Hoa Kỳ

Hung thủ đánh cướp nhiều ngân hàng tại O.C. đã nhận tội

Sunday, 01/03/2015 - 09:35:27

Moore đã cướp nhiều ngân hàng tại Costa Mesa, Huntington Beach, San Clemente, Tustin, Buena Park, và Orange.

SANTA ANA – Một người đàn ông vô gia cư, được đặt biệt danh là “2K Bandit” (Kẻ cướp 2K), mới đây đã nhận tội đối với cáo buộc đã gây ra một chục vụ cướp ngân hàng tại Quận Cam trong suốt HAI tháng.
Bị cáo Mark Moore, 47 tuổi, đã bị truy tố với một tội đại hình về việc đánh cướp, với tình tiết tăng nặng là đã dùng súng trong các vụ cướp ngân hàng xảy ra vào tháng 12 và tháng Một. Người này đang đối mặt với bản án 27 năm tù giam.
Moore bị gọi là “2K Bandit” do luôn đưa ra mảnh giấy đòi $2,000 Mỹ kim trong các vụ cướp. Đôi khi, người này còn đe dọa các nạn nhân của ông ta. Moore nhận tội vào ngày 20 tháng Hai. Ông ta bị bắt vào ngày 6 tháng 2, sau khi bị một cảnh sát Tustin phát hiện trong một chiến dịch hợp tác theo dõi giữa Sở Cảnh Sát Tustin và Buena Park.
Moore đã cướp nhiều ngân hàng tại Costa Mesa, Huntington Beach, San Clemente, Tustin, Buena Park, và Orange.

Chú chó mù được tìm thấy sau 2 tuần bị lạc
ALASKA – Một chú chó bị mù, đi lạc khỏi nhà tại Ester, tiểu bang Alaska, đã được đoàn tụ với chủ sau 2 tuần chịu đựng thời tiết giá lạnh. Chú chó giống Labrador 11 tuổi tên Madera, bị mù hoàn toàn, đã đi lạc khỏi nhà vào ngày 6 tháng 2, khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến âm 40 độ F. Người chủ của Madera, ông Ed Davis, nói rằng ông đã nghĩ rằng Madera sẽ không thể sống sót.
Một người đàn ông chạy xe đạp cùng với một chú chó có đeo chuông đã tìm ra Madera ở trong rừng vào tuần qua, cách nhà ông Davis nửa dặm. Madera đã kêu lên khi nghe tiếng chuông của chú chó kia. Ông Davis nói rằng Madera bị sụt mất 14 pound, nhưng nhìn chung là vẫn khỏe mạnh.
Người đàn ông cứu được Madera, ông Constantine Khrulev, đã yêu cầu rằng món tiền thưởng $100 Mỹ kim giành cho ông nên được quyên góp cho cơ sở nuôi dưỡng động vật bị bỏ rơi Fairbanks. Cảm kích trước lòng tốt của ông Khrulev, ông Davis đã tăng số tiền quyên góp cho cơ sở này lên $250 Mỹ kim.

Một người bị tông chết khi chạy ngang qua xa lộ
BALDWIN PARK – Một người đi bộ đã thiệt mạng sau khi bị nhiều xe hơi tông trúng vào hôm thứ Bảy vừa qua, khi đang chạy bộ ngang qua các làn xe trên xa lộ 210. Theo lời cảnh sát tuần tra xa lộ CHP, nhiều người đã gọi 911 vào lúc 11:53 tối thứ Sáu, báo rằng một người đi bộ đang chạy băng ngang qua các làn xe hướng Tây của xa lộ 210, khúc gần đường Sunflower và đường Citrus.
Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy rằng người đi bộ này đã bị nhiều xe hơi tông trúng. Nhân viên y tế của Sở Cứu Hỏa LA County xác định người đàn ông này đã chết tại hiện trường. Cảnh sát đã kiểm tra mức tỉnh táo của 2 tài xế của 2 chiếc xe, gồm một người đàn ông sống tại Sylmar, 44 tuổi, lái chiếc Chevrolet 2007; và 1 người đàn ông cư dân Glendale, 48 tuổi, lái chiếc Kia 2014. Cả hai người đều được xác định là không bị ảnh hưởng của rượu hay bất kỳ chất gì khác.
Không có người nào khác bị thương trong vụ tai nạn. Cảnh sát hiện đang tìm cách xác định danh tính nạn nhân và thông báo cho gia đình.

Bị thương khi tìm người mất tích, tình nguyện viên khởi kiện nạn nhân
SANTA ANA –Vào hôm thứ Sáu vừa qua, Tòa thượng thẩm Orange County đã chấp thuận việc giàn xếp vụ kiện của một tình nguyện viên – người đã bị chấn thương cột sống khi đang tham gia chiến dịch tìm kiếm một phụ nữ, vốn đã bị mất tích khi đang đi leo núi cùng với bạn ở thung lũng Trabuco.
Ông Nick Papageorge đã kiện cô Kyndall Jack, người bị mất tích cùng với người bạn Nic Cendoya, khi đang đi leo núi tại vùng rừng quốc gia Cleveland vào tháng 4, 2013. Ông Papageorge đã bị thương khi đang tìm kiếm 2 người này. Cendoya được tìm thấy trước, và cô Jack bị bắt giữ vào buổi sáng kế tiếp đó. Cendoya sau đó đã nhận tội tàng trữ 497 miligram methamphetamine, là số ma túy mà cảnh sát đã tìm thấy trong xe của anh ta tại bãi đậu xe.
Luật sư của ông Papageorge cho biết, hiện ông đã hoàn toàn bình phục. Các điều khoản để giàn xếp vụ kiện của ông Papageorge không được tiết lộ. Ông Papageorge đã rơi từ một vách núi ở độ cao khoảng 110 feet khi đang tìm kiếm cô Jack, và ông bị gãy xương sống. Các bác sĩ đã chữa trị cho ông bằng cách gắn đinh titanium để giữ cố định các đoạn xương.
Hồ sơ kiện của ông Papageorge cáo buộc rằng, cô Jack đã gây ra một tình huống khẩn cấp chỉ vì sự lơ là của cô ta.

Truy tìm tài xế hit-and-run đã tông chết 1 phụ nữ
LOS ANGELES – Cảnh sát Los Angeles đang truy tìm một tài xế có liên quan đến một vụ đụng xe rồi bỏ chạy gây chết người, xảy ra tại khu North Hollywood. Một chiếc Toyota Tacoma 2000 màu trắng đã tông chết một người phụ nữ đang đi bộ vào lúc 8:20 tối thứ Sáu.
Theo lời cảnh sát, nạn nhân Melva Chapman đã đi bộ trên phần đường không có kẻ vạch dành cho khách bộ hành, trên đường Saticoy hướng Nam, và bị xe tông trúng. Bà chết ngay tại hiện trường do vết thương quá nặng. Cảnh sát tin rằng, chiếc xe của hung thủ bị trầy xước trên bóng đèn thắng ở phía sau, bên trái.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT