Thể Thao

Huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid mất chức

Thursday, 28/05/2015 - 08:08:41

“Có bị thải hồi hay không thì bề nào tôi cũng sẽ ngưng hoạt động trong vòng một năm. Bấy nay hệ thống thần kinh nơi cột sống của tôi có vấn đề cho nên tay phải của tôi bị rung; tôi chỉ sợ nếu không giải phẫu kịp thời thì nó sẽ lan xuống chân, rất nguy hiểm.”


Huấn luyện viên Ancelotti (Getty Images)

Huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid mất chức

Bài THANH NGUYỄN

MADRID - Mùa bóng đá bên Âu Châu đã kết thúc. Từ đây cho đến khoảng tháng Tám, khi mùa bóng 2015-16 khởi sự, với đôi chút xê dịch chừng đôi ba tuần tùy theo từng nước, là thời gian mà tiếng Anh gọi là “Summer transfer,” tức là những vụ mua bán, sang nhượng cầu thủ từ đội này qua đội khác. Cho dù tiền của một đội có là súc tích cỡ nào đi nữa thì một khi mua về một cầu thủ cũng phải “đưa đi” một ai đấy cho “cân bằng sổ sách kế toán.” Cạnh dó là chuyện “tầm cỡ” hơn khi đụng đến các huấn luyện viên!

Ancelotti mất chức

Nếu tạm ví dụ một đội banh như một đội quân ra trận mạc thì rõ ràng huấn luyên viên là sĩ quan hoặc tướng chỉ huy. Bày binh bố trận có thành công hay không, thành công cỡ nào, đều do tay của huấn luyện viên. Nhưng cũng như trong chiến trận, kế hoạch tác chiến là một chuyện, còn tác chiến ra sao thì lại do số quân dưới trướng. Và trong bóng đá quốc tế ngày nay thì bức tranh điển hình bao trùm lên tất cả mọi tiểu tiết khác là ở chỗ này: Nó là một hình thức “đại kinh doanh.” Nhóm chủ nhân của một câu lạc bộ bóng đá bỏ hàng núi tiền ra để tổ chức cho có sân đấu, có ban bệ điều hành, có huấn luyện viên, có cầu thủ thì chỉ có thắng, đoạt giải này giải kia, v.v. thì mới thu hút được khán giả để người ta bỏ tiền ra mua vé đi xem, mới có cái thế để thu tiền quảng cáo của những đại công ty công ty kinh doanh họ mượn tên tuổi đội mình, cầu thủ của mình để rao hàng. Có thanh thế thì mới có những đặc quyền khổng lồ về mặt tài chánh khi cho phép các hệ thống truyền thông tiếp vận những trận đấu của mình. V.v.. và v.v.

Cầu thủ ra sân do đó mà chịu “sức ép” như sau: Đá kém là thể nào “nó” cũng sẽ tìm cách đẩy mình ra khỏi đội ngũ.

Huấn luyện viên ra sân cùng với đội ngũ của mình thì chịu “sức ép” căng thẳng chả kém: Đội mà cứ thua liên miên, không đứng ít nhất vào hàng thứ Tư trở lên nếu là đội xưa giờ chưa từng là vô địch, hoặc không chiếm được những giải quốc nội và quốc tế trong năm nếu là đội từng đứng đầu trong nước thì “nó” cũng sẽ tìm cách mời mình đi chỗ khác chơi.

“Nó” đây là ai? Là ban lãnh đạo của một câu lạc bộ bóng đá, chịu trách nhiệm với đám chủ nhân là những cá nhân hoặc thể nhân pháp lý (đại công ty) bỏ tiền ra nuôi sống, duy trì sự tồn tại của câu lạc bộ bóng đá đó.

Đối với Real Madrid thì tay Chủ Tịch là Florentino Perez. Đội không đạt được kết quả mong muốn, hiểu theo nghĩa kinh doanh là “không sinh lợi,” thì đám chủ nhân không đi cật vấn huấn luyện viên hay đám cầu thủ. Họ hỏi anh Chủ Tịch: “Sao vậy?” Bên xứ Tây Ban Nha thì câu hỏi bằng tiếng địa phương là: “Porqué?”

Florentino Perez, hay bất kỳ Chủ Tịch của một câu lạc bộ bóng đá nào đi nữa, cũng chỉ có cách trả lời ngắn gọn và đơn giản nhất: “Lỗi nơi huấn luyện viên”! Chứ chả nhẽ ở đấy mà tìm cách phân tích cả trăm cả nghìn yếu tố khiến cho đội mình không thành công như mong muốn?

Chiều tối ngày 25/5 khi phóng viên tờ báo lớn nhất của Tây Ban Nha là El Pais chất vấn Chủ Tịch Perez: “Ông vui lòng cho biết những lý do chính khiến ông Ancelotti không còn có thể tiếp tục làm huấn luyện viên và nếu nói đến những sai sót thì ông ta đã sai sót về những mặt nào¿” thì Perez đã chỉ có thể ấp úng trả lời nguyên văn: “Aaa, tôi không biết,” và xoay ra nói chung chung về những “mục đích yêu cầu” của đội. Còn bài xã luận của báo “as” thì nêu câu hỏi khá gay gắt sau khi không tìm ra một lỗi lầm lớn nào của Ancelotti mà chỉ thấy lỗi lầm trong cung cách Perez nhúng tay vào việc đáng lẽ phải thuộc về một Giám Đốc Thể Thao trong việc tuyển chọn cầu thủ: “Vậy chứ một đội không hoàn thành nhiệm vụ thì trách nhiệm của Chủ Tịch nó nằm ở đâu¿”

Florentino Perez xuất thân là một kỹ sư công chánh, năm nay 68 tuổi. Tài sản cá nhân được ước tính vào khoảng $2 tỷ dollars! Ông ta nắm chức Chủ Tịch lần đầu tiên vào năm 2000. Do tình hình tài chánh và nhân sự thiếu ổn định của Real Madrid vào năm 2006 ông ta từ chức. Năm 2009 ông ta tái ứng cử và giữ chức Chủ Tịch cho đến nay. Trong ngần ấy năm tại chức ông ta đã truất bãi tất cả là 9 huấn luyện viên, trong số đó Carlo Ancelotti người Ý là nhân vật thứ 9.

Nhưng nói gì thì gì, cho dù Perez có là một thế lực cỡ nào đi nữa, có “am hiểu” tình hình bóng đá trong và ngoài nước đến cỡ nào đi nữa thì ông ta vẫn không xuất thân từ sân cỏ. Cũng lại cái kiểu mà về mặt quân sự của một nước, khi có chiến tranh thì người ta vấn thấy hiện tượng các lãnh đạo dân sự, các “chính khách,” “điều động” tướng lãnh và tức là gián tiếp – lắm người sẽ không đồng ý với hai chữ “gián tiếp” mà còn xem như trực tiếp- tác động đến thành quả về mặt quân sự ngoài các mặt trận.

Ancelotti từng là cầu thủ nổi tiếng của các đội bên Ý như Parma, Roma, Milan. Sau khi thôi đấu đá trên sân thì ông quay ra làm huấn luyện viên cho các đội Reggiana, Parma, Juventus, Milan bên Ý, Chelsea bên Anh, Paris Saint Germain bên Pháp cho đến năm 2013 thì qua đội Real Madrid với cái hợp đồng 3 năm để thay thế cho Jose Mourinho đi làm huấn luyện viên cho Chelsea lần thứ nhì.

Mùa bóng 2013-14 Ancelotti giúp Real Madrid đoạt giải Copa del Rey trong nước, giải UEFA Champions League, giải UEFA Super Cup của Âu Châu và giải FIFA Club World Cup. Giải UEFA Champions League mà Real Madrid đoạt được trong năm 2014 là lần thứ 10 mà đội đoạt được giải này. Bên đó họ gọi là “La Decima” –“Lần thứ mười.” Thanh thế của Ancelotti trong năm vừa qua hết sức lừng lẫy trong làng bóng đá thế giới.

Nhưng khi mùa mùa bóng 2014-15 bắt đầu vào mùa Thu năm rồi thì Perez có lẽ muốn chứng tỏ ta đây cũng sành sõi về chuyện “coi mặt coi người” cho nên bắt đầu tuyển mộ một lô những người mới. Những người mới như Bale từ bên Anh, Kroos từ bên Đức, thủ môn Navas từ Costa Rica, James Rodriguez từ Colombia, Javier Hernandez –“Chicharito”- từ Mexico, v.v.. Có người mới vào thì để cân bằng ngân sách phải bán đi một số người cũ. Một số cầu thủ gạo cội của Real Madrid trong thời gian đoạt được những giải nêu trên bèn khăn gói ra đi. Như :Higuain, Ozil, Morata, Di Maria, Calejon, thủ môn Diego Lopez – người mà huấn viên Mourinho tin cậy hơn thủ môn Iker Casillas là nhân vật mà Perez lại có thiện cảm.

Thấy tình hình như vậy thì tay kiện tướng hàng đầu của Real Madrid là Cristiano Ronaldo bèn có ý kiến không tán thành. Khi báo chí gặng hỏi về các chuyện thay quân đổi quan đó thì Ronaldo nói xa nói gần theo kiểu: “Tôi thì tôi đã làm khác chứ không làm kiểu như thế”! Perez bèn cảm thấy như bị chạm nọc và có nói lên cái ý: “Chú mày ăn nói như vậy thì còn gì là thể diện của tao ” Ronaldo không muốn đụng chạm gì thêm đến “thể diện” của “xếp lớn,” ngày hôm sau bèn cải chính là “Tôi với Chủ Tịch hoàn toàn nhất trí về những thay đổi nhân sự trong đội ngũ Real Madrid”! Là bởi quyền lợi vật chất của Ronaldo với Real Madrid thuộc loại thượng thặng!

Riêng phần huấn luyện viên Ancelotti thì ông đã biết trước là mùa bóng 2014-15 vừa qua mà Real Madrid bị loại khỏi giải Copa del Rey, hụt chứ vô địch của La Liga, rồi bị loại ở bán kết giải UEFA Champions League sau khi thua Juventus thì số phận của mình kể như đã được an bài.

Đầu tuần trước ông nói, “Có bị thải hồi hay không thì bề nào tôi cũng sẽ ngưng hoạt động trong vòng một năm. Bấy nay hệ thống thần kinh nơi cột sống của tôi có vấn đề cho nên tay phải của tôi bị rung; tôi chỉ sợ nếu không giải phẫu kịp thời thì nó sẽ lan xuống chân, rất nguy hiểm.”

Và thế là chiều thứ Hai 25/5 Chủ Tịch Perez của Real Madrid chính thức tuyên bố giải nhiệm Ancelotti.

Chủ Tịch Florentino Perez của Real Madrid và huấn luyện viên Ancelotti sau cuộc họp báo xác định việc bãi chức Ancelotti. (Getty Images)

 

Thêm một chuyện bên Anh

Bên Anh thì có một huấn luyện viên khác với số phận khá bấp bênh nhưng “trên” chưa có ý kiến gì hết. Đấy là huấn luyện viên Brendan Rodgers của đội Liverpool tiếng tăm lừng lẫy một thời. Nay thì Liverpool đứng hàng thứ 6 trong Premier League cũng tự coi như đã là phúc! Bên Anh thì áp lực của giới “mộ điệu” bóng đá có “triệt để” hơn các nơi khác một tí trong cách biểu hiện.

Chẳng hạn như tháng trước đây, sau một trận Liverpool thua thì ở trận kế tiếp người ta thấy bay là là trên vòm trời sân đấu một chiếc máy bay cánh quạt kéo theo cái “banderole” với hàng chữ “Rodgers out, Rafa in”; tức là “Rodgers cút xéo, mời Rafa về”. Rafa hay Rafael Benitez từng là huấn luyện viên của Chelsea và hiện đang coi sóc đội Napoli bên Ý.

Ít ngày sau, Liverpool thắng một trận thì trong trận kế tiếp cũng lại cái cảnh máy bay trên trời với cái “banderole” và hàng chữ: “In Rodgers we trust” – “Chúng tôi đặt trọn niềm tin vào Rodgers”! Rodgers chỉ còn có nước dở khóc dở cười trước những cảnh tượng như thế.

Cách đây hai hôm ông ta nói giản dị như sau: “Chủ muốn tôi thì tôi đi, chủ muốn tôi ở thì tôi ở; giản dị có vậy!” Giờ này thì “chủ” của ông Rodgers – nhóm Fenway Sports Group của Hoa Kỳ với đại bản doanh ở Boston- chưa thấy nói năng gì hết; tức là ông Rodgers vẫn “ở”!

Và nhân đề cập đến Rafa Benitez thì cũng lại có nguồn tin là Florentino Perez đang tính chuyện mời ông này về coi sóc đội Real Madrid! Chính xác cỡ nào thì nội trong ít ngày nữa sẽ có tin chính thức! (tn)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT