệ. Mọi người cùng nâng ly chúc sức khỏe cho nhau, hàn huyên tâm sự và kết thúc vào buổi chiều cùng ngày.
L/lạc Th/t Lê Nguyễn Thiện Truyền: 714-468-7080

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT