Thế Giới

Hy Lạp: Cha giết con rồi xay nát thi thể để phi tang

Tuesday, 05/05/2015 - 11:30:46

Ông Papazarifi nói, bé gái có thể đã bị giết trong ngày 8 hoặc 9 tháng 4, và người cha 27 tuổi đã thừa nhận việc vất bỏ các phần thi thể của con gái anh ta, vốn được thực hiện trong vài ngày sau đó. Các phần thi thể của bé Anny đã bị chế biến lại để trông giống như thức ăn thừa.


ATHENS – Hôm thứ Ba, nhà chức trách cho biết, thi thể của 1 bé gái 4 tuổi - được cho là đã bị cha ruột sát hại - có thể sẽ không bao giờ được tìm thấy, do thủ đoạn phi tang hết sức tàn ác của hung thủ. Trước đó, cảnh sát Hy Lạp đã tung ra một chiến dịch trên cả nước để tìm kiếm bé Anny, công dân Bulgaria, được người mẹ báo mất tích vào ngày 24 tháng 4.
Tuy nhiên, chiến dịch tìm kiếm đã chấm dứt vào hôm thứ Hai, sau khi cả cha và mẹ của Anny đều bị bắt, và người cha bị truy tố tội sát nhân và phi tang thi thể. Theo lời cảnh sát địa phương, ông Christos Papazarifi, thi thể bé Anny đã bị chặt rời, sau đó những phần thi thể này bị xay vụn và bị bỏ vào những thùng rác khác nhau tại thủ đô Athens, theo cách mà “những người khác sẽ không thể nhận ra đó là những phần cơ thể người.”
Ông Papazarifi nói, bé gái có thể đã bị giết trong ngày 8 hoặc 9 tháng 4, và người cha 27 tuổi đã thừa nhận việc vất bỏ các phần thi thể của con gái anh ta, vốn được thực hiện trong vài ngày sau đó. Các phần thi thể của bé Anny đã bị chế biến lại để trông giống như thức ăn thừa.
Tuy nhiên, người cha đã không nhận tội giết con, mà nói rằng bé Anny đã chết trên giường khi anh ta phát hiện ra thi thể bé. Kẻ này đang bị giam trong khi chờ xét xử. Ông Yannis Panoussis, một chuyên gia về tội phạm, đã nói rằng tội ác này thể hiện “một hành vi tàn ác cực độ, không có nhân tính,” và nói rằng nghi can khó có thể sẽ sống sót nổi trong tù.
Người mẹ 25 tuổi của Anny, vốn đã liên tục thay đổi lời khai, cũng bị bắt vì tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Cảnh sát tin rằng người phụ nữ này không biết về các hành động của chồng. Các nhà điều tra đã tìm ra dấu máu của bé Anny trong đường ống nước, trên các con dao bếp, và nhiều vật dụng khác trong căn chung cư của gia đình này.
Trong những tuần gần đây, người cha đã mua nhiều đồ nội thất mới và thuốc tẩy, bán chiếc giường và xe đẩy của con gái anh ta, và đã hẹn với thợ đến để thay đường ống nước mới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT