Địa Ốc

Hung thủ bị bắt trong vụ chuyên viên địa ốc bị đấm, bóp cổ

Thursday, 16/10/2014 - 07:05:22

Cảnh sát nói sau đó tên Glenn đã bỏ chạy sau khi bị một người hàng xóm xông vào vây bắt lúc người này nghe thấy có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Mặc dù sau đó cảnh sát đã dùng máy bay trực thăng và chó truy lùng nhưng hung thủ đã thoát khỏi khu vực.

QUẬN CAM - Một người đàn ông 23 tuổi ở vùng Laguna Niguel đã bị bắt hôm Chủ Nhật, 12 tháng 10, một ngày sau khi xảy ra một vụ tấn công nhắm vào một chuyên viện địa ốc.
John Glenn, người có vóc dáng giống theo lời tả của nạn nhân đã bị bắt vào lúc 8 giờ sáng ở gần một công viên nằm kế Crown Valley Parkway và Niguel Road ở Laguna Niguel, theo lời của thiếu úy cảnh sát quận Cam Dan Dwyer cho biết.
Theo cảnh sát, hôm thứ Bảy, một phụ nữ 55 tuổi làm nghề địa ốc đã bị đấm và bóp cổ vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ở đoạn 24000 Paseo Del Campo. Cảnh sát cho biết bà này đã bị tên Glenn, một kẻ vô gia cư, tấn công từ phía sau và làm cho bất tỉnh trong lúc bà này đang loay hoay khóa hộp khóa của căn nhà bà vừa mới cho lên danh sách.
Cảnh sát nói sau đó tên Glenn đã bỏ chạy sau khi bị một người hàng xóm xông vào vây bắt lúc người này nghe thấy có tiếng ồn ào ở bên ngoài. Mặc dù sau đó cảnh sát đã dùng máy bay trực thăng và chó truy lùng nhưng hung thủ đã thoát khỏi khu vực.
Trong báo cáo của cảnh sát, Glenn nói y chỉ dự định phá vào bên trong căn nhà và lúc đó đang bị ảnh hưởng của ma túy. Các nhà điều tra nói dường như đây là sự tình cờ hơn là việc tên Glenn nhắm vào các người làm nghề địa ốc.
Phụ nữ nói trên được đưa tới một bịnh viện và cho ra về ngay sau đó. Glenn hiện đang bị giam với tội danh tấn công và cướp bóc và tiền thế chân ấn định là $50,000, và sẽ phải ra tòa vào hôm thứ ba. Sau tin tức về vụ tấn công lan ra, nhiều chuyên gia địa ốc trong quận Cam đã tạm ngưng các hoạt động cho xem nhà.
Janet DePerry, một người bán nhà ở vùng Dana Point đã thông báo trên Facebook, cảnh báo các chuyên viên địa ốc ở khu vực của vụ tấn công. Cô viết “bán nhà nhưng không xứng đáng bằng mạng sống của bạn”. Mới đây vụ giết một chuyên viên địa ốc ở Arkansas đã gây chấn động trong giới buôn bán nhà cửa ở quận Cam. Nạn nhân là cô Beverly Carter, 49 tuổi, của thành phố Scott, Arkansas bị cướp, bắt cóc và hạ sát.
Lần cuối cùng người chồng của cô nghe được từ cô là khi cô cho biết sẽ đưa một người đi xem một căn nhà bị ngân hàng tịch thu. Cái chết của Beverly Carter đã làm cho nhiều người hoạt động trong lãnh vực địa ốc phải suy nghĩ lại cách thức họ đưa khách đi coi nhà cũng như các vấn đề an ninh khác. Janet DePerry nói vụ ở Laguna Niguel là điều đáng e ngại vì đây là khu có các nhà bán lên đến hàng triệu mỹ kim. Sandi Richardson, người sở hữu công ty Windermere Real Estate ở Laguna Niguel nói cô và các nhân viên của công ty đã có những bàn luận về các biện pháp an ninh. Cô nói trong lãnh vực nghề nghiệp họ là những người có nhiều rủi ro nhất. Cô dặn dò các nhân viên của mình phải để ý đến những diễn biến chung quanh trước khi lấy chìa khóa mở cửa, cũng như tránh dẫn khách đi coi nhà lúc trời đã tối ngoại trừ nếu họ làm việc chung với nhau. Richardson cho biết mặc dầu vậy, nhưng cô có lẽ sẽ không mang theo súng trong giỏ, vì vẫn e ngại về vấn đề an toàn súng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT