Thể Thao

Huấn luyện viên Van Gaal của Manchester United bị cách chức

Monday, 23/05/2016 - 09:45:09

"Ông có muốn tạm dừng bước để phát biểu một điều gì chăng?” Ông Van Gaal khoát tay, nói, “It’s over”! Trọn ý bằng Việt ngữ “Hết rồi; chẳng còn gì nữa để mà nói”!


Huấn luyện viên Louis Van Gaal nâng cao chiếc FA Cup đội Manchester United đoạt giải sau trận với Crystal Palace ngày 21 tháng 5, 2016.

 

Mourinho và Van Gaal chào hỏi nhau thân mật vào năm 2014 khi Mourinho cầm đầu Chelsea, vì xưa kia Mourinho từng là phụ tá cho Van Gaal khi cả hai cùng huấn luyện cho đội Barcelona.

 

Huấn luyện viên Van Gaal của Manchester United bị cách chức

Bài THANH NGUYỄN

Trong giới bóng đá quốc tế và đối với những đội banh hàng đầu thế giới thì việc bổ nhiệm hay cách chức một huấn luyện viên không phải chuyện nhỏ. Đối với Âu châu là nơi có 5 nhóm câu lạc bộ bóng đá hàng đầu như Premier League, Ligue1, Bundesliga, Serie A và La Liga thi ấy lại càng là “chuyện lớn”!

Không lớn thế nào được một khi mà như bên Anh trong ngày thứ Hai 23/5 các hệ thống truyền thông đều có phóng viên báo chí cũng như truyền hình túc trực từ sớm tinh mơ ở trụ sở của câu lạc bộ bóng đá Manchester United để chờ tin chính thức của giới lãnh đạo cũng như chủ nhân ở đây về việc cách chức ông huấn luyện viên người Hòa Lan Louis Van Gaal?

Để rồi sau 8 tiếng đồng hồ túc trực như thế, trong khi các giới chức nơi đây vẫn chưa chịu ra mắt thì thay vào đó nơi trang báo mạng trực tiếp đưa tin từng phút từng giây của một tờ báo hàng đầu bên Anh, như tờ The Guardian chẳng hạn, người ta theo nhau bình luận cũng như kể những chuyện bên lề. Thậm chí như có một nữ phóng viên ở Toronto bên Canada viết gửi trang báo trên mạng đó nội dung kiểu như sau, “Chưa có tin gì mới hả các đồng nghiệp? Tôi vừa làm xong một món ăn hấp dẫn. Nếu như các bạn có phải chờ qua tháng Sáu thì tôi sẽ cho nó vào tủ lạnh rồi đến chừng đó sẽ gửi qua cho các bạn ăn”!

Là bởi nếu như thiên hạ chờ tin chính thức về việc ông Van Gaal ra đi thì người ta cũng chờ tin xác nhận là Jose Mourinho, cựu HLV của Real Madrid và Chelsea, sẽ về thay. Mà gần đây nhất thì Mourinho đã nói gần nói xa cho giới báo chí biết là qua tháng Sáu ông ta “sẽ có việc làm bên Anh”! Đám nhân viên làm “cò mồi” cho Mourinho còn đưa tin kiểu tạo áp lực cho M.U. “tiến hành thủ tục sớm” là ông ta từ chối lời mời của đội Paris Saint Germain bên Pháp chỉ vì cốt ý chờ Manchester United cho người đến rước!

Báo chí ngồi rình ở trụ sở của Manchester United thì đồng thời cũng cử người đi rình rập coi xem hai ông Van Gaal và Mourinho đi đâu, làm gì trong ngày. Người ta chụp hình cảnh ông Van Gaal ngồi trên chiếc xe Mercedes có ai đấy lái, kèm theo câu bình luận, “Bà con chịu khó chờ để mua lại chiếc xe ngon lành này, chỉ mới có một đời chủ và chủ nhân là người biết giữ gìn xe rất cẩn thận”!

Người ta chụp hình cảnh ông Mourinho đi dạo đâu đó gần nhà, chụp cảnh có người của một cửa hàng ăn đem đồ ăn tới nhà cho ông ta. Chụp cảnh ông ta bước ra trước cửa nhà, nói với báo chí, “Tôi xin nói với qúy vị là kể từ giờ phút này tôi sẽ không còn đi đâu ra khỏi nhà; bởi vậy mà tốt hơn cả là quý vị nên ra về”! Khi viết lời tường thuật thì người đưa tin có viết chữ “nên” đó ở dạng chữ nghiêng cho người ta chú ý tính cách trưởng thượng của từ ngữ đó!

Chưa có tin chính thức thì người ta bèn có nguyên cả những bài báo với đề tài là mùa bóng tới đây Pep Guardiola sau khi rời Bayern Munich sẽ qua làm huấn luyện viên cho Manchester City, thay ông người Chile là Manuel Pellegrini, trong khi Manchester United sẽ có Mourinho về lèo lái. Mà thời đầu thập niên 2000, khi Guardiola cầm đầu Barcelona thì Mourinho cầm đầu Real Madrid và đôi bên đã kình địch nhau rất dữ tợn. Nay thì hai địch thủ lợi hại này sẽ lại cùng đóng đô tại thành phố Manchester, mỗi ông một đội thuộc hàng giàu tiền lắm của nhất nước Anh! Tức là muốn hay không muốn thì mùa bóng năm tới đây bàng dân thiên hạ bên Anh sẽ có dịp theo dõi hành tung của hai ông này cũng như đấu pháp sắp tới của hai đội Manchester City và Manchester United!

Trở lại với nhân vật chính trong ngày là ông Louis Van Gaal thì bấy nay ông ta đã từng được gán cho biệt danh là “Cánh hoa Tulip bằng sắt” (The Iron Tulip). Hoa Tulip thì vẫn được coi như giống hoa đặc trưng của nước Hòa Lan. Cho đến giờ này thì hiếm có giới hâm mộ bóng đá nào bên Anh thuộc lớp thực sự ưa thích ông này.

Ngưỡng mộ ở một chừng mực nào đấy thì vẫn có, bởi bề nào thì ông Van Gaal cũng đã có cả một quá trình lừng lẫy. Ông ta xuất thân là một cầu thủ ở vị trí trung vệ cho các đội Royal Antwerp, Telstar, Sparta Rotterdam, Ajax và AZ bên Hòa Lan. Ông ta từng là môt huấn luyện viên thể dục cho các trường Trung Học Hòa Lan.

Bước vào con đường làm huấn luyện viên bóng đá thì ông đã từng dìu dắt những đội tiếng tăm như Ajax và AZ của Hòa Lan, Barcelona bên Tây Ban Nha, Bayern Munich bên Đức, và hai thời kỳ từng làm HLV cho đội tuyển quốc gia, mà khi qua làm HLV cho đội M.U. bên Anh vào năm 2014 thì trước đấy ông ta là HLV của đội tuyển quốc gia. Thời gian cầm đầu những đội nêu trên thì ông ta đã giúp các đội đó gặt hái được nhiều thành tích quốc nội cũng như quốc tế.

Năm 2014 khi qua Manchester làm HLV thì hợp đồng tiên khởi của Van Gaal là hai năm, từ mùa bóng 2014-15 qua mùa bóng 2015-16. Mức lương căn bản là 3.3 triệu đồng Bảng Anh , tương đương 4,77 triệu tiền Đô một năm. Ngoài mức lương căn bản là các bổng lộc kèm theo như 1.5 triệu Bảng Anh nếu giúp đội đoạt giải UEFA Champions League hoặc 200.000 đồng Bảng Anh nếu đoạt chức vô địch Premier League. Hợp đồng có khoản dự trù là có thể tái hợp đồng thêm một năm sau khi mãn hạn, và nếu bị sa thải trước thời hạn thì sẽ được bồi hoàn 5 triệu đồng Bảng Anh.

Trước mắt thì sau khi giúp Manchester United đoạt giải FA Cup trong nước hôm thứ Bày 21/5 riêng ôngta được khoản tiền thưởng là 400.000 đồng Bảng Anh. Nói chung là về mặt tài chánh thì cho dù có bị sa thải ông Van Gaal cũng không phải lo chuyện túng thiếu. Manchester United sa thải ông ta thì trước sau gì cũng có một đội nào đấy bên Âu Châu hoặc đâu đó trên thế giới, như Trung Quốc chẳng hạn, người ta mời!

Hôm thứ Bảy 21/5 khi theo đội ra sân để đấu với Crystal Palace và sau đó đoạt giải FA Cup thì ông Van Gaal chưa biết đích xác về số phận của mình, vì bề nào đầu óc của ông còn phải lo tập trung vào trận đấu. Sau khi buổi lễ trao giải trên sân đã kết thúc thì ông ta cùng toàn đội trở về trụ sở câu lạc bộ.

Phóng viên báo chí đã chờ sẵn ở đấy; và giới truyền thông thì lúc đó đã thâu lượm được nguồn tin là đám chủ nhân của Manchester United đã có quyết định cách chức ông Van Gaal, bất luận kết quả trận đấu ra sao. Vào lúc ấy thì việc M.U. đoạt giải được coi như “chuyện đã rồi”! Các phóng viên xoay ngay vào việc hỏi ông Van Gaal về tương lai của ông ta với đội. Ông Van Gaal đặt chiếc cúp trên bàn, nói, “Đây, tôi cho qúy vị thấy tận mắt cái cúp; còn chuyện tương lai của tôi với đội Manchester United thì tôi không bàn với qúy vị, bởi không ít người trong số qúy vị đây đã từng cách chức tôi rồi còn gì?”

Ông Van Gaal không mấy có thiện cảm với báo giới, hệ thống truyền thông nói chung. Mà của đáng tội thì từ giữa ùa bóng năm nay giới báo chí truyền thông bên Anh cứ hở ra là nêu câu hỏi xem chừng nào thì ông ta mất chức! Mà rồi thì đấu pháp do ông chủ trương, việc sắp xếp bố trí đội ngũ của ông cũng không khớp với nguyện vọng của đám cầu thủ. Đội trưởng Wayne Rooney từng có phen nói thẳng với ông ta là cách đấu chủ về giữ banh rồi tấn công theo lớp lang từng bước là trái với lối chơi của Manchester United xưa nay là chủ về tấn công, dựa nơi tính linh hoạt của mỗi cầu thủ. Dạo mới về nhậm chức thì ông Van Gaal đã từng phát biểu là “Đừng có ai nói với tôi về lối chơi theo trực giác của cầu thủ”! Phương pháp của ông ta là huấn luyện viên chỉ vẽ hướng dẫn ra sao thì cầu thủ cứ theo đó mà làm! Riết rồi không đạt được kết quả thì cầu thủ cứ thế làm theo ý mình và sau trận đấu thì ông Van Gaal lại mổ xẻ từng khuyết điểm nơi mỗi người. Với thời gian, huấn luyện viên với cầu thủ chẳng còn mấy tương đắc! Yếu tố đó mà khập khiễng thì trong bóng đá là kể như thua!

Ngày hôm sau, khi tự mình biết được nguồn tin chính xác thì gặp lúc ông bước lên xe một phóng viên báo chí chận ông lại, hỏi, "Ông có muốn tạm dừng bước để phát biểu một điều gì chăng?” Ông Van Gaal khoát tay, nói, “It’s over”! Trọn ý bằng Việt ngữ “Hết rồi; chẳng còn gì nữa để mà nói”!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT