Người Việt Khắp Nơi

Huy chương, quân phục, quân trang...

Thomas Trương/Viễn Đông Saturday, 12/11/2011 - 10:37:51

“Trải qua đời lính VNCH, giờ ở hải ngoại nhưng lúc nào tôi cũng nhớ về những ngày hào hùng năm xưa, cùng với nguyện vọng muốn gìn giữ những gì còn lại của người lính năm xưa với tố chất ‘tình yêu nước

Bolsa - Little Sài Gòn cái gì cũng có (kỳ 24)

Thomas Trương/Viễn Đông


Có thể nói khi nào còn người Việt Nam ở hải ngoại thì trên phố Bolsa vẫn còn có những lá cờ Quốc Gia Việt Nam, những lớp người mặc quân phục, quân trang, với những huy hiệu, phù hiệu của Việt Nam Cộng Hòa. Họ xuất hiện nhiều nhất trong các dịp lễ kỷ niệm của các binh chủng của các đơn vị Bộ Binh, Hải Quân, Không Quân, các đơn vị yểm trợ phục vụ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, ngày Quân Lực 19-6, diễn hành Tết, tưởng niệm Tháng Tư Đen, v.v., ngay trên phố Bolsa, ở Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ - Westminster, hay những địa điểm tổ chức sinh hoạt. Từ những lớp người đi trước cho đến thế hệ ngày nay vẫn còn lưu truyền nhiều hình ảnh, nhiều màu sắc của một Việt Nam với thủ đô Sài Gòn trước năm 1975…. Như vậy có nghĩa là phải có những người, những cơ sở đứng ra để chuyên sản xuất các loại huy hiệu, phù hiệu, huân chương, quốc kỳ, xe nhà binh, nhẫn khắc huy hiệu của nhiều binh chủng khác nhau.
Chúng tôi đến một cơ sở chuyên sản xuất huy chương, phù hiệu, quân phục, quân trang ngay trên phố Bolsa, bên hông chợ Bến Thành. Bước vào cửa tiệm, chúng tôi bị cuốn hút bởi rất nhiều những “người mẫu nam” bằng sáp mặc nhiều loại quân phục khác nhau, cờ vàng và vô số những huy hiệu, phù hiệu, quần áo quân trang kiểu mẫu của QLVNCH được trưng bày bên trong.
Anh Vũ Hưng, chủ nhân của cửa hiệu, cũng là chủ nhiệm của nguyệt san KBC Hải Ngoại, một diễn đàn của cựu chiến sĩ VNCH. Anh cho biết: “Trải qua đời lính VNCH, giờ ở hải ngoại nhưng lúc nào tôi cũng nhớ về những ngày hào hùng năm xưa, cùng với nguyện vọng muốn gìn giữ những gì còn lại của người lính năm xưa với tố chất ‘tình yêu nước, và một đạo quân hùng mạnh’ cho con cháu ở hải ngoại mai này noi theo. Từ những suy nghĩ, đó tôi quyết định thành lập công ty sản xuất và bán lẻ huy chương, phù hiệu, quân phục, quân kỳ… trang bị cho Hải Quân, Không Quân, Bộ Binh và Quân Trường, những mặt hàng được làm theo tiêu chuẩn được hướng dẫn ghi trong 2 cuốn Binh Thư Huấn Lệnh Điều Hành/p5TTM/QLVNCH và Huy Chương Ấn Thưởng”.
Anh giới thiệu tiếp: “Nói về quân phục có rất nhiều loại và đa dạng như: Áo quần màu xanh olive, bông dù, rằn ri TQLC (1972), CSDC và màu đen, áo bay nomex màu olive, hoặc đen, áo lạnh jacket Bộ Binh, Dù và Không Quân, Khaki gabardin tiểu lễ số 2, ngắn tay và dài tay, áo đại lễ 4 túi màu olive BB, màu xanh đậm KQ, màu trắng HQ, nón kepi HQ, KQ, BB cấp HSQ. Nón beret TQLC, nâu đỏ, đen, xanh đậm, nón lưỡi trai, nón rừng, nón thủy thủ, nón sắt, calo KQ nam – nữ, giày vải/da đủ màu, giày cổ ngắn đủ loại đen-trắng. Phù hiệu, cấp bậc và bằng chuyên môn được thêu trên vải, kim loại của Hạ Sĩ, Trung Sĩ, Thiếu Úy, Thiếu Tá, Đại Tá... bằng dù, RNSL, VT, cánh bay, PB, TG, Quân Y, QC, cầu vai Alfa đồng - SVSQ và cấp bậc cầu vai binh chủng KQ, HQ, BB, CSQG, phù hiệu đơn vị thêu trên vải cấp Sư Đoàn, Trung Đoàn, Tiểu Đoàn, quân kỳ lớn nhỏ. Huy - chương cuốn và thòng đủ loại: Tứ đẳng, LQHC, KQ, HQ, Hải dũng, Quân phong, Quân vụ, Chiến dịch, Danh dự, Chương Mỹ, hành chánh, dân vụ, kỹ thuật, huấn vụ, biệt công, chỉ đạo, chiến thương, không vụ, hải vụ…. Quân trang có kiếng Pilot, Poncho, Zippo, giày, dây nịt, bidong, giày TAB, mền dù, la bàn, găng tay trắng, dây nhảy, pin đồng cài trên áo…”.
Vì cung cấp được đầy đủ cho nhu cầu, cơ sở của anh Hưng là một địa chỉ quen thuộc của cộng đồng Việt Nam cũng như các hội đoàn, không chỉ ở Cali mà trên toàn nước Mỹ, cũng như nhiều nước trên thế giới.
Đi đôi với các mặt hàng trên, người Việt Nam còn biết đến một địa chỉ nữa cũng nằm trên đường Bolsa (gần xa lộ I-405) đó là cơ sở in, khắc các loại trên nhiều vật liệu khác nhau như trên nón, áo, ly, đĩa, viết, bằng tưởng niệm, kiếng, thủy tinh. Anh Nguyễn Mạnh Chí, chủ cơ sở, cho biết: “Chúng tôi làm đáp ứng mọi nhu cầu khách hàng với phương châm tốt nhất, đúng hẹn, giá thấp”.
Ông Bảy Sơn ở nhà thờ Cơ Đốc San Jose hằng năm đều đến cơ sở để đặt các loại bằng khen, cúp vàng, và huy chương để phát cho các cuộc thi trong các kỳ trại mùa hè. Ông cho biết đến cơ sở của người Việt mình làm vừa đẹp, vừa rẻ, vừa nhanh, và dễ ra kiểu theo ý muốn. Trước đây phải mua trong các chợ Mỹ rất mắc tiền và không thể khắc theo ý muốn. Được biết, tại đây còn cung cấp những sản phẩm với logo, hình ảnh và lời nhắn cho các cơ sở thương mại, hội đoàn và các tổ chức nhà thờ, chùa, làm thiết kế và in trên nhiều vật liệu và nhận làm và gởi hàng đi khắp các tiểu bang.
Hằng năm, vào những ngày lễ, Tết cổ truyền, trên phố Bolsa, cờ vàng Quốc Gia Việt Nam, vẫn tiếp tục được Thống Đốc California công nhận là lá cờ Di Sản và Tự Do của người Mỹ gốc Việt, bay rợp trời. Nhiều sĩ quan, tướng lãnh quân đội VNCH diễn hành tưng bừng trong những ngày Tết đến. Đó là những sinh hoạt của một Việt Nam dân chủ, tự do mặc dù ngày nay chỉ có ở Hoa Kỳ và những nước dân chủ khác, nơi có cộng đồng Việt Nam cư ngụ.

 
Rất nhiều cờ mẫu khác nhau của VNCH - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Vô số mũ, huy hiệu, huy chương khác nhau - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Một khách hàng viếng thăm cơ sở của anh Vũ Hưng - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Nhiều huy hiệu, huy chương khác nhau - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Lính sáp mặc quân phục mẫu - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


“Danh dự, tổ quốc, trách nhiệm” - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


  Ông chủ tiệm (trái) và khách hàng - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Nhiều phù hiệu, huy hiệu khác nhau - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Cúp, huy chương đủ loại ở cơ sở của anh Nguyễn Mạnh Chí - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Anh Chí bên những sản phẩm của cơ sở - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Đủ loại bán lưu niệm được in chữ bằng pha lê, gỗ, đá… - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông


Cúp làm theo đơn đặt hàng của hội đoàn - ảnh: Thomas Trương/Viễn Đông

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT